-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Aug 2012
Đến từ : HCM City
Tuổi: 76
Bài gửi : 3.016
Thanks
- 13.179
- Thanked 13.956 Times in 2.980 Posts
- Blog Entries
- 19
Thơ Đường luật Phạm An Hòa
@phamanhoa xin mở hàng trang thơ của mình bằng một bài thơ cho mùa Vu lan,thân mời các thi hữu ứng họa:
MẸ
Mẹ ngồi, tóc trắng phất phơ bay,
Nắng quái xiên khoai,bóng đổ dài.
Nuôi lũ con thơ,bờ ngực nhỏ,
Chăm vuông ruộng cạn,tấm thân gầy.
Mắt nhòa sương xám đong mong nhớ,
Gối mỏi dặm dài cõng đắng cay.
Vắt kiệt yêu thương làm mật ngọt,
Lưng còng năm tháng,mẹ đâu hay.
phamanhoa
Lần sửa cuối bởi phamanhoa; 30-08-2012 lúc 04:29 PM
-
22 Thành viên dưới đây cảm ơn phamanhoa vì bài viết hữu ích này
Bảo Minh Trang, DNT, HỒNG THOẠI, KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG, Lãng Nhân, maimo, NGƯỜI BẢO VỆ, Ngọc Châu, Nguyễn Thị Huề, Nguyên Thoại, nguyenthongbg, nguyenxuan, Phong Trần, Quốc Quyền, Thu Phong, Tran Xuan Sinh, Trần Vi Thông, TRẦN THỊ THANH LIÊM, Vô Thường, VỀ MIỀN TRUNG, vancali96
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn