+ Trả lời chủ đề
Trang 10/31 ĐầuĐầu ... 8 9 10 11 12 20 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 91 tới 100 của 309

Chủ đề: Vẫn là em_thơ Gió Bụi

  1. #91
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28
    MÙA PHƯỢNG CŨ




    anh nắm chuỗi hạt tình em nở thắm

    cột vào tay, vài cánh phượng cũ hồng
    dừng chân anh, bầng quân môi Đồng Khánh
    aó tím chiều vời vợi Núi thoa hương
    *
    mộng đang rơi giọt mùa trăng Vỹ Dạ
    lặng lờ Hương chiếc lá lục bình xuôi
    tình vạn lý, và anh hồn biển cả
    em chào đời ngày anh ngự tim côi
    *
    tri âm Huế thương anh ngày mười sáu
    những đêm dài nương náu giấc toàn thơ
    tiếng ve khóc trên nhành khô anh trảo*
    nỗi nhớ người đại náo cả cơn mơ
    *
    gió thảo nguyên gieo một đời tri kỷ
    trong vườn tình vừa nở phượng hồng môi
    trên dốc đứng Nam Giao về phố thị
    trời Thiên An chủ nhật thiếu hôn người
    *
    bao năm tháng, phượng hồng xa ngàn dặm
    em có lẩn trở lại Huế không anh
    thiêm thiếp giấc mơ xưa chừ lạnh lắm
    vắng tim người, khóa lệ cũng rỉ han

    đht
    Gửi một người rất có duyên với Huế

    * Hoàng Lan






    HUẾ EM...

    phượng đầu mùa nét trinh nguyên đỏ thắm
    màu son môi ướp giọt nắng ửng hồng
    sân Đồng Khánh nhẹ bay tà áo trắng
    suối tóc nào ngan ngát một làn hương

    trăng sáng soi lối mòn thôn Vỹ Dạ
    vang tiếng chèo khua dòng nước ngược xuôi
    đỉnh Ngự Bình Huế em là tất cả
    sông Hương hiền hòa quyện bước đơn côi

    em xinh xắn ánh trăng tròn mười sáu
    dáng ngại ngùng nghiêng vành nón bài thơ
    đồi Vọng Cảnh hoàng hôn rơi lấm tấm
    tay nhặt về thêu dệt mộng đơn sơ

    để em mãi là hồng nhan tri kỷ
    và Huế thương ru tình ái ngọt môi
    em cô Tấm bước ra từ quả thị
    mang hương thơm tẩm hồn chín ngẩn người

    bao kỷ niệm theo em xa vạn dặm
    Phu Văn Lâu còn mãi ngóng tin người
    chùa Thiên Mụ ngân tiếng lòng buồn lắm
    cầu Trường Tiền mấy nhịp khóc chia phôi.

    Gió Bụi
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 27-03-2018 lúc 09:11 AM
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  2. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


  3. #92
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28



    MÌNH YÊU NHAU...TỪ ĐÓ

    Từ dạo quen em anh yêu màu nắng
    Hong tóc em thơm ngan ngát những chiều
    Dẫu biết yêu em tình là trái đắng
    Khối nhọc nhằn mà lòng vẫn chắt chiu

    Rồi từ đó em không còn kẹp tóc
    Che bờ vai làn tóc xõa mịn màng
    Từng giọt nắng trượt lăn xuôi triền dốc
    Rơi khẽ khàng theo nhịp bước thời gian

    Từ dạo quen em anh mê phượng đỏ
    Màu môi em rợp phong kín sân trường
    Nhặt cánh hoa rơi ép lòng trang vở
    Năm tháng dài ghi kỷ niệm thân thương

    Tay nắn nót những vần thơ anh viết
    Từ ngữ đơn sơ thắm đượm ý tình
    Đêm hò hẹn hồ gương soi bóng nguyệt
    Trao tặng em sao sáng tỏ làm tin

    Và từ đó ta yêu nhau rất vội
    Tình mặn nồng xao xuyến cả vầng trăng
    Dìu nhau về dưới vòm sao đưa lối
    Con đường tình ngời sáng ánh hoa đăng.

    Gió Bụi
    04162005
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 27-03-2018 lúc 09:13 AM
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...


  4. #93
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28


    DẬY ĐI EM

    Dậy đi em nắng đã lên rồi đó!
    Chim líu lo ríu rít hót gọi ngày
    Nắng vàng mơ lung linh từng sợi nhỏ
    Ướm nụ hồng đang xây mộng gió mây

    Dậy đi em lá lao xao lời gọi
    Cành đong đưa lóng lánh hạt sương tình
    Khói sương bay giã từ đêm tăm tối
    Bướm chập chờn chào đón ánh bình minh

    Dậy đi em chuốt trau làn tóc rối
    Đôi tay anh làm chiếc lược mân mê
    Chảy êm ả mượt mà trôi giòng suối
    Hạnh phúc long lanh hoa nắng kéo về

    Dậy đi em má hường chừ phai nhạt
    Giấc điệp vàng nghiêng bóng đổ trên vai
    Hương nụ môi anh đào đà xa khuất
    Giữa thực hư của mộng mị đêm dài

    Dậy đi em ngắm khung trời xanh thẳm
    Dải mây hồng lơ lửng mộng yêu đương
    Vòng tay ấm anh cùng em bước chậm
    Hương cỏ hoa thoang thoảng mỗi bước đường.

    Gió Bụi
    08082003
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 27-03-2018 lúc 09:15 AM
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...


  5. #94
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28


    HẠT MƯA THU

    Mốt mai
    lá úa vàng bay
    Rừng thưa trống vắng
    vơi đầy
    luyến thương
    Hồn thơ
    luống những trăm đường
    Gió thu man mác
    về phương trời nào

    Mưa khuya
    động giấc chiêm bao
    Hạt rơi thánh thót
    rì rào
    gọi vui
    Nhẹ tay
    ngắt đóa ngậm ngùi
    Thả theo giòng nước
    về xuôi dặm ngàn

    Sầu
    mưa bong bóng
    vỡ tan
    Ru hời giấc điệp
    bằng ngàn vần thơ
    Mơ màng
    về thuở ban sơ
    Ngược giòng gió bụi
    tình cờ
    gặp nhau.

    Gió Bụi
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 27-03-2018 lúc 09:20 AM
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...


  6. #95
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28


    ƠN EM

    Xuân sang nắng trải dặm trường
    Mai vàng khoe sắc ngời vương đầu cành
    Sương khuya đọng hạt long lanh
    Ủ vai em lạnh xin dành vòng tay

    Dặt dìu ve trỗi đắm say
    Phượng treo nỗi nhớ trĩu cây Hạ hồng
    Yêu thương e ấp chờ mong
    Nụ xanh biêng biếc mơ lòng nở hoa

    Rồi mùa lá đổ xót xa
    Ru em bằng những khúc ca tình nồng
    Phiến buồn nhè nhẹ Thu không
    Dõi theo ngày tháng nối dòng đam mê

    Tàn Đông giá buốt não nề
    Vần thơ nắn nót tay đề tặng nhau
    Ơn em nguyện trả dài lâu
    Ơn đời giữ lại gối đầu chiêm bao.

    Gió Bụi
    03182002
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 28-03-2018 lúc 12:38 AM
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  7. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


  8. #96
    Avatar của maimo
    Điều Hành Viên & Thủ Quỹ VNTH
    Hiện Đang :    maimo đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2011

    Bài gửi : 3.355
    Thanks
    38.683
    Thanked 28.498 Times in 3.402 Posts
    Blog Entries
    14
    Quote Nguyên văn bởi Gió Bụi Xem bài viết

    Dậy đi em

    Dậy đi em nắng đã lên rồi đó!
    Chim líu lo ríu rít hót gọi ngày
    Nắng vàng mơ lung linh từng sợi nhỏ
    Ướm nụ hồng đang xây mộng gió mây

    Dậy đi em lá lao xao lời gọi
    Cành đong đưa lóng lánh hạt sương tình
    Khói sương bay giã từ đêm tăm tối
    Bướm chập chờn chào đón ánh bình minh

    Dậy đi em chuốt trau làn tóc rối
    Đôi tay anh làm chiếc lược mân mê
    Chảy êm ả mượt mà trôi giòng suối
    Hạnh phúc long lanh hoa nắng kéo về

    Dậy đi em má hường chừ phai nhạt
    Giấc điệp vàng nghiêng bóng đổ trên vai
    Hương nụ môi anh đào đà xa khuất
    Giữa thực hư của mộng mị đêm dài

    Dậy đi em ngắm khung trời xanh thẳm
    Dãi mây hồng lơ lửng mộng yêu đương
    Vòng tay ấm anh cùng em bước chậm
    Hương cỏ hoa thoang thoảng mỗi bước đường

    Gió Bụi
    08082003
    Maimo sang chia sẻ với Bạn tí nhé

    NGỦ ĐI EM

    Ngủ đi em, dù tiếng gà vang vọng
    Ngủ đi em, Cho mắt ngọc thôi sầu
    Ngủ đi em, cho tạnh những giọt Ngâu
    Ngủ ngoan nhé, niềm đau ta uống cạn
    MM
    " Cho đi không phí
    người nhận không biết dùng mới phí mà thôi "

    http://vnthihuu.net/showthread.php?2...962#post120962

  9. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn maimo vì bài viết hữu ích này


  10. #97
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28


    VẪN LÀ...ANH YÊU EM

    Vẫn là em thuở ngây thơ
    Bên hiên xõa tóc ngẩn ngơ nắng chiều
    Rừng xanh trí nhớ rong rêu
    Lối xưa lầu hạc sáo diều vọng âm

    Vẫn là gác nguyệt đêm rằm
    Em tô mơ ước tháng năm tuyệt vời
    Dáng huyền ẩn bóng trăng soi
    Môi hường hé nụ bướm tôi dại khờ

    Vẫn là biển mặn xanh lơ
    Trùng dương bát ngát tình cờ gặp nhau
    Bể tình gợn sóng lao xao
    Yêu thương gõ nhịp lối vào mộng say

    Vẫn là hạ nắng thu gầy
    Đêm khơi lửa ấm hong ngày quạnh hiu
    Hoàng phong lá đổ muôn chiều
    Đỏ màu son sắt tình yêu tín đồ

    Vẫn là gió núi mơ hồ
    Suối ngàn róc rách vỗ bờ hoang vu
    Anh về nhặt cánh tương tư
    Dệt thêu thành những ngôn từ yêu em.

    Gió Bụi
    04132004
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 28-03-2018 lúc 01:47 AM
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...


  11. #98
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28
    Gió Bụi xin được mang những vần thơ góp họa về đây để làm lưu niệm. Tuy anh Vi Thông đã ra đi vĩnh viễn, nhưng Lầu Mây và Cánh Chim Chiều vẫn mãi mãi tồn tại trong tim mọi người.

    LẦU MÂY LƯU BÚT
    (Kính tặng anh Vi Thông)

    *LẦU MÂY ngũ sắc tính khiêm nhường
    Lặng lẽ đêm ngày dãi gió sương
    Hạ đốt không sờn tâm xán lạn
    Đông xoay chẳng nhụt chí can trường
    VI vu nắng sớm ngàn THÔNG dõi
    Ríu rít CHIM CHIỀU vạn sóng vương
    Mến mộ thi nhân dừng bước trú
    Lưu vần bút họa mãi càng thương.

    Gió Bụi
    June 28, 2013

    *cảm tác từ Lầu Mây và Cánh Chim Chiều của anh Vi Thông.

    (*L*)

    ADMIN*

    Trần Huynh bản tính vốn hay nhường
    Nọ quản chi mình gió với sương
    Nếp giữ rèn thân tình dậy nước**
    Nghề theo tích đức nghĩa vang trường
    Toàn tâm trích giảng nguồn thơ quý
    Tận trí lưu truyền suối lửa hương
    Hạnh phúc hy sinh nào tính thiệt
    Diễn đàn Thi hữu suốt đời thương.
    ...............................................
    * Thầy Trần Vi Thông dạy tác giả (TG) làm thơ.
    ** Đất nước

    Đại học Đại Nam Hà Nội
    TG Trần Thị Thanh Liêm
    July 06, 2013

    (*L*)

    HOA ĐỜI

    LẦU MÂY đãi bạn gió trăng nhường
    Mải liệng CHIM CHIỀU dãi tuyết sương
    Điểm sắc vườn thơ gầy hạ đẫm
    Hòa tâm ngọn bút ngẫm xuân trường
    Mơ màng nắng trỗi làn hương quyện
    Thổn thức tơ cài cõi mộng vương
    Lặng lẽ từng đêm tình nhắn nhủ
    Hoa đời tỏa rạng những vần thương.

    Nguyên Xuân
    July 06, 2013

    (*L*)

    MỘ
    (Ngũ Thanh-Hồi Văn)

    Tình mãi tỏa luôn… nhịn với nhường
    Sáng lòng nuôi mộng giữa chiều sương
    Khinh tài chữ luyện nên hàn giá
    Quý nghĩa vần ươm bởi đoạn trường
    Kình thục chí sâu dù trũng khỏa
    Hổ thuần tâm lớn dẫu cùm vương
    Đình thi giữ đạo hồn son sắt
    Vinh hiển trọn đời giữa mến thương
    ***
    Thương mến giữa đời trọn hiển vinh
    Sắt son hồn đạo giữ thi đình
    Vương cùm dẫu lớn tâm thuần hổ
    Khỏa trũng dù sâu chí thục kình
    Trường đoạn bởi ươm vần nghĩa quý
    Giá hàn nên luyện chữ tài khinh
    Sương chiều giữa mộng nuôi lòng sáng
    Nhường với nhịn luôn… tỏa mãi tình

    Về Miền Trung
    July 06, 2013

    (*L*)

    TẦM CAO

    Nghĩa đọng LẦU MÂY bởi nhún nhường
    CHIM CHIỀU mỏi mệt dãi dầu sương
    Tàn thông lộng tỏa trên trần thế
    Ngọn gió lành đưa giữa thảo trường
    Tuyển chọn vần thơ tình mãi lắng
    Vun bồi nhịp sống lễ hoài vương
    Thời gian cuộn chảy mong gìn giữ
    Gửi lại cho đời những quý thương.

    Nắng Xuân
    July 06, 2013

    (*L*)

    CHIM CHIỀU MỎI CÁNH

    Quí trọng hiền Huynh, Đệ cúi nhường
    Khi thì dãi nắng lúc dầm sương
    Tình như mây biếc vươn trời thẳm
    Nghĩa tợ sông xanh trải dặm trường
    Bằng hữu chi giao hòa chỉ dệt
    Tang bồng hồ thỉ kết tơ vương
    Gian nan há ngại chùn chân bước
    Mỏi cánh CHIM CHIỀU thương vẫn thương.

    Gió Bụi
    July 06, 2013

    (*L*)

    NGẬM NGÙI THƯƠNG
    (Kính tặng Admin Vi Thông)

    Tài năng trọng đãi dưới trên nhường
    Bão dạt mưa nhồi cảnh tuyết sương
    Rễ cội trồng chăm gầy vóc mảnh
    Nền khuôn tuyển chọn trắng đêm trường
    Tầm cao trí tuệ sâu tình vẳng
    Vẻ sáng tinh thần nặng nghĩa vương
    Diễn tả sao tày công trạng ấy
    CHIM CHIỀU sải cánh ngậm ngùi thương.

    Nắng Xuân
    July 07, 2013

    (*L*)

    KẾT NGHĨA CHUNG TÌNH

    Nắng tỏa LẦU MÂY vẫn nhịn nhường
    Âm thầm thả giọt nước vào sương
    Say làm thiện chí đời ngay thẳng
    Gắng trải ngày đêm nỗi đoạn trường
    Bão sớm xoay hoài thân chẳng đổ
    CHIM CHIỀU hót mãi giọng còn vương
    Đường xa mới rõ lòng trung thực
    Kết nghĩa chung tình để tận thương.

    Trần Xuân Sinh
    July 07, 2013

    (*L*)

    TẶNG CÁNH CHIM CHIỀU
    ---*---
    Tỏa sáng LẦU MÂY ánh nguyệt nhường
    Vườn anh trái ngót bởi đầm sương
    Xuân về mỗi độ thêm xung sức
    Hạ đến đương thời đủ lực trường
    Nắng sớm bùng lên niềm khát vọng
    CHIM CHIỀU vỗ cánh mộng còn vương
    Thi nhân khắp chốn chung xây đắp
    Tặng lại cho đời những nhớ thương.

    Tuyen45
    July 07, 2013
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 26-04-2014 lúc 11:59 PM
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  12. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


  13. #99
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28


    DẬY ĐI EM II

    Em ơi hãy dậy đi nào
    Mặt trời lên tới đỉnh sào rồi đây
    Ra nhìn mây trắng vờn bay
    Nghe chim ríu rít gọi ngày ví von

    Vườn hồng lá nõn chồi non
    Sương khuya thiêm thiếp hãy còn mơ hoa
    Bên nhau đếm bước thật thà
    Gió lơi tóc rối nắng nhòa ủ vai

    Nhẹ nâng gót ngọc trang đài
    Hàng mây lãng mạng nối dài theo em
    Hương xuân đọng tóc vai mềm
    Chân mơ lạc bước cùng em dặm ngàn

    Thả hồn len lén đi hoang
    Vòng tay nối, bàn tay đan mặn nồng
    Yêu em với cả tấm lòng
    Cho môi nhớ, bờ môi hồng đắm say

    Lung linh hoa nắng rơi đầy
    Em ơi buổi sáng hôm nay tuyệt vời!
    Chập chờn cánh bướm lả lơi
    Dường như muốn ngỏ vạn lời yêu em.

    Gió Bụi
    11262003
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 28-03-2018 lúc 02:00 AM
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  14. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


  15. #100
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28


    YẾM ĐÀO

    Mây trời thêu dải yếm đào
    Tơ vàng óng ả buộc vào thân em
    Làn da trắng tấm lụa mềm
    Tóc mây ngan ngát hương sen ngọt ngào

    Anh về dệt mối chỉ đào
    Hỏi bà Nguyệt Lão sợi nào xe duyên?
    Lời nào vàng đá phỉ nguyền?
    Cho trầu cau thắm nên duyên sắt cầm

    Dịu dàng nhành liễu trúc lan
    Yếm đào lơi lả mịn màng kiêu sa
    Để anh ngớ ngẩn vào ra
    Đợi hoa nắng rụng hiên nhà trăng lên

    Yếm đào no gió bồng bềnh
    Lưng ong đáy thắt anh quên lối về
    Đồng dao dạo khúc tình quê
    Quyện hương sen nở bốn bề tỉnh say

    Mẹ già têm miếng trầu cay
    Sang nhà dạm hỏi mượn dây lụa đào
    Nhỡ mai nắng quái mưa rào
    Vẫn còn dải yếm lụa đào buộc nhau.

    Gió Bụi
    03012014
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 28-03-2018 lúc 02:02 AM
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  16. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 10/31 ĐầuĐầu ... 8 9 10 11 12 20 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình