+ Trả lời chủ đề
Trang 44/75 ĐầuĐầu ... 34 42 43 44 45 46 54 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 431 tới 440 của 749

Chủ đề: Quê nhà

  1. #431
    Avatar của Trần Như Chuyên
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Trần Như Chuyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 72
    Bài gửi : 940
    Thanks
    20.440
    Thanked 5.885 Times in 900 Posts
    Blog Entries
    454



    Nặng tình


    Em mang nỗi nhớ đi đâu ?
    Cho anh ôm nặng khối sầu sang sông
    Cánh cò đo nước sâu nông
    Lò dò hai nửa đục trong bến tình
    Nỗi nhớ ẩn hiện phiêu linh
    Hồng lên theo trái tim mình đường khơi
    Tìm em mỏi mắt cạn lời
    Thêm đau đáu một mảnh trời mây bay
    Người về bên ấy có hay
    Nỗi nhớ em tựa cánh tay vươn dài
    Ước làm tia nắng ban mai
    Bên em ở khắp dặm dài đường mây
    Dẫu trăng đầu tháng hao gầy
    Nỗi nhớ chẳng ngại vũng lầy đâu em
    Ngọn nguồn trôi ánh sao đêm
    Lần theo dấu vết bên thềm đại dương
    Sóng thời gian thức canh trường
    Lời yêu từ biển tỏa hương cháy lòng
    Em nơi ấy có chờ mong
    Hẹn ngày gặp lại nối vòng tay xa



    THANH TÙNG

  2. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này


  3. #432
    Avatar của minhthu
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    minhthu đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2012

    Bài gửi : 331
    Thanks
    983
    Thanked 2.604 Times in 322 Posts
    Blog Entries
    3
    Em nơi ấy có chờ mong
    Hẹn ngày gặp lại nối vòng tay xa
    ---------------
    Bạn nặng tình -ráng chịu nha ?
    Kông fu thâm hậu luyện đà tới đâu
    Chuyện tình sợ nhất xa nhau
    Trai được tập luyện -gái đâu có phần !

    Đàn ông bận giúp ...xa ...gần
    Em xa lỡ dại ...bạn cần nữa không ?
    *VUI VỚI BẠN NHÉ.
    minhthu


  4. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn minhthu vì bài viết hữu ích này


  5. #433
    Avatar của Trần Như Chuyên
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Trần Như Chuyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 72
    Bài gửi : 940
    Thanks
    20.440
    Thanked 5.885 Times in 900 Posts
    Blog Entries
    454
    Mượn thời gian

    Ta mượn mùa thu để tự tình
    Chan vào hương gió chút hư vinh
    Nắng mưa dầu dãi trong chăn bạc
    Gối hạc dò đường đêm trắng tinh.

    Gom hết lửa lòng vịnh giá đông
    Cho ai tươi mãi sắc xuân hồng
    Chùm kín heo may ngày hạ đỏ
    Tâm hồn ẩm ướt chốn hư không.

    Thả hết giận hờn lên bão giông
    Bình yên trả lại sắc cầu vồng
    Hoàng hôn vĩnh cửu vầng mây ấm
    Buông lỏng con tim đứng ngóng trông.

    Áo tím sâu nông những cuộc tình
    Để người lặng lẽ nếm hy sinh
    Tìm nơi cất giấu bâng khuâng đó
    Hoang vắng ẩn đâu đón nhận mình !

    Ta mượn bốn mùa rình rập say
    Cùng người chia sẻ bớt men cay
    Lời thơ khúc nhạc trăng sao hát
    Ít nhất là qua trọn kiếp này !
    THANH TÙNG

  6. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này


  7. #434
    Avatar của Trần Như Chuyên
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Trần Như Chuyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 72
    Bài gửi : 940
    Thanks
    20.440
    Thanked 5.885 Times in 900 Posts
    Blog Entries
    454
    Vô tư


    Chuyện gì đến cứ cho đến
    Chuyện gì qua… cho qua
    Mùa thu mãi thơm trong tay áo
    Bởi anh đã yêu em rồi !

    Cánh dơi chiều khô khốc
    Loạng quạng bay ngang mặt trời
    Tình em ướt đầm nỗi nhớ
    Chỉ trao riêng mình anh thôi !

    Ánh sáng làm gì có lỗi
    Để cho cánh vạc lần mò
    Sao không làm những cánh cò
    Càng gần mặt trời càng trắng !

    Tình yêu em như nắng
    Thương giọt sương đêm trong veo
    Màn đêm dễ đâu thấy được
    Chờ tia nắng về vui reo !
    THANH TÙNG

  8. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này


  9. #435
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Lương Hòa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 59
    Bài gửi : 1.638
    Thanks
    12.245
    Thanked 8.714 Times in 1.606 Posts
    Nụ hôn
    Nắng hồn nhiên trong veo
    Và mùa thu dáng ngọc
    Chỉ màn đêm ngồi khóc
    Cho cánh vạc mồ côi.

    Thơ hoa cười trên môi
    Tình yêu không có lỗi
    Nụ hôn xua bóng tối
    Vì mắt em long lanh.

    Nàng ngã vào vai anh
    Là mơ hay mộng ảo
    Gió tung bay tà áo
    Thổi nụ hôn đi đâu.

    Trời buồn giọt mưa ngâu
    Cuốn trôi lời nũng nịu
    Hương cuộc đời mãi thiếu
    Vị dịu ngọt đôi môi.

  10. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Lương Hòa vì bài viết hữu ích này


  11. #436
    Avatar của Trần Như Chuyên
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Trần Như Chuyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 72
    Bài gửi : 940
    Thanks
    20.440
    Thanked 5.885 Times in 900 Posts
    Blog Entries
    454
    Nụ hôn

    Nắng hồn nhiên trong veo
    Và mùa thu dáng ngọc
    Chỉ màn đêm ngồi khóc
    Cho cánh vạc mồ côi.

    Thơ hoa cười trên môi
    Tình yêu không có lỗi
    Nụ hôn xua bóng tối
    Vì mắt em long lanh.

    Nàng ngã vào vai anh
    Là mơ hay mộng ảo
    Gió tung bay tà áo
    Thổi nụ hôn đi đâu.

    Trời buồn giọt mưa ngâu
    Cuốn trôi lời nũng nịu
    Hương cuộc đời mãi thiếu
    Vị dịu ngọt đôi môi.

    nguyenthilan66.


    Quan sát


    Nụ hôn ngọt bờ môi
    Cho tình ta tan mãi
    Đời được mấy lần say
    Sao đêm nay ngồi khóc !

    Ai tìm trong kẽ liếp
    Khó nhọc nhíu làn mi
    Lỡ quên đi khoảng trời
    Trong phút giây kế tiếp…

    Bé ngó nghiêng bỏ chơi
    Nhìn về đâu xa lắc
    Nụ hôn có ngon không
    Sao mà ôm chặt khiếp !

    Ngoài kia mây gom gió
    Liễu đợi trăng sao vờn
    Chỉ mình ai bỏ việc
    Để mơ về ngày mai !
    THANH TÙNG

  12. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này


  13. #437
    Avatar của Trần Như Chuyên
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Trần Như Chuyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 72
    Bài gửi : 940
    Thanks
    20.440
    Thanked 5.885 Times in 900 Posts
    Blog Entries
    454

    Tỉnh lại


    Mưa rét đang nghiêng về phố chợ
    Quay nhìn về phía cháy hoàng hôn
    Dàn ve tắt lịm nơi khóe mắt
    Se sắt vắt ngang thuở thiếu thời.

    Anh mải đi tìm khúc hát xưa
    Bạc lòng cho tiếng sáo diều đưa
    Ngút xanh trẻ lại hàng me sấu
    Rờn rợn quây quanh hoang vắng trưa.

    Em vẫn còn đây dãi nắng mưa
    Cân đong từng phút lúc giao mùa
    Hôm nay còn vậy mai sao nữa
    Gánh nặng đè vai mặc gió lùa !

    Ảo ảnh thêu thùa con mắt thu
    Xác ve nhường lại đám mây mù
    Thương em lận đận đời bươn trải
    Có lẽ anh đành gác mộng du.

    THANH TÙNG

  14. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này


  15. #438
    Avatar của Trần Như Chuyên
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Trần Như Chuyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 72
    Bài gửi : 940
    Thanks
    20.440
    Thanked 5.885 Times in 900 Posts
    Blog Entries
    454

    Khúc tình ca

    Đường xưa dang dở trăng thề
    Vết gằn ngang dọc não nề thời gian
    Sao khuya gợn dấu thu tàn
    Giận thay giọng dế rỉ ran canh dài.

    Hương thầm gõ cửa tương lai
    Cho ta hẫng hụt giằng dai giọt sầu
    Heo may thay áo mưa ngâu
    Tình đông lỡ bước qua cầu đánh rơi.

    Ta yêu em chẳng gạn lời
    Lối mòn tạnh gió, sương hời hợt bay
    Sân lan đánh thức dấu giày
    Duyên thơ bỏ ngỏ, mắt lay lắt hồn.

    Võng đào treo đỉnh hoàng hôn
    Nào hay bóng ngả sóng cồn trùng dương
    Khúc ca thêu dệt đêm trường
    Ngón đàn lẩn phím nhớ thương chai dần.

    Bàn tay vỗ nhịp hồn xuân
    Nụ cười lấp lóa trong ngần nắng mai
    Tóc em e thẹn hoa cài
    Giữ nguyên thế nhé – ngắm hoài là anh.



    Trần Như Chuyên
    THANH TÙNG

  16. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này


  17. #439
    Avatar của Trần Như Chuyên
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Trần Như Chuyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 72
    Bài gửi : 940
    Thanks
    20.440
    Thanked 5.885 Times in 900 Posts
    Blog Entries
    454
    Ánh sáng tình yêu

    Anh chen ngang mùa hè
    Tự lấp đầy khoảng trống
    Mặt trời lên nghe con nước vọng
    Lửng chiều xuân tia nắng xiên ngang.

    Em có nghe heo may chuyển hướng
    Dập tắt dàn đồng ca
    Cơn gió lạnh sớm nay làm bằng chứng
    Vun những xác ve cô hồn.

    Đêm ấy xuyên mặt sóng ngắm sao
    Trước mắt ta chỉ còn trăng ngự trị
    Khỏa lấp bao điều huyền bí
    Chìm sâu dưới đáy đại dương.

    Em có thương những hàng tre trút lá
    Nhường trời xanh nuôi lớp măng non
    Còn gom chăng xạc xào buốt giá
    Thổi bùng lên ngọn lửa hồng thiêng.

    Nơi lắng sâu tiếng nói dịu hiền
    Là nhịp đập trái tim em đó !
    Tâm hồn anh tan thành muôn mảnh
    Nổi trôi trên khắp suối sông.

    Giấc ngủ sâu nông, chập chờn hư thực
    Tình thơ trôi nổi gập ghềnh
    Ánh sáng hình thành cầu vồng bảy sắc
    Xua màn đêm như gió thổi mây bay.

    Con sóng mãi lung lay
    Xói mòn đêm hò hẹn
    Ánh trăng lên nghèn nghẹn
    Xộc xệch một khoảnh trời.

    Còn vùng tối trong ta
    Tình yêu đang chia sẻ
    Hiểu lòng anh có lẽ
    Chỉ một mình em thôi ! (Trần Như Chuyên)
    THANH TÙNG

  18. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này


  19. #440
    Avatar của Trần Như Chuyên
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Trần Như Chuyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 72
    Bài gửi : 940
    Thanks
    20.440
    Thanked 5.885 Times in 900 Posts
    Blog Entries
    454

    Nói với em !


    Ngăn trái tim anh đôi khi lỏng lẻo
    Chiếc ngăn kéo khép hờ !
    Sự vô ý hay vô tình lẫn lộn
    Cơn gió vô tư chứa sẵn dại khôn.

    Ngôi nhà cao rộng khang trang
    Chứa bao la là gió
    Người khen hay, kẻ thì chê dở
    Mặc cảm bao dung chen với lạ quen.

    Chấp nhận nhiều may mắn
    Bên cạnh lắm rủi ro
    Điều hiển nhiên lành dữ
    Trong vận mệnh con người.

    Con đường xuất phát tự đâu
    Chứa sẵn chiều xuôi ngược
    Trước mặt càng rực rỡ
    Sau lưng thường tối đen.

    Ngôi nhà cần ánh sáng
    Trái tim sẵn lửa hồng
    Bớt gập ghềnh sâu nông
    Hãy lùi về phía trước !



    Trần Như Chuyên
    THANH TÙNG

  20. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 44/75 ĐầuĐầu ... 34 42 43 44 45 46 54 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình