+ Trả lời chủ đề
Trang 583/612 ĐầuĐầu ... 83 483 533 573 581 582 583 584 585 593 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 5.821 tới 5.830 của 6118

Chủ đề: Học nấu đường tinh

  1. #5821
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    MÁI ẤM DUYÊN THƠ

    Mái ấm duyên thơ kết tự ngày
    Thăng trầm vẫn vững đến hôm nay
    Lời hay gửi bạn tình mong tỏ
    Ý đẹp vào trang nghĩa muốn bày
    Một góc giao lưu gìn trí tỉnh
    Dăm người xướng hoạ ủ lòng say
    “Nơi này dụng võ” tri ân Vịt
    Mặc cái già nua cứ dạn dày.

    BXP 11.032.2021

  2. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  3. #5822
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    MÁI ẤM DUYÊN THƠ

    Mái ấm duyên thơ kết tự ngày
    Thăng trầm vẫn vững đến hôm nay
    Lời hay gửi bạn tình mong tỏ
    Ý đẹp vào trang nghĩa muốn bày
    Một góc giao lưu gìn trí tỉnh
    Dăm người xướng hoạ ủ lòng say
    “Nơi này dụng võ” tri ân Vịt
    Mặc cái già nua cứ dạn dày.

    BXP 11.032.2021
    Vườn Thi

    Vườn thi dẫu lạnh phủ bao ngày
    Bậu vẫn kiên trì mấy buổi nay
    Bút mãi ngời như cành phượng nhảy
    Tình luôn kín tựa thảo nguyên bày
    Nơi cầu bạn hữu đàn vui khảy
    Chỗ vọng thơ đường tứ thỏa say
    Bốn bể đồng tâm vầy ngữ nhạy
    Chờ hôm xướng họa nghĩa thêm dày.


    Hồng Vy
    11-03-2021

  4. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  5. #5823
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết



    Mừng Sinh Nhật

    Tiểu muội xin mừng chúc lão huynh
    Ngày vui phận lãnh phúc như đình
    Men nồng bạn đãi điềm nhiên thỉnh
    Nữ thục tiên dành thoải mái rinh
    Số hưởng nhiều nương tình vững thịnh
    Nhà vô đẫy bạc cảnh yên bình
    Thi đàn vạn thuở người tôn kính
    Tuổi hạc tuy đầy nét mãi xinh.


    Hồng Vy
    10-03-2021


    Mừng sinh nhật

    Nhân ngày hỷ sự đấng hiền huynh
    Đãi rất là sang động cả đình
    Nữ đẹp yêu kiều đâu thể tính
    Trai hiền lãng mạn khó mà rinh
    Bàn kê ngó kỹ, lòng yên tịnh
    Sữa chất nhìn sơ , cảnh thái bình
    Lão Cả tươi cười luôn miệng tính
    Bông cài ở ngực đóa hồng xinh

    Vancali March. 10.2021
    Kính Nể

    Nương lòng mãi phục sếp Hồng huynh
    Khổ dắt đàn thi trụ vững đình
    Dẫu bận hao tiền do gái phỉnh
    Hay lần tốn lực bởi bùa rình
    Buồn khi bạn vắng tâm nào tĩnh
    Dỗi lúc vườn hoang dạ chẳng bình
    Lặng lẽ kiên trì mong nẻo tịnh
    Nên đời phải chịu lánh nường xinh.


    Hồng Vy
    11-03-2021

  6. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  7. #5824
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    MÁI ẤM DUYÊN THƠ

    Mái ấm duyên thơ kết tự ngày
    Thăng trầm vẫn vững đến hôm nay
    Lời hay gửi bạn tình mong tỏ
    Ý đẹp vào trang nghĩa muốn bày
    Một góc giao lưu gìn trí tỉnh
    Dăm người xướng hoạ ủ lòng say
    “Nơi này dụng võ” tri ân Vịt
    Mặc cái già nua cứ dạn dày.

