+ Trả lời chủ đề
Trang 1/112 1 2 3 11 51 101 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 1112

Chủ đề: Bập bẹ thi đường- bạch hồng ngọc

  1. #1
    Avatar của Bạch Hồng Ngọc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bạch Hồng Ngọc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 3.643
    Thanks
    20.553
    Thanked 19.324 Times in 3.632 Posts
    Blog Entries
    224

    Bập bẹ thi đường- bạch hồng ngọc

    01- MỪNG THI PHẨM "HƯƠNG XUÂN" *

    Trăm ngàn suối nhỏ đổ về sông
    Tất cả thành công bởi chữ "Đồng"
    Tác phẩm hương xuân tình bát ngát
    Tâm hồn bạn hữu nghĩa mênh mông
    Say sưa xướng họa ươm vườn thắm
    Mải miết giao lưu dệt bóng hồng
    Ngoảnh lại đầy năm bao vất vả
    Ngôi nhà tuyệt diệu thỏa lòng trông

    2/8/2011



    *Viết chúc mừng nghe tin thi hữu chuẩn bị ra tập thơ đầu tay mang tên HƯƠNG XUÂN
    Lần sửa cuối bởi Bạch Hồng Ngọc; 01-07-2014 lúc 09:29 PM

  2. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn Bạch Hồng Ngọc vì bài viết hữu ích này


  3. #2
    Avatar của Bạch Hồng Ngọc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bạch Hồng Ngọc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 3.643
    Thanks
    20.553
    Thanked 19.324 Times in 3.632 Posts
    Blog Entries
    224
    02-QUAN THAM

    Âu là cán bộ với nhân viên
    Tất cả đồng đều lẽ tự nhiên
    Có kẻ nhàn vi vui thỏa thích
    Bao người đẫy việc khổ triền miên
    Hay ngồi các quán chơi cờ bạc
    Vẫn hám về quê đánh kiếm tiền
    Đúng những câu vè xưa để lại
    Quan tham đểu giả khắp vùng miền

    4/8/2011

    Lần sửa cuối bởi Bạch Hồng Ngọc; 01-07-2014 lúc 09:30 PM

  4. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Bạch Hồng Ngọc vì bài viết hữu ích này


  5. #3
    Avatar của Bạch Hồng Ngọc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bạch Hồng Ngọc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 3.643
    Thanks
    20.553
    Thanked 19.324 Times in 3.632 Posts
    Blog Entries
    224
    03-PHƯƠNG TIỆN

    Đều là sử dụng chạy đi thôi
    Loại chỉ vài phân thứ ngất trời
    Cái ấy cà tàng người khổ đạp
    Còn đây bóng bẩy kẻ giàu ngồi
    Con nhà vất vả hay từ tốn
    Đứa bọn cao sang lướt chán đời
    Nghĩ cảnh ngang phè suy bại não
    Mà như thế mãi… dạ tơi bời

    4/8/2011
    Lần sửa cuối bởi Bạch Hồng Ngọc; 01-07-2014 lúc 10:15 PM

  6. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Bạch Hồng Ngọc vì bài viết hữu ích này


  7. #4
    Avatar của Bạch Hồng Ngọc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bạch Hồng Ngọc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 3.643
    Thanks
    20.553
    Thanked 19.324 Times in 3.632 Posts
    Blog Entries
    224
    04-MỘT NGÀY Ở QUÊ

    Tỏa ánh bình minh thật dịu dàng
    Trời xanh vút thẳm tiếng chim vang
    Hương lan phảng phất say mơ mộng
    Gió thoảng du dương đắm giấc vàng
    Nhộn nhịp làng trên vui tiệc cưới
    Tưng bừng xóm dưới tiễn lên đàng
    Thôn quê rực sáng ôi huyền diệu
    Nắng đã òa rồi dạ xốn xang

    04/8/2011
    Lần sửa cuối bởi Bạch Hồng Ngọc; 01-07-2014 lúc 09:31 PM

  8. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Bạch Hồng Ngọc vì bài viết hữu ích này


  9. #5
    Avatar của Bạch Hồng Ngọc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bạch Hồng Ngọc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 3.643
    Thanks
    20.553
    Thanked 19.324 Times in 3.632 Posts
    Blog Entries
    224
    05-QUỲNH HOA 1

    Bán dạ ngồi xem quả bất ngờ
    Hương vờn phảng phất dưới trăng tơ
    Duyên say rực sáng ngời giăng mộng
    Nghĩa đẹp hồng tươi thỏa chất cờ
    Bẽn lẽn thương tình nồng ý tứ
    Âm thầm đắm đuối thắm nàng mơ
    Bông hường ngắn ngủi nhưng kỳ thú
    Đợi ngắm Quỳnh hoa bỗng thẫn thờ

    04/8/2011
    Lần sửa cuối bởi Bạch Hồng Ngọc; 01-07-2014 lúc 09:32 PM

  10. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Bạch Hồng Ngọc vì bài viết hữu ích này


  11. #6
    Avatar của Bạch Hồng Ngọc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bạch Hồng Ngọc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 3.643
    Thanks
    20.553
    Thanked 19.324 Times in 3.632 Posts
    Blog Entries
    224
    06-QUỲNH HOA 2

    Bán dạ hương quỳnh tỏa ngẩn ngơ
    Thơm lan phảng phất dưới trăng mờ
    Duyên tình lộng lẫy nơi sân vắng
    Mộng ước vô vàn cạnh phố thơ
    Ấm áp trời thu nào viễn tưởng
    Nồng say cảnh sắc quả không ngờ
    Qua đêm khép lại hồn trong trắng
    Bán dạ hương quỳnh tỏa ngẩn ngơ

    04/8/2011
    Lần sửa cuối bởi Bạch Hồng Ngọc; 01-07-2014 lúc 09:33 PM

  12. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Bạch Hồng Ngọc vì bài viết hữu ích này


  13. #7
    Avatar của Bạch Hồng Ngọc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bạch Hồng Ngọc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 3.643
    Thanks
    20.553
    Thanked 19.324 Times in 3.632 Posts
    Blog Entries
    224
    07- RƯỢU ĐÊM

    Sương rơi ướt lạnh đêm trường vắng
    Uống cạn chia ly men xỉn đắng
    Bến nhớ duyên ôi thế sự buồn
    Sông thương mộng ảo thời cơ nhắng
    Đèn trăng thuở trước chẳng say đùa
    Bóng nguyệt giờ này không đượm lắng
    Lả lướt tìm đâu khúc nhạc tình
    Màng mơ bát phổ thiên đường trắng

    4/8/2011
    Lần sửa cuối bởi Bạch Hồng Ngọc; 01-07-2014 lúc 09:34 PM

  14. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Bạch Hồng Ngọc vì bài viết hữu ích này


  15. #8
    Avatar của Bạch Hồng Ngọc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bạch Hồng Ngọc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 3.643
    Thanks
    20.553
    Thanked 19.324 Times in 3.632 Posts
    Blog Entries
    224
    08-HỎI

    Thử hỏi ông trời sống được bao?
    Vì đâu suốt tháng dạ cồn cào
    Ra đi kháng chiến cầm tay nải
    Trở lại quê nhà bỏ khí đao
    Thỉnh thoảng buồn rầu mơ trải lạ
    Đôi khi nhớ bạn mộng tuôn trào
    Tâm tình viết hết lên đây cả
    Vọng tiếng ngàn đời đỡ xót xao
    Lần sửa cuối bởi Bạch Hồng Ngọc; 01-07-2014 lúc 09:35 PM

  16. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Bạch Hồng Ngọc vì bài viết hữu ích này


  17. #9
    Avatar của Bạch Hồng Ngọc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bạch Hồng Ngọc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 3.643
    Thanks
    20.553
    Thanked 19.324 Times in 3.632 Posts
    Blog Entries
    224
    09-TỰ TRÁCH

    Tự trách thân ta thật nực cười
    Trên đời lắm chuyện đáng buồn rươi
    Thầy kêu lúc học không rèn tốt
    Bạn nói khi ôn vẫn thấy lười
    Thuở ấy màng mơ còn bỡn cợt
    Giờ này mộng đắm lại trêu ngươi
    Thôi đừng mổ xẻ thêm trâng tráo
    Cái thú ham chơi … đúng dại người

    Lần sửa cuối bởi Bạch Hồng Ngọc; 01-07-2014 lúc 09:34 PM

  18. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Bạch Hồng Ngọc vì bài viết hữu ích này


  19. #10
    Avatar của Bạch Hồng Ngọc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bạch Hồng Ngọc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 3.643
    Thanks
    20.553
    Thanked 19.324 Times in 3.632 Posts
    Blog Entries
    224
    10-QUÁN NỔI

    Trên hồ sóng nhẹ quán lênh đênh
    Gió quyện men nồng thổi hớ hênh
    Chị đứng vời trông miền ngất ngưởng
    Anh ngồi bến đợi chốn chênh vênh
    Kia chàng tỉnh đến chơi đàn nhảy
    Đó ả quê về lướt ván nghênh
    Dốc chén tâm tình bao rạo rực
    Buông rèm nỗi nhớ lại mông mênh


    Lần sửa cuối bởi Bạch Hồng Ngọc; 01-07-2014 lúc 09:35 PM

  20. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Bạch Hồng Ngọc vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 1/112 1 2 3 11 51 101 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình