+ Trả lời chủ đề
Trang 30/40 ĐầuĐầu ... 20 28 29 30 31 32 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 291 tới 300 của 393

Chủ đề: Thơ Như Quỳnh

  1. #291
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19


    HỢP XƯỚNG

    Xem nhiều vắng lặng bởi vì Trang
    Luật ngủ vần chưa sẵn xếp hàng
    Hỏi Quốc chàng e lời dặn rõ
    Kêu Quỳnh ả ngại chữ đèo sang
    Van Cà đã nấu canh mời bạn
    Gió Bụi chìa ra lẩu đãi làng
    Trộn lẫn bày mâm mời chúng hưởng
    Cho mùa hợp xướng chẳng ngày hoang

    Như Quỳnh


    Nhớ Tỷ

    Kiếm mãi đâu bài họa của Trang
    Trời ơi ! hỏng lẽ lại qui hàng
    Dòng thơ thỉnh nguyện trăng ngà đến
    Biển chữ xin mời bước ngọc sang
    Tội ả Như Quỳnh moi khắp chỗ
    Phiền anh Gió Bụi hỏi quanh làng
    Van Cà vội vã đi tìm hiểu
    Lục cả thi đường lẫn miếu hoang

    Vancali 4.16.17

    Xin lỗi Lethutrang


    Lần sửa cuối bởi vancali96; 16-04-2017 lúc 11:55 PM

  2. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  3. #292
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19


    HỢP XƯỚNG

    Xem nhiều vắng lặng bởi vì Trang
    Luật ngủ vần chưa sẵn xếp hàng
    Hỏi Quốc chàng e lời dặn rõ
    Kêu Quỳnh ả ngại chữ đèo sang
    Van Cà đã nấu canh mời bạn
    Gió Bụi chìa ra lẩu đãi làng
    Trộn lẫn bày mâm mời chúng hưởng
    Cho mùa hợp xướng chẳng ngày hoang

    Như Quỳnh


    Nhớ Tỷ

    Kiếm mãi đâu bài họa của Trang
    Trời ơi ! hỏng lẽ lại qui hàng
    Dòng thơ thỉnh nguyện trăng ngà đến
    Biển chữ xin mời bước ngọc sang
    Tội ả Như Quỳnh moi khắp chỗ
    Phiền anh Gió Bụi hỏi quanh làng
    Van Cà vội vã đi tìm hiểu
    Lục cả thi đường lẫn miếu hoang

    Vancali 4.16.17

    Xin lỗi Lethutrang




    XIN LỖI

    Ngẫm việc quê về hỏng tiếng Trang
    Giờ xin lỗi chuyện đứng sai hàng
    Năm vần vận chuẩn xinh màu sáng
    Bảy chữ câu tròn đậm giấc sang
    Với bạn thơ hòa nhanh nhẩu chỗ
    Cùng ai tứ vẽ rảnh rang làng
    Đêm này ước vọng tình thân giữ
    Để nguyệt thêm lần tiễn bước hoang

    Lê Thu Trang


    Quí bạn

    Cũng tại trong lòng quí ả Trang
    Cầu cho nhị tỷ bớt kêu hàng
    Tâm còn thích mãi văn từ đẹp
    Dạ phải mê hoài nét chữ sang
    Bởi muốn thi hào luôn cận ngõ
    Rằng mong hữu hảo được chung làng
    Từ xưa Việt ngữ luôn ngời sáng
    Hãy họa thơ đường chớ để hoang

    Vancali 4.16.17



  4. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  5. #293
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    Nguyên văn bởi vancali96


    HỢP XƯỚNG

    Xem nhiều vắng lặng bởi vì Trang
    Luật ngủ vần chưa sẵn xếp hàng
    Hỏi Quốc chàng e lời dặn rõ
    Kêu Quỳnh ả ngại chữ đèo sang
    Van Cà đã nấu canh mời bạn
    Gió Bụi chìa ra lẩu đãi làng
    Trộn lẫn bày mâm mời chúng hưởng
    Cho mùa hợp xướng chẳng ngày hoang

    Như Quỳnh




    BUÔN
    ( Họa vui )

    Một thuở Như Quỳnh bán nữ trang
    Vài ba kí lẻ đặng gom hàng
    Sương mù lạnh lẽo từ Anh giáng
    Gió biển tưng bừng tự Mĩ sang
    Thổi hết niềm vui người hãi bạn
    Trùm che cõi mộng khách la làng
    Từ khi lĩnh giải Vua liều mạng
    Cái sự buôn này đã thả hoang.
    HỒNG THOẠI 17.4.17

  6. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  7. #294
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Cấm quay phim

    Mai này quốc hội cấm quay phim
    Chứng cớ rồi đây sẽ khó tìm
    Công tố tha hồ cho gió nổi
    Luật sư mặc sức để tàu chìm
    Vui mừng quan lớn lời thưa bác
    Khốn khổ dân đen vụ xử dìm
    Thế kỷ văn minh lùi cổ đại
    Quay về ở lỗ sống như chim

    Vancali 4.17.17



  8. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  9. #295
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts



    BẬN

    Hôm rày bận quá chẳng vào trang
    Đã có nhiều đêm lệ chảy hàng
    Nhớ biển Đường Thi từ nghĩ đẹp
    Mê bài Ngũ Độ phú nhìn sang
    Anh dàn chị thả vang đầu núi
    Kẻ gõ người ca rộn cuối làng
    Bởi áo cơm còn đang diễn kịch
    Nên giờ trụi lủi giống mèo hoang

    Lê Thu Trang

    BÁI SƯ

    Chiến hữu mong tìm địa chỉ Trang
    Hầu đem xướng họa gởi đôi hàng
    Do thèm học hỏi vần thơ sáng
    Bởi chuộng trau dồi những tứ sang
    Thả chữ trưng bày lưng vốn bạn
    Nhìn niêm biết tỏng cội đa làng
    Cầu nghe sếp nữ êm đềm giảng
    Đệ tử theo thầy đỡ viết hoang.
    HỒNG THOẠI 19.4.17

  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  11. #296
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28


    NGUYỆT TỎA

    Danh lừng họa giỏi có Quỳnh Trang
    Bút đặt từ ngay ngữ thẳng hàng
    Lục Bát người khen từng bữa hỏi
    Thi Đường kẻ mộ mấy lần sang
    Tình đơm nắng lửa soi đầu bãi
    Nghĩa đượm trầm hương thoảng cuối làng
    Bạn hữu sum vầy vui thỏa thích
    Như vầng nguyệt tỏ sáng đồng hoang.

    Gió Bụi
    04202017
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  12. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


  13. #297
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Gió Bụi Xem bài viết



    NGUYỆT TỎA

    Danh lừng họa giỏi có Quỳnh Trang
    Bút đặt từ ngay ngữ thẳng hàng
    Lục Bát người khen từng bữa hỏi
    Thi Đường kẻ mộ mấy lần sang
    Tình đơm nắng lửa soi đầu bãi
    Nghĩa đượm trầm hương thoảng cuối làng
    Bạn hữu sum vầy vui thỏa thích
    Như vầng nguyệt tỏ sáng đồng hoang.

    Gió Bụi
    04202017
    GIẤU MẶT

    Khen nàng giấu mặt ở đài trang
    Tính chuyện làm ăn để giữ hàng
    Trước ngõ nào treo lời ý rạng
    Sau vườn vẫn thấy cửa nhà sang
    Hoa Quỳnh rõ trắng phô từng hạng
    Chậu Cúc rành tươi trỗi cả làng
    Gặp gỡ nơi này e chẳng đáng
    Nên đành chạy trốn khỏi đồi hoang./.

    TXS 21/04/2017
    Lần sửa cuối bởi Tran Xuan Sinh; 22-04-2017 lúc 10:32 AM

  14. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  15. #298
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19

    NHỐT TA

    Mãi đánh đồng ta bởi chuyện tiền
    Xui vào nỗi khổ hóa thành tiên
    Ngày cơm áo mạnh theo đời mỏi
    Tháng bạc lương còm đẩy chữ điên
    Trải những vần thơ càng khiến nghiện
    Bày dăm luật tứ cũng cho ghiền
    Từng ham hố gọi căng màu nghĩa
    Đã cột nơi hồn cả mối duyên

    Lê Thu Trang




    Kim tiền

    Thời nay ở thế trọng kim tiền
    Bạc đủ như là sống cõi tiên
    Uống rượu cho nhiều nên đã xỉn
    Chơi bời quá độ phải thành điên
    Vì ham nhả khói rồi đây nghiện
    Bởi khoái vờn hoa sẽ bị ghiền
    Hỉ nộ dương trần ai cũng biết
    Đâu người thoát khỏi chuyện tình duyên

    Vancali 4.20.17



  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  17. #299
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19

    NHỐT TA

    Mãi đánh đồng ta bởi chuyện tiền
    Xui vào nỗi khổ hóa thành tiên
    Ngày cơm áo mạnh theo đời mỏi
    Tháng bạc lương còm đẩy chữ điên
    Trải những vần thơ càng khiến nghiện
    Bày dăm luật tứ cũng cho ghiền
    Từng ham hố gọi căng màu nghĩa
    Đã cột nơi hồn cả mối duyên

    Lê Thu Trang




    Kim tiền

    Thời nay ở thế trọng kim tiền
    Bạc đủ như là sống cõi tiên
    Uống rượu cho nhiều nên đã xỉn
    Chơi bời quá độ phải thành điên
    Vì ham nhả khói rồi đây nghiện
    Bởi khoái vờn hoa sẽ bị ghiền
    Hỉ nộ dương trần ai cũng biết
    Đâu người thoát khỏi chuyện tình duyên

    Vancali 4.20.17





    VẪN

    Nản giữa đời ta cái chuyện tiền
    Cơm ngày cố chạy chẳng là tiên
    Con đòi nợ đẽo mình như xỉn
    Chủ gõ lương rào tớ tựa điên
    Dở chỗ thơ vần ham muốn biệt
    Hèn nơi tứ luật bỏ qua ghiền
    Thôi đành lót cỏ trông người họa
    Đỡ khát khao vì trải trọn duyên

    Lê Thu Trang


    Cám ơn Lê Thu Trang vui xướng họa làm mình theo chân muốn hụt hơi , cảm tạ ơn trời gặp thi nhân cho mình học thêm chữ đẹp, chúc tỷ luôn vui mạnh gia đình hạnh phúc
    .

    Vancali 96


    Hơi tiền

    Người mau đổi tánh tại hơi tiền
    Cũng mộng ham giàu hưởng phước tiên
    Để đến thân tàn cho rũ dại
    Nên đành trí lụn phải sầu điên
    Vì câu gác phượng thêm lòng nẫu
    Bởi chữ tình nhân khiến dạ ghiền
    Huyễn diệu cung đàn mơ chỉ thắm
    Đêm ngày dỗ giấc mộng ngời duyên

    Vancali 4.21.17


    Lần sửa cuối bởi vancali96; 21-04-2017 lúc 08:50 PM

  18. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  19. #300
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi lethutrang Xem bài viết
    Hơi tiền

    Người mau đổi tánh tại hơi tiền
    Cũng mộng ham giàu hưởng phước tiên
    Để đến thân tàn cho rũ dại
    Nên đành trí lụn phải sầu điên
    Vì câu gác phượng thêm lòng nẫu
    Bởi chữ tình nhân khiến dạ ghiền
    Huyễn diệu cung đàn mơ chỉ thắm
    Đêm ngày dỗ giấc mộng ngời duyên.

    Vancali 4.21.17


    HÃY

    Trở mặt thù nhau đó cũng tiền
    Xui từng giọt nghĩa mất hồn tiên
    Người đưa đẩy bạc âm thầm nát
    Kẻ khát khao tình lặng lẽ điên
    Rũ bỏ lòng tham màu đẹp nhớ
    Vùi đi ý lạc chữ thân ghiền
    Ta mình chở luật về nơi ngõ
    Tận hưởng chân trời hạnh phúc duyên.

    Lê Thu Trang

    THAM TIỀN

    Ngày xưa vất vả chuyện tham tiền
    Cứ ngỡ sang giàu được cảnh tiên
    Bạn hữu coi thường như kẻ thiến
    Dân làng ghét bỏ tựa mình điên
    Vui vầy mỗi buổi tìm cơn nghiện
    Thấp thỏm từng đêm sợ não nghiền
    Biết vậy nên về thôn dã biển
    An lành trở lại với tình duyên./.

    TXS 22/04/2017
    @ Nhờ các bạn sửa giúp chữ "dấu" trong bài "DẤU MẶT", của TXS, ở đề mục và ở câu 1 thành chữ "giấu" (lỗi chính chính tả).

  20. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 30/40 ĐầuĐầu ... 20 28 29 30 31 32 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình