BỐN MÙA VƯƠNG VẤN
Én bay chao lượn đón Xuân
Chức Ngưu Thu mộng hồ cầm nguyệt ca
Sầu Đông thiên lí ngàn xa
Bằng lăng trông Hạ nghiêng tà gió lay…
Huy Thanh
BỐN MÙA VƯƠNG VẤN
Én bay chao lượn đón Xuân
Chức Ngưu Thu mộng hồ cầm nguyệt ca
Sầu Đông thiên lí ngàn xa
Bằng lăng trông Hạ nghiêng tà gió lay…
Huy Thanh
BÃI THÙY VÂN
Ông cùng cháu uống cà phê
Hoàng hôn dần xuống mải mê sương chiều
Phương Anh trông thật đáng yêu
Thùy Vân sóng vỗ biển triều nước dâng…
Huy Thanh
XƯƠNG RỒNG TÍM
Ra đến Vũng tìm Xương Rồng Tím
Giữa muôn trùng biết kiếm nơi mô
Khu du lịch, chẳng ngựa thồ
Chiều nghiêng nhìn sóng nhấp nhô mạn thuyền...
Huy Thanh
Bài thơ ngắm hoa Huệ tây
Huệ tây đỏ thắm hiên nhà
Ban mai thể dục uống trà ngắm hoa
Ai người tri kỉ cùng ta
Dẫu đường thiên lý sang phà giao lưu...
Huy Thanh
BÊN SUỐI VẮNG
Bên suối vắng
em mơ chàng trở lại
Chốn kinh thành
chàng mải miết rong chơi
Công danh toại
đã quên lời hẹn cũ
Mỗi hoàng hôn
em tựa cửa ngóng trông
Như vọng phu
mòn mỏi đợi chờ chồng
Bao giờ được
nắng hồng phơi mái tóc...
Huy Thanh
(Tp Tân An)
HƯƠNG TÓC BAY
Cạnh suối nằm nghiêng mãi mộng chờ
Canh dài thổn thức ánh trăng mơ
Xuân tàn hạ mãn sao chưa thấy
Có phải ai kia đã hững hờ
Nai con ngơ ngác kêu tìm mẹ
Giẫm lá vàng rơi cỏ ướt mềm
Nỗi nhớ đong đầy bao ước hẹn
Đêm trường gió lạnh cảnh rừng êm
Nhún nhảy líu lo hòa giọng hót
Chim muông trỗi giọng nói lời yêu
Sao băng thác đổ tình luôn đợi
Chan chứa hồn ta khúc nhạc chiều
Dòng sông xanh biếc gió heo may
Lặng lẽ cô đơn những tháng ngày
Rẽ sóng xuôi dòng thuyền cặp bến
Anh về sưởi ấm tóc hương bay…
Lệ Hà
(Tp Tân An)
CÁ KÈO KHO TỘ
Cá kèo kho tộ ngon cơm
Rau răm cay dịu hương thơm đậm đà
Dừa tươi me chín khéo pha
Món ăn dân dã quê nhà Long An.
Huy Thanh
MỘNG DU
Hoa tươi một bó
Đến ngõ nhà em
Kìa ai chải tóc sau rèm
Tần ngần đứng lặng bên thềm mộng du…
Huy Thanh
THẮNG CẢNH MỘC CHÂU
Đỗ quyên rực đỉnh Pha Luông
Sắc màu xinh đẹp mây luồn nên thơ
Núi non hùng vĩ thẫn thờ
Đồi chè xanh ngắt mộng mơ ngút ngàn
Bầu trời thoáng đãng mênh mang
Mận giòn chín mọng lại càng chua thanh
Vàng ươm đào ngọt thơm cành
Ngất ngây trĩu quả hái nhanh tuyệt vời
Cao nguyên bờ vực chơi vơi
Thiên nhiên quyến rũ muôn đời ngợi ca
Mộc Châu đất đỏ mặn mà
Tháng tư cây trái hương hoa nồng nàn...
Lệ Hà
MỘT GÓC QUÊ NHÀ
Tân An xinh đẹp phú cường
Bờ kè xây dựng phố phường vui ghê
Quê nhà đổi mới thấy mê
Lúc đi Thị xã khi về “Xi-ty”
Lầu cao đường rộng mê ly
Không gian dường buổi xuân thì mộng mơ
Đèn khuya cảnh đẹp nên thơ
Suy tư hồi tưởng bên bờ Định giang
Thương thời đi học nước tràn
Từ nhà đến lớp đò ngang đưa trò
Long An mạch ẩn trời cho
Là thành phố trẻ, nỗi lo còn nhiều…
Huy Thanh
(Tp Tân An)