
Nguyên văn bởi
nga
PHẬT TẠI THẾ
Anh còn mẹ sướng quá ta
Còn em côi cút lạc loài bơ vơ
Bước đi trong giữa cuộc đời
không người chỉ bảo không người chở che
Cuộc đời đã vậy đành thôi
Chôn vào giữa chốn phong trần nương ai
Chúc anh ngày lễ Mẹ Cha
Tâm hiếu tâm Phật,Phật Mẹ Cha tại đường
Nga 30/8/12
chúc gia đình anh hưởng một mùa Vu Lan thật đầm ấm
Cảm ơn Nga, với những tâm tình rất chân thành.Xin tặng một bông hồng trắng như một niềm cảm thông nhé!

Vu Lan xin tặng bông hồng
Như lời chia sẻ, chỉ mong chân thành
Đời người cũng lắm mong manh
Hợp tan, tan hợp, tâm thành thì hơn.
KIỀN ĐỨC - 31/08/12