CÔ LIÊU!
Trống trải công viên vợi nắng chiều
Người ngồi ẩn bóng buốt cô liêu
Say hồn ghế đá thêm mờ nhạt
Tỉnh giấc đèn đêm bớt tỏ nhiều
Tiết Hạ oi nồng vui được mấy
Dòng đời giá lạnh ngán bao nhiêu
Trăng quầng ảo ảnh màn sương đục
Lá rũ lơ phơ tựa xác diều…!
Lương Tú
Bao giờ Ta lại là Ta
Tung hoành ngang dọc bao la giữa Đời!
Nguyên văn bởi Lương Tú
AI CHỜ
Lặng lẽ ai chờ sóng biển xanh
Chiều vơi nắng nhạt vỡ hoa cành
Bên bờ đợi cánh buồm nâu thẫm
Để dạ mơ màng trí lẫn quanh.
Lương Tú
ĐẢO ÉN
Lưng trời nhạt nắng bến bờ xanh
Biển ấm thùy dương gió động cành
Lữ khách quay về thăm cảnh cũ
Kia nhìn đảo Én sóng vờn quanh.
Lệ Hà 20-8-2015
BÊN HỒ
Lặng lẽ bên hồ mặt nước xanh
Thuyền ai lướt sóng gió lay cành
Mây buồn bãng lãng ôm sườn núi
Thấp thoáng sương chiều thả giọt quanh.
Mạnh Kỷ
BÊN HỒ
Lặng lẽ bên hồ mặt nước xanh
Thuyền ai lướt sóng gió lay cành
Mây buồn bãng lãng ôm sườn núi
Thấp thoáng sương chiều thả giọt quanh.
Mạnh Kỷ
LẶNG LẼ
Thu về lặng lẽ ngắm trời xanh
Lá úa vàng bay giã biệt cành
Vạn lý sơn khê người có nhớ
Ra vườn dạo cảnh bướm bay quanh.
Lệ Hà
THÁNG CHÍN
Bầu trời rực rỡ pháo hoa bay
Tháng chín cờ sao đợi đến ngày
Kí ức năm nào quay trở lại
Bềnh bồng cảnh sắc ngỡ đang say.
Lệ Hà 21-8-2015
CÁCH MẠNG MÙA THU
Ta cùng đất nước rộn ràng bay
Cách mạng Mùa Thu đẹp những ngày
Náo nức bừng sôi lòng ngưỡng mộ
Thơ vần rạng rỡ thả hồn say.
Mạnh Kỷ
20/8/2015
MỪNG THU CÁCH MẠNG
Mừng Thu Cách Mạng rộp cờ bay
Cả nước lòng vui thỏa một ngày
Háo hức tưng bừng dân ngưỡng mộ
Sao vàng phấp phới cả trời say
HRPT
20.8.2015
HRPT
Bao giờ Ta lại là Ta
Tung hoành ngang dọc bao la giữa Đời!