    BXP 11.03.2021

    Vườn Thi

    Vườn thi dẫu lạnh phủ bao ngày
    Bậu vẫn kiên trì mấy buổi nay
    Bút mãi ngời như cành phượng nhảy
    Tình luôn kín tựa thảo nguyên bày
    Nơi cầu bạn hữu đàn vui khảy
    Chỗ vọng thơ đường tứ thỏa say
    Bốn bể đồng tâm vầy ngữ nhạy
    Chờ hôm xướng họa nghĩa thêm dày.


    Hồng Vy
    11-03-2021


    Mười năm tình nghĩa !

    Đường thơ bốn bể thắm lâu ngày
    Xướng họa vui đùa tự bấy nay
    Lúc lại liên hoàn huynh vụn trải
    Và khi ngũ độ tỷ chuyên bày
    Cho đời lãng tử ngàn câu đãi
    Để khách giang hổ vạn chữ say
    Thoảng chốc mười năm tình bện mãi
    Dù xa cách trở nghĩa vun đầy

    Vancali March. 11.2021

  8. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  9. #5825
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Mừng Sinh Nhật

    Tiểu muội xin mừng chúc lão huynh
    Ngày vui phận lãnh phúc như đình
    Men nồng bạn đãi điềm nhiên thỉnh
    Nữ thục tiên dành thoải mái rinh
    Số hưởng nhiều nương tình vững thịnh
    Nhà vô đẫy bạc cảnh yên bình
    Thi đàn vạn thuở người tôn kính
    Tuổi hạc tuy đầy nét mãi xinh.

    Hồng Vy
    10-03-2021


    Mừng sinh nhật

    Nhân ngày hỷ sự đấng hiền huynh
    Đãi rất là sang động cả đình
    Nữ đẹp yêu kiều đâu thể tính
    Trai hiền lãng mạn khó mà rinh
    Bàn kê ngó kỹ, lòng yên tịnh
    Sữa chất nhìn sơ , cảnh thái bình
    Lão Cả tươi cười luôn miệng tính
    Bông cài ở ngực đóa hồng xinh

    Vancali March. 10.2021


    Kính Nể

    Nương lòng mãi phục sếp Hồng huynh
    Khổ dắt đàn thi trụ vững đình
    Dẫu bận hao tiền do gái phỉnh
    Hay lần tốn lực bởi bùa rình
    Buồn khi bạn vắng tâm nào tĩnh
    Dỗi lúc vườn hoang dạ chẳng bình
    Lặng lẽ kiên trì mong nẻo tịnh
    Nên đời phải chịu lánh nường xinh.

    Hồng Vy
    11-03-2021


    NGHĨA THI ĐÀN

    Bốn bể vui vầy nghĩa muội huynh
    Hòa câu thích thú tựa ra đình
    Lời hay gửi bậu mình không tính
    Ý đẹp trao lòng bạn cứ rinh
    Hể hả gieo vần cho tứ thịnh
    Triền miên trải chữ để tâm bình
    Buông hơn bỏ phải đời yên tĩnh
    Xướng họa thi đàn góc mãi xinh.

    BXP 12.03.2021

  10. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  11. #5826
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    MÁI ẤM DUYÊN THƠ

    Mái ấm duyên thơ kết tự ngày
    Thăng trầm vẫn vững đến hôm nay
    Lời hay gửi bạn tình mong tỏ
    Ý đẹp vào trang nghĩa muốn bày
    Một góc giao lưu gìn trí tỉnh
    Dăm người xướng hoạ ủ lòng say
    “Nơi này dụng võ” tri ân Vịt
    Mặc cái già nua cứ dạn dày.

    BXP 11.032.2021

    Vườn Thi

    Vườn thi dẫu lạnh phủ bao ngày
    Bậu vẫn kiên trì mấy buổi nay
    Bút mãi ngời như cành phượng nhảy
    Tình luôn kín tựa thảo nguyên bày
    Nơi cầu bạn hữu đàn vui khảy
    Chỗ vọng thơ đường tứ thỏa say
    Bốn bể đồng tâm vầy ngữ nhạy
    Chờ hôm xướng họa nghĩa thêm dày.

    Hồng Vy
    11-03-2021


    Mười năm tình nghĩa !

    Đường thơ bốn bể thắm lâu ngày
    Xướng họa vui đùa tự bấy nay
    Lúc lại liên hoàn huynh vụn trải
    Và khi ngũ độ tỷ chuyên bày
    Cho đời lãng tử ngàn câu đãi
    Để khách giang hổ vạn chữ say
    Thoảng chốc mười năm tình bện mãi
    Dù xa cách trở nghĩa vun đầy

    Vancali March. 11.2021


    GIỮ NGHĨA DÀY

    Mảnh đất thân yêu trụ tháng ngày
    Mà buồn vắng vẻ bấy lâu nay
    Âm thầm nhớ Vịt hình khôn thấy
    Lặng lẽ thương ta ảnh khó bày
    Mái ấm ươm vần khơi tứ dậy
    Trang hồng trải chữ thả hồn say
    Buồm căng hứng gió con thuyền đẩy
    Một góc Huê Viên giữ nghĩa dày.

    BXP 12.03.2021

  12. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  13. #5827
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    MỪNG SINH NHẬT SẾP CẢ

    Sang mừng hỉ nhật sếp Hồng ơi!
    Ước nguyện người xưa mãi nhớ lời
    Cội níu chim lành không phút nghỉ
    Lầu gìn hạt thiện chẳng ngày ngơi
    Thơ đường xướng họa còn tươi đất
    Lục bát giao lưu vẫn thắm trời
    Lão Phượng hằng ghi câu “dụng võ”
    Tâm bền chí vững ở yên nơi.

    BXP 10.03.2021

    CẢM TẠ

    Cảm tạ vô cùng quý vị ơi!
    Hàng bao ý đẹp thốt nên lời
    Ươm tình rộn rã không lần nghỉ
    Dệt nghĩa tưng bừng chẳng phút ngơi
    Gió chuyển mùi hương dìu dặt lối
    Lòng vang tiếng nhạc ngẩn ngơ trời
    Người thân, bạn hữu yêu kiều quá
    Hỉ nhật đưa mình đến mọi nơi!


    HỒNG THOẠI 11.3.21


    CHỚ BỎ NƠI …

    Lặng ngắm cây vườn sếp Cả ơi!
    Buồn khi vắng Vịt nói sao lời
    Chung tay bạn hữu còn vươn với
    Góp sức thi đàn chẳng nghỉ ngơi
    Nhớ buổi câu vần bung thế giới
    Thương hôm ý tứ gửi phương trời
    Lầu Mây chửa hết lòng mong đợi
    Hỡi những chim lành chớ bỏ nơi...

    BXP 12.03.2021

  14. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  15. #5828
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Vắng Tỷ

    Chốn họa bao chiều tỷ nghĩ đeo
    Vườn trơ trẽn lạnh cảnh cong vèo
    Trương Hồng mỗi buổi nàng lơi ghẹo
    Rẻo bác dăm lần ngữ rụi teo
    Với bạn ngày nao tình mãi dẻo
    Cùng Vân dạo ấy chữ đâu nghèo
    Sao giờ nỗi quạnh choàng trăm nẻo
    Để dạ như nghìn chuỗi xót theo.

    Hồng Vy
    09-03-2021


    CỐ THEO

    Xướng họa nơi này phận mãi đeo
    Thời gian mặc nó cứ trôi vèo
    Thơ đường vận đẹp mừng còn réo
    Lục bát câu hồng thích hết teo
    Dịu giữ bàn tay bài chẳng méo
    Mềm nâng ngọn bút ý không nghèo
    Giao lưu bạn hữu tình phân nẻo
    Sức đã tàn rồi vẫn cố theo.

    BXP 10.03.2021

    Nghiệp dư !

    Thơ đường thuốc phiện phải hoài đeo
    Nhẩm tính mười năm đã chợt vèo
    Tại khuẩn hung tàn nên chữ héo
    Do trùng dữ dội khiến vần teo
    Quê nhà khổ cực cho ngày hẻo
    Viễn xứ sầu bi bị cảnh nghèo
    Cũng muốn ngày hưu năm hưởng kẹo
    Kim bằng giục giã tỉnh hồn theo

    Vancali March. 12.2021

  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  17. #5829
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    MỪNG SINH NHẬT SẾP CẢ

    Sang mừng hỉ nhật sếp Hồng ơi!
    Ước nguyện người xưa mãi nhớ lời
    Cội níu chim lành không phút nghỉ
    Lầu gìn hạt thiện chẳng ngày ngơi
    Thơ đường xướng họa còn tươi đất
    Lục bát giao lưu vẫn thắm trời
    Lão Phượng hằng ghi câu “dụng võ”
    Tâm bền chí vững ở yên nơi.

    BXP 10.03.2021

    CẢM TẠ

    Cảm tạ vô cùng quý vị ơi!
    Hàng bao ý đẹp thốt nên lời
    Ươm tình rộn rã không lần nghỉ
    Dệt nghĩa tưng bừng chẳng phút ngơi
    Gió chuyển mùi hương dìu dặt lối
    Lòng vang tiếng nhạc ngẩn ngơ trời
    Người thân, bạn hữu yêu kiều quá
    Hỉ nhật đưa mình đến mọi nơi!


    HỒNG THOẠI 11.3.21


    CHỚ BỎ NƠI …

    Lặng ngắm cây vườn sếp Cả ơi!
    Buồn khi vắng Vịt nói sao lời
    Chung tay bạn hữu còn vươn với
    Góp sức thi đàn chẳng nghỉ ngơi
    Nhớ buổi câu vần bung thế giới
    Thương hôm ý tứ gửi phương trời
    Lầu Mây chửa hết lòng mong đợi
    Hỡi những chim lành chớ bỏ nơi...

    BXP 12.03.2021
    Cùng Xướng Họa

    Ta cùng xướng họa hỡi đàn ơi!
    Chớ để vườn thi nhạt nhẽo lời
    Vất vưởng công người xưa đã gợi
    Bơ phờ sức vịt buổi nào ngơi
    Hằng mong bạn hữu thơ nồng giới
    Mãi vọng lầu mây sắc đỏ trời
    Hãy quyết tâm hòa cho vận khởi
    Trang nhà chắc hẳn rạng nghìn nơi.


    Hồng Vy
    12-03-2021

  18. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  19. #5830
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết


    NGHĨA THI ĐÀN

    Bốn bể vui vầy nghĩa muội huynh
    Hòa câu thích thú tựa ra đình
    Lời hay gửi bậu mình không tính
    Ý đẹp trao lòng bạn cứ rinh
    Hể hả gieo vần cho tứ thịnh
    Triền miên trải chữ để tâm bình
    Buông hơn bỏ phải đời yên tĩnh
    Xướng họa thi đàn góc mãi xinh.

    BXP 12.03.2021

    HỈ NHẬT

    Xiết đỗi tưng bừng hỉ nhật huynh
    Người thân, bạn hữu gởi linh đình
    Vòng hoa, giỏ trái ê hề lĩnh
    Ngũ độ, liên hoàn tất tả rinh
    Rượu chửa lên bàn thơ đã đính
    Trà chưa mãn cuộc phú luôn bình
    Ngày vui chẳng bận lòng lo tính
    Rạng rỡ môi cười tỏa nét xinh.
    HỒNG THOẠI 12.3.21
    Nổi Tiếng

    Diễn đặng sao tròn tiếng Cả huynh
    Tài luôn rộng tỏa sánh ngang đình
    Tay nghề xướng nhạc muôn đoàn thỉnh
    Khẩu miệng đưa lời khối chỗ rinh
    Bữa thấy nồng men lòng chợt tĩnh
    Lần trông dịu nữ mắt quên bình
    Tâm hồn chuộng liễu làm sao tính
    Bởi vậy dung ngài nét đẫy xinh.


    Hồng Vy
    12-03-2021

  20. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 583/612 ĐầuĐầu ... 83 483 533 573 581 582 583 584 585 593 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình