+ Trả lời chủ đề
Trang 1/3 1 2 3 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 28

Chủ đề: Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời hoạ tác phẩm CHỢT THẤY EM VỀ của tg Dạ Cổ Hoài Lang

  1. #1
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114

    Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời hoạ tác phẩm CHỢT THẤY EM VỀ của tg Dạ Cổ Hoài Lang

    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...n-ch%E1%BB%8Dn

    CHỢT THẤY EM VỀ

    Chợt thấy em về giữa nhớ thương
    Vầng trăng dát bạc mảnh duyên thường
    Tim này tựa nhắc niềm mơ mộng
    Dạ đó như hòa nỗi vấn vương
    Kiệu cưới cho người xinh má đỏ
    Thuyền hoa khiến kẻ đẹp môi hường
    Bừng lên vũ điệu màu tươi tắn
    Ảo ảnh bây giờ nhạt khói sương.

    DCHL


    ..............................................

    ĐƯỜNG LINK CẬP NHẬT BẢNG DÒ KHẮC LỤC:
    http://vnthihuu.net/showthread.php?9...l=1#post292302
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 07-02-2018 lúc 08:07 AM


  2. #2
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.685
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.572 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    01- ĐỢI ANH VỀ

    Xa người lệ đẫm nhớ cùng thương
    Những buổi vườn khuya xướng họa thường
    Sóng biển ru bờ mong dạ trỗi
    Mây trời phủ núi dỗi lòng vương
    Hương tình bãi dứa ngời môi đỏ
    Vẻ sắc thềm hoa rạng ngõ hường
    Nghĩa nặng dâng trào tim thổn thức
    Ven triền khói tỏa nhạt chiều sương.

    Lệ Hà
    31/01/2018


  3. #3
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    02- GÁC NHỎ ĐÊM BUỒN

    Gác nhỏ đêm buồn mãi đợi thương
    Nằm nghe nhạc trỗi khúc nghê thường
    Tình luôn rộn rã thuyền đi ước
    Phận sẽ âm thầm cánh sải vương
    Biển động neo thuyền mơ vẽ tím
    Lòng yêu giữ lái mộng tô hường
    Anh về dịu thỏa niềm nhung nhớ
    Gió thổi đông hàn lạnh lẽo sương.

    Ngàn Hoa
    31.01.2018
    Lần sửa cuối bởi Ngan Hoa; 31-01-2018 lúc 07:25 PM


  4. #4
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.372
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    03- TRĂNG SẦU

    Bao lần mắt đẫm ngậm ngùi thương
    Biển động thuyền chao sóng vỗ thường
    Khúc vũ trao tình nên dạ ngỏ
    Tơ đàn trỗi nhịp để hồn vương
    Hoài mơ nhụy thắm hòa mây đỏ
    Vẫn biết cành xinh ửng nụ hường
    Khắc khoải chiều đông người giã biệt
    Trăng sầu quạnh quẽ gió lùa sương.

    Huy Thanh
    31/01/2018
    Lần sửa cuối bởi Huy Thanh; 01-02-2018 lúc 07:34 PM


  5. #5
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    4.Lệ Nhớ Thương

    Đôi dòng lệ xót tưởng người thương
    Vẫn chảy hằng canh đắm mộng thường
    Khóc dỗi tình xưa đời chẳng toại
    Ghen hờn hẹn cũ kiếp hoài vương
    Làm trăng bóng rủ sầu loang ngõ
    Khiến liễu cành buông tủi quyện hường
    Mắt đẫm hồn cay niềm khổ đọng
    Thân nhầu lạc khuất giữa nghìn sương.


    Hồng Vy
    31-01-2016


  6. #6
    Avatar của Quỳnh Nguyễn
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Quỳnh Nguyễn đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2017

    Bài gửi : 83
    Thanks
    61
    Thanked 523 Times in 83 Posts
    Blog Entries
    5
    5 : DẠ KHÚC ĐÊM TRĂNG

    Nén lại ưu phiền gởi chữ thương
    Hằng trăn trở giấc gọi mơ thường
    Trong vòng thế tục lòng chưa mở
    Giữa chốn dương trần nợ chẳng vương
    Phận vẫn hoài như làn khói mỏng
    Đời sao mãi tựa áng mây hường
    Ai người thấu cảm niềm riêng giữ
    Để khúc tiêu sầu đẫm giọt sương

    Lp
    31.01.2018
    Ăn có thể nửa bữa , ngủ nửa giấc... nhưng không thể đi nửa đường chân lý , yêu bằng nửa trái tim

  7. 13 Thành viên dưới đây cảm ơn Quỳnh Nguyễn vì bài viết hữu ích này


  8. #7
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    6. BAO GIỜ

    Bao giờ trở lại bến yêu thương
    Chỉ muốn bên nhau cuộc sống thường
    Tiếc thủa đầu xanh mình lỡ mộng
    Nhìn khi tóc bạc dạ thầm vương
    Ngày nao với bạn cài hoa tím
    Tuổi ấy cùng ai dậy má hường
    Ly biệt vì đâu ta chửa hiểu
    Phương trời cuối biển nhạt nhòa sương

    Hoàng Giao
    1/2/2018
    Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 01-02-2018 lúc 03:43 PM
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  9. 12 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  10. #8
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3

    7. EM VỀ

    Em về gửi gắm lại niềm thương
    Dẫu biết rằng đây kể chuyện thường
    Những tháng năm dài xa cách trở
    Bao ngày lối nhỏ nặng sầu vương
    Ân đời kiếm chỗ trao lòng dạ
    Nghĩa bạn tìm nơi trải bóng hường
    Mỗi đứa gia đình nay trọn cả
    Vui mừng khó tả nhẹ màn sương./.

    TXS 01/02/2018

  11. 12 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  12. #9
    Avatar của Quỳnh Nguyễn
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Quỳnh Nguyễn đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2017

    Bài gửi : 83
    Thanks
    61
    Thanked 523 Times in 83 Posts
    Blog Entries
    5
    8 : GIẤC MỘNG MIÊN TRƯỜNG

    Ngang về chốn cũ dạt dào thương
    Bến lở thuyền trôi chuyện cũng thường
    Bởi trước chung đường đau khẽ nhận
    Nên giờ lỗi nhịp tủi ngầm vương
    Tình trao một thuở nhòe khăn trắng
    Nghĩa trả ngàn năm nhuộm máu hường
    Nẻo vắng còn ai mà vẫn đợi
    Sang bờ huyễn ảo mịt mờ sương

    Lp
    01.02.2018
    Lần sửa cuối bởi Quỳnh Nguyễn; 24-02-2018 lúc 09:49 AM Lý do: Khắc lục bài 6
    Ăn có thể nửa bữa , ngủ nửa giấc... nhưng không thể đi nửa đường chân lý , yêu bằng nửa trái tim

  13. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Quỳnh Nguyễn vì bài viết hữu ích này


  14. #10
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5
    9. CHỜ XUÂN

    Cũng bởi nơi này bạn mến thương
    Thành ra kỷ niệm khó quên thường
    Trăng chiều lãng mạn xui lòng nhớ
    Ngõ tối đa tình để dạ vương
    Thoải mái người thêm vài chữ lục
    Bình yên kẻ dệt mấy câu hường
    Xuân đời Mậu Tuất nhiều hoa nở
    Kể những vui buồn lạnh tuyết sương.

    DCHL
    Lần sửa cuối bởi Dạ Cổ Hoài Lang; 02-02-2018 lúc 12:08 AM

  15. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 1/3 1 2 3 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình