+ Trả lời chủ đề
Trang 1/4 1 2 3 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 40

Chủ đề: TÙNG LÂM -Thơ Tuyển Chọn

  1. #1
    Avatar của Trần Vi Thông
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    Trần Vi Thông đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2011
    Đến từ : Sài Gòn

    Bài gửi : 1.681
    Thanks
    10.122
    Thanked 19.667 Times in 1.602 Posts
    Blog Entries
    83

    TÙNG LÂM -Thơ Tuyển Chọn

    Tác giả TÙNG LÂM
    NHỮNG TÁC PHẨM TUYỂN CHỌN:

    01. Suy tư mùa xuân
    02. Thu lại về
    03. Xóm núi
    04. Tay mẹ
    05. Dấu thời gian
    06. Núm ruột
    07. Lời ru
    08. Giọt đàn bầu
    09. Sớm nay
    10. Người đồng hương
    11. Mẹ ngồi đó
    12. Ba tôi
    13. Đường làng
    14. Làng Cửa Bể
    15. Mai về Đak Nông
    16. Nhớ rừng
    17. Mãi còn ở lại
    18. Còn bao nhung nhớ (2)
    19. Mài dao bên suối
    20. Vai áo m
    21. Em gái Ê Đê
    22. Về biển
    23. Đi giữa tháng ngày
    24. Gọi tên em
    25. Tiếng quê
    26. Lá đổ rừng sâu
    27. Rừng sâu nhớ bạn
    28. Hãy trả ta về
    29. Nhớ trăng
    30. Lưng trời tóc trắng
    31. Tình ơi!
    32. Tóc thề ơi!
    33. Tơ tóc mười lăm
    34. Mẹ
    35. Đêm trăng mài mực
    36. Em về nơi ấy


  2. #2
    Avatar của Trần Vi Thông
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    Trần Vi Thông đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2011
    Đến từ : Sài Gòn

    Bài gửi : 1.681
    Thanks
    10.122
    Thanked 19.667 Times in 1.602 Posts
    Blog Entries
    83



    SUY TƯ MÙA XUÂN

    Mùa xuân phố núi về rồi

    Hoa chen lộc mới, tươi ngời nắng qua
    Đất trời sông núi bao la
    Thương cây, yêu trái, nhớ hoa anh trồng.

    Sau nhà chín đỏ vườn hồng

    Vành khuyên ríu rít, rực bông cải vàng
    Má ngồi mắt dõi mây ngàn
    Thương anh còn ở trên đàng xa xôi.

    Dấu chim góc bể chân trời

    Bóng mây viễn xứ nổi trôi tháng ngày
    Nắng chiều đổ bóng mẹ gầy
    Run run ngũ quả vẫn bày chưa xong…

    Nếp nương cha gói lá dong

    Đêm ba mươi, dậy hương nồng sắc quê
    Hòn than uống nắng trưa hè
    Cỏ cây đợi lúc mưa về lại xanh.

    Xuân vui bên mái nhà tranh

    Vàng tươi nắng trải, mong manh cánh diều


    BMT-27/12/2010
    Tùng Lâm

    @BTV.vnthihuu


  3. #3
    Avatar của Trần Vi Thông
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    Trần Vi Thông đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2011
    Đến từ : Sài Gòn

    Bài gửi : 1.681
    Thanks
    10.122
    Thanked 19.667 Times in 1.602 Posts
    Blog Entries
    83
    THU LẠI VỀ

    Thu về, nước trắng đồng tháng tám
    Cuộn đục ngầu lũ đỏ dòng sông
    Thương ba mẹ gặt chạy ngoài đồng
    Cơm chiều ăn khi lũ gà gáy sáng

    Vẫn biết thu: cúc vàng, bướm trắng
    Hương mật nồng say lúc rạng đông
    Ấy là để thơ thêm chút lửa
    Để tình ta hương sắc mặn nồng.

    Lại thu, ngọn gió gầy vai mẹ
    Những mây kia sẽ hoá mưa lành
    Cho hạt lúa không thành than đỏ
    Gương mặt người tươi lại ngày xanh.

    Thu về, đêm tháng tám long lanh
    Đôi mắt người hoá sao thức đợi…
    Dâng lên người, nén nhang thắp vội
    Trên cao vời vợi: Mùa Vu lan.

    BMT-16/8/2011
    Tùng Lâm.
    @BTV.vnthihuu


  4. #4
    Avatar của Trần Vi Thông
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    Trần Vi Thông đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2011
    Đến từ : Sài Gòn

    Bài gửi : 1.681
    Thanks
    10.122
    Thanked 19.667 Times in 1.602 Posts
    Blog Entries
    83



    XÓM NÚI

    Xóm núi xôn xao gà gọi nắng

    Bếp lửa hồng tươi đỏ sắc quê

    Đàn chim chao chíp về tổ ấm

    Rẫy ngái mưa sa mẹ chửa về.


    Hạt lúa thương người vàng kẽ đá

    Cho con mắt sáng ánh sao Khuê

    Lam lũ đôi tay người mở đất

    Mồ hôi, vắt kiệt sức trưa hè.


    Những đứa con sinh ra: tự núi

    Ăn khoai uống sữa lúc nằm nôi

    Lớn vổng hình cây thông: vách đá

    Hiền thương như đất ở nương đồi.


    Ôi thương quá! Quê tôi xóm núi

    Dẫu đói no lưng vực nổi trôi

    Đời vẫn vui, đậm đà tình đất

    Ruộng rẫy hồng cây lúa sinh sôi.


    BMT-22/8/2011
    Tùng Lâm
    @BTV.vnthihuu


  5. #5
    Avatar của Trần Vi Thông
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    Trần Vi Thông đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2011
    Đến từ : Sài Gòn

    Bài gửi : 1.681
    Thanks
    10.122
    Thanked 19.667 Times in 1.602 Posts
    Blog Entries
    83
    TAY MẸ

    Con đứng đây giữa miệt rừng đất đỏ
    Vời vợi lòng thương nhớ mẹ hiền xa
    Đ
    ừng gió ơi! bứt lá vàng trước ngõ
    Để mẹ dừng quét lá mỗi thu qua.

    Tháng tám về, mùa bão giông vội vã
    Lúa trên đồng gặt hái vẫn chưa xong
    Lũ dữ vùi bờ đê ngập trắng xóa
    Đôi tay gầy, mẹ tát nước ra sông.

    Đêm tháng tám, mẹ lần hồi sàng sẩy
    Chén cơm thơm ngày hai buổi chờ trông
    Đàn cháu lớn, mấy nong tằm ăn rỗi
    Đón mùa vui mẹ ươm kén tơ hồng…

    Ngày cứ đi, nắng vàng tươi mắt lá
    Tay mẹ hừng ấm lửa mỗi chiều đông
    Dẫu năm tháng vẫn chẳng nề gian khó
    Võng từng đêm, mẹ ru giấc con nồng.


    BMT-26/8/2011
    Tùng Lâm
    @BTV.vnthihuu


  6. #6
    Avatar của Trần Vi Thông
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    Trần Vi Thông đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2011
    Đến từ : Sài Gòn

    Bài gửi : 1.681
    Thanks
    10.122
    Thanked 19.667 Times in 1.602 Posts
    Blog Entries
    83
    [IMG]http://api.ning.com/files/-dgjZ4CPT7CZYiqD9oyTKWWy50*RfJNb7Mwep4bzA2X6B6BcGpP gAzn1JKwSYQECW9iZH1DDyv0LyUqwYsDgm*0pM0dcRFwZ/11_DOOL_100613_K1_4.jpg[/IMG]

    DẤU THỜI GIAN

    Lũ bạn tôi mười ba mười bảy

    Trưa hè lặn ngụp tắm bơi sông

    Nghịch giỡn dìm nhau đầy bụng lũ

    Chán chê bắt cua cá trên đồng.


    Đường xa tới lớp con đê vắng

    Xào xạc ruộng dâu, cải vàng bông

    Trong sắc vàng ngày xa xưa ấy

    Có vị thời gian, vị đắng nồng.


    Những ngày nắng lửa đầy gian khó

    Hạt gạo chia tư đỡ đói lòng

    Cơm ăn một bữa, no hai bữa

    Chiếc gậy thời gian vượt bao truông.


    Nắng vàng soi đổ nghiêng bóng mẹ

    Chim chiều mỏi cánh, bóng quê hương

    Một miền quê, một dòng đôi ngả

    Ngọn đèn chong đêm trắng nhớ thương.


    Bao ngọn núi hoá hòn Phu vọng!

    Gội đẫm thời gian, gội gió sương

    Dấu thời gian vá lành vụn vỡ

    Nắng trải vàng tươi những con đường.


    BMT-21/10/2011

    Tùng Lâm

    @BTV.vnthihuu


  7. #7
    Avatar của Trần Vi Thông
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    Trần Vi Thông đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2011
    Đến từ : Sài Gòn

    Bài gửi : 1.681
    Thanks
    10.122
    Thanked 19.667 Times in 1.602 Posts
    Blog Entries
    83


    NÚM RUỘT

    Núm ruột mềm con gửi lại miền quê
    Hoa sứ nhẹ thơm, ngõ nhỏ đi về...
    Có rét tháng ba, lửa nồng trưa hạ
    Vai mẹ gầy, quây quả nắng triền đê.

    Gò đồi xanh thuở chăn trâu cắt cỏ
    Câu cá bắt chim, đùa giỡn trong đìa
    Hai tay vín cả mùa sim tím ngắt
    Sáo ơi ngày nào, khuất nẻo trời xa!

    Con nắng tháng hai rực vàng hoa cúc
    Lãng đãng hoa cau, mưa bụi tháng ba
    Luống cầy ải, vỡ trong mưa đầu vụ
    Vất vả nhọc nhằn, trái nặng, sai hoa.

    Từng vạt đất có dấu ngày thơ bé
    Cánh diều cong đỏ khé dáng chiều tà
    Nâng ly rượu, ba uống ngày chạng vạng
    Rập rềnh con sông lũ đỏ phù sa…

    Dòng thời gian nhọc nhằn trên mái tóc
    Trầm tích non sông, hình bóng quê nhà
    Từng đêm trắng, vẫn ầu ơ tiếng mẹ
    Nâng chân con nhẹ bước mỗi ngày qua.

    BMT-24/10/2011
    Tùng Lâm
    @BTV.vnthihuu


  8. #8
    Avatar của Trần Vi Thông
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    Trần Vi Thông đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2011
    Đến từ : Sài Gòn

    Bài gửi : 1.681
    Thanks
    10.122
    Thanked 19.667 Times in 1.602 Posts
    Blog Entries
    83
    LỜI RU

    Về đây đi, ngồi bên khung cửi nhỏ
    Nghe mẹ hát ru lời của ngàn xưa
    Cánh diều vút cong một thời thơ dại
    Giọt lệ nóng hoà tóc mẹ, sương mưa.

    Vai áo bạc, ngấm cuộc đời lam lũ
    Làng quê nghèo mái lá, vách tranh thưa
    Cây cầu khỉ, chân qua ghềnh lắt lẻo
    Trảng dừa xanh, đường rợp nắng ban trưa.

    Về đây đi, tròn lại điều dang dở
    Tay mẹ đan áo ấm, cánh thoi đưa
    Kẽo kẹt sa quay nghe lòng bổi hổi
    Da diết trở trăn biết mấy cho vừa!

    Cửa bể, triều rập rềnh con nước lợ
    Đợi tay người, về rửa mặn thau chua
    Khơi mạch nước trong tưới hồng nương mạ
    Đêm trăng trong rộn rã tiếng em cười.

    Ngày tháng trôi nặng trĩu lời ru mẹ
    Vận mãi vào tơ, lặng lẽ sa quay.

    BMT-7/11/2011
    Tùng Lâm
    @BTV.vnthihuu


  9. #9
    Avatar của Trần Vi Thông
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    Trần Vi Thông đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2011
    Đến từ : Sài Gòn

    Bài gửi : 1.681
    Thanks
    10.122
    Thanked 19.667 Times in 1.602 Posts
    Blog Entries
    83
    GIỌT ĐÀN BẦU

    Suối trong nước chảy một dòng
    Giọt đàn bầu chảy tự lòng chứa chan
    Chiều vàng nắng nhạt mây đan
    Ai xui chim sáo về ngàn bay xa.

    Bên thềm liễu rũ la đà
    Giọt buồn tí tách, trước nhà ngâu giăng
    Trang giấy trắng, ngọn hoa đăng
    Bão lòng chẳng sóng, đất bằng phong ba.

    Giọt đàn bầu, giọt mưa sa
    Giọt rơi chén ngọc, giọt ra cánh đồng
    Giọt reo vui, giọt trên sông
    Giọt ra bể cả, giọt hồng nắng mai.

    Giọt tơ lòng, chẳng nguôi ngoai
    Tay nâng chén tạc ngày dài ly bôi
    Chén yêu thương đắng vị đời
    Cầm tay tiễn bạn! Trời vời vợi cao.

    BMT-11/11/2011
    Tùng Lâm
    @BTV.vnthihuu


  10. #10
    Avatar của Trần Vi Thông
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    Trần Vi Thông đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2011
    Đến từ : Sài Gòn

    Bài gửi : 1.681
    Thanks
    10.122
    Thanked 19.667 Times in 1.602 Posts
    Blog Entries
    83
    SỚM NAY

    Sớm nay chim én về rợp ngõ

    Chẳng tin rằng mẹ đã đi xa

    Mắt mẹ vẫn nhìn con trìu mến

    Một thuở nào lẫm chẫm lên ba.


    Khung dệt, gió vào lay lách cách

    Bàn tay gầy, mảnh áo vá xưa

    Đường chỉ, tay mẹ lời nhắn gửi

    Ngọn lửa hồng, cháy mãi chiều mưa.


    BMT- 13/11/2011
    Tùng Lâm

    @BTV.vnthihuu


+ Trả lời chủ đề
Trang 1/4 1 2 3 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình