+ Trả lời chủ đề
Trang 1/5 1 2 3 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 50

Chủ đề: Trang thơ fanlong

  1. #1
    Bạn Mới
    Hiện Đang :    Fanlong đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Bài gửi : 45
    Thanks
    39
    Thanked 100 Times in 42 Posts
    Blog Entries
    22

    Xuân đã về

    XUÂN ĐÃ VỀ .

    Xuân đã chen vở khắp nơi :
    Mai , đào e ấp , én lưng trời .
    Thoảng nghe khe khẽ mầm xuân nhú .
    Chợt thấy dịu dàng ánh nắng phơi .
    Chợ nhỏ râm ran người sắm sửa .
    Nhà đông rộn rã tiếng vui cười .
    Đồng chiêm lúa cũng xong mùa cấy .
    Hương sắc xuân trao tết mọi người .

    Fanlong .

  2. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Fanlong vì bài viết hữu ích này


  3. #2
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Lương Hòa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 59
    Bài gửi : 1.638
    Thanks
    12.245
    Thanked 8.714 Times in 1.606 Posts
    XUÂN
    Xuân mang nắng ấm đến muôn nơi
    Gieo rắc yêu thương khắp đất trời.
    Hoa lá rộn ràng khoe áo mới
    Phố phường e ấp khoác mây phơi
    Mừng vui thân gởi lời thơ hát
    Hạnh phúc mến trao khúc nhạc cười
    Năm mới dạt dào say ước vọng
    Đẹp thay non nước ấm tình người
    LLH

  4. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Lương Hòa vì bài viết hữu ích này


  5. #3
    Bạn Mới
    Hiện Đang :    Fanlong đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Bài gửi : 45
    Thanks
    39
    Thanked 100 Times in 42 Posts
    Blog Entries
    22

    Chỉ ước cùng nhau

    CHƯỚC CÙNG NHAU...

    Thao thức đêm thâu nhớ những ngày...
    Men tình thuấy mãi hoài say
    Trăng thề , bến đợi lòng còn nhớ ?
    Lời hẹn , thơ chờ dạ có hay ?
    Ngắm ảnh màu phai mơ gặp mặt
    Trông gường hình nhạt tưởng cầm tay
    Đá vàng thôi chẳng tròn ân ái
    Chước cùng nhau...giấc mộng này .

    Fanlong .

  6. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Fanlong vì bài viết hữu ích này


  7. #4
    Banned
    Hiện Đang :    Hansy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2012

    Bài gửi : 0
    Thanks
    5.759
    Thanked 6.595 Times in 1.818 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Fanlong Xem bài viết
    CHƯỚC CÙNG NHAU...

    Thao thức đêm thâu nhớ những ngày...
    Men tình thuấy mãi hoài say
    Trăng thề , bến đợi lòng còn nhớ ?
    Lời hẹn , thơ chờ dạ có hay ?
    Ngắm ảnh màu phai mơ gặp mặt
    Trông gường hình nhạt tưởng cầm tay
    Đá vàng thôi chẳng tròn ân ái
    Chước cùng nhau...giấc mộng này .

    Fanlong .
    TÌNH HẬN

    Và rồi cách biệt biết bao ngày
    Thui thủi phương này một kẻ say
    Ta hỡi nhớ thương đâu kể xiết
    Em ơi dằn vặt có nào hay
    Tường là bền dạ luôn kề mặt
    Sao lại thay lòng chịu vẩy tay
    Tình cũ nghĩa xưa đành vỡ vụn
    Đau thương cô lẻ xác thân này

    HANSY

  8. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Hansy vì bài viết hữu ích này


  9. #5
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Lương Hòa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 59
    Bài gửi : 1.638
    Thanks
    12.245
    Thanked 8.714 Times in 1.606 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Fanlong Xem bài viết
    CHƯỚC CÙNG NHAU...

    Thao thức đêm thâu nhớ những ngày...
    Men tình thuấy mãi hoài say
    Trăng thề , bến đợi lòng còn nhớ ?
    Lời hẹn , thơ chờ dạ có hay ?
    Ngắm ảnh màu phai mơ gặp mặt
    Trông gường hình nhạt tưởng cầm tay
    Đá vàng thôi chẳng tròn ân ái
    Chước cùng nhau...giấc mộng này .

    Fanlong .
    Trăng cười trên sóng
    Gương mỏng nhìn trăng dỡn suốt ngày
    Miên man trên sóng thỏa cơn say
    Đêm thanh gió thẹn đâu nào biết
    Canh vắng sương hờn cũng chẳng hay
    Bóng nguyệt trốn tìm rơi cánh áo
    Hình hoa ẩn hiện lả vòng tay
    Tơ hồng chỉ thắm se duyên nợ
    Bến nước lầu mây - lạc cảnh này !
    LLH

  10. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Lương Hòa vì bài viết hữu ích này


  11. #6
    Bạn Mới
    Hiện Đang :    Fanlong đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Bài gửi : 45
    Thanks
    39
    Thanked 100 Times in 42 Posts
    Blog Entries
    22

    Trang thơ fanlong

    Thử : VỊNH KIỀU

    Hồng nhan nhi nữ kiếp con người
    Tuyệt thế Nàng Kiều cũng thế thôi :
    Bạc mệnh mười thiên đeo bám mãi .
    Đoạn trường một khúc chẳng buông lơi .
    Sánh duyên Kim Trọng duyên không trọn .
    Đền hiếu Vương Ông hiếu vẫn vơi .
    Đắm ngọc Tiền đường thân khó đổi .
    Đào hoa gương đó mãi soi đời .

    Fanlong .

  12. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Fanlong vì bài viết hữu ích này


  13. #7
    Bạn Mới
    Hiện Đang :    Fanlong đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Bài gửi : 45
    Thanks
    39
    Thanked 100 Times in 42 Posts
    Blog Entries
    22

    Trang thơ fanlong

    HỒN THƠ VƯƠNG VẤN

    Bài thơ ai viết , viết cho ai ?
    Hình ảnh nhân gian nét họa tài .
    Bến cũ đò xưa đà vắng bóng .
    Hương nồng sắc thắm đã tàn phai .
    Tâm tư ẩn chứa niềm nhung nhớ .
    Ký ức khắc ghi nỗi cảm hoài .
    Thấu hiểu đoạn trường lòng vọng động .
    Hồn thơ vương vấn tháng năm dài .

    Fanlong Lê Quốc Th

  14. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Fanlong vì bài viết hữu ích này


  15. #8
    Bạn Mới
    Hiện Đang :    Fanlong đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Bài gửi : 45
    Thanks
    39
    Thanked 100 Times in 42 Posts
    Blog Entries
    22

    Trang thơ fanlong

    TÌNH CÔ QUẠNH

    Thuyền nặng mình em gắng tới bờ
    Chở tình cô quạnh giữa sông thơ
    Trăm thương con trẻ còn non nớt
    Ngàn tiếc ngày xanh chẳng hững hờ
    Nhìn cánh hoa tàn lòng mỏi mệt
    Ngắm vành trăng khuyết dạ bơ phờ
    Mảnh gương tiết liệt luôn luôn sáng
    Bao tháng bao năm mãi tới giờ ...


    Fanlong Lê Quốc Thọ

    Lần sửa cuối bởi Fanlong; 25-09-2013 lúc 02:32 PM

  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Fanlong vì bài viết hữu ích này


  17. #9
    Bạn Mới
    Hiện Đang :    Fanlong đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Bài gửi : 45
    Thanks
    39
    Thanked 100 Times in 42 Posts
    Blog Entries
    22

    Trang thơ fanlong

    NIỀM RIÊNG

    Bình minh rạng rỡ nắng buông lơi
    Đâu đó tiếng ai khúc khích cười
    E ấp tay đưa khung cửa khuất
    Thẹn thùng gió vẩy giọt sương rơi
    Niềm riêng đã gửi qua là mắt
    Lá thắm mong trao giữa sắc trời
    Gía được thời gian trôi chậm lại
    Thì xuân dừng bước để cùng chơi .

    Fanlong Lê Quốc Th

    Lần sửa cuối bởi Fanlong; 23-12-2013 lúc 07:09 PM

  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Fanlong vì bài viết hữu ích này


  19. #10
    Bạn Mới
    Hiện Đang :    Fanlong đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Bài gửi : 45
    Thanks
    39
    Thanked 100 Times in 42 Posts
    Blog Entries
    22

    Trang thơ fanlong

    THUYỀN VÀ BẾN

    Xa nhau đà mấy độ thu rồi
    Chiều ấy thuyền đi bỏ cuộc chơi
    Chẳng biết phương nào còn có nhớ ?
    Hay chăng bến cũ vẫn khôn nguôi !
    Trút niềm thương cảm trào lên bút
    Ôm nỗi sầu bi đến nghẹn lời
    Khắc khoải mong chờ ngày gặp lại
    Cho thuyền cập bến hết đơn côi .

    Fanlong Lê Quốc Th

  20. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Fanlong vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 1/5 1 2 3 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình