+ Trả lời chủ đề
Trang 82/194 ĐầuĐầu ... 32 72 80 81 82 83 84 92 132 182 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 811 tới 820 của 1933

Chủ đề: Trang thơ Lệ Hà

  1. #811
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1


    Thăm chị

    Sang thăm chị chẳng mang đường
    Lòng thành em có tình thương đầy tràn
    Vào luôn nhà bếp làng chàng
    Lục chén lấy đũa lòng càng thấy vui

    Thức ăn chị nấu sẵn rồi
    Em ăn chị mỉm miệng cười đẹp thay
    Anh còn cứ đứng loay hoay
    Mực khô nướng lửa rượu say nhấm hoài .

    Thu giang

    Kính chúc anh chị an vui

    Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 08-06-2014 lúc 09:24 PM

  2. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  3. #812
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Nguyên văn bởi Lệ Hà NGƯỠNG MỘ

    Ngưỡng mộ tài năng Bác Phượng ơi!
    Tâm hồn cao cả tựa mây trời
    Yêu hoa cây cỏ thương màu sắc
    Quẳng gánh lo đi sống thảnh thơi.

    Lệ Hà


    *Kính chúc huynh nhiều sức khỏe,
    ơn Trên ban cho huynh trí sáng lâu bền.

    NĂNG NHẶT...

    Nào tôi tài cán gì đâu
    Nhờ duyên học Phật cái đầu sáng ra
    Lại thêm khát vọng tìm Hoa
    Giao lưu học bạn ...bị xưa thêm đầy
    Trí nông dân ít ỏi thay!
    "Năng nhặt chặt bị" điều này không quên.

    BXP 8/6/2014

  4. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  5. #813
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.695
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.572 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159

    CÁT & BIỂN VÀ SÓNG

    Ta yêu sóng lặng biển êm
    Đêm ngày cát phủ trải lên bãi vàng
    Sóng xô bờ vỗ bọt tan
    Gió đưa sóng đẩy dễ dàng mê sao

    Biển cho tôm cá dồi dào
    Đôi sam quấn quýt lao xao trao tình
    Biển phơi lòng dạ quang minh
    Cát và sóng biển đắm mình chẳng lơi

    Sóng ghen với biển cát ơi
    Biển bờ cát mịn sóng dời dịu êm!

    Lệ Hà
    15-6-2014

  6. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  7. #814
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.695
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.572 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159

    VŨ KHÚC

    Ai ai cũng ghét chiến tranh
    Cửa nhà tan nát mong manh cuộc đời
    Thanh bình vui lắm người ơi
    Khắp nơi vũ khúc ơn trời hoan ca

    Tâm hồn thanh thản nhấp trà
    Tháng ngày dạo cảnh vườn hoa hương nồng
    Nắm tay âu yếm bà ông
    Nhìn mây ngắm nguyệt bềnh bồng lãng du

    Hè lên xứ sở sương mù
    Rong chơi khắp nẻo sang thu mới về...

    Lệ Hà

  8. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  9. #815
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.695
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.572 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    THĂM CỔ THẠCH-BÌNH THUẬN

    Biển bờ Bình Thuận như tranh
    Hoàng hôn Cổ Thạch sương mành sớm giăng
    Lung linh bãi đá dưới trăng
    Nhiều màu lắm sắc khó bằng nơi đây




    Phi lao đất đỏ mọc dày
    Rì rào sóng vỗ trời mây non bồng
    Ngàn năm sóng đẩy đá mong
    Lên bờ hội tụ rêu phong thắm màu




    Hiện tượng đá đẩy nghìn sau
    Vẫn còn tiếp diễn, bãi trao cho người
    Nâu vàng tím đỏ xanh tươi
    Những đường vân đẹp ánh ngời bình minh




    Hè nay quyết phải đăng trình
    Cảnh quan kì thú hòa mình thiên nhiên...




    Lệ Hà 20-6-2014

  10. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  11. #816
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Nguyên văn bởi Lệ Hà

    THĂM CỔ THẠCH-BÌNH THUẬN

    Biển bờ Bình Thuận như tranh
    Hoàng hôn Cổ Thạch sương mành sớm giăng
    Lung linh bãi đá dưới trăng
    Nhiều màu lắm sắc khó bằng nơi đây

    Phi lao đất đỏ mọc dày
    Rì rào sóng vỗ trời mây non bồng
    Ngàn năm sóng đẩy đá mong
    Lên bờ hội tụ rêu phong thắm màu

    Hiện tượng đá đẩy nghìn sau
    Vẫn còn tiếp diễn, bãi trao cho người
    Nâu vàng tím đỏ xanh tươi
    Những đường vân đẹp ánh ngời bình minh

    Hè nay quyết phải đăng trình
    Cảnh quan kì thú hòa mình thiên nhiên...

    Lệ Hà 20-6-2014


    Chánh điện chùa Cổ Thạch


    Gác chuông chùa Cổ Thạch

    “Bãi đá bảy màu” ở biển Cổ Thạch
    THĂM CỔ THẠCH-BÌNH THUẬN

    Tôi chưa được một lần thăm Cổ Thạch
    Đọc thơ Lệ Hà kích thích nỗi đam mê
    Nhờ cụ Gu Hờ chỉ dẫn bước đi
    Làm một chuyển nhàn du Cổ Thạch.

    Ôi! Bãi đá bẩy mầu lóa mắt
    Một kỳ quan...vào "Kỷ lục Việt Nam"
    Đủ sắc cầu vồng xanh, đỏ, tím, vàng...
    Thiên nhiên ưu ái...trồi lên từ biển.

    Thăm chùa Cổ Thạch - chùa Hang kiều diễm
    Với gác chuông, trống sấm, Đại Hồng chung
    Tượng Phật Niết bàn, Di Lặc, Quan Âm
    Đỉnh Linh Thứu ghi nhiều Phật tích.

    Biển vẫn thế...cứ xô bờ tinh nghịch
    Sóng rì rào hòa trầm mặc tiếng chuông
    Và làng chài ... hối hả với Đại dương
    Đã hòa quyện thành bức tranh sống động.

    Thăm Cổ Thạch... một "Tình yêu cuộc sống"
    Lại bừng bừng trỗi dậy trong tôi
    "Đẹp vô cùng Tổ quốc ta ơi!"
    Đất Bình Thuận...hay quê tôi ...cũng thế!

    BXP 23.6.2014

  12. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  13. #817
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.695
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.572 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159


    NGUYỆT

    Nguyệt du
    dạo cảnh ngân hà

    Muôn nghìn
    tinh tú mời Nga vui cùng

    Địa cầu
    sương phủ mông lung

    Diễn Đàn Thi Hữu
    trập trùng trong mây.

    Lệ Hà

  14. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  15. #818
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.695
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.572 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    THẠCH KY ĐIẾU TẨU

    Ngàn năm lịch sử qua mau
    Miền Trung ven biển đá màu tạo nên
    Tham quan danh thắng Phú Yên
    Sóng xô ghềnh đá triền miên đêm ngày

    Trên cao nhìn xuống bãi dài
    Khu ghềnh lấn biển chờ ai nghìn trùng
    Cảnh quan kì thú vòng cung
    Trẻ em đùa giỡn mịt mùng trời mây

    Dấu chân ông khổng nằm đây
    Bên lò nấu rượu nơi này tạc nên
    Thạch sơn sư tử phía trên
    Vọng Phu dáng đá vững bền thời gian

    Cổng trời dưới ánh trăng vàng
    Lung linh dấu tích muôn ngàn năm qua
    Ghềnh Ráng ngồi nhấp ly trà
    Quê hương mãi đẹp tình ta lớn dần.

    Lệ Hà
    29-6-2014
    Lần sửa cuối bởi Lệ Hà; 29-06-2014 lúc 10:48 AM

  16. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  17. #819
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    tuyen45-ad đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 5.486
    Thanks
    7.466
    Thanked 20.717 Times in 5.105 Posts
    Blog Entries
    2




    SÓNG GIỮ BIỂN ĐÔNG
    ---*---

    Sóng giữ Biển Đông cần vững dạ
    Tự tin bình tĩnh chí thêm minh
    Chỉ tên vạch mặt quân xâm lược
    Kẻ cướp điên cuồng chính Bắc Kinh

    Việt Nam lính thủy mang truyền thống
    Anh dũng kiên cường trước tổ tiên
    Vì nước xả thân không khuất phục
    Chịu sào đứng mũi, biển bình yên

    Đạp đầu sóng bạc ngăn phương Bắc
    Chặn đứng Trung Hoa cướp Biển Đông
    Hậu thuẫn sau anh dân cả nước
    Hoàng Sa cuộn sóng, máu sôi lòng

    Tiền tuyến hậu phương chung một ý
    Chủ quyền biển đảo quyết không nhường
    Cha ông thuở trước ngâm xương giữ
    Con cháu hôm nay chí quật cường

    Dù cho giặc Hán mưu thâm độc
    Ỷ thế đông quân nước tỉ người
    Lấy thịt đè ta đâu có dễ
    Năm châu bốn biển mỉa mai cười

    Tưởng là hảo hán tầm anh chị
    Vai rộng đâu ngờ dạ tiểu nhân
    Hàng xóm láng giềng mà lấn vách
    Hỏi rằng như thế có lương tâm ?

    Giàn khoan chiếm biển tìm đường cút
    Kẻo lại đeo mo hổ vạn thời
    Phong kiến Tàu Ô hoen sử Hán
    Cận Bình học lại để truyền đời.

    30/6/2014
    Tuyen45
    Lần sửa cuối bởi tuyen45-ad; 30-06-2014 lúc 11:27 PM
    Tuyen45

    * Cháu con nhớ lấy điều này:
    - Cần lao có học đổi thay cuộc đời
    - Khó khăn ngửa mặt lên trời
    - tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

  18. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn tuyen45-ad vì bài viết hữu ích này


  19. #820
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.392
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    SÁCH

    Sách làm thay đổi tâm hồn
    Tôi mê sách vở như hôn lần đầu
    Sách hay dù ở nơi đâu
    Ráng tìm cho được mong cầu có ngay

    Tập quen đọc sách mỗi ngày
    Nếu không có sách trần ai phí thì
    Đường xa xứ lạ muốn đi
    Sách không hướng dẫn làm gì nên thân

    Giữ gìn sách thật ân cần
    Sách là bạn tốt tình thân đậm đà
    Sách khuyên ta hãy thứ tha
    Buồn lo quẳng hết mới là...khôn ngoan.

    Huy Thanh
    Lần sửa cuối bởi Huy Thanh; 03-07-2014 lúc 05:52 AM

  20. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 82/194 ĐầuĐầu ... 32 72 80 81 82 83 84 92 132 182 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình