+ Trả lời chủ đề
Trang 309/664 ĐầuĐầu ... 209 259 299 307 308 309 310 311 319 359 409 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 3.081 tới 3.090 của 6639

Chủ đề: Thơ Đường luật - Trần Xuân Sinh

  1. #3081
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi hoanggiao Xem bài viết
    XUÂN GÕ CỬA
    (Đọc xuôi)

    Đào hoa thắm trổ ngát XUÂN tràn
    Trải nắng XUÂN nồng vị chứa chan
    Sao dõi lộc bừng XUÂN thoảng gió
    Ngõ chờ XUÂN vọng phím rung đàn
    Trào dâng ý mộng vườn XUÂN trỗi
    Lắng đọng XUÂN tình điệu vũ lan
    Trao nguyện ước thề XUÂN kết quả
    Chào XUÂN dáng mượt áo xanh ngàn.

    (Đọc ngược)
    Ngàn xanh áo mượt dáng XUÂN chào
    Quả kết XUÂN thề ước nguyện trao
    Lan vũ điệu tình XUÂN đọng lắng
    Trỗi XUÂN vườn mộng ý dâng trào
    Đàn rung phím vọng XUÂN chờ ngõ
    Gió thoảng XUÂN bừng lộc dõi sao
    Chan chứa vị nồng XUÂN nắng trải
    Tràn XUÂN ngát trổ thắm hoa đào.

    Nguyễn Thanh Toàn


    CHÀO XUÂN
    (Đọc xuôi)

    Đào Xuân đỏ thắm sắc hương tràn
    Thoảng chút Xuân lòng để gió chan
    Sao mộng kết tình Xuân gá nghĩa
    Nắng Xuân hòa nhạc ý ngân đàn
    Trào câu tứ đẹp trời Xuân hửng
    Thảo bút Xuân vàng điệu khúc lan
    Trao lộc thưởng đời Xuân đón Tết
    Chào Mai vạn Thọ chúc Xuân ngàn.


    XUÂN CHÀO
    (Đọc ngược)

    Ngàn Xuân chúc Thọ vạn Mai chào
    Tết đón Xuân đời thưởng lộc trao
    Lan khúc điệu vàng Xuân bút thảo
    Hửng Xuân trời đẹp tứ câu trào
    Đàn ngân ý nhạc hòa Xuân nắng
    Nghĩa gá Xuân tình kết mộng sao
    Chan gió để lòng Xuân chút thoảng
    Tràn hương sắc thắm đỏ Xuân Đào.

    Hoàng Giao

    NẮNG XUÂN

    Đào mai thắm đẹp nắng Xuân tràn
    Gió gọi Xuân về Tết trải chan
    Sao ánh vẽ Xuân đầy ngọn tháp
    Nhạc Xuân cài nhịp đủ dây đàn
    Trào mây, sắc với Xuân hòa nhập
    Trỗi giọng, Xuân cùng Hạ tỏa lan
    Trao gửi tiết Đông - Xuân hẹn đến
    Chào Xuân lộc rước tới Thu ngàn.

    XUÂN NẮNG

    Ngàn Thu tới rước lộc Xuân chào
    Đến hẹn Xuân - Đông tiết gửi trao
    Lan tỏa Hạ cùng Xuân giọng trỗi
    Nhập hòa Xuân với sắc mây trào
    Đàn dây đủ nhịp cài Xuân nhạc
    Tháp ngọn đầy Xuân vẽ ánh sao
    Chan trải Tết về Xuân gọi gió
    Tràn Xuân nắng đẹp thắm Mai Đào./.

    TXS 23/02/2016

  2. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  3. #3082
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết
    Luyến tiếc


    Tết được dăm ngày lặng lẽ đi
    Trần gian để lại ước mơ gì
    Sum vầy chửa vẹn lời tao ngộ
    Cách trở thôi đành nói biệt ly
    Mãi chuộng công danh còn tại bởi …
    Hoài mê sự nghiệp phải chăng vì …
    Cho thuyền viễn xứ lòng trăn trở
    Đất mẹ trông về hỏi nhớ chi

    Vancali 2.17.16


    TẾT VẪN CHƯA TÀN

    Xin đừng bỏ lỡ tiệc mà đi
    Hỏi có hay chăng lợi ích gì
    Thi hữu vui vầy nâng bảy chén
    Bạn bè khấp khởi cụng vài ly
    Nên danh, phú quý đây là bởi …
    Được tiếng, giàu sang đó dẫu vì ..
    Tết vẫn chưa tàn, mời ở lại
    Ta cùng thoải mái vội làm chi./.

    TXS 23/02/2016

  4. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  5. #3083
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    ĐỜI VUI THANH THẢN


    Chớ nghĩ mình đang đến cõi già
    Cho dù bát thập nỏ còn xa
    Đường Thi tứ gửi hồn say đắm
    Lục bát lời trao ý mặn mà
    Chẳng muốn buông mình như khóm liễu
    Mong cầu giữ thế tựa cây đa
    Niềm vui trí rạng lòng thanh thản
    Ngát tỏa hương đời đẹp sắc hoa.

    Mạnh Kỷ
    24/02/2016
    Lần sửa cuối bởi manhky; 24-02-2016 lúc 09:45 AM

  6. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  7. #3084
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19


    TẾT VẪN CHƯA TÀN

    Xin đừng bỏ lỡ tiệc mà đi
    Hỏi có hay chăng lợi ích gì
    Thi hữu vui vầy nâng bảy chén
    Bạn bè khấp khởi cụng vài ly
    Nên danh, phú quý đây là bởi …
    Được tiếng, giàu sang đó dẫu vì ..
    Tết vẫn chưa tàn, mời ở lại
    Ta cùng thoải mái vội làm chi./.

    TXS 23/02/2016

    Nuối tiếc

    Thôn làng một sớm bước chân đi
    Cuộc sống thành đô có những gì
    Bỏ lại người xưa lời vĩnh biệt
    Xa rời xóm cũ tiếng chia ly
    Lần tay tính lại sai lầm bởi …
    Nhẩm số tìm ra lỡ phạm vì …
    Trước kiếng đầu xanh giờ chớm bạc
    U sầu nuối tiếc để mà chi

    Vancali 2.23.16



  8. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  9. #3085
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.372
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    ĐỜI VUI THANH THẢN


    Chớ nghĩ mình đang đến cõi già
    Cho dù bát thập nỏ còn xa
    Đường Thi tứ gửi hồn say đắm
    Lục bát lời trao ý mặn mà
    Chẳng muốn buông mình như khóm liễu
    Mong cầu giữ thế tựa cây đa
    Niềm vui trí rạng lòng thanh thản
    Ngát tỏa hương đời đẹp sắc hoa.

    Mạnh Kỷ
    24/02/2016

    NHƯ Ý

    Này huynh sức khỏe vẫn chưa già
    Sóng vỗ lam tuyền chuyển vọng xa
    Mãi ủ thi Đường nên vậy nhé
    Hoài trao lục bát phải đây mà
    Đâu ngờ thả ý như cành liễu
    Chẳng nghĩ gieo vần tựa nhánh đa
    Lạnh lẽo sao trời trong cổ áo
    Rơi đầy túi rượu ngỡ ngàn hoa.

    Huy Thanh
    24-02-2016

  10. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  11. #3086
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
    ĐỜI VUI THANH THẢN

    Chớ nghĩ mình đang đến cõi già
    Cho dù bát thập nỏ còn xa
    Đường Thi tứ gửi hồn say đắm
    Lục bát lời trao ý mặn mà
    Chẳng muốn buông mình như khóm liễu
    Mong cầu giữ thế tựa cây đa
    Niềm vui trí rạng lòng thanh thản
    Ngát tỏa hương đời đẹp sắc hoa.

    Mạnh Kỷ
    24/02/2016

    NHƯ Ý

    Này huynh sức khỏe vẫn chưa già
    Sóng vỗ lam tuyền chuyển vọng xa
    Mãi ủ thi Đường nên vậy nhé
    Hoài trao lục bát phải đây mà
    Đâu ngờ thả ý như cành liễu
    Chẳng nghĩ gieo vần tựa nhánh đa
    Lạnh lẽo sao trời trong cổ áo
    Rơi đầy túi rượu ngỡ ngàn hoa.

    Huy Thanh
    24-02-2016

    THOẢI MÁI LÀM THƠ

    Làm thơ thoải mái trẻ như già
    Trí tuệ bây giờ họ tiến xa
    Giỏi cháu hơn ông thì tốt nhé
    Tài con vượt bố vậy hay mà
    Đàn em việc lớn vươn tầm nghiệp
    Phụ lão tâm ngời tỏa bóng đa
    Xã tắc truyền giao từng thế hệ
    Gia đình thịnh vượng đủ đầy hoa./.


    TXS 25/02/2016

  12. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  13. #3087
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    ĐỜI VUI THANH THẢN


    Chớ nghĩ mình đang đến cõi già
    Cho dù bát thập nỏ còn xa
    Đường Thi tứ gửi hồn say đắm
    Lục bát lời trao ý mặn mà
    Chẳng muốn buông mình như khóm liễu
    Mong cầu giữ thế tựa cây đa
    Niềm vui trí rạng lòng thanh thản
    Ngát tỏa hương đời đẹp sắc hoa.

    Mạnh Kỷ
    24/02/2016

    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết

    NHƯ Ý

    Này huynh sức khỏe vẫn chưa già
    Sóng vỗ lam tuyền chuyển vọng xa
    Mãi ủ thi Đường nên vậy nhé
    Hoài trao lục bát phải đây mà
    Đâu ngờ thả ý như cành liễu
    Chẳng nghĩ gieo vần tựa nhánh đa
    Lạnh lẽo sao trời trong cổ áo
    Rơi đầy túi rượu ngỡ ngàn hoa.

    Huy Thanh
    24-02-2016

    Quote Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh Xem bài viết

    THOẢI MÁI LÀM THƠ

    Làm thơ thoải mái trẻ như già
    Trí tuệ bây giờ họ tiến xa
    Giỏi cháu hơn ông thì tốt nhé
    Tài con vượt bố vậy hay mà
    Đàn em việc lớn vươn tầm nghiệp
    Phụ lão tâm ngời tỏa bóng đa
    Xã tắc truyền giao từng thế hệ
    Gia đình thịnh vượng đủ đầy hoa./.


    TXS 25/02/2016
    CHƯA GIÀ

    Ngàn xưa thất thập chẳng ai già
    Sức vẫn căng đầy tựa sóng xa
    Nhấp ngụm hồng đào nom ngọt thế
    Mần hơi vọng cổ thấy ngon mà
    Hè sang nắng ấm lay cành phượng
    Đông tới sương mềm ngủ gốc đa
    Mấy cội mai thường chăm với bón
    Cho đời nở đẹp những cành hoa.

    DCHL

  14. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  15. #3088
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    THOẢI MÁI LÀM THƠ

    Làm thơ thoải mái trẻ như già
    Trí tuệ bây giờ họ tiến xa
    Giỏi cháu hơn ông thì tốt nhé
    Tài con vượt bố vậy hay mà
    Đàn em việc lớn vươn tầm nghiệp
    Phụ lão tâm ngời tỏa bóng đa
    Xã tắc truyền giao từng thế hệ
    Gia đình thịnh vượng đủ đầy hoa./.


    TXS 25/02/2016


    CHƯA GIÀ

    Ngàn xưa thất thập chẳng ai già
    Sức vẫn căng đầy tựa sóng xa
    Nhấp ngụm hồng đào nom ngọt thế
    Mần hơi vọng cổ thấy ngon mà
    Hè sang nắng ấm lay cành phượng
    Đông tới sương mềm ngủ gốc đa
    Mấy cội mai thường chăm với bón
    Cho đời nở đẹp những cành hoa.

    DCHL


    Thăng hoa

    Cầu sao bọn trẻ giỏi hơn già
    Bảy chữ thơ đường tiếng vọng xa
    Ngũ độ người tung thời đẹp đấy
    Tập danh kẻ hứng vậy vui mà
    Cho Hằng vĩnh cửu nằm cung nguyệt
    Để Cuội muôn đời đếm lá đa
    Mạng ảo nhưng tình luôn thắm thiết
    Tưng bừng họa xướng mộng thăng hoa

    Vancali 2.25.16



  16. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  17. #3089
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi hoanggiao Xem bài viết
    KHÔNG GÌ SO SÁNH
    (Viết cho ngày 27/2)

    Mạnh mẽ niềm tin của kiếp người
    Chả gì sánh được hỡi giàng ơi
    Rèn thân tập luyện bình yên sức
    Chữa bệnh chăm nom hạnh phúc đời
    Lực tốt êm đềm chân mãi vững
    Tim nồng rạng rỡ miệng hoài tươi
    Cộng đồng ước mãi không đau ốm
    Sống khỏe làm ta đẹp nụ cười.

    Hoàng Giao
    26/2/2016

    NIỀM VUI LỚN NHẤT
    (Họa nhân ngày 27/02)

    Niềm vui lớn nhất của con người
    Sức khỏe - an lành đó bạn ơi
    Vạn sự nương nhờ thần dược thuốc
    Ngàn công phó mặc số thân đời
    Âu là bệnh chữa cần thầy tốt
    Có lẽ tâm rèn phải mặt tươi
    Kỷ niệm ngành Y truyền thống đẹp
    Cùng nghe Hải Thượng Lãn Ông cười./.

    TXS 26/02/2016

  18. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  19. #3090
    Avatar của Quốc Quyền
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Quốc Quyền đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011
    Đến từ : TP:HCM

    Bài gửi : 3.692
    Thanks
    13.214
    Thanked 15.619 Times in 3.424 Posts
    Blog Entries
    11

    TIN MỪNG

    Tin mừng chợt đến giữa ngày xuân
    Diễm phúc tràn vui cả bội phần
    Học bổng trang đời con đáp nhẫn
    Danh ngời đất tổ mẹ hoài ân
    Noi dòng tuấn kiệt gầy ươm chữ
    Nối dõi nhà tông trải dệt vần
    Dẫu khó trăm bề nhưng phải nguyện
    Không quyền chất trọng cũng thành nhân

    Quốc Quyền 02/16



    Lần sửa cuối bởi Quốc Quyền; 27-02-2016 lúc 01:00 PM

  20. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Quốc Quyền vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 309/664 ĐầuĐầu ... 209 259 299 307 308 309 310 311 319 359 409 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình