+ Trả lời chủ đề
Trang 31/40 ĐầuĐầu ... 21 29 30 31 32 33 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 301 tới 310 của 392

Chủ đề: Chiều bến mơ

  1. #301
    Avatar của maihuongqth
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    maihuongqth đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2012

    Bài gửi : 241
    Thanks
    3.687
    Thanked 1.769 Times in 240 Posts
    Blog Entries
    17

    Em đã về

    Em đã về - quê hương ơi !
    Bao nhiêu năm - một phương trời xứ xa...
    Tết này vui với quê nhà
    Ấm trong tình nghĩa mặn mà hương quê...!
    Đình làng giếng nước luỹ tre...
    Lời ru thủa cũ ... còn se sắt lòng...!
    Rượu quê ngọt nỗi nhớ mong
    Nồng nàn thấm đượm hương đồng quê ơi !
    "Dù đi cuối đất cùng trời
    Về đi em - đón xuân ngời sắc quê "

    MH – 2013



  2. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn maihuongqth vì bài viết hữu ích này


  3. #302
    Avatar của maihuongqth
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    maihuongqth đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2012

    Bài gửi : 241
    Thanks
    3.687
    Thanked 1.769 Times in 240 Posts
    Blog Entries
    17

    ĐÊM NHỚ ANH


    Em đã nghe lời nhắn của mùa xuân
    Thoang thoảng hương cau xôn xao tiếng
    Trời khuya vắng thầm thì lời biển cả
    Trong dạt dào tiếng sóng gọi người xa....

    Thịnh Long ơi - luôn ấm một mái nhà
    Biệt thự Hương Cau đậm đà tình biển
    Nghe trong gió tiếng ầm ào vọng đến
    Như là lời Biển nói : Anh - Em...!

    Anh có nghe xuân về thật bình yên
    Lời biển hát - ru tình trong xa vắng...
    Như khoảnh khắc- cả đất trời tĩnh lặng
    Để xuân về trong nắng mới xôn xao...

    Xuân bước đi trong tiếng sóng dạt dào
    Biển nhớ ai mà cồn cào da diết
    Nhắc nhớ ai - những vần thơ ai viết
    Nỗi niềm nào xao xuyến mãi ... hỡi anh !

    Xuân đợi chờ trằn trọc suốt năm canh
    Biển thương nhớ dỗ dành con sóng thức
    Đêm vắng nhau giấc ngủ tìm sao được
    Thương nhớ nào lặng lẽ thức trong em !!!


    MH

  4. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn maihuongqth vì bài viết hữu ích này


  5. #303
    Avatar của maihuongqth
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    maihuongqth đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2012

    Bài gửi : 241
    Thanks
    3.687
    Thanked 1.769 Times in 240 Posts
    Blog Entries
    17

    CON ƯỚC GÌ MÙA XUÂN LÀ MÃI MÃI

    Kính tặng hương hồn Cha thân yêu


    Tết lại đã về rồi Cha ơi
    Đã ngời xuân sắc ngợp đất trời
    Đã lại người người mua sắm tết
    Nhà nhà ríu rít bánh chưng xanh...

    Đào lại tươi hồng trong giá lạnh cuối năm
    Lại đằm thắm lại tím nồng hoa Cúc
    Lại rực rỡ tưng bừng xuân náo nức
    Chúng con lại về chung vui tết Cha ơi !

    Mồng một tết quây quần - nụ cười thắm trên môi
    Mẹ rạng ngời bên cháu con ngày xuân mới
    Quên mọi lo toan cho lòng thơ thới
    Chén rượu ấm nồng lời mời chúc ...Cha ơi !
    Như thế thời gian ... Như thế - cuộc đời
    Như mỗi độ tết về - mùa xuân tới
    Trong lòng con cứ rưng rưng ...Một nỗi lòng ngóng đợi

    Chờ đón Cha về vui tết với chúng con...

    Để tất niên lại rộn vui tiếng Cha cười
    Để mái tóc bạc tươi thêm mùa xuân mới
    Để mỗi chúng con được thoả lòng nhớ mong ngóng đợi
    Một dáng hình yêu kính - Cha ơi !

    Để mồng một tết - chúng con lại được vui ríu rít bên người
    Cha lại dắt chúng con đi thắp hươngCúng Tổ Tiên - ông bà nội ngoại...

    Ôi - mùa xuân - mùa xuân
    Con ước gì mùa xuân là mãi mãi
    Cha lại về vui tết Cha ơi !

    ...Nỗi nhớ mong - con không sao nói được bằng lời ... !

    MH

  6. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn maihuongqth vì bài viết hữu ích này


  7. #304
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    lethanhson đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Tuổi: 76
    Bài gửi : 2.199
    Thanks
    25.361
    Thanked 14.108 Times in 2.214 Posts
    Blog Entries
    3
    Trông người


    Bao mùa qua tháng năm chờ
    Ước mơ gặp lại người thơ của mình
    Lắng tin mà cứ lặng thinh
    Bốn mùa trông đợi bóng hình thân quen
    Người còn nhớ hay đã quên
    Những năm tháng ấy vui buồn có nhau?
    Nhắc lại chi dạ thêm sầu
    Câu thơ người gửi thành câu thơ buồn.

    Lê Thanh Sơn
    Lần sửa cuối bởi lethanhson; 06-08-2017 lúc 06:42 AM

  8. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn lethanhson vì bài viết hữu ích này


  9. #305
    Avatar của maihuongqth
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    maihuongqth đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2012

    Bài gửi : 241
    Thanks
    3.687
    Thanked 1.769 Times in 240 Posts
    Blog Entries
    17
    Quote Nguyên văn bởi lethanhson Xem bài viết
    Trông người


    Bao mùa qua tháng năm chờ
    Ước mơ gặp lại người thơ của mình
    Lắng tin mà cứ lặng thinh
    Bốn mùa trông đợi bóng hình thân quen
    Người còn nhớ hay đã quên
    Những năm tháng ấy vui buồn có nhau?
    Nhắc lại chi dạ thêm sầu
    Câu thơ người gửi thành câu thơ buồn.

    Lê Thanh Sơn

    XA VẮNG

    Nỗi đời gió táp mưa tuôn
    Xa hình vắng bóng…lòng luôn hỏi lòng
    Người xưa còn ngóng còn trông

    Chiều phai nhạt nắng…còn mong ta về…?
    Hoa xuân đã ngợp đường quê
    Ngoái trông mùa cũ lời thề còn không…?!
    Nhớ thương tàn cả mùa đông
    Vần thơ để ngỏ…chiều mong bóng chiều…!

    MH - 01/02/2013
    Lần sửa cuối bởi maihuongqth; 02-02-2013 lúc 04:32 PM

  10. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn maihuongqth vì bài viết hữu ích này


  11. #306
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.577
    Thanked 40.108 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    Trông người


    Bao mùa qua tháng năm chờ
    Ước mơ gặp lại người thơ của mình
    Lắng tin mà cứ lặng thinh
    Bốn mùa trông đợi bóng hình thân quen
    Người còn nhớ hay đã quên
    Những năm tháng ấy vui buồn có nhau?
    Nhắc lại chi dạ thêm sầu
    Câu thơ người gửi thành câu thơ buồn.

    Lê Thanh Sơn


    XA VẮNG

    Nỗi đời gió táp mưa tuôn
    Xa hình vắng bóng…lòng luôn hỏi lòng
    Người xưa còn nhớ ta không
    Chiều phai nhạt nắng…ai mong ta về…?
    Hoa xuân đã ngợp đường quê
    Ngoái trông mùa cũ lời thề còn không…?!
    Nhớ thương tàn cả mùa đông
    Vần thơ để ngỏ…chiều mong bóng chiều…!

    MH - 01/02/2013


    Vắng xa


    Chiều đông con nhện giăng tơ
    Chữ chờ chữ đợi ghép thơ trải buồn
    Giao mùa sao vẫn mưa tuôn
    Giọt thương giọt nhớ giọt luồn qua song
    Nhìn xa sông núi mênh mông
    chân trời thăm thẳm còn mong ngày về
    Người xưa vẫn giữ câu thề
    Hay là đã lạc bến mê lỡ làng .


    Thugiang



    Ghé thăm bạn Mai hương an vui.
    Thân mến chúc tất cả các bạn năm mới nhiều may mắn.
    Thugiangvũ
    Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 01-02-2013 lúc 08:33 PM

  12. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  13. #307
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    lethanhson đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Tuổi: 76
    Bài gửi : 2.199
    Thanks
    25.361
    Thanked 14.108 Times in 2.214 Posts
    Blog Entries
    3
    Rượu thơ


    Xưa nay rượu vốn cùng thơ
    Người say tỉu sắc lòng mơ mộng nhiều
    Người đời chắc đã biết yêu
    Say cho đổ quán, làm liêu xiêu đình.

    Lê Thanh Sơn

  14. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn lethanhson vì bài viết hữu ích này


  15. #308
    Avatar của maihuongqth
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    maihuongqth đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2012

    Bài gửi : 241
    Thanks
    3.687
    Thanked 1.769 Times in 240 Posts
    Blog Entries
    17
    Quote Nguyên văn bởi thugiangvu Xem bài viết
    Trông người


    Bao mùa qua tháng năm chờ
    Ước mơ gặp lại người thơ của mình
    Lắng tin mà cứ lặng thinh
    Bốn mùa trông đợi bóng hình thân quen
    Người còn nhớ hay đã quên
    Những năm tháng ấy vui buồn có nhau?
    Nhắc lại chi dạ thêm sầu
    Câu thơ người gửi thành câu thơ buồn.

    Lê Thanh Sơn


    XA VẮNG

    Nỗi đời gió táp mưa tuôn
    Xa hình vắng bóng…lòng luôn hỏi lòng
    Người xưa còn nhớ ta không
    Chiều phai nhạt nắng…ai mong ta về…?
    Hoa xuân đã ngợp đường quê
    Ngoái trông mùa cũ lời thề còn không…?!
    Nhớ thương tàn cả mùa đông
    Vần thơ để ngỏ…chiều mong bóng chiều…!

    MH - 01/02/2013


    Vắng xa


    Chiều đông con nhện giăng tơ
    Chữ chờ chữ đợi ghép thơ trải buồn
    Giao mùa sao vẫn mưa tuôn
    Giọt thương giọt nhớ giọt luồn qua song
    Nhìn xa sông núi mênh mông
    chân trời thăm thẳm còn mong ngày về
    Người xưa vẫn giữ câu thề
    Hay là đã lạc bến mê lỡ làng .


    Thugiang



    Ghé thăm bạn Mai hương an vui.
    Thân mến chúc tất cả các bạn năm mới nhiều may mắn.
    Thugiangvũ
    Cám ơn Thugiangvũ đã ghé thăm . chúc Thugiangvũ một năm mới an lành hạnh phúc.


    Quê hương đợi chờ !

    Xôn xao nắng hửng mùa sang
    Bước Xuân nghe đã rộn ràng núi sông
    Từ nơi xa có nhớ mong
    Có nghe hương tết về không hỡi người !
    Có nghe thăm thẳm giữa trời
    Tình quê thắm thiết giọt đời yêu thương…!
    Ngàn xa cách trở trùng dương
    Xuân về tết đến quê hương đón chờ !

    MH – 02/02/2013
    Lần sửa cuối bởi maihuongqth; 02-02-2013 lúc 06:36 PM

  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn maihuongqth vì bài viết hữu ích này


  17. #309
    Avatar của maihuongqth
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    maihuongqth đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2012

    Bài gửi : 241
    Thanks
    3.687
    Thanked 1.769 Times in 240 Posts
    Blog Entries
    17
    Quote Nguyên văn bởi lethanhson Xem bài viết
    Rượu thơ


    Xưa nay rượu vốn cùng thơ
    Người say tỉu sắc lòng mơ mộng nhiều
    Người đời chắc đã biết yêu
    Say cho đổ quán, làm liêu xiêu đình.

    Lê Thanh Sơn

    Rượu say say chỉ một mình

    Chiều Xuân ai viết thơ tình tặng ai !?
    Thẹn thùng giấy nát mực phai
    Nhạt men
    đắng rượu còn ai say cùng !

    MH
    Lần sửa cuối bởi maihuongqth; 02-02-2013 lúc 06:34 PM

  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn maihuongqth vì bài viết hữu ích này


  19. #310
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.793 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    Quote Nguyên văn bởi maihuongqth Xem bài viết

    Rượu say say chỉ một mình

    Chiều Xuân ai viết thơ tình tặng ai !?
    Thẹn thùng giấy nát mực phai
    Nhạt men
    đắng rượu còn ai say cùng !

    MH
    Mê thơ thơ thẩn riêng mình
    Xuân chiều say dệt ý tình vì ai!?
    Thu xa xanh đã màu phai
    Mặc! Thơ nồng. Nghiêng ngả. Hỡi ai! Có cùng?


    Nguyễn Văn Thái

  20. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 31/40 ĐầuĐầu ... 21 29 30 31 32 33 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình