+ Trả lời chủ đề
Trang 223/275 ĐầuĐầu ... 123 173 213 221 222 223 224 225 233 273 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 2.221 tới 2.230 của 2745

Chủ đề: Dòng Sông Thơ_Nguyễn Văn Thái

  1. #2221
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    EM RŨ BỎ NỢ ĐỜI*

    Thuở xuân thì lung linh ngời giọt nắng
    Quyện vườn xuân mơn mởn biếc non tơ
    Hương hoa ngát vời ong say vũ hội
    Gió ban mai phơi phới gợi ngàn mơ …

    Pháo nổ dòn…còn dư âm lễ cưới
    Mái tóc thề chưa kịp vấn lưng ong
    Mộng Châu Trần vỡ tan ngày bão tố
    Sấm chớp xé rung thảng thốt trong lòng

    Khoảng trời riêng oi nồng ghen hận tức
    Bóng âm thầm lầm lũi gót tình đau
    Trâm cài tóc mang niềm riêng ai biết ?
    Nên vô tình khoan khoét vết thương sâu

    Ngấy tột cùng…nợ đời đành rũ bỏ
    Gánh ba sinh lỡ dở chuyến tình chung
    Xây tổ ấm lặp lại lần đắp móng
    Đâu chỉ mình mà vì nghĩa bao dung ! …

    Đứng bên này hàng rào lòng đón đỡ
    Lá rung rinh huyền ảo ngát hiên thềm
    Men ủ ngấu bung tình say duyên mới
    Mắt môi cười ru mộng giấc nồng êm !

    NVT
    27/05
    Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 22-10-2017 lúc 11:45 PM

  2. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  3. #2222
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    HAI ĐẦU NỖI NHỚ

    Mặt trời lên là lúc mặt trời lặn
    Trên một con tàu tách biệt hai nơi
    Khép kín một vòng ta nhớ về nhau
    Dẫu có cách xa, gió dông, mưa nắng

    Mây vô hình vượt trùng khơi sắc trắng
    Đan cầu thơ muôn vẻ tựa Ô Kiều
    Gió tha thiết gửi gắm những thương yêu
    Của trái tim qua giao thoa tần sóng

    Mặc định duyên trời chưa lần ấp bóng
    Câu nguyện thề đem cất ở vầng trăng
    Lửa hồn thơ xua tan nỗi giá băng
    Bia thời gian dát vàng lời chung thủy

    Trong chiêm bao cầu ban điều hoan hỉ
    Thỉnh cao xanh thắp cháy thả vòng mơ
    Từ đáy tâm can ngân tụng kinh thờ
    Lên tuyệt đỉnh lung linh thần Tình ái.

    NVT
    27/19

    BTV giới thiệu lưu TV:
    HT


  4. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  5. #2223
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    NGÀY THƠ “GIẬN” TÔI

    Ngày trôi im lặng như chì
    “Buồn như trấu cắn”, ý từ lơ mơ
    Bồn chồn ngán ngẩm bơ vơ
    Thâm u hoang lạnh mịt mờ đằm sương

    Mặc tôi côi cút niềm riêng
    Không đường bặt lối chung chiêng cầu tình
    Tìm trong mộng tưởng vô hình
    Thực hư hư thực một mình cơn say

    Vô hồn gió quẩn lắt lay
    Bờ môi nhạt nhẽo một ngày không thơ !
    “Em” về như ngỡ là mơ
    Cá vùng vẫy nước vượt bờ thong dong …

    NVT
    27/22

  6. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  7. #2224
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi NGUYỄN VĂN THÁI Xem bài viết
    NGÀY THƠ “GIẬN” TÔI

    Ngày trôi im lặng như chì
    “Buồn như trấu cắn”, ý từ lơ mơ
    Bồn chồn ngán ngẩm bơ vơ
    Thâm u hoang lạnh mịt mờ đằm sương

    Mặc tôi côi cút niềm riêng
    Không đường bặt lối chung chiêng cầu tình
    Tìm trong mộng tưởng vô hình
    Thực hư hư thực một mình cơn say

    Vô hồn gió quẩn lắt lay
    Bờ môi nhạt nhẽo một ngày không thơ !
    “Em” về như ngỡ là mơ
    Cá vùng vẫy nước vượt bờ thong dong …

    NVT
    27/22




    Hờn

    Trấu sao cắn được vần thơ
    Chỉ là hờn giận mà hờ hững thôi
    Đổ thừa trăm sự trên đời
    Sông còn có lúc sóng vời thuyền xô

    Sương thu đục trắng mây mờ
    Khói lam chiều xuống người thơ thẩn buồn
    Nào ai có biết mưa tuôn
    Dòng châu nhè nhẹ khởi nguồn từ đâu

    Nếu đừng đưa đón buổi đầu
    để con nhện phải kéo sầu giăng tơ
    Chằng chịt rối cả cơn mơ
    Đêm nằm thao thức chữ ngờ suy tư

    Tỉnh thức chợt gió thoảng ru
    Bờ vai ấm lại mùa thu lá vàng
    Bóng ai thấp thoáng bên đàng
    Trăng lên lấp lánh tưởng chàng cười duyên .

    Thu giang vũ

    Ghé vào trêu thầy .... .ý chít ghé vào thăm thầy , nhà thầy cạnh con sông gì trò quên mất rồi. Vội quá mà phải chạy lẹ vì lễ Hallowen trẻ con đến xin kẹo mà không có kẹo là nó buồn lắm. trẻ con và người lớn cũng đang mặc quần áo trá hình...sợ lắm thầy ơi .
    chúc thầy an vui.
    Trò MN
    Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 01-11-2017 lúc 04:53 AM

  8. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  9. #2225
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    TÌNH VƯƠNG

    Gót tình nhón lánh vào đêm
    Dìu tim ghẻ lạnh trú thềm, tránh mưa
    Để vườn ong bướm say sưa
    Cho hoa xuân sắc, cho mùa nức hương

    Tình thu bịn rịn tơ vương
    Buồm rong xuôi ngược bến thương mơ mòng
    Dẫu là lạnh lẽo ngày đông
    Đào ươm mùa hẹn tươi hồng cánh xuân

    Nhuộm vàng ánh sáng trời ban
    Lầu tiên suối động trăng ngàn thỏa vui
    Cung mây lịm khúc ngọt bùi
    Dặt dìu ngõ mộng, say vùi hồn thơ

    Chân trời thưa thớt sao mờ
    Mong manh sương khói lơ chơ lối chiều
    Gốc đa mốc phủ phong rêu
    Tình chung vẫn thắm màu yêu tím hòa!

    NVT
    22/07a

  10. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  11. #2226
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    Đông về

    Gió ơi thổi nhẹ heo may
    Kẻo đôi môi lạnh còn say rượu nồng
    Sông Đào vẫn mực nước trong
    Để em soi bóng tình nồng theo anh

    Thugiang vũ
    Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 09-11-2017 lúc 09:34 AM

  12. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  13. #2227
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    Quote Nguyên văn bởi thugiangvu Xem bài viết
    Đông về

    Gió ơi thổi nhẹ heo may
    Kẻo đôi môi lạnh còn say rượu nồng
    Sông Đào vẫn mực nước trong
    Để em soi bóng tình nồng theo anh

    Thugiang vũ


    THU VỀ

    Thả hồn theo cánh hương may
    Trái tim bổi hổi thềm say thu nồng
    Mênh mông ngút ngát xanh trong
    Vườn thanh reo hạt nắng hồng yến anh

    NVT
    Lần sửa cuối bởi NGUYỄN VĂN THÁI; 12-11-2017 lúc 10:34 AM

  14. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  15. #2228
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    HOÀI NIỆM NGHIỆP THẦY

    Lá vàng trải rợp vườn tôi
    Thảm thu ru giấc chiều đời ấm êm
    Sông quê lờ lững êm đềm
    Khoảng trời lộng gió cánh chim sổ lồng

    Ngày mơ nghe sóng vọng lòng
    Đò xưa khỏa đục khơi trong nối bờ
    Như tằm rút ruột nhả tơ
    Nắng mưa sương gió câu thơ xoay vần

    Trồng cây chăm sóc mầm xuân
    Ươm rừng gỗ quý xanh ngần nước non
    Đường mây hồng - sáng - hanh - son
    Bến quê yên ả thả hồn áng mây

    Bâng khuâng hoài niệm nghiệp thầy
    Lắng tâm ngẫm phận … lộc đầy, danh ưa
    Kiếp sau vẫn mái đò đưa
    Reo cùng sóng vỗ say sưa nhịp đời!

    NVT
    27/32

  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  17. #2229
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1


    Meo meo

    Heo may đông đến vô tình
    Song thưa gió lạnh một mình thức thao
    Dòng châu sao cứ nghẹn ngào
    Vườn hoa bỏ ngỏ cổng vào vắng ai !

    Thu giang vũ

    Ghé trêu thầy , ý chít ghé thăm thầy , lậy thầy ạ...vừa xá vừa lùi .


  18. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  19. #2230
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    Quote Nguyên văn bởi thugiangvu Xem bài viết


    Meo meo

    Heo may đông đến vô tình
    Song thưa gió lạnh một mình thức thao
    Dòng châu sao cứ nghẹn ngào
    Vườn hoa bỏ ngỏ cổng vào vắng ai !

    Thu giang vũ

    Ghé trêu thầy , ý chít ghé thăm thầy , lậy thầy ạ...vừa xá vừa lùi .

    Chiều mơ ngong ngóng ánh tình
    Gió suông thủ thỉ quanh mình thao thao
    Vườn kia trái chín ngọt ngào
    Nghe trong dấm mật lọt vào lời ai !

    NVT

  20. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 223/275 ĐầuĐầu ... 123 173 213 221 222 223 224 225 233 273 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình