+ Trả lời chủ đề
Trang 1/3 1 2 3 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 22

Chủ đề: TRANG THƠ TỔNG HỢP NGUYỄN TUẤN THẮNG

  1. #1
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Nguyễn Tuấn Thắng đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2017

    Bài gửi : 185
    Thanks
    435
    Thanked 766 Times in 173 Posts

    TRANG THƠ TỔNG HỢP NGUYỄN TUẤN THẮNG

    MỜI BẠN.CHƠI THƠ BẠN ƠI
    Vào trang Thi Hữu ta thời bày ngay
    Hôm nay mở thêm trang này
    Cùng vui với bạn tháng ngày đầy vơi
    Lục bát cứ vận mà chơi
    Câu sáu câu tám xuân đời hoan ca
    Chuyện làng chuyện bạn chuyện nhà
    Vui buồn ta thả ta ca giữa trời
    Mời BẠN CHƠI THƠ BẠN ƠI. -,;-?
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 27-08-2017 lúc 11:39 AM

  2. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Tuấn Thắng vì bài viết hữu ích này


  3. #2
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi Nguyễn Tuấn Thắng Xem bài viết
    MỜI BẠN.CHƠI THƠ BẠN ƠI
    Vào trang Thi Hữu ta thời bày ngay
    Hôm nay mở thêm trang này
    Cùng vui với bạn tháng ngày đầy vơi
    Lục bát cứ vận mà chơi
    Câu sáu câu tám xuân đời hoan ca
    Chuyện làng chuyện bạn chuyện nhà
    Vui buồn ta thả ta ca giữa trời
    Mời BẠN CHƠI THƠ BẠN ƠI. -,;-?


    Làm quen

    Tiếng mời Chào cao hơn mâm cỗ
    Khách lại nhà hoa nở nụ cười
    Vườn thơ Thi hữu vui choi
    Giãi bầy tâm sự cho đời lên hưong.

    Thu giang vũ
    Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 27-08-2017 lúc 01:34 PM

  4. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  5. #3
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Nguyễn Tuấn Thắng đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2017

    Bài gửi : 185
    Thanks
    435
    Thanked 766 Times in 173 Posts
    Z
    TRĂNG VỚI NGƯỜI LÍNH
    TRĂNG NHƯ TREO Ở TRÊN CÀNH
    NHƯ hình với bóng trong xanh giữa dòng
    TREO trên đầu súng đêm đông
    Ở vùng rừng rậm bờ sông chiến hào
    TRÊN đồi điểm chốt đêm sao
    CÀNH cây góp lá đưa vào ngụy trang
    Đánh nhau chi rõ phũ phàng
    Bắt anh lính trẻ xa làng đêm trăng
    Lần sửa cuối bởi Nguyễn Tuấn Thắng; 29-08-2017 lúc 07:13 PM

  6. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Tuấn Thắng vì bài viết hữu ích này


  7. #4
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Nguyễn Tuấn Thắng đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2017

    Bài gửi : 185
    Thanks
    435
    Thanked 766 Times in 173 Posts

    EM Ở ĐÂU
    ĐI TRÊN LỐI CŨ NĂM NÀO
    Nhớ hương tóc quyện biết bao ấm nồng
    Bây giờ em đã có chồng
    Mùi hương vẫn đậm môi hồng đã phai
    Anh về đây tìm lại ai
    Giữa miền đất lúa hương bay ngọt ngào
    ĐI TRÊN LỐI CŨ NĂM NÀO,,,..!
    Lần sửa cuối bởi Nguyễn Tuấn Thắng; 31-08-2017 lúc 04:11 PM

  8. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Tuấn Thắng vì bài viết hữu ích này


  9. #5
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi Nguyễn Tuấn Thắng Xem bài viết
    EM Ở ĐÂU
    ĐI TRÊN LỐI CŨ NĂM NÀO
    Nhớ hương tóc quyện biết bao ấm nồng
    Bây giờ em đã có chồng
    Mùi hương vẫn đậm môi hồng đã phai
    Anh về đây tìm lại ai
    Giữa miền đất lúa hương bay ngọt ngào
    ĐI TRÊN LỐI CŨ NĂM NÀO,,,..!

  10. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  11. #6
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Nguyễn Tuấn Thắng đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2017

    Bài gửi : 185
    Thanks
    435
    Thanked 766 Times in 173 Posts

    Mặt trời buổi sáng đẹp sao
    Có bầy chim sáo sà vào cành đa
    Trời thu xanh bát ngát ca
    Ríu ra ríu rít như là gọi nhau
    Mặt trời buổi sáng đẹp sao.,\=

  12. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Tuấn Thắng vì bài viết hữu ích này


  13. #7
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Nguyễn Tuấn Thắng đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2017

    Bài gửi : 185
    Thanks
    435
    Thanked 766 Times in 173 Posts

    Trời nay thay đổi gió này
    Thu sang vàng lá thưa bay đầu mùa
    Sân trường vang tiếng trẻ đùa
    Vào năm học mới thi đua điểm mười! :!;!

  14. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Tuấn Thắng vì bài viết hữu ích này


  15. #8
    Avatar của Mưa Mùa Hạ
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Mưa Mùa Hạ đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2017

    Bài gửi : 93
    Thanks
    144
    Thanked 542 Times in 93 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi Nguyễn Tuấn Thắng Xem bài viết
    Trời nay thay đổi gió này
    Thu sang vàng lá thưa bay đầu mùa
    Sân trường vang tiếng trẻ đùa
    Vào năm học mới thi đua điểm mười! :!;!
    Trên môi rạng rỡ nụ cười
    Con dâng tặng mẹ điểm mười hôm nay
    Mẹ mong con học điều hay
    Rèn tâm - trí - đức để thay điểm mười

    (Ngày nay điểm mười nhiều lắm chú ạ, điểm thực chất cũng có, nhưng điểm thành tích thì tràn lan, thật buồn khi mà học sinh giỏi nhưng có khi lại mất hẳn kiến thức cơ bản)

  16. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Mưa Mùa Hạ vì bài viết hữu ích này


  17. #9
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Nguyễn Tuấn Thắng đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2017

    Bài gửi : 185
    Thanks
    435
    Thanked 766 Times in 173 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Mưa Mùa Hạ Xem bài viết
    Trên môi rạng rỡ nụ cười
    Con dâng tặng mẹ điểm mười hôm nay
    Mẹ mong con học điều hay
    Rèn tâm - trí - đức để thay điểm mười

    (Ngày nay điểm mười nhiều lắm chú ạ, điểm thực chất cũng có, nhưng điểm thành tích thì tràn lan, thật buồn khi mà học sinh giỏi nhưng có khi lại mất hẳn kiến thức cơ bản)
    Trí sáng con có điểm mười
    Đức trong con được nhiều người tôn vinh

  18. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Tuấn Thắng vì bài viết hữu ích này


  19. #10
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Nguyễn Tuấn Thắng đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2017

    Bài gửi : 185
    Thanks
    435
    Thanked 766 Times in 173 Posts
    Trăng như treo ở trên cành
    TRĂNG soi đáy nước lung linh
    NHƯ hình với bóng in hình hai ta
    TREO soi bức họa trong nhà
    Ở bên dường có bông hoa hải đường
    TRỆN đầu một cặp uyên ương
    CÀNH hoa phủ kín những đường cong thân
    Khác nào vùng cỏ mùa xuân
    Tình đời thật đẹp như vần trăng thơ
    Lần sửa cuối bởi Nguyễn Tuấn Thắng; 08-09-2017 lúc 09:40 AM

  20. Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Tuấn Thắng vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 1/3 1 2 3 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình