+ Trả lời chủ đề
Trang 419/664 ĐầuĐầu ... 319 369 409 417 418 419 420 421 429 469 519 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 4.181 tới 4.190 của 6639

Chủ đề: Thơ Đường luật - Trần Xuân Sinh

  1. #4181
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.372
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    GIẤC MƠ


    Khúc nhạc ân tình quyện với thơ
    Dường như sóng dậy níu đôi bờ
    Mây hòa rộn rã thêu hồn đậm
    Nắng thả êm đềm nhuộm ánh tơ
    Đã có bao lần tâm lỡ hẹn
    Rồi hay một thuở dạ trông chờ
    Thi đàn để lại niềm nhung nhớ
    Ấp ủ trong lòng ngỡ giấc mơ.

    Mạnh Kỷ
    19/3/2017
    KỈ NIỆM NGÀY THƠ

    Mây hòa sóng vỗ quyện hồn thơ
    Lãng mạn chèo khua gió trải bờ
    Đảo chữ câu hò ru bóng nguyệt
    Khơi lời điệu ví trỗi đàn tơ
    Người đang kết chuỗi thuyền xa đợi
    Nẻo mộng lồng hương bãi vắng chờ
    Kỉ niệm ngày nao lòng nhớ mãi
    Trang đài gặp gỡ suốt đời mơ.

    Huy Thanh 19-03-2017
    Lần sửa cuối bởi Huy Thanh; 20-03-2017 lúc 09:12 AM

  2. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  3. #4182
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
    GIẤC MƠ

    Khúc nhạc ân tình quyện với thơ
    Dường như sóng dậy níu đôi bờ
    Mây hòa rộn rã thêu hồn đậm
    Nắng thả êm đềm nhuộm ánh tơ
    Đã có bao lần tâm lỡ hẹn
    Rồi hay một thuở dạ trông chờ
    Thi đàn để lại niềm nhung nhớ
    Ấp ủ trong lòng ngỡ giấc mơ.

    Mạnh Kỷ
    19/3/2017

    KỈ NIỆM NGÀY THƠ

    Mây hòa sóng vỗ quyện hồn thơ
    Lãng mạn chèo khua gió trải bờ
    Đảo chữ câu hò ru bóng nguyệt
    Khơi lời điệu ví trỗi đàn tơ
    Người đang kết chuỗi thuyền xa đợi
    Nẻo mộng lồng hương bãi vắng chờ
    Kỉ niệm ngày thơ lòng nhớ mãi
    Trang đài gặp gỡ suốt đời mơ.

    Huy Thanh 19-03-2017
    MỘNG NHÀ THƠ

    Bao ngày đã mộng hóa nhà thơ
    Chọn nghĩa tìm thanh trải bến bờ
    Thả tứ vui vầy theo bạn hữu
    Nâng tầm ngẫm ngợi nối đường tơ
    Nào hay dốt đặc không đòi hỏi
    Vẫn biết cuồng si chẳng đợi chờ
    Viết được đôi bài câu chữ dở
    Nên đành bỏ mặc hết lòng mơ./.

    TXS 20/03/2017

  4. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  5. #4183
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    GIỐNG XƯƠNG RỒNG

    Làm trai cũng tựa giống xương rồng
    Sống chịu khô cằn vẫn trổ bông
    Vững dạ trong đời không kẻ bón
    Bền gan giữa lúc chẳng ai trồng
    Bao miền cát bỏng loài đâu rụi
    Mọi chỗ cây nhiều phấn nỏ thông
    Sắc trải khoe màu tươi rạng rỡ
    Điềm nhiên mặc gió bão vây lồng./.

    TXS 21/03/2017
    Lần sửa cuối bởi Tran Xuan Sinh; 21-03-2017 lúc 08:32 PM

  6. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  7. #4184
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Bóng chiều

    Nghĩ đến ngày mai lúc xế già
    Phai tàn nhan sắc chả ai tha
    Khi ngồi dưới biển ma nhìn đến
    Lúc đứng trên đường khỉ nhảy ra
    Đã hết đa tình đôi mắt biếc
    Còn đâu quyến rủ tấm thân ngà
    Xuân sơn bướm lượn người đưa đón
    Nay tuổi về chiều một bóng ta

    Vancali 3.20.17



  8. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  9. #4185
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết
    Bóng chiều

    Nghĩ đến ngày mai lúc xế già
    Phai tàn nhan sắc chả ai tha
    Khi ngồi dưới biển ma nhìn đến
    Lúc đứng trên đường khỉ nhảy ra
    Đã hết đa tình đôi mắt biếc
    Còn đâu quyến rũ tấm thân ngà
    Xuân sơn bướm lượn người đưa đón
    Nay tuổi về chiều một bóng ta.

    Vancali 3.20.17



    DUYÊN LÀNH

    Này cô gái đẹp vẫn chưa già
    Cuộc sống vô thường khó kẻ tha
    Mạnh khỏe thân hình coi dễ chịu
    Nhom còm cốt nhục lộ đầy ra
    Đời vui chớ để phiền tâm não
    Tuổi trẻ đừng ham đủ ngọc ngà
    Bóng đã sang chiều ai chẳng vậy
    Căn lành chính ở tại lòng ta./.

    TXS 21/03/2017

  10. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  11. #4186
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19


    DUYÊN LÀNH

    Này cô gái đẹp vẫn chưa già
    Cuộc sống vô thường khó kẻ tha
    Mạnh khỏe thân hình coi dễ chịu
    Nhom còm cốt nhục lộ đầy ra
    Đời vui chớ để phiền tâm não
    Tuổi trẻ đừng ham đủ ngọc ngà
    Bóng đã sang chiều ai chẳng vậy
    Căn lành chính ở tại lòng ta./.

    TXS 21/03/2017

    ĐÌ
    ( Họa vui )

    Cần chi phải đợi lúc nao già
    Sáu bó ai ngờ đã bị tha
    Cũng bởi bệnh gao* - tôm cấm nhá!
    Do vì huyết áp - rượu chừa ra!
    Thèm ăn lão kiến còn đau dạ
    Khát uống thằng voi cũng rụng ngà
    Tiết chế châu thân càng rệu rã
    Cha đời cái tuổi nó đì ta!
    * gao: bệnh gout

    HỒNG THOẠI 22.3.17



    Chuông chiều

    Vẫn biết rằng ai cũng sẽ già
    Luân hồi cát bụi mấy buông tha
    Duyên phần ở thế đừng sa ngã
    Nghiệp chướng trên đời chớ tạo ra
    Mới đó xanh đầu tươi mắt ngọc
    Giờ đây bạc tóc héo môi ngà
    Công danh phấn th ổ trò hư ảo
    Vẳng tiếng chuông chiều ... giác ngộ ta

    Vancali 3 21.17


    Lần sửa cuối bởi vancali96; 22-03-2017 lúc 07:03 PM

  12. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  13. #4187
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh Xem bài viết
    DUYÊN LÀNH

    Này cô gái đẹp vẫn chưa già
    Cuộc sống vô thường khó kẻ tha
    Mạnh khỏe thân hình coi dễ chịu
    Nhom còm cốt nhục lộ đầy ra
    Đời vui chớ để phiền tâm não
    Tuổi trẻ đừng ham đủ ngọc ngà
    Bóng đã sang chiều ai chẳng vậy
    Căn lành chính ở tại lòng ta./.

    TXS 21/03/2017


    ĐÌ
    ( Họa vui )

    Cần chi phải đợi lúc nao già
    Sáu bó ai ngờ đã bị tha
    Cũng bởi bệnh gao* - tôm cấm nhá!
    Do vì huyết áp - rượu chừa ra!
    Thèm ăn lão kiến còn đau dạ
    Khát uống thằng voi cũng rụng ngà
    Tiết chế châu thân càng rệu rã
    Cha đời cái tuổi nó đì ta!
    * gao: bệnh gout

    HỒNG THOẠI 22.3.17

  14. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  15. #4188
    Avatar của KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 69
    Bài gửi : 3.415
    Thanks
    35.515
    Thanked 17.914 Times in 3.398 Posts
    Blog Entries
    77
    GIẤC MƠ

    Khúc nhạc ân tình quyện với thơ
    Dường như sóng dậy níu đôi bờ
    Mây hòa rộn rã thêu hồn đậm
    Nắng thả êm đềm nhuộm ánh tơ
    Đã có bao lần tâm lỡ hẹn
    Rồi hay một thuở dạ trông chờ
    Thi đàn để lại niềm nhung nhớ
    Ấp ủ trong lòng ngỡ giấc mơ.

    Mạnh Kỷ
    19/3/2017

    KỈ NIỆM NGÀY THƠ

    Mây hòa sóng vỗ quyện hồn thơ
    Lãng mạn chèo khua gió trải bờ
    Đảo chữ câu hò ru bóng nguyệt
    Khơi lời điệu ví trỗi đàn tơ
    Người đang kết chuỗi thuyền xa đợi
    Nẻo mộng lồng hương bãi vắng chờ
    Kỉ niệm ngày thơ lòng nhớ mãi
    Trang đài gặp gỡ suốt đời mơ.

    Huy Thanh 19-03-2017


    MỘNG NHÀ THƠ

    Bao ngày đã mộng hóa nhà thơ
    Chọn nghĩa tìm thanh trải bến bờ
    Thả tứ vui vầy theo bạn hữu
    Nâng tầm ngẫm ngợi nối đường tơ
    Nào hay dốt đặc không đòi hỏi
    Vẫn biết cuồng si chẳng đợi chờ
    Viết được đôi bài câu chữ dở
    Nên đành bỏ mặc hết lòng mơ./.

    TXS 20/03/2017






    RẮN MẶT


    Bao ngày cứ tưởng vẫn còn thơ
    Bất tận đùa chơi đủ cõi bờ
    Phủ rợp cung tình nhung lẫn gấm
    Giăng đầy nẻo ái lụa và tơ
    Chiều nay cậu Mỏi ngang tàng kéo
    Buổi khác dì Đau kẽo kẹt chờ
    Bỗng tỉnh quay về tu với luyện
    Ư thì dẫu vậy chẳng chừa mơ!



    KIỀN ĐỨC, 22/03/17
    乾 德 - 張 世 功

    Trời thăm thẳm chứa vạn điều hay dở
    Đức dạt dào mang trăm sự ngổn ngang


    http://thuvicuocdoi.blogspot.com/

  16. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG vì bài viết hữu ích này


  17. #4189
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
    VĨNH BIỆT DÌ TÔI

    Dì tôi vĩnh biệt cháu con đầy
    Trải chín hai mùa lá rụng đây
    Thể xác hỏa thiêu rời cõi thế
    Linh hồn gió thoảng đến trời tây
    Bảng đen trò đứng mơ lời giảng
    Phấn trắng Cô trao mộng chữ bày
    Sự nghiệp trồng người luôn ngọc điểm
    TẤM GƯƠNG nhà giáo SÁNG ngời mây!

    18-03-2017 (Nhằm ngày 21-02-Đinh Dậu)
    Huy Thanh
    CHIA BUỒN

    Gửi mấy vần thơ chửa đủ đầy
    Chia buồn với bạn phút giờ đây
    Đau Dì vội vã xa trần thế
    Sướng kiếp âm thầm đến cõi tây
    Sự nghiệp trồng người ân nghĩa trải
    Lòng cô hướng đạo chữ tâm bày
    Cầu sang tịnh độ hồn siêu thoát
    Đại thọ đi về cưỡi gió mây./.

    TXS 22/03/2017

  18. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  19. #4190
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Bướm đa tình

    Mấy thập nhưng còn cảnh đẩy nôi
    Ầu ơ nhịp võng dưới trăng ngồi
    Còn ưa mắt biếc lưng đồi rượt
    Vẫn thích mây ngàn đỉnh núi trôi
    Nét chữ hào hoa làm phím lỗi
    Lời văn lãng mạn thấm tim rồi
    Phong lưu sớm tối mây vờn nguyệt
    Cánh bướm đa tình chỉ vậy thôi

    Vancali 3.22.17



  20. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 419/664 ĐầuĐầu ... 319 369 409 417 418 419 420 421 429 469 519 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình