+ Trả lời chủ đề
Trang 702/778 ĐầuĐầu ... 202 602 652 692 700 701 702 703 704 712 752 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 7.011 tới 7.020 của 7780

Chủ đề: Thơ ĐL Mạnh Kỷ

  1. #7011
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts


    Lộc Xuân

    Khắp nẻo trời quê lộc trỗi bừng
    Khoe màu thắm tỏa ngạt ngào xuân
    Chồi khe khẽ nhịp hương nồng ửng
    Nhuỵ nõn nà vươn sắc đỏ lừng
    Lắm ả trang đài tay mãi nựng
    Bao lòng lãng tử mộng nào ngưng
    Từng nơi mọi chỗ tâm tràn hứng
    Trọn dõi ngày đêm chẳng muốn ngừng


    Hồng Vy
    08-01-2020

  2. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  3. #7012
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19


    Lộc Xuân

    Khắp nẻo trời quê lộc trỗi bừng
    Khoe màu thắm tỏa ngạt ngào xuân
    Chồi khe khẽ nhịp hương nồng ửng
    Nhuỵ nõn nà vươn sắc đỏ lừng
    Lắm ả trang đài tay mãi nựng
    Bao lòng lãng tử mộng nào ngưng
    Từng nơi mọi chỗ tâm tràn hứng
    Trọn dõi ngày đêm chẳng muốn ngừng


    Hồng Vy
    08-01-2020


    Chuẩn bị đón xuân

    Đào mai lộc trỗi sắc thơm bừng
    Rộn rã trang hoàng để đón xuân
    Thiếu nữ âm thầm môi được ửng
    Chàng trai lặng lẽ trống cho lừng
    Nhiều nơi lễ hội đô thành đứng
    Khắp cả dân cày ruộng rẫy ngưng
    Chậu kiểng vườn sau người đã bứng
    Đầu năm việc khó phải nên ngừng

    Vancali Jan. 8.2020


  4. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  5. #7013
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết


    Lộc Xuân

    Khắp nẻo trời quê lộc trỗi bừng
    Khoe màu thắm tỏa ngạt ngào xuân
    Chồi khe khẽ nhịp hương nồng ửng
    Nhuỵ nõn nà vươn sắc đỏ lừng
    Lắm ả trang đài tay mãi nựng
    Bao lòng lãng tử mộng nào ngưng
    Từng nơi mọi chỗ tâm tràn hứng
    Trọn dõi ngày đêm chẳng muốn ngừng


    Hồng Vy
    08-01-2020


    Chuẩn bị đón xuân

    Đào mai lộc trỗi sắc thơm bừng
    Rộn rã trang hoàng để đón xuân
    Thiếu nữ âm thầm môi được ửng
    Chàng trai lặng lẽ trống cho lừng
    Nhiều nơi lễ hội đô thành đứng
    Khắp cả dân cày ruộng rẫy ngưng
    Chậu kiểng vườn sau người đã bứng
    Đầu năm việc khó phải nên ngừng

    Vancali Jan. 8.2020

    CẢNH XUÂN


    Bình minh rạng rỡ cảnh tưng bừng
    Kỷ Hợi qua rồi nắng vẫy xuân
    Những nụ đào khơi càng ngát tỏa
    Từng bông cúc mở rõ thơm lừng
    Thuyền luôn nhẹ nhõm tìm phương nghỉ
    Sóng mãi êm đềm chọn buổi ngưng
    Biển khúc ân tình trao lặng lẽ
    Lời thơ gửi bạn vẫn đâu ngừng.
    Mạnh Kỷ TP Vinh
    Lần sửa cuối bởi manhky; 09-01-2020 lúc 09:13 PM

  6. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  7. #7014
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts


    Tết Đến

    Hợi đã dần qua ả tý về
    Giao mùa tết lại cõi trần phê
    Người nâng giọt tửu câu mừng chúc
    Ngõ đón nàng xuân lộc ửng kề
    Mọi chỗ hoa bừng ngây ngất nẻo
    Bao mùi bánh thoảng đậm đà quê
    Chào niên đổi mới trăm đường nhộn
    Tựa cảnh thần tiên sắc đẫy bề.


    Hồng Vy
    10-01-2020
    Lần sửa cuối bởi hồng vy; 11-01-2020 lúc 03:06 PM

  8. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  9. #7015
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi hồng vy Xem bài viết


    Tết Đến

    Hợi đã dần qua ả tý về
    Giao mùa tết lại cõi trần phê
    Người nâng giọt tửu câu mừng chúc
    Ngõ đón nàng xuân lộc ửng kề
    Mọi chỗ hoa bừng ngây ngất nẻo
    Bao mùi bánh thoảng đậm đà quê
    Chào niên đổi mới trăm đường nhộn
    Tựa cảnh thần tiên sắc đẫy bề.


    Hồng Vy
    10-01-2020

    TÝ ĐÃ VỀ


    Mọi nẻo mừng vui Tý đã về
    Xin mời chén rượu lẫn cà phê
    Niềm yêu tuổi thọ tròn câu kết
    Nỗi cảm đời xuân đẹp bóng kề
    Rộn rã buôn làng phô cảnh nước
    Tưng bừng phố thị vẫy hồn quê
    Tình thơ giữ lại lòng ngan ngát
    Để ý Đường trao rạng rỡ bề.

    Mạnh Kỷ TP Vinh.

  10. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  11. #7016
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết



    Tết Đến

    Hợi đã dần qua ả tý về
    Giao mùa tết lại cõi trần phê
    Người nâng giọt tửu câu mừng chúc
    Ngõ đón nàng xuân lộc ửng kề
    Mọi chỗ hoa bừng ngây ngất nẻo
    Bao mùi bánh thoảng đậm đà quê
    Chào niên đổi mới trăm đường nhộn
    Tựa cảnh thần tiên sắc đẫy bề.


    Hồng Vy
    10-01-2020



    TÝ ĐÃ VỀ


    Mọi nẻo mừng vui Tý đã về
    Xin mời chén rượu lẫn cà phê
    Niềm yêu tuổi thọ tròn câu kết
    Nỗi cảm đời xuân đẹp bóng kề
    Rộn rã buôn làng phô cảnh nước
    Tưng bừng phố thị vẫy hồn quê
    Tình thơ giữ lại lòng ngan ngát
    Để ý Đường trao rạng rỡ bề.

    Mạnh Kỷ TP Vinh.


    Ước Vọng

    Mỏi vọng đàn thi tết cũng về
    Cho người viễn xứ thỏa lòng phê
    Cùng huynh trải nét thơ đường họa
    Với tỷ vầy câu ngũ độ kề
    Thưởng ngụm trà thơm chờ lão tý
    Trao dòng tửu ngọt giữ tình quê
    Ngày xuân bốn bể chung lời vận
    Điểm chốn vườn chơi nghĩa rạng bề.


    Hồng Vy
    11-01-2020

  12. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  13. #7017
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Quote Nguyên văn bởi hồng vy Xem bài viết


    Tết Đến

    Hợi đã dần qua ả tý về
    Giao mùa tết lại cõi trần phê
    Người nâng giọt tửu câu mừng chúc
    Ngõ đón nàng xuân lộc ửng kề
    Mọi chỗ hoa bừng ngây ngất nẻo
    Bao mùi bánh thoảng đậm đà quê
    Chào niên đổi mới trăm đường nhộn
    Tựa cảnh thần tiên sắc đẫy bề.


    Hồng Vy
    10-01-2020

    TÝ ĐÃ VỀ


    Mọi nẻo mừng vui Tý đã về
    Xin mời chén rượu lẫn cà phê
    Niềm yêu tuổi thọ tròn câu kết
    Nỗi cảm đời xuân đẹp bóng kề
    Rộn rã buôn làng phô cảnh nước
    Tưng bừng phố thị vẫy hồn quê
    Tình thơ giữ lại lòng ngan ngát
    Để ý Đường trao rạng rỡ bề.

    Mạnh Kỷ TP Vinh.




    Ước Vọng

    Mỏi vọng đàn thi tết cũng về
    Cho người viễn xứ thỏa lòng phê
    Cùng huynh trải nét thơ đường họa
    Với tỷ vầy câu ngũ độ kề
    Thưởng ngụm trà thơm chờ lão tý
    Trao dòng tửu ngọt giữ tình quê
    Ngày xuân bốn bể chung lời vận
    Điểm chốn vườn chơi nghĩa rạng bề.


    Hồng Vy
    11-01-2020


    Chờ Tết Canh tý

    Nhìn Canh Tý cận ngõ đang về
    Kỷ Hợi bây giờ đã hết phê
    Tiễn cựu ngày xui làm tiếng bể
    Mời tân vận tốt để vai kề
    Cầu sao nữ tú đừng xa lệ
    Những muốn trai hiền phải vọng quê
    Vẫn chúc đường thơ đời tập thể
    Bình an bạn hữu phước muôn bề

    Vancali Jan. 11.2020

    Lần sửa cuối bởi vancali96; 12-01-2020 lúc 09:23 AM

  14. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  15. #7018
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    Câu đối tết
    :

    XUÂN RẠNG RỠ CHÀO XUÂN NGỜI Ý ĐẢNG

    TẾT TƯNG BỪNG ĐÓN TẾT SÁNG LÒNG DÂN

    Mạnh Kỷ TP Vinh.
    Lần sửa cuối bởi manhky; 12-01-2020 lúc 04:24 PM

  16. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  17. #7019
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.394
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    Câu đối tết
    :

    XUÂN RẠNG RỠ CHÀO XUÂN NGỜI Ý ĐẢNG

    TẾT TƯNG BỪNG ĐÓN TẾT SÁNG LÒNG DÂN

    Mạnh Kỷ TP Vinh.
    Huy Thanh đối:

    XUÂN RẠNG RỠ CHÀO XUÂN NGỜI Ý ĐẢNG
    TRẺ ÂM THẦM CHÚC TRẺ RẠNG TÂM HỒN

  18. Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  19. #7020
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    TRANG ĐỜI RỘNG MỞ


    Ta về ướp nhạc rải màu tân
    Nắng dịu dàng buông phủ cõi trần
    Vọng tiếng chim trời êm ả giỡn
    Trao lời gió biển nhịp nhàng ngân
    Đường xưa vẫn nhớ tươi hồn rạng
    Nẻo cũ còn thương mộng thắm ngần
    Gửi vận thơ hòa da diết mãi
    Trang đời rộng mở giữ tình ân.

    Manh Kỷ TP Vinh.
    Lần sửa cuối bởi manhky; 17-01-2020 lúc 10:21 PM

  20. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 702/778 ĐầuĐầu ... 202 602 652 692 700 701 702 703 704 712 752 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình