+ Trả lời chủ đề
Trang 38/40 ĐầuĐầu ... 28 36 37 38 39 40 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 371 tới 380 của 393

Chủ đề: Thơ Như Quỳnh

  1. #371
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5
    LẮM KIỂU NGỜ

    Buổi sáng thèm xơi món vị bò
    Rau thời đẫy dĩa chẳng còn lo
    Tô đầy ngập nước cho nhiều sụn
    Bún mập đều dây bỏ ít giò
    Béo ngọt vì hương quanh quẩn tỏa
    Ngon mềm bởi thịt khó khuây ho
    Bà con bảo nhỏ tiền căng nhé
    Nếu nghiện mà ăn lắm kiểu ngờ

    Như Quỳnh




    CHẲNG LƯỢT NGỜ

    Xực bún tôi đây thích sụn bò
    Tô tràn những thịt đuổi buồn lo
    Rau nhiều trụng tái đừng thêm chả
    Giá ít trần xanh chớ bỏ giò
    Chẳng ngại đường xa khi vẫn thích
    Không nề hẻm nhỏ lúc còn ho
    Vì mê vị mắm nên lòng mãi
    Cảm giác thèm luôn chẳng lượt ngờ

    Xuân Đông



    DỄ AI NGỜ

    Chiều nay tớ mới tậu đôi bò
    Chủ quán mua liền vợ cũng lo
    Lãi tốt bầy con chăm chút mặt
    Lời ngon lũ cháu vuốt ve giò
    Không cầm ví lại nhiều tên hỏi
    Chẳng phát tiền thì lắm đứa ho
    Rốt cuộc còn chừng đâu tỷ mấy
    Đem chôn xuống đất dễ ai ngờ.

    DCHL

  2. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  3. #372
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    CHẲNG LƯỢT NGỜ

    Xực bún tôi đây khoái sụn bò
    Tô tràn những thịt đuổi buồn lo
    Rau nhiều trụng tái đừng thêm chả
    Giá ít trần xanh chớ bỏ giò
    Chẳng ngại đường xa khi vẫn thích
    Không nề hẻm nhỏ lúc còn ho
    Vì mê vị mắm nên lòng mãi
    Cảm giác thèm luôn khó lượt ngờ

    Xuân Đông



    DỄ AI NGỜ

    Chiều nay tớ mới tậu đôi bò
    Chủ quán mua liền vợ cũng lo
    Lãi tốt bầy con chăm chút mặt
    Lời ngon lũ cháu vuốt ve giò
    Không cầm ví lại nhiều tên hỏi
    Chẳng phát tiền thì lắm đứa ho
    Rốt cuộc còn chừng đâu tỷ mấy
    Đem chôn xuống đất dễ ai ngờ.

    DCHL


    CHỚ

    Dạ Cổ vừa kêu lão mất bò
    Bao nhà lối xóm thập thò lo
    Bên rào kiếm chuyện chàng soi lá
    Cạnh giếng tìm dây chú thử giò
    Quát lũ con khờ chưa thuở nhốt
    La bà vợ điếc chẳng lần ho
    Điên đầu Bác Thoại mời qua nói:
    Chớ kiểu rầy nhau dẫn đến ngờ

    Lê Thu Trang


    LIỆU PHÁP GIẢM CÂN
    ( Họa hoán vận - bộ vận )

    Liệu pháp: Về nhà kiếm chuyện lo
    Rằng mai sẽ hết được xơi bò
    E điều mọi vật nhanh dường gió
    Sợ cảnh toàn dân ốm tựa cò
    Đứng hổng tròn chân vì phải dọ
    Ăn đừng đẫy miệng bởi chờ ho
    Năm tuần luyện tập theo bài đó
    Vóc hạc xương mai đẹp chẳng ngờ!
    HỒNG THOẠI 14.8.17
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 07-12-2017 lúc 05:53 AM

  4. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  5. #373
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    xuandong đang ẩn
    Tham gia ngày : Sep 2012

    Bài gửi : 170
    Thanks
    1.095
    Thanked 973 Times in 165 Posts
    Blog Entries
    12
    Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết
    CHẲNG LƯỢT NGỜ

    Xực bún tôi đây khoái sụn bò
    Tô tràn những thịt đuổi buồn lo
    Rau nhiều trụng tái đừng thêm chả
    Giá ít trần xanh chớ bỏ giò
    Chẳng ngại đường xa khi vẫn thích
    Không nề hẻm nhỏ lúc còn ho
    Vì mê vị mắm nên lòng mãi
    Cảm giác thèm luôn khó lượt ngờ

    Xuân Đông



    DỄ AI NGỜ

    Chiều nay tớ mới tậu đôi bò
    Chủ quán mua liền vợ cũng lo
    Lãi tốt bầy con chăm chút mặt
    Lời ngon lũ cháu vuốt ve giò
    Không cầm ví lại nhiều tên hỏi
    Chẳng phát tiền thì lắm đứa ho
    Rốt cuộc còn chừng đâu tỷ mấy
    Đem chôn xuống đất dễ ai ngờ.

    DCHL


    CHỚ

    Dạ Cổ vừa kêu lão mất bò
    Bao nhà lối xóm thập thò lo
    Bên rào kiếm chuyện chàng soi lá
    Cạnh giếng tìm dây chú thử giò
    Quát lũ con khờ chưa thuở nhốt
    La bà vợ điếc chẳng lần ho
    Điên đầu Bác Thoại mời qua nói:
    Chớ kiểu rầy nhau dẫn đến ngờ

    Lê Thu Trang


    LIỆU PHÁP GIẢM CÂN
    ( Hoán vận )

    Liệu pháp: Về nhà kiếm chuyện lo
    Rằng mai sẽ hết được xơi bò
    E điều mọi vật nhanh dường gió
    Sợ cảnh toàn dân ốm tựa cò
    Đứng hổng tròn chân vì phải dọ
    Ăn đừng đẫy miệng bởi chờ ho
    Năm tuần luyện tập theo bài đó
    Vóc hạc xương mai đẹp chẳng ngờ!
    HỒNG THOẠI 14.8.17
    Bài của bác Thoại không đúng bộ vần. Bác Thọai ui.
    Xuân Đông

  6. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn xuandong vì bài viết hữu ích này


  7. #374
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5
    Quote Nguyên văn bởi xuandong Xem bài viết
    Bài của bác Thoại không đúng bộ vần. Bác Thọai ui.
    Chắc bác ấy định nấu thêm món Bún Huế đấy bạn Xuân Đông , hì hì ...

  8. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  9. #375
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5
    LỠ BỘ

    Đường thi Dạ Cổ lối phang TÀI
    Sếp Thoại hình như cũng mến TÀI
    Bác Phượng mò sang khen chữ tốt
    Nàng Giao chạy đến nói thơ TÀI
    Hờn duyên Lão Gió vừa rơi lệ
    Dỗi phận chàng Thanh mới giấu TÀI
    Bởi thấy Cô Quỳnh cau mặt giận
    Làm Trang lỡ bộ để ra TÀI

    Lê Thu Trang




    CHỮ TÀI

    Cả xóm thường chê Cổ độc TÀI
    Ngây ngô giữa chợ tưởng mình TÀI
    Thầy Sinh mến bạn trao đầy nghĩa
    Lão Thoại bưng mâm kiếm đủ TÀI
    Xực bún bò e nhà tốn của
    Ăn cơm tấm sợ ví hao TÀI
    Mưu hèn kế bẩn đem trưng dụng
    Sợ để lâu năm mất chữ TÀI.

    DCHL

  10. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  11. #376
    Avatar của lethutrang
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    lethutrang đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 997
    Thanks
    3.355
    Thanked 4.433 Times in 963 Posts
    Blog Entries
    8

    LỠ BỘ

    Đường thi Dạ Cổ lối phang TÀI
    Sếp Thoại hình như cũng mến TÀI
    Bác Phượng mò sang khen chữ tốt
    Nàng Giao chạy đến nói thơ TÀI
    Hờn duyên Lão Gió vừa rơi lệ
    Dỗi phận chàng Thanh mới giấu TÀI
    Bởi thấy Cô Quỳnh cau mặt giận
    Làm Trang lỡ bộ để ra TÀI

    Lê Thu Trang




    CHỮ TÀI

    Cả xóm thường chê Cổ độc TÀI
    Ngây ngô giữa chợ tưởng mình TÀI
    Thầy Sinh mến bạn trao đầy nghĩa
    Lão Thoại bưng mâm kiếm đủ TÀI
    Xực bún bò e nhà tốn của
    Ăn cơm tấm sợ ví hao TÀI
    Mưu hèn kế bẩn đem trưng dụng
    Sợ để lâu năm mất chữ TÀI.

    DCHL



    BẠN TÀI

    Bữa nói Hoài Lang Dạ Cổ tài
    Nhồi trang xướng họa rất ư tài
    Đôi giờ soạn chữ đà cân sức
    Bảy phút dàn câu đã dụng tài
    Bởi thích đường thi bài nặn giỏi
    Vì chê lục bát ý buông tài
    Người qua kẻ lại nhìn nhau bảo
    Kiểu nhả vần niêm ngẫm bạn tài

    Lê Thu Trang
    oo0oo

  12. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn lethutrang vì bài viết hữu ích này


  13. #377
    Avatar của nhuquynh
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    nhuquynh đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Bài gửi : 687
    Thanks
    3.118
    Thanked 4.784 Times in 691 Posts


    TRĂNG SẦU

    Nhớ những mùa trăng thuở ngọt ngào
    Trăng nằm gác lửng dõi ngàn sao
    Vầng trăng chải tóc mềm vai xõa
    Ngọn liễu dìu trăng tỏ lối vào
    Đất trải trăng vàng ân nghĩa đượm
    Trăng cài sóng cả mộng tình chao
    Quỳnh hương ngát tỏa trăng hoài niệm
    Cảm thán nàng trăng đẫm lệ trào.

    Gió Bụi11152017



    TỪ BỎ

    Người ta hứa tặng mẻ me ngào
    Đợi mãi nhưng rồi nỏ thấy sao
    Ngóng ở bờ đê chờ lão gọi
    Ngồi nơi gốc mận chỉ trăng vào
    Hay là chữ hẹn chưa tìm tới
    Chẳng lẽ câu thề lại biết chao
    Trở bước quay về nghe lạnh lẽo
    Từ luôn bỏ hết dẫu mê trào

    Như Quỳnh

  14. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn nhuquynh vì bài viết hữu ích này


  15. #378
    Avatar của nhuquynh
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    nhuquynh đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Bài gửi : 687
    Thanks
    3.118
    Thanked 4.784 Times in 691 Posts

    CÒN DUYÊN

    Duyên tình Gió Bụi chẳng hề thôi
    Dẫu lắm người yêu loại bỏ rồi
    Đẹp dáng bao nàng thon thả nũng
    Tươi hình mấy ả mượt mà trôi
    Hồn thơ mỗi sáng đơm cành mộng
    Nét chữ từng câu trổ lộc chồi
    Cả hội thi đàn ai cũng biết
    Trai tài hấp dẫn ngọt làn môi./.


    TXS 06/12/2017


    NGƯỠNG MỘ GIÓ

    Hay là nở mũi nhẹ nhàng thôi
    Kẻo bị phình to hết cỡ rồi
    Dạ Cổ ghen hờn đôi bữa khóc
    Van Cà tủi tiếc một mình trôi
    Vì thơ có nghĩa vừa đâm nụ
    Bởi tứ còn duyên đã mọc chồi
    Gió Bụi phen này lên trưởng lão
    Bao người ngưỡng mộ chúc tràn môi

    Như Quỳnh

  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn nhuquynh vì bài viết hữu ích này


  17. #379
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5
    DUYÊN CẠN

    Có lẽ duyên mình chỉ vậy thôi
    Tình như gió thoảng đã qua rồi
    Đau dòng sưối quặn niềm thương cảm
    Tủi ánh trăng tà mộng vỡ trôi
    Mỗi sáng nhành mơ còn trổ nụ
    Từng đêm cội nhớ vẫn đâm chồi
    Trông về chốn cũ giờ hiu quạnh
    Kỉ niệm rơi tràn đẫm đắng môi.

    Gió Bụi
    12052017



    NGƯỠNG MỘ GIÓ

    Hay là nở mũi nhẹ nhàng thôi
    Kẻo bị phình to hết cỡ rồi
    Dạ Cổ ghen hờn đôi bữa khóc
    Van Cà tủi tiếc một mình trôi
    Vì thơ có nghĩa vừa đâm nụ
    Bởi tứ còn duyên đã mọc chồi
    Gió Bụi phen này lên trưởng lão
    Bao người ngưỡng mộ chúc tràn môi

    Như Quỳnh



    THẾ THÔI

    Ngẫm lại duyên mình chỉ thế thôi
    Thề xưa gió thoảng nhạt phai rồi
    Mong làn núi thẩm thời gian cạn
    Dõi ánh mây ngàn kỷ niệm trôi
    Cứ ngỡ tình kia đà nẩy lộc
    Ngờ đâu nghĩa nọ chẳng ươm chồi
    Bao ngày bóng lẽ vàng tâm sự
    Nguyệt Lão khi nào kẻ thắm môi

    Vancali 12.6.17



    NGŨ ĐỘ CHUA

    Ngũ độ chua lè phải vứt thôi
    Nào như Gió Bụi đã quen rồi
    Anh thường giữa chợ dùng cơm tấm
    Lão chỉ trong nhà gặm bánh trôi
    Những đóa tầm xuân vừa trổ nụ
    Từng cây nguyệt quế cũng vươn chồi
    Ôm đàn một khúc sầu thương gảy
    Kể nỗi vui buồn nhạt mắt môi.

    DCHL


  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  19. #380
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Dạ Cổ Hoài Lang Xem bài viết
    DUYÊN CẠN

    Có lẽ duyên mình chỉ vậy thôi
    Tình như gió thoảng đã qua rồi
    Đau dòng sưối quặn niềm thương cảm
    Tủi ánh trăng tà mộng vỡ trôi
    Mỗi sáng nhành mơ còn trổ nụ
    Từng đêm cội nhớ vẫn đâm chồi
    Trông về chốn cũ giờ hiu quạnh
    Kỉ niệm rơi tràn đẫm đắng môi.

    Gió Bụi
    12052017

    NGƯỠNG MỘ GIÓ

    Hay là nở mũi nhẹ nhàng thôi
    Kẻo bị phình to hết cỡ rồi
    Dạ Cổ ghen hờn đôi bữa khóc
    Van Cà tủi tiếc một mình trôi
    Vì thơ có nghĩa vừa đâm nụ
    Bởi tứ còn duyên đã mọc chồi
    Gió Bụi phen này lên trưởng lão
    Bao người ngưỡng mộ chúc tràn môi

    Như Quỳnh

    NGŨ ĐỘ CHUA

    Ngũ độ chua lè phải vứt thôi
    Nào như Gió Bụi đã quen rồi
    Anh thường giữa chợ dùng cơm tấm
    Lão chỉ trong nhà gặm bánh trôi
    Những đóa tầm xuân vừa trổ nụ
    Từng cây nguyệt quế cũng vươn chồi
    Ôm đàn một khúc sầu thương gảy
    Kể nỗi vui buồn nhạt mắt môi.

    DCHL
    XUÂN TRÀN SỨC LỰC

    Xuân tràn sức lực thể nào thôi
    Chẳng lẽ dừng chân trả lại rồi
    Hãy gắng thân này còn chửa đội
    Đừng lo chuyện ấy đã dần trôi
    Măng già kiếm chỗ cần thêm cội
    Giá nhỏ tìm nơi dễ mọc chồi
    Trải mấy vần thơ đầy những tội
    Xin người bỏ giận chớ trìa môi./.

    TXS 08/12/2017

  20. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 38/40 ĐầuĐầu ... 28 36 37 38 39 40 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình