+ Trả lời chủ đề
Trang 27/200 ĐầuĐầu ... 17 25 26 27 28 29 37 77 127 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 261 tới 270 của 1995

Chủ đề: Đường luật_Kiền Đức

  1. #261
    Avatar của KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 71
    Bài gửi : 3.415
    Thanks
    35.515
    Thanked 17.915 Times in 3.398 Posts
    Blog Entries
    77



    CHẲNG LÀ MƠ

    Bỗng hiểu ra tình chẳng phải mơ
    Thuyền em từ đó dạt xa bờ
    Bậu đi thăm thẳm còn ai đợi
    Ta ở mênh mang hết kẻ chờ
    Rượu cạn từng đêm say ý hận
    Bầu khô mỗi sáng trống trời thơ
    Đời trôi, trôi mãi không ngưng nghỉ
    Thương nhớ người dưng khắc lại giờ.



    KIỀN ĐỨC - 26/07/12


    乾 德 - 張 世 功

    Trời thăm thẳm chứa vạn điều hay dở
    Đức dạt dào mang trăm sự ngổn ngang


    http://thuvicuocdoi.blogspot.com/

  2. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG vì bài viết hữu ích này


  3. #262
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    tuyen45-ad đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 5.486
    Thanks
    7.466
    Thanked 20.719 Times in 5.105 Posts
    Blog Entries
    2


    THẠCH HÃN SÔNG HOA
    ---*---

    Đêm nay Thạch Hãn đủ màu hoa
    Lặng lẽ dòng sông nước thuận hòa
    Đồng đội máu xương còn dưới đáy
    Đồng bào nước mắt chửa phai nhòa
    Nén nhang kính viếng người con Việt
    Thân xác hiến dâng rửa hận nhà
    Biển đảo Trường Sa nay cuộn sóng
    Cổ thành Thạch Hãn đỏ trời hoa.


    26/7/2012
    Tuyen45
    Tuyen45

    * Cháu con nhớ lấy điều này:
    - Cần lao có học đổi thay cuộc đời
    - Khó khăn ngửa mặt lên trời
    - tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

  4. Thành viên dưới đây cảm ơn tuyen45-ad vì bài viết hữu ích này


  5. #263
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19



    TIẾC CỦA
    ---*---


    Ngắm hình muội tặng ngẫm suy đời
    Lực bất tòng tâm vẫn thích coi
    Háo sắc một thời ngày giỡn bướm
    Khát hoa thuở ấy tối vờn người
    Xuân thì sung sức đầy ao ước
    Tuổi hạc lực tàn muốn mấy mươi
    Thượng uyển lầu son không vắng mặt
    Vườn hồng bóng nguyệt mải mê chơi.


    25/7/2012
    Tuyen45



    TIẾC QUÁ!



    Xem ảnh ông anh lại tiếc đời
    Em giờ 'pin' yếu chỉ còn coi
    Nọ là siêu mẫu khoe thân thể
    Kia có hoa khôi ẹo dáng người
    Tiếc tuổi tròm trèm u sáu chục
    Thèm thời mạnh mẽ khỏe mười mươi
    Xem rồi quay lại, thương ...bà xã
    Vui cảnh tuổi già, cũng gọi chơi!


    KIỀN ĐỨC - 25/07/12



  6. #264
    Avatar của KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 71
    Bài gửi : 3.415
    Thanks
    35.515
    Thanked 17.915 Times in 3.398 Posts
    Blog Entries
    77
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết

    VƯỜN HỒNG
    (Họa y đề, đảo vận)


    Vác gậy vườn hồng kiếm bạn chơi (*)
    Ngại chi tuổi tác sáu vòng mươi
    Bảy ba có kẻ vui hoa chúc (**)
    Năm tám còn ông muốn hẹn người
    Một nửa trần gian đang đón đợi
    Trăm năm cuộc sống vẫn chờ coi
    Lòng thanh trí tịnh không mờ ám
    Cứ sống ung dung mặc tiếng đời (*)


    KIỀN ĐỨC - 28 - 07/12

    (*): Chữ của VANCALI
    (**): Nguyễn Công Trứ:
    Tân nhân dục vấn lang niên kỷ
    Ngũ thập niên tiền, nhị thập tam.

    Lần sửa cuối bởi KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG; 28-07-2012 lúc 09:26 PM
    乾 德 - 張 世 功

    Trời thăm thẳm chứa vạn điều hay dở
    Đức dạt dào mang trăm sự ngổn ngang


    http://thuvicuocdoi.blogspot.com/

  7. #265
    Avatar của KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 71
    Bài gửi : 3.415
    Thanks
    35.515
    Thanked 17.915 Times in 3.398 Posts
    Blog Entries
    77
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    TÌNH TRĂNG


    Trăng buồn lặng lẽ sống chơi vơi
    Lúc ở đầu non tận cuối trời
    Khi xuống đáy ao tìm nỗi nhớ
    Khi lòng man mác thả thuyền bơi

    Mạnh Kỷ
    28/07/2012


    TRĂNG HẠ HUYỀN

    Tầng cao lơ lửng lệ buồn rơi
    Còn đợi chờ ai biệt đất trời
    Muôn dặm xa vời tình thắm thiết
    Hay là nhẹ bỗng lướt dòng bơi


    KIỀN ĐỨC - 28/07/12
    乾 德 - 張 世 功

    Trời thăm thẳm chứa vạn điều hay dở
    Đức dạt dào mang trăm sự ngổn ngang


    http://thuvicuocdoi.blogspot.com/

  8. Thành viên dưới đây cảm ơn KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG vì bài viết hữu ích này


  9. #266
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19



    TIẾC CỦA
    ---*---


    Ngắm hình muội tặng ngẫm suy đời
    Lực bất tòng tâm vẫn thích coi
    Háo sắc một thời ngày giỡn bướm
    Khát hoa thuở ấy tối vờn người
    Xuân thì sung sức đầy ao ước
    Tuổi hạc lực tàn muốn mấy mươi
    Thượng uyển lầu son không vắng mặt
    Vườn hồng bóng nguyệt mải mê chơi.


    25/7/2012
    Tuyen45



    TIẾC QUÁ!



    Xem ảnh ông anh lại tiếc đời
    Em giờ 'pin' yếu chỉ còn coi
    Nọ là siêu mẫu khoe thân thể
    Kia có hoa khôi ẹo dáng người
    Tiếc tuổi tròm trèm u sáu chục
    Thèm thời mạnh mẽ khỏe mười mươi
    Xem rồi quay lại, thương ...bà xã
    Vui cảnh tuổi già, cũng gọi chơi!


    KIỀN ĐỨC - 25/07/12




    VƯỜN HỒNG
    (Họa y đề, đảo vận)


    Vác gậy vườn hồng kiếm bạn chơi (*)
    Ngại chi tuổi tác sáu vòng mươi
    Bảy ba có kẻ vui hoa chúc (**)
    Năm tám còn ông muốn hẹn người
    Một nửa trần gian đang đón đợi
    Trăm năm cuộc sống vẫn chờ coi
    Lòng thanh trí tịnh không mờ ám
    Cứ sống ung dung mặc tiếng đời (*)


    KIỀN ĐỨC - 28 - 07/12

    (*): Chữ của VANCALI
    (**): Nguyễn Công Trứ:
    Tân nhân dục vấn lang niên kỷ
    Ngũ thập niên tiền, nhị thập tam.




  10. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  11. #267
    Avatar của KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 71
    Bài gửi : 3.415
    Thanks
    35.515
    Thanked 17.915 Times in 3.398 Posts
    Blog Entries
    77
    Quote Nguyên văn bởi Quốc Quyền Xem bài viết


    Xóm cũ

    Về lại nơi đây giữa núi ngàn
    Ly trà chén rượu đón chiều sang
    Vườn xưa đã đượm hoa cà trắng
    Chợ mới vừa thêu áo lụa vàng
    Nhớ thuở khai mương đôi mắt nguyện
    Thương mùa gặt lúa tiếng hò vang
    Mồ hôi nước mắt ngày đêm gởi
    Nở rộ hôm nay một xóm làng

    26/07/2012
    Nguyên Thoại




    Người xưa

    Gặp lại người thơ thật ngỡ ngàng!
    Thời gian thắm thoát mấy thu sang
    Chờ tin mắt dõi làn mây trắng
    Đợi bóng hồn đưa ngọn lá vàng
    Buổi ấy chưa tròn câu ước hẹn
    Bây chừ đã thỏa khúc ca vang
    Trong lòng rộn rã niềm vui sướng
    Thắm đượm tình xưa trót lỡ làng

    Quốc Quyền



    TÌNH LỠ

    Còn chút thoảng bay giữa đại ngàn
    Như lời đồng vọng gió đưa sang
    Cánh cò chao đảo cùng sương bạc
    Màu nắng đổ nghiêng cạnh núi vàng
    Nỗi nhớ cồn cào tim trống trải
    Niềm thương da diết trí âm vang
    Về nghe hoa cỏ buồn ngây dại
    Ngọn khói sầu tư tỏa cuối làng


    KIỀN ĐỨC - 28/07/12
    乾 德 - 張 世 功

    Trời thăm thẳm chứa vạn điều hay dở
    Đức dạt dào mang trăm sự ngổn ngang


    http://thuvicuocdoi.blogspot.com/

  12. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG vì bài viết hữu ích này


  13. #268
    Avatar của KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 71
    Bài gửi : 3.415
    Thanks
    35.515
    Thanked 17.915 Times in 3.398 Posts
    Blog Entries
    77
    THẠCH HÃN SÔNG HOA
    ---*---
    Đêm nay Thạch Hãn đủ màu hoa
    Lặng lẽ dòng sông nước thuận hòa
    Đồng đội máu xương còn dưới đáy
    Đồng bào nước mắt chửa phai nhòa
    Nén nhang kính viếng người con Việt
    Thân xác hiến dâng rửa hận nhà
    Biển đảo Trường Sa nay cuộn sóng
    Cổ thành Thạch Hãn đỏ trời hoa.


    26/7/2012
    Tuyen45



    BIỂN, MÁU VÀ HOA


    Hào hùng thiên cổ, máu và hoa
    Khí chất Rồng Tiên dựng thái hòa
    Lịch sử ngàn năm còn rạng rỡ
    Vinh quang vạn đại chẳng phai nhòa
    Xác thân liều bỏ vì sông núi
    Mạng sống coi khinh giữ nước nhà
    Sóng nổi Trường Sa khơi phẫn nộ
    Dân ta thề hẹn: Máu và hoa!


    KIỀN ĐỨC - 29/07/12
    乾 德 - 張 世 功

    Trời thăm thẳm chứa vạn điều hay dở
    Đức dạt dào mang trăm sự ngổn ngang


    http://thuvicuocdoi.blogspot.com/

  14. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG vì bài viết hữu ích này


  15. #269
    Avatar của KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 71
    Bài gửi : 3.415
    Thanks
    35.515
    Thanked 17.915 Times in 3.398 Posts
    Blog Entries
    77
    Quote Nguyên văn bởi Nguyên Thoại Xem bài viết


    Mây ngàn hỡi!

    Bóng râm ran đổ tiếng ve tràn
    Phượng vỹ khoe màu đón hạ sang
    Vắng vẻ sân gầy hoa chớm rụng
    Đìu hiu ghế lạnh gót thôi màng
    Trường xưa dẫu biết lời thư hẹn
    Bạn cũ đâu ngờ lối cỏ đan
    Kẻ trước người sau đành lỗi nhịp
    Sao không đợi gió hỡi mây ngàn...

    17/05/2012
    Nguyên Thoại

    HỠI NGÀN MÂY

    Trường cũ gợi thương phượng đỏ tràn
    Mưa sầu nắng nhớ với mùa sang
    Bạn đi thanh thản không mong nhớ
    Tôi đợi vu vơ cứ tưởng màng
    Tình chẳng là tình ai tiếc nhớ
    Nợ không phải nợ mắt nào đan
    Mênh mang sương khói chiều hoang lạnh
    Thả với ngàn mây quyện núi ngàn.


    KIỀN ĐỨC - 29/07/12
    乾 德 - 張 世 功

    Trời thăm thẳm chứa vạn điều hay dở
    Đức dạt dào mang trăm sự ngổn ngang


    http://thuvicuocdoi.blogspot.com/

  16. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG vì bài viết hữu ích này


  17. #270
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    tuyen45-ad đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 5.486
    Thanks
    7.466
    Thanked 20.719 Times in 5.105 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết



    TIẾC CỦA
    ---*---


    Ngắm hình muội tặng ngẫm suy đời
    Lực bất tòng tâm vẫn thích coi
    Háo sắc một thời ngày giỡn bướm
    Khát hoa thuở ấy tối vờn người
    Xuân thì sung sức đầy ao ước
    Tuổi hạc lực tàn muốn mấy mươi
    Thượng uyển lầu son không vắng mặt
    Vườn hồng bóng nguyệt mải mê chơi.


    25/7/2012
    Tuyen45



    TIẾC QUÁ!



    Xem ảnh ông anh lại tiếc đời
    Em giờ 'pin' yếu chỉ còn coi
    Nọ là siêu mẫu khoe thân thể
    Kia có hoa khôi ẹo dáng người
    Tiếc tuổi tròm trèm u sáu chục
    Thèm thời mạnh mẽ khỏe mười mươi
    Xem rồi quay lại, thương ...bà xã
    Vui cảnh tuổi già, cũng gọi chơi!


    KIỀN ĐỨC - 25/07/12




    VƯỜN HỒNG
    (Họa y đề, đảo vận)


    Vác gậy vườn hồng kiếm bạn chơi (*)
    Ngại chi tuổi tác sáu vòng mươi
    Bảy ba có kẻ vui hoa chúc (**)
    Năm tám còn ông muốn hẹn người
    Một nửa trần gian đang đón đợi
    Trăm năm cuộc sống vẫn chờ coi
    Lòng thanh trí tịnh không mờ ám
    Cứ sống ung dung mặc tiếng đời (*)


    KIỀN ĐỨC - 28 - 07/12

    (*): Chữ của VANCALI
    (**): Nguyễn Công Trứ:
    Tân nhân dục vấn lang niên kỷ
    Ngũ thập niên tiền, nhị thập tam.





    TẬN HƯỞNG
    ---*---

    Tuổi trẻ ngày nay tận hưởng đời
    Đêm hè cửa ngỏ vén mùng coi
    Ngồi nhìn mặt nguyệt xem non ngọc
    Đứng ngắm núi đôi thấy bóng người
    Thuở trước đa tình ông có một
    Bây giờ lãng mạn cháu hơn mươi
    Dại khờ khám phá bằng hành động
    Tinh nghịch dò tìm chỉ thích chơi.

    29/7/2012
    Tuyen45
    Lần sửa cuối bởi tuyen45-ad; 31-07-2012 lúc 07:23 AM
    Tuyen45

    * Cháu con nhớ lấy điều này:
    - Cần lao có học đổi thay cuộc đời
    - Khó khăn ngửa mặt lên trời
    - tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

  18. Thành viên dưới đây cảm ơn tuyen45-ad vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 27/200 ĐầuĐầu ... 17 25 26 27 28 29 37 77 127 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình