+ Trả lời chủ đề
Trang 226/275 ĐầuĐầu ... 126 176 216 224 225 226 227 228 236 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 2.251 tới 2.260 của 2745

Chủ đề: Dòng Sông Thơ_Nguyễn Văn Thái

  1. #2251
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    EM ĐI …

    Em đi để lại mùa đau
    Lá trầu úa rụng…quả cau ngậm ngùi!
    Nhẽ là ngọt miếng đỏ môi
    Ngờ đâu nhỡ chuyến tàu xuôi bến tình

    Lửa tim sưởi ấm lòng mình
    Yêu thương !
    Vợi nỗi điêu linh mệnh người
    Vắt tay lên trán hỏi trời
    Cớ chi mà nỡ dập vùi đời hoa ?

    Âm thầm dòng nhắn em xa
    Phòng thơ giá lạnh nhạt nhòa cánh mây
    Lơ mơ lá úa cây gầy
    Vọng trông héo hắt trời ngây tơ vò…

    Lời nào linh diệu cho vừa ?
    Ru em dịu bước chiều - mơ…những ngày….

    NVT
    28/08

    BTV giới thiệu lưu TV:
    HT


  2. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  3. #2252
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi NGUYỄN VĂN THÁI Xem bài viết
    EM ĐI …

    Em đi để lại mùa đau
    Lá trầu úa rụng…quả cau ngậm ngùi!
    Nhẽ là ngọt miếng đỏ môi
    Ngờ đâu nhỡ chuyến tàu xuôi bến tình

    Lửa tim sưởi ấm lòng mình
    Yêu thương !
    Vợi nỗi điêu linh mệnh người
    Vắt tay lên trán hỏi trời
    Cớ chi mà nỡ dập vùi đời hoa ?

    Âm thầm dòng nhắn em xa
    Phòng thơ giá lạnh nhạt nhòa cánh mây
    Lơ mơ lá úa cây gầy
    Vọng trông héo hắt trời ngây tơ vò…

    Lời nào linh diệu cho vừa ?
    Ru em dịu bước chiều - mơ…những ngày….

    NVT
    28/08


    chiếc lá gói tình xuân

    Tim em gói trọn cuộc tình
    Long lanh ánh mắt quay nhìn người yêu
    Gót cao nhịp bước liêu xiêu
    Tàu chưa rời bến mà đau lòng rồi

    Nhịp thở xao xuyến từng hồi
    Giọt nào mặn đắng để trôi phấn hồng
    Xứ người xuân đến như không
    Trăng dường chẳng hẹn cô phòng lẻ loi

    Cố quận ơi xa vời vợi
    Vườn xưa còn đó chiều khơi khói tàn
    Cảnh nhà nay đã tan hoang
    Tang thương đến lúc phải than cảnh nghèo

    Thôn xưa vách đá cheo leo
    Muốn về nhìn lại đường đèo rong rêu
    Màn trời chiếu đất đèn khêu
    Dầu còn leo lét đợi ngày xuân vui !?

    Mùi nếp thơm nghẹn .... bùi ngùi
    Bầy trẻ chờ bánh ngủ vùi dưới sao
    Lạnh lùng chiếc lá nghiêng chao
    Tết đâu biết được ngày nào ....hỡi xuân !?.

    Thu giang vũ
    Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 07-02-2018 lúc 12:53 PM

  4. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  5. #2253
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    XUÂN VỀ


    Xuân về mây loãng, trời xanh
    Vầng dương rực rỡ mướt thanh cây đời
    Chim đùa ríu rít cành vui
    Rung rinh hương ngát tươi ngời vườn hoa

    Vườn thơ xán lạn hoan ca
    Khơi hồng hương nắng, đậm đà tình yêu
    Gió xuân thắm ngát nhụy đào
    Rừng xuân hoa lá xôn xao đất trời

    Xuân về ly rượu đầy vơi
    Men xuân lịm ngọt tình đời chứa chan
    Én vui bay liệng nồng nàn
    Nắng xuân ấm áp xua tan giá sầu

    Tình em hóa phép nhiệm màu !

    NVT
    28/10

  6. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  7. #2254
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    NGÓNG ĐỢI MÙA XUÂN

    Con nắng nhàu thui thủi cả mùa đông
    Dằng dặc ngày trôi, gió mùa tê tái
    Mưa rét phong phanh đồng chiều hoang hoải
    Ngút ngàn mây vời vợi cánh chim trời

    Lần ngược dòng bao kí ức đầy vơi
    Thắm nhuộm lòng thu nồng nàn hương cốm
    Trăng ngọc ngà trải vàng hươm vườn cúc
    Gió mơn man ru giấc mộng êm đềm

    Mãi dạt dào tiếng sóng vọng ngày đêm
    Bến bờ quê ngóng chờ buồm đỏ thắm
    Dõi mênh mông trùng khơi ngàn dặm thẳm
    Mặt trời lên...bóng đứng ... mịt mùng buông !

    Ngóng xuân về nắng sưởi ngát vườn thơ
    Đừng rét nữa! Đông ơi thôi mưa gió!
    Cây đời xanh mầm non ươm hoa nở
    Trái ngọt bùi thơm mãi khúc bình yên .

    NVT
    28/15

  8. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  9. #2255
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    VƯỜN XUÂN


    Hương trời thoảng dưới lá xanh
    Dụ con bướm lượn mơn cành xuân tơ
    Dịu dàng đậu - cánh buồm mơ
    Đất trời xe ngọt bài thơ xuân tình

    Kìa ai thủ thỉ vườn xinh
    Tỏa hương vào nắng tự tình xanh cây
    Vườn xuân vui hội gió mây
    Hoa thơm quả ngọt thêm ngây ngất chiều

    Dáng xuân ngà ngọc yêu kiều
    Long lanh giếng ngọc hồn phiêu mây trời
    Thác huyền tha thướt tình khơi
    Bồng đào trầm bổng gọi vời lá hoa

    Vào xuân trời đất giao hòa
    Bồng lai thỏa mộng bài ca vĩnh hằng.

    NVT
    28/17

  10. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  11. #2256
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    MẬU TUẤT XUÂN VỀ


    Xuân lại về tô vườn xưa xanh biếc
    Giục chồi non sum suê lá tươi cành
    Hoa rực rỡ hẹn mùa dâng trái ngọt
    Ban mai ngần giọt sao sáng long lanh

    Nắng xuân về giã từ đông lạnh giá
    Hong nồng nàn ấm câu hát tình yêu
    Nguồn cội râm ran sôi hồng bếp lửa
    Nghe đời vui tha thiết khúc ngâm Kiều

    Tình xuân nở trời xanh và đất ấm
    Gió dịu dàng mây quyện áng tình mơ
    Rạo rực say ngất ngây mùa vũ hội
    Cuộc tình lên trăng mật khởi giao thừa

    Vẫn ngàn xưa duyên xuân là mặc định
    Cõi phù sinh tuần tự giấc vô thường
    Đời chốc lát nỗi buồn vui dâu bể
    Ước cùng xuân nhân chứng cuộc “ly hương”.

    NVT
    28/19

  12. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  13. #2257
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    CHÚC

    Chúc thầy Văn Thái mãi an khang
    Sức khỏe, tiền vô đến ngập tràn
    Tứ thả Đường thi cùng Lục bát
    Vui niềm xướng họa với cô Giang.

    Ngàn Hoa
    Xuân Mậu Tuất

  14. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


  15. #2258
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1

  16. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  17. #2259
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    MÙA XUÂN BẾN QUÊ


    Xuân thả dịu dàng nõn búp thanh
    Mành sương thoáng loãng ánh mai ngần
    Xanh vờn hương ngậy trong vòm biếc
    Dáng khỏa ngọc ngà xinh tuyết xuân

    Đã ủ hương nồng ngọt nắng tơ
    Trời run ngực gõ rộn giao thừa
    Râm ran ngõ cội vui ngày mới
    Trọn đủ vòng xuân đẫm ý thơ

    Ấm nụ hoa mềm êm ngọt môi
    Lâng lâng hồn mộng gió mây vời
    Ly tràn giọt khát dâng tình, lịm
    Rạo rực tim hồng say ngất ngây

    Nắng tỏa nồng nàn đượm sắc hương
    Đào bung nhụy thắm đóa xuân hường
    Mưa phùn giăng mượt long lanh lá
    Bến cội êm đềm thương mãi thương!

    NVT
    28/21

  18. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  19. #2260
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    NÉN NHANG NGUYÊN TIÊU


    Nguyên tiêu con thắp tuần nhang
    Tri ân nguồn cội, hóa vàng… ru tâm
    Yêu thương dạ thấu âm thầm
    Vun chăm nguồn cội xanh mầm mai sau

    Bao thu đắp đổi thay màu
    Là bao thương nhớ nén đau cõi lòng
    Dáng cha tựa núi con trông
    Ban mai mẹ chải mượt dòng sông thương

    Vườn xinh hoa lá non xanh
    Hương thơm quả ngọt ngát lành nụ tươi
    Điền viên thanh cảnh cuối đời
    Bếp hồng lửa đượm tiếng cười ngân dư

    Lâng lâng hương khói vọng thờ
    Tình cha nghĩa mẹ - tứ thơ thêu tình!

    NVT
    28/29
    Lần sửa cuối bởi NGUYỄN VĂN THÁI; 08-03-2018 lúc 04:04 PM

  20. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 226/275 ĐầuĐầu ... 126 176 216 224 225 226 227 228 236 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình