+ Trả lời chủ đề
Trang 28/40 ĐầuĐầu ... 18 26 27 28 29 30 38 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 271 tới 280 của 392

Chủ đề: Chiều bến mơ

  1. #271
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.577
    Thanked 40.108 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi maihuongqth Xem bài viết
    LỜI RU

    Lời ru nào vọng ngàn đêm
    Lời ru nào để dịu êm tháng ngày ?
    Ngọt ngào vào với hôm nay
    Mang bình yên đến cho say giấc nồng !

    Ảo hư hư ảo mênh mông
    Lời ru vọng mãi thinh không bến chiều !

    MH – 05-01-2013
    Tiếng ru chìm đắm trong mơ
    Dỗ em mộng đẹp thẫn thờ canh thâu
    Lời ru nhẹ thật ngọt ngào
    An bình sẽ đến xôn xao xuân về

    Thugiangvũ

    Thăm MH an vui, năm mới an lành , may mắn nhé.
    Than mến

  2. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  3. #272
    Avatar của maihuongqth
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    maihuongqth đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2012

    Bài gửi : 241
    Thanks
    3.687
    Thanked 1.769 Times in 240 Posts
    Blog Entries
    17
    Quote Nguyên văn bởi thugiangvu Xem bài viết


    LỜI RU

    Lời ru nào vọng ngàn đêm
    Lời ru nào để dịu êm tháng ngày ?
    Ngọt ngào vào với hôm nay
    Mang bình yên đến cho say giấc nồng !

    Ảo hư hư ảo mênh mông
    Lời ru vọng mãi thinh không bến chiều !

    MH – 05-01-2013
    .................................................. .............

    Tiếng ru chìm đắm trong mơ

    Dỗ em mộng đẹp thẫn thờ canh thâu
    Lời ru nhẹ thật ngọt ngào
    An bình sẽ đến xôn xao xuân về

    Thugiangvũ

    Thăm MH an vui, năm mới an lành , may mắn nhé.
    Than mến
    Cám ơn Thugiangvũ
    Ghé thăm Chiều bến mơ
    Dịu dàng một lời ru
    Trong ngọt ngào thương nhớ…

    Cám ơn thật nhiều nhé
    Chúc bạn khỏe – vui tươi
    Hạnh phúc giữa cuộc đời
    An lành và may mắn !

    Thân mến !
    Mai Hương

  4. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn maihuongqth vì bài viết hữu ích này


  5. #273
    Avatar của maihuongqth
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    maihuongqth đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2012

    Bài gửi : 241
    Thanks
    3.687
    Thanked 1.769 Times in 240 Posts
    Blog Entries
    17

    Cảm xuân


    Ta về dệt mộng cho ta
    Tơ vương lối cũ mùa qua xuân về
    Hoa ngời lộc nõn vườn quê
    Đào biêng biếc nụ ngọt se hương đời…
    Rộn ràng cánh thắm mùa tươi
    Xôn xao ngõ nhớ ngày vui reo ngày…!

    MH – 01-2013

  6. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn maihuongqth vì bài viết hữu ích này


  7. #274
    Avatar của maihuongqth
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    maihuongqth đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2012

    Bài gửi : 241
    Thanks
    3.687
    Thanked 1.769 Times in 240 Posts
    Blog Entries
    17

    EM VÀ ANH...


    Phải chi là cổ tích
    Để mình được bên nhau

    Giá đừng có cung sầu
    Tơ tình thôi lỗi nhịp

    Cả đời không bắt kịp
    Một tiếng lòng tơ vương...

    Thôi đành lỗi đoạn trường
    Thương cung thương khắc khoải...

    Giá mãi là cổ tích
    Giá mãi mình có nhau ... !!!

    MH - 2013
    Lần sửa cuối bởi maihuongqth; 06-01-2013 lúc 10:14 AM

  8. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn maihuongqth vì bài viết hữu ích này


  9. #275
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    lethanhson đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Tuổi: 76
    Bài gửi : 2.199
    Thanks
    25.361
    Thanked 14.108 Times in 2.214 Posts
    Blog Entries
    3
    [B]

    Xuân về
    [/B

    Gió mùa đã thổi đông đi
    Muôn hoa nở đón xuân về thật vui
    Mưa sương lất phất lại rơi
    Cầm cành đào thắm mỉm cười đón xuân
    Én chao nghiêng giục bước chân
    Bạn bè gặp lại quây quần bên nhau
    Pháo hoa nở rực sắc màu
    Đi trong đêm mộng tuôn trào ...nắng xuân

    Lê Thanh Sơn

  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn lethanhson vì bài viết hữu ích này


  11. #276
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    nvhung đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2012

    Tuổi: 81
    Bài gửi : 667
    Thanks
    4.682
    Thanked 3.816 Times in 650 Posts
    MỀM

    Giấc trưa
    em ngủ mơ màng
    Nhấp nhô nét nhọn
    điệu đàng nét cong

    Tóc mềm
    dáng suối, hình sông …
    Tôi mềm lòng nghĩ lung tung
    trong đầu !

    Nguyễn Văn hùng


  12. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn nvhung vì bài viết hữu ích này


  13. #277
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.793 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    Quote Nguyên văn bởi maihuongqth Xem bài viết

    EM VÀ ANH...


    Phải chi là cổ tích
    Để mình được bên nhau

    Giá đừng có cung sầu
    Tơ tình thôi lỗi nhịp

    Cả đời không bắt kịp
    Một tiếng lòng tơ vương...

    Thôi đành lỗi đoạn trường
    Thương cung thương khắc khoải...

    Giá mãi là cổ tích
    Giá mãi mình có nhau ... !!!

    MH - 2013

    ANH VÀ EM…

    Hẹn về gặp kiếp sau
    Thỏa lòng em nỗi ước....

    Một kiếp đời ngơ ngác
    Tình lạc lối tìm nhau

    Thơ ngả thành nhịp cầu
    Nào cần chim ô thước!

    Thôi đừng mơ cổ tích
    Lệch một đời vấn vương

    Lại héo đóa mơ hường
    Thuyền bơ vơ bến vắng!


    (Tiếp cùng em vui).

    Nguyễn Văn Thái

  14. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  15. #278
    Avatar của maihuongqth
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    maihuongqth đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2012

    Bài gửi : 241
    Thanks
    3.687
    Thanked 1.769 Times in 240 Posts
    Blog Entries
    17

    Dù chẳng là cổ tích

    Dù chẳng là cổ tích
    Cũng có quên được đâu ?

    Xin đừng chờ kiếp sau
    Trong cung sầu ai oán...

    Cứ dài theo năm tháng
    Mang nỗi nhớ về nhau

    Dù chẳng là cổ tích
    Cũng xin đừng...quên mau...!


    MH
    Lần sửa cuối bởi maihuongqth; 08-01-2013 lúc 07:26 AM

  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn maihuongqth vì bài viết hữu ích này


  17. #279
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.793 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    Quote Nguyên văn bởi maihuongqth Xem bài viết
    LỜI RU

    Lời ru nào vọng ngàn đêm
    Lời ru nào để dịu êm tháng ngày ?
    Ngọt ngào vào với hôm nay
    Mang bình yên đến cho say giấc nồng !

    Ảo hư hư ảo mênh mông
    Lời ru vọng mãi thinh không bến chiều !

    MH – 05-01-2013

    LỜI RU

    Lời ru của mẹ từng đêm
    Lắng sâu tâm khảm ngọt êm hương ngày
    Thâm tình đến tận tới nay
    Yêu thương ru thắm giấc say sưa nồng

    Diệu huyền hồn lạc mênh mông
    Dư âm ngân vọng mãi không qua chiều.

    Nguyễn Văn Thái

  18. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  19. #280
    Avatar của maihuongqth
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    maihuongqth đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2012

    Bài gửi : 241
    Thanks
    3.687
    Thanked 1.769 Times in 240 Posts
    Blog Entries
    17
    Quote Nguyên văn bởi NGUYỄN VĂN THÁI Xem bài viết

    LỜI RU


    Lời ru nào vọng ngàn đêm
    Lời ru nào để dịu êm tháng ngày ?
    Ngọt ngào vào với hôm nay
    Mang bình yên đến cho say giấc nồng !

    Ảo hư hư ảo mênh mông
    Lời ru vọng mãi thinh không bến chiều !

    MH – 05-01-2013


    LỜI RU

    Lời ru của mẹ từng đêm
    Lắng sâu tâm khảm ngọt êm hương ngày
    Thâm tình đến tận tới nay
    Yêu thương ru thắm giấc say sưa nồng

    Diệu huyền hồn lạc mênh mông
    Dư âm ngân vọng mãi không qua chiều.

    Nguyễn Văn Thái
    Lời ru của mẹ

    Ơi à ơi hỡi đêm đêm
    Cho con giấc ngủ ngọt êm những ngày…
    Ru vào với cả xưa nay
    Lời ru của mẹ ấm say hương nồng…

    Đồng quê trải rộng mênh mông
    Cánh Cò bay trắng ngàn không cõi chiều…!

    MH – 08-01-2013

  20. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn maihuongqth vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 28/40 ĐầuĐầu ... 18 26 27 28 29 30 38 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình