-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 87
Bài gửi : 49.706
Thanks
- 38.405
- Thanked 103.033 Times in 33.588 Posts
- Blog Entries
- 2
VẪN NHIỀU MỘNG MƠ
Cứ chăm đi bộ
Mưa gió nề chi
Dẫu không còn sức Xuân thì
Chịu rèn thân thể… đường "về" còn xa
Già thì lắm tật
Gần đất xa trời
Mắt mờ, chân chậm, hụt hơi
Nhiều khi lẩm cẩm tính người dở ương
Vô thường nó thế
biết để tùy nghi
Sớm xoa, ngày bộ… kiên trì
Tấm thân tám bảy(87) chưa hề buông xuôi
Nụ cười tươi nở
Sáng rỡ niềm tin
Vẫn đầy ý chí vươn lên
"Tình yêu cuộc sống"* giữ bền lòng son
Thân mòn trí nhão
Tam Bảo về nương
Đã thông cái lí "Vô thường",
"Nhân duyên", "Quả nghiệp"... còn vương vấn gì?
Đường đi phía trước
còn được bao nhiêu…
Ta gom từng hạt nắng chiều
làm nên sức sống vẫn nhiều mộng mơ.
BXP 06.08.2025
* Tên chuyện ngắn của Jack Lonđon
-
-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 87
Bài gửi : 49.706
Thanks
- 38.405
- Thanked 103.033 Times in 33.588 Posts
- Blog Entries
- 2
VẪN BỐC TRỜI!
Nhìn phía trước
bước an nhiên
câu thơ đuổi hết não phiền chạy re!
Hè gió mát
dạt dào thơ
vọng nghe sóng bể hôn bờ nhẹ êm
Mềm môi nhé
bể bờ ơi!
Nụ hôn ôm cả đất trời vào trong
Lòng ta sạch
sách ta yêu…
Tay cùng bàn phím sớm chiều hòa vui
Mùi Thiền bén
vẹn tương lai
Câu Kinh nhịp mõ… trải dài đời tu
Dù sức yếu
liệu thích nghi
Vần thơ tản bộ… chưa "về" còn ham!
Dàm đã dứt
bứt ra rồi
Trí nông dân đã cùng đời hòa giao
Vào Com Nét
hét ngây ngô:
Mặc cho tai điếc, mắt mờ… cứ vươn!
Vườn Đào trụ
tứ thơ rèn
Ra Phây… bè bạn thân quen… Bốc trời!
BXP 07.08.2025
-
-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 87
Bài gửi : 49.706
Thanks
- 38.405
- Thanked 103.033 Times in 33.588 Posts
- Blog Entries
- 2
THIÊN ĐƯỜNG CỦA TA!
Đường gió mát
dạt dào thơ
Ta chăm luyện tập phút giờ không ngơi
Đời sóng gió
có là chi
Dẫu nay hết sức Xuân thì… đã sao!
Vào Phây búc
dục vần thơ
Cảm ơn bè bạn đến giờ không xa
Già cơ thể
trí chưa mòn
Giao lưu bè bạn vẫn còn thiết tha
Hoa vẫn nở
gió chưa ngừng
Nắng vàng vẫn tản tưng bừng khắp nơi
Trời đã sáng
rạng đường quê
Hết giờ đi bộ ta về với "em"
Mềm tay lướt
vượt trùng dương
Em là sức sống Thiên đường đời ta.
BXP 12.08.2025
-
-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 87
Bài gửi : 49.706
Thanks
- 38.405
- Thanked 103.033 Times in 33.588 Posts
- Blog Entries
- 2
NỤ CƯỜI NHẸ NHÕM
Biển khát vọng vẫn hôn bờ tha thiết
Lão Phượng già còn chưa biệt trần gian
Vẫn so dây dạo nhạc những cung đàn
Vẫn tìm giữ sự bình an cuộc sống
Thân rệu rã vẫn bền tay chuốt mộng
Trái tim già còn nóng bỏng niềm mơ
Ý chí vươn lên chưa sụt phút giờ
Hoa vẫn nở giữa khô cằn hoang mạc
Rối loạn tiền đình… bao cơn chóng mặt
Vẫn kiên trì động tác Y O GA
Ba mươi năm từng nhẫn nại bóp xoa
Đã có được cơ thể già dai dẻo
Mình ta biết, có cần chi ai hiểu
Cuộc đời mình mình tự liệu tự lo
Nghị lực, niềm tin sống động từng giờ
Nếp "đi bộ làm thơ" không lơi lỏng
Mãi trân trọng truyện "Tình yêu cuộc sống"
Là ngọn đèn hướng động của đời ta
Sáu nhăm năm hình ảnh ấy chưa nhòa
Đã tiếp lửa cho đời ta vững tiến
Bao vấp ngã lại vùng lên nhờ truyện
Jack London nhà văn Mỹ xa thời…
Rồi phúc duyên được gặp Phật cuối đời
Hiểu nghịch cảnh không tách rời NHÂN QUẢ
Thuyết nghiệp báo chỉ dòng đời VAY - TRẢ
Đã gây Nhân thì nhận Quả… lẽ thường!
Sướng khổ do mình đừng có vấn vương
Tạo nghiệp thiện sẽ lên đường giải thoát
Hăm nhăm năm tại gia ta thờ Phật
Điểm hạt, trì Kinh, học Pháp chuyên cần
Hiểu NHÂN DUYÊN QUẢ NGHIỆP bỏ tham sân
Buông phiền não sẽ tới gần giải thoát
Tuổi Tám bảy là sắp về với đất!
Hãy buông điều ĐƯỢC - MẤT để đời vui
Rồi mai ngày khi mắt nhắm tay xuôi
Lòng thanh thản mỉm nụ cười nhẹ nhõm!
BXP 14.08.2025
-
-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 87
Bài gửi : 49.706
Thanks
- 38.405
- Thanked 103.033 Times in 33.588 Posts
- Blog Entries
- 2
TỰ KHUYÊN MÌNH @
Bao la trời rộng
Sức sống dâng trào
Vẫn còn muôn nỗi khát khao
Dù cho thân xác phều phào chửa buông
Vô thường nó thế
Nghĩ để làm chi?
Phải tìm mọi cách thích nghi
Khi nào Cụ gọi thì về… an nhiên
Não phiền rũ bỏ
Sóng gió lùi xa
Ai thì rồi cũng phải già
Mọi người… chứ chẳng riêng ta mà buồn!
Cứ vươn, cứ với
Xốc tới không ngừng
Đời ta gặp lắm kiết hung
Mỗi khi vấp ngã lại vùng đứng lên
Niềm tin, ý chí
Chưa dễ lu mờ
Ngọn đèn leo lét canh khuya
"Tình yêu cuộc sống"... chẳng hề chuyển lay
Mỗi ngày mỗi tháng
Phải gắng rèn thân
Sớm xoa, ngày bộ… chuyên cần
Thân còn… chỗ dựa tinh thần cho con!
BXP 16.08.2025
@ "Tình yêu cuộc sống": tên truyện ngắn của Jack London, nhà văn Mỹ tôi đọc từ năm 1965.
-
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn