|
|
||
ANH TÀI
---*---
Hội tụ thi nhân tại chốn này
Xương Giang Phủ Lạng lắm anh tài
Hồn thơ lục bát lời như ngọc
Ý tựa men nồng ngất ngưởng say.
19/9/2012
Tuyen45
Tuyen45
* Cháu con nhớ lấy điều này:
- Cần lao có học đổi thay cuộc đời
- Khó khăn ngửa mặt lên trời
- tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
|
|
||
Hương tình
Đưa em vào lễ Vu Lan
Cồn cào thu nở nắng chan hương đồng
Chuông ngân vọng bến thu không
Áo em say gió sông Hồng ngút xanh.
Nâng niu ân nghĩa sinh thành
Nén nhang soi tỏ ngọn ngành từ bi
Tóc mây buông lửng xuân thì
Tìm trong sâu thẳm bước đi tình đời.
Câu kinh khuất tiếng lá rơi
Bông hoa linh nghiệm dặm lời thiện tâm
Khúc ca lắng đọng hương thầm
Chén tình gạn lọc tri âm đất này.
Giọt cười để gió thu say
Đường dài bén hạt mưa bay nặng lòng
Người về em có nhớ mong
Bờ mi cong nhuộm cháy dòng thơ anh.
Hứa thầm trong gió mong manh
Lời thương gợi mãi mát lành thời gian
Heo may chia lối dặm ngàn
Em về gửi lại bình an sắc màu.
Thôi đành hẹn đến thu sau… !
THANH TÙNG
|
|
||
LỄ VU LAN
Giữa cõi vô thường phút tĩnh tâm
Chuông ngân ru lắng nhớ thương thầm
Câu kinh tâm nguyện hồn bên mẹ
Hiếu hạnh tấm lòng hương kính dâng.
Nguyễn Văn Thái
13 . 9 . 2012
Bài HƯƠNG TÌNH hay.
|
|
||
Khơi lại
Em ơi thu sắp tàn rồi
Dòng thời gian chẳng ngừng trôi khi nào
Anh giận lây với trăng sao
Đành se hết sợi ngọt ngào đung đưa.
Cứ dầu dãi với nắng mưa
Bao thu rồi vẫn còn chưa hết buồn
Đành mang hờn giận ra buôn
Mới hay hiểu tận ngọn nguồn yêu thương.
Em đi để dấu con đường
Ngờ đâu hư ảo màn sương cháy lòng
Phút giây ken kín chờ mong
Gió ngàn trút lá xoay vòng về đâu.
Dòng Ngân Hà nối nhịp cầu
Anh về gieo vạt mưa ngâu ngút ngàn
Ta cùng đốt hết thời gian
Mùa thu mãi chẳng úa tàn đâu em !
THANH TÙNG
|
|
||
Linh cảm
Trùng dương mây dong gió
Nắng vắt ngang đỉnh trời
Sương giăng tỏ mờ lối cũ
Heo may róc rách đầu nguồn.
Trăng sao luồn vào hơi thở
Khóe mắt em chứa giọt buồn
Anh tìm trao nỗi nhớ
Dựa lưng về phía hoàng hôn.
Kia bức tranh thủy mạc
Phác thảo tình sắt son
Nét vẽ chìm sâu nguệch ngoạc
Ẩn hiện lòng nước non.
Em tô lại môi son
Thức tỉnh cơn thác lũ
Ngực áo anh hơi ấm về ấp ủ
Hương bưởi nồng nàn mỗi sớm mai lên.
Ghé bên vai thì thầm gọi tên
Bình minh đỏ – trái tim anh đó
Tia chớp dậy lên trong mắt ngỏ
Biết em đã yêu anh rồi !
THANH TÙNG
|
|
||
Gió xa
Chiều nay nghe gió non ngàn
Từ xa vọng nhẹ xoa vàn nỗi đau
Sông Ngân nối lại nhịp cầu
Nhanh chân em bước về mau vui vầy
Thu sang ươm mộng xanh mây
Mầm non ủ lộc đợi ngày xuân tươi
Đôi tay nhỏ em luôn vời
Hương hoa man mác nụ cười bên nhau
Nắng lên tô đẹp muôn màu
Xua tan nỗi đợi hàng cau quê nhà
Cau xanh thoảng chút hương xa
Vôi nồng quệt chút đậm đà duyên trao
Thugiangvũ
|
|
||
Cảnh duyên
Trăng lạnh lùa song bóng ngục tù
Tình sương sao lặn giấc thiên thu
Gió đồng do dự vờn tơ liễu
Đêm chợt bỏ quên chén tạc thù.
Đây lối chiêm bao ru giấc tiên
Thu ngàn tao khách gạn lời nguyền
Vườn mây thưa thớt vài tia nắng
Heo hút quây quanh giục mạn thuyền.
Lưu dấu tình thơ duyên sóng xô
Dãi dầu chùa vắng bóng ni cô
Lá vàng mấy cọng tròng trành rắc
Nguyện ước trăm năm chốn hải hồ.
Kia mái lều tranh ngõ trúc lâm
Nhấp nhô phác thảo nét âm thầm
Sắc màu xiêm áo chen hương núi
Đứng đợi quanh năm gom bóng dâm.
Dấu cũ rêu in thành quách cổ
Muôn đời đứng chắn lối sương bay
Suối reo trong vắt ngày đêm đó
Ta tự hào đi giữa đất này.
Mấy sợi tơ hồng vương tóc say
Nghĩ gì thêm bận sớm thu nay
Giơ tay gỡ nhẹ thời xuân sắc
Em nép bên anh khi cuối ngày.
Ta chợt tìm ra giọt lệ cay
Ấm nồng vai áo lạng bờ tay
Vào nơi heo hút linh thiêng ấy
Nhận thấy tình yêu khó đổi thay.
THANH TÙNG
|
|
||
Thăm chùa
Ta bận chung tình với cỏ cây
Sớm khuya nương náu bóng mai gầy
Hồn thiêng nghiêng ngả bờ lau trúc
Thân xác gửi nhầm khắp đó đây.
Em vẫn chập chờn hư ảo vậy
Nhuộm buồn cho những áng mây qua
Cảm thông bao kiếp người lầm lạc
Nhóm lửa yêu thương cõi xót xa.
Đường vắng hoa bay in mắt biếc
Bộn bề nắng gió chắn heo may
Ao xưa bèo nổi vùi tăm cá
Heo hút quanh co lối rạ rơm.
Em đến thơm tho vạt lúa vàng
Sân chùa lạng bước tránh sang ngang
Ngọc lan mấy cánh vương bên tóc
Quấn quýt bờ vai hương xốn xang.
Thon thả nghiêng mình tìm bối rối
Tòa sen lưu dấu nét đoan trang
Vòng quay tạo hóa còn ôm hận
Chợt thấy nhẹ lòng sau khói nhang.
Chiều vắt xiên ngang mái Trúc Lâm*
Lối về giữ lại chút hương thầm
Đêm nay thân xác êm chăn gối
Hồn vẫn chênh chao ánh chữ Tâm**…
* Chùa Trúc Lâm tọa lạc tại Làng Trình Xuyên Nam Định.
** Trong chùa có treo chữ “Tâm” mạ vàng thật đẹp.
Trần Như Chuyên.
THANH TÙNG
|
|
||
Dân gian
Lớn lên từ những lời ca
Thảo thơm khăn áo, đậm đà chất quê
Trăng xưa còn vướng khen chê
Năm canh lỗi hẹn đi về chiêm bao.
Ai làm mắt nắng ngọt ngào
Tỏ làn mi biếc hanh hao ngọn nguồn
Sương lay – giọt lệ trào tuôn
Song thưa dát bạc, gió luồn tâm tư.
Trăm năm nước mắt còn dư
Dẫu quen, dẫu lạ cũng từ xót xa
Em trong quả thị bước ra
Dịu dàng mà chứa quỷ ma trong người…
Ngàn năm cau vẫn còn tươi
Hận thù che đậy nụ cười tiểu nhân
Sớm hôm rau cháo tảo tần
Chắc rằng mệnh số hưởng ngần đó thôi.
Nhân tình còn bạc như vôi
Khéo tô vẽ những tanh hôi chăng là
Em từ cổ tích bước ra
Cứ chanh chua thế cho ta nhẹ lòng.
Trống chèo khuấy lẫn đục trong
Chung quy cũng chỉ ước vòng cao sang…
THANH TÙNG