+ Trả lời chủ đề
Trang 1/3 1 2 3 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 29

Chủ đề: Trang thơ Trường Xuân Kiều

  1. #1
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Trường Xuân Kiều đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2020

    Bài gửi : 105
    Thanks
    634
    Thanked 499 Times in 105 Posts

    Trang thơ Trường Xuân Kiều

    AI


    Anh thấy ở thơ tình
    Xiết bao là lãng mạn
    Tình yêu là vô hạn
    Nhưng cũng rất mong manh
    Có giống em và anh
    Ngọt ngào như lúc trước
    Mình cùng nhau mơ ước
    Một mái nhà thân thương
    Đi trên những con đường
    Nắng vàng hoa bất tận
    Nhưng ai giờ hối hận
    Ai chẳng muốn xem thơ


    13-3-2020
    Trường Xuân Kiều

  2. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Trường Xuân Kiều vì bài viết hữu ích này


  3. #2
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Trường Xuân Kiều đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2020

    Bài gửi : 105
    Thanks
    634
    Thanked 499 Times in 105 Posts
    HÀNH KHẤT

    Chẳng biết kia chiều xuống
    Mưa làm ướt ngọn cây
    Có một chàng lem luốc
    Cũng vừa bước qua đây
    Xin là người hành khất
    Chỉ có mưa lất phất
    Ngọc bụi bám trên đầu
    Gió có nói gì đâu
    Người quay lưng vội vã .

    13-3-2020
    Trường Xuân Kiều

  4. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Trường Xuân Kiều vì bài viết hữu ích này


  5. #3
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Trường Xuân Kiều đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2020

    Bài gửi : 105
    Thanks
    634
    Thanked 499 Times in 105 Posts
    CÁNH HOA


    Mưa chiều rơi ướt át
    Bước chân người lang bạt
    Sao lặng lẽ cô liêu
    Lỡ bước tới vườn yêu
    Xin một lần trải mộng
    Tấm lòng người trước rộng
    Tình thương ắt bao la
    Xin hóa một cánh hoa
    Trong vườn hoa rực rỡ .

    13-3-2020
    Trường Xuân Kiều

  6. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Trường Xuân Kiều vì bài viết hữu ích này


  7. #4
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Trường Xuân Kiều đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2020

    Bài gửi : 105
    Thanks
    634
    Thanked 499 Times in 105 Posts
    GỬI GẮM



    Mưa hoài bay lất phất
    Dẫu là giữa mùa xuân
    Dù thời tiết ấm dần
    Nhưng người thì dáo dác
    Corona tàn ác
    Gieo rắc những niềm đau
    Cả thế giới muôn màu
    Đang chìm trong tang tóc
    Biết bao người òa khóc
    Biết bao người ra đi
    Nén lại nỗi đau vì
    Cùng chung tay bác ái
    Khi tình yêu thắm lại
    Ý chí sẽ vượt lên
    Vũ trụ sẽ đáp đền
    Nắng và hoa mãi nở
    Những nụ cười rạng rỡ
    Hiện hữu ở nơi nơi
    Hỡi một mùa xuân ơi
    Muôn vàn điều khao khát
    Xin đừng thêm mất mát
    Gửi gắm cả yêu thương


    14-3-2020
    Trường Xuân Kiều
    Lần sửa cuối bởi Trường Xuân Kiều; 14-03-2020 lúc 02:08 PM

  8. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Trường Xuân Kiều vì bài viết hữu ích này


  9. #5
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Trường Xuân Kiều đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2020

    Bài gửi : 105
    Thanks
    634
    Thanked 499 Times in 105 Posts
    Chiêu Quân

    Ân tình bố mẹ sinh thành
    Thiếp đây vừa đẹp vừa thanh mọi phần
    Hôm nay dựng bảng cầu thân
    Trai nào hợp ý xa gần cũng ưng
    Suốt đời nguyện sẽ không ngừng yêu thương
    Gái thì tiểu muội khiêm nhường
    Kết tình tri kỷ bốn phương một nhà
    Cao niên có tuổi đàn ta
    Một lòng tôn kính như là phụ huynh
    Cầu mong quí hữu nhiệt tình
    Thơ bày tứ trải chứng minh sắc tài
    Ai cùng với nữ sánh vai?
    Trăm năm nghĩa kết lầu đài cùng xây
    Ai cùng với nữ tình đầy?
    Cho dầu biển cạn lòng đây vẫn nồng
    Ai người để nữ hoài trông?
    Ân dường phụ mẫu thắm hồng trong tim
    Ai người nữ đã đi tìm?
    Đường tơ xiết chặt như chim chung lồng
    Cùng nhau uống một dòng sông
    Gian nan vất vả cam đồng bên nhau...



    HỒI ÂM


    Người xưa nay mới kén chồng
    Như xuân vẫn đợi gió đông nồng nàn
    Hay là một cánh hoa lan
    Trăm năm mới nở một làn hương say
    Những chàng lãng tử qua đây
    Nguyện thề non nước trời mây mặn nồng
    Hay như một đóa hoa hồng
    Con tim rỉ máu vẫn không gật đầu
    Giả như một hạt minh châu
    Vào tay quân tử ví đâu kẻ phàm
    Chờ ai hay lảm hay làm
    Là hoa đồng nội với chàng tình si
    Đợi chờ chẳng nói năng chi
    Ai thương ai hãy bước đi ai cùng


    14-3-2020
    Trường Xuân Kiều
    Lần sửa cuối bởi Trường Xuân Kiều; 24-03-2020 lúc 04:59 PM

  10. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Trường Xuân Kiều vì bài viết hữu ích này


  11. #6
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Trường Xuân Kiều đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2020

    Bài gửi : 105
    Thanks
    634
    Thanked 499 Times in 105 Posts
    ÔNG VÀ CHÁU



    Tối rồi ông với cháu chơi
    Xập xình ông nhảy cháu cười ông vui
    Một thiên cổ tích bùi ngùi
    Ngoài kia xuân vẫn sập sùi cơn mưa
    Dẫu là tóc trắng răng thưa
    Lưng còng mắt kém da thừa nhăn nheo
    Cháu chơi thoăn thoắt như mèo
    Ôm vai bá cổ lại trèo lòng ông
    Giòn tan như sấm như đồng
    Lúc thì khanh khách lúc lồng hu hu
    Quấy thì ra quấy vậy ư
    Vỗ về ông cứ gật gù cháu ông .


    14-3-2020
    Trường Xuân Kiều

  12. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Trường Xuân Kiều vì bài viết hữu ích này


  13. #7
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Trường Xuân Kiều đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2020

    Bài gửi : 105
    Thanks
    634
    Thanked 499 Times in 105 Posts
    Trả Lời

    Người là quân tử phải không?
    Bên đời đã có bóng hồng hay chưa?
    Đài cao chỗ vẫn còn chừa
    Xin chàng cứ hãy say sưa trổ tài
    để cho xứng phận làm trai
    Xuống đông đông tĩnh lên đài đài yên
    Hùng danh nổi khắp mọi miền
    May thời thiếp sẽ se duyên cùng người
    Còn không nữ lại cho rơi
    Quay về thủa ruộng vui đời với trâu
    Dầu gì mình chẳng tâm đầu
    Chờ kỳ thi tới biết đâu tâm đồng
    Tỷ đài nay vẫn còn đồng
    Chàng ơi ! thiếp phải kén chồng tiếp đây...

    Hồng Vy

    RA VỀ

    Ra về gió níu tình mây
    Quay lưng chẳng đặng đong đầy tình ai
    Ngại chi tỷ thí thượng đài
    Mà e biển rộng sông dài còn vơi
    Anh hào đã bỏ rong chơi
    Binh thư yến lược gối nơi trâu nằm
    Chim bay liệng xuống chăm chăm
    Chỉ cần học lỏm đã bằng tài nhân
    Chẳng hay tiên hạ phàm trần
    Đời người ngắn ngủi mấy lần thái lai


    15-3-2020
    Trường Xuân Kiều

  14. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Trường Xuân Kiều vì bài viết hữu ích này


  15. #8
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Trường Xuân Kiều đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2020

    Bài gửi : 105
    Thanks
    634
    Thanked 499 Times in 105 Posts
    Đang Chờ

    Dẫu đời chẳng kiếp tái sinh
    Đài trang em vẫn chọn tình mà trao
    Hằng mơ một đấng anh hào
    Mày khôi mặt tú tài cao lẫy lừng
    Trọn nguyền dâng hết tuổi xuân
    Đàn thi tiệc cưới tưng bừng đãi khao
    Hầu anh sửa túi nâng bào
    Tình ta sẽ tựa nghìn sao trên trời
    Người ơi! chớ hãy buông lơi
    Khán đài tỷ thí cơ ngơi đang chơ...

    Hồng Vy

    DẠM HỎI

    Nay chừng thỏa dạ khách thơ
    Trầu cau mối lái ông tơ dẫn đường
    Ngọc ngà châu báu nghìn rương
    Ngựa xe náo nức hoa hường như mưa
    Thế này đằng ấy ưng chưa
    Hay là phật ý tôi chưa lôi đài
    "Râu hùm hàm én mày ngài "
    Xem trong quần chúng có ai sánh bì
    Võ công chỉ nhất không nhì
    Văn Chương lai láng khác gì sao khuê
    Giang tay trời đất đuề huề
    Thấy trong nhật nguyệt bốn bề thanh thanh
    Rượu hồng ai nhấp cùng anh
    Trăm năm giao bái ta thành phu thê


    15-3-2020
    Trường Xuân Kiều
    Lần sửa cuối bởi Trường Xuân Kiều; 24-03-2020 lúc 05:01 PM

  16. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Trường Xuân Kiều vì bài viết hữu ích này


  17. #9
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Trường Xuân Kiều đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2020

    Bài gửi : 105
    Thanks
    634
    Thanked 499 Times in 105 Posts
    Cầu Hôn

    Dạm hỏi sao tỏ cùng nường
    Bậc cha chú bá trong vườn thiếu chi
    Quà xin hỏi cưới những gì?
    Thiếp đây dầu chỉ một li chẳng màng
    Chỉ mong người dáng hiên ngang
    Đàn thi tới bẩm rõ ràng từng cầu
    Trước gặp lão phượng nghiêng đầu
    Sau là báo Cả hồng râu đôi điều
    Tiền nong xính lễ bao nhiêu?
    Ngày vui tiệc cưới sớm chiều có chưa?
    Rượu bia nước ngọt phải thừa
    Để cho hai họ cũng vừa đủ say
    May đâu thiếp nhận duyên này
    Còn không chàng hãy về ngay thiếp nhờ....

    Hồng Vy


    Nhắc nhỏ cho qui đàn thi nghe nhé , Hồng Vy cố tình làm khó , để trang thơ này được tồn tại lâu hơn..HiHiHi


    CẢM TẠ


    Trên kính tiền bối cao niên
    Sau nhờ anh chị bạn hiền chung tay
    Rượu nồng chưa uống đã say
    Người chưa gặp gỡ đã dày duyên thơ
    "Hẳn người tâm phúc tương cờ "
    Trăm năm dẫu lỡ cũng mơ mộng lần
    Khách đà kín ngõ cùng sân
    Tưng bừng pháo nổ đẹp phần xe hoa
    Nàng là dâu mới nhà ta
    Thảo thơm nức tiếng mẹ cha vui lòng
    Đôi mình cũng thỏa chờ mong
    Răng long đầu bạc một lòng sắt son


    16-3-2020
    Trường Xuân Kiều

  18. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Trường Xuân Kiều vì bài viết hữu ích này


  19. #10
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Trường Xuân Kiều đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2020

    Bài gửi : 105
    Thanks
    634
    Thanked 499 Times in 105 Posts
    VỤT TẮT


    Anh ngồi đây hoang hoải
    Bàn ghế cũng lạnh tanh
    Chén nước trà không rót
    Tành tạch phím cung trầm
    Thơ viết chẳng thể ngâm
    Tình cho không người nhận
    Sao một đời lận đận
    Gieo rắc những sầu đau
    Ngọn cỏ xuân úa nhàu
    Trái tim nhòe ngọn lửa
    Còn bận lòng chi nữa
    Ta chẳng thể yêu thương
    Sao anh phải chán chường
    Khi tình kia hiu hắt
    Cái giá nào cũng đắt
    Nỗi sầu chẳng ai mua
    Anh bỗng hóa người thừa
    Tâm hồn thôi phẳng lặng
    Anh ước mình là sóng
    Thấu hiểu hết đại dương
    Anh muốn mình là sương
    Được hòa tan trong nắng
    Thế rồi nghe im ắng
    Ta vụt tắt trong nhau


    17-3-2020
    Trường Xuân Kiều
    Lần sửa cuối bởi Trường Xuân Kiều; 19-03-2020 lúc 01:28 PM

  20. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Trường Xuân Kiều vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 1/3 1 2 3 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình