+ Trả lời chủ đề
Trang 2/5 ĐầuĐầu 1 2 3 4 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 11 tới 20 của 49

Chủ đề: HOÀI AN - Mời hò

  1. #11
    Banned
    Hiện Đang :    Hoài An đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 109
    Thanks
    653
    Thanked 649 Times in 111 Posts
    Trần Tuấn Kiệt
    Hò ơ...Sông nay đã biếc xanh rồi
    Hỏi người ta nhớ đang ngồi nơi nao?
    Giọng hò tha thiết xuyến xao
    Từ ngày xưa đã đi vào con tim ơ hò


    Hoài An
    Hò ơ...Từ lâu em đã đi tìm
    Bến đò sứ sở cánh chim ngang trời
    Câu hò ai ngọt ngào ơi
    Nhớ vê thăm nhé em mời hò chung...ơ hò

    Trần Tuấn Kiệt
    Hò ơ... em ơi xa cách ngàn trùng
    Biết rằng có được trùng phùng hay không
    Chiều chiều ra đứng bờ sông
    Nhìn về nơi ấy mà lòng xuyến xao ơ hò...
    Lần sửa cuối bởi Hoài An; 15-11-2015 lúc 11:14 PM

  2. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Hoài An vì bài viết hữu ích này


  3. #12
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    songha đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 197
    Thanks
    1.632
    Thanked 1.582 Times in 207 Posts
    Hoài An
    Hò ơ...Từ lâu em đã đi tìm
    Bến đò sứ sở cánh chim ngang trời
    Câu hò ai ngọt ngào ơi
    Nhớ vê thăm nhé em mời hò chung...ơ hò
    Trần Tuấn Kiệt
    Hò ơ... em ơi xa cách ngàn trùng
    Biết rằng có được trùng phùng hay không
    Chiều chiều ra đứng bờ sông
    Nhìn về nơi ấy mà lòng xuyến xao ơ hò...
    Song Hà

    Hò ơ... Núi sông ơi, cánh nhạn chao
    Dù cho cách trở lao xao tiếng lòng
    Triền đê chiều xế mây hồng
    Ngóng ai ai ngóng tim nồng đang say
    Lần sửa cuối bởi songha; 15-11-2015 lúc 11:12 PM

  4. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn songha vì bài viết hữu ích này


  5. #13
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi songha Xem bài viết
    Song Hà

    Hò ơ... Núi sông ơi, cánh nhạn chao
    Dù cho cách trở lao xao tiếng lòng
    Triền đê chiều xế mây hồng
    Ngóng ai ai ngóng tim nồng đang say


    Hò ơi ............
    Giếng sâu nối sợi dây dài..........
    Hay đâu giếng cạn ờ......nối hoài sợi dây !...........

    Cho thugiang góp với các bạn nhá.
    Câu này lúc bé người ta hát mà không biết tên tác giả, ai biết thì viết lên dùm, cám ơn nhiều.
    .

  6. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  7. #14
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    Quote Nguyên văn bởi thugiangvu Xem bài viết


    Hò ơi ............
    Giếng sâu nối sợi dây dài..........
    Hay đâu giếng cạn ờ......nối hoài sợi dây !...........

    Cho thugiang góp với các bạn nhá.
    Câu này lúc bé người ta hát mà không biết tên tác giả, ai biết thì viết lên dùm, cám ơn nhiều.
    .

    Hò ơ
    Cà Na Cô hãy về đây
    Diễn Đàn Thi Hữu... vui vầy bên nhau ...ơ hò

  8. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


  9. #15
    Banned
    Hiện Đang :    Hoài An đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 109
    Thanks
    653
    Thanked 649 Times in 111 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Truongvu Xem bài viết
    Hò ...ơ ...
    Cuốc kêu chiều ở bên sông
    Chuồn chuồn chấp chới cánh đồng hương may
    Thương người em gái đắm say
    Thuyền tình sóng sánh dừng tay nảy hò ...hò ơ..
    Hò ơ...Em là cô gái chèo đò
    Mừng vui quyến luyến giọng hò ai ngân
    Gặp anh, em chỉ hò thầm
    Trăm năm cũng vậy sắt cầm đâu dám mơ
    Chỉ mong những lúc hò ơ
    Trên sông để được nghe thơ ngọt ngào...ơ ơ hò
    Lần sửa cuối bởi Hoài An; 17-11-2015 lúc 05:43 PM

  10. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Hoài An vì bài viết hữu ích này


  11. #16
    Banned
    Hiện Đang :    Hoài An đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 109
    Thanks
    653
    Thanked 649 Times in 111 Posts
    Cảm ơn cô thugiangvu, bạn Ngàn Hoa và cô Song Hà

  12. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Hoài An vì bài viết hữu ích này


  13. #17
    Banned
    Hiện Đang :    Hoài An đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 109
    Thanks
    653
    Thanked 649 Times in 111 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Hoài An Xem bài viết
    Hò ơ...Em là cô gái chèo đò
    Mừng vui quyến luyến giọng hò ai ngân
    Gặp anh, em chỉ hò thầm
    Trăm năm cũng vậy sắt cầm đâu dám mơ
    Chỉ mong những lúc hò ơ
    Trên sông để được nghe thơ ngọt ngào...ơ ơ hò
    Quote Nguyên văn bởi Truongvu Xem bài viết
    Hò ...ơ...Trên trời sáng những vì sao
    Mà nghe tiếng hát ngọt ngào bên sông
    Se lòng nẫng gió mùa đông
    Nhờ mây gửi gắm ánh hồng trăng non
    Trăm năm dẫu có mỏi mòn
    Nghìn trùng cách trở biết còn nhớ nhung ....ơ ...hò
    Hò ơ ...Trời cao biển sóng ... cứ ...trập trùng
    Có anh ... có anh Trường Vũ hò ... hò cùng ....hò cùng ....với...Hoài An...ơ hò
    Lần sửa cuối bởi Hoài An; 22-11-2015 lúc 08:56 AM

  14. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Hoài An vì bài viết hữu ích này


  15. #18
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.372
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi Hoài An Xem bài viết
    Hò ơ ...Trời cao biển sóng ... chứ ...trập trùng
    Có anh ... có anh Trường Vũ hò ... hò cùng ....hò cùng ....chứ...Hoài An...ơ hò
    Hò ơ...Ngày xưa xe đạp dọc ngang
    Đến đường Đình Chiểu nhà nàng ngó vô
    Nào hay gặp phải con Tô
    Nhe nanh giương vuốt nhảy vồ...lẹ dông...ơ hò....

  16. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  17. #19
    Banned
    Hiện Đang :    Hoài An đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 109
    Thanks
    653
    Thanked 649 Times in 111 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
    Hò ơ...Ngày xưa xe đạp dọc ngang
    Đến đường Đình Chiểu nhà nàng ngó vô
    Nào hay gặp phải con Tô
    Nhe nanh giương vuốt nhảy vồ...lẹ dông...ơ hò....
    Hò ơ... Nhà nàng kín cổng cao tường
    Bác Thanh đến đó chỉ có đường ...quay lưng...ơ hò

  18. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Hoài An vì bài viết hữu ích này


  19. #20
    Banned
    Hiện Đang :    Hoài An đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 109
    Thanks
    653
    Thanked 649 Times in 111 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Hoài An Xem bài viết
    Hò ơ ...Trời cao biển sóng ... cứ ...trập trùng
    Có anh ... có anh Trường Vũ hò ... hò cùng ....hò cùng ....với...Hoài An...ơ hò
    Quote Nguyên văn bởi Truongvu Xem bài viết
    Hò....ơ
    Thì ra.. "ấy" ...gọi... Hoài An
    Quý danh nghe đã chứa chan điệu hò
    Vì ai gác mái ngưng đò
    Sang sông quân tử nỗi lo chạnh buồn
    Ngân dài văng vẳng tiếng chuông
    Không lời nhắn nhủ vấn vương tơ lòng ....hò ...ơ
    Hò ơ...Ngày mai trời đẹp nắng trong
    Thuyền em lại lướt dưới sông... ta cùng hò
    Hôm nay mưa lớn gió to
    Nên đành neo bến ngừng hò một hôm...ơ hò
    Lần sửa cuối bởi Hoài An; 22-11-2015 lúc 08:55 AM

  20. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Hoài An vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 2/5 ĐầuĐầu 1 2 3 4 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình