+ Trả lời chủ đề
Trang 1/12 1 2 3 11 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 117

Chủ đề: THƠ ĐƯỜNG LUẬT - Ntd Hoa Viên

  1. #1
    Avatar của Ntd Hoa Viên
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Ntd Hoa Viên đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2014

    Bài gửi : 157
    Thanks
    79
    Thanked 603 Times in 154 Posts

    THƠ ĐƯỜNG LUẬT - Ntd Hoa Viên



    THIÊN NHIÊN
    (Ngũ độ Thanh – Tập Danh)
    (ntd-mltn 1236)


    Lưng đồi nhạn xám rủ về đông
    Ngỡ đất vườn xuân mặt thảm hồng
    Trúc nhỏ tay choàng xanh bãi ruộng
    Mai vàng cánh thả rợp đầu sông
    Vừa thu bụi cúc mình lam thẫm
    Đã hạ giò lan núi đỏ bồng
    Hệt mũi tên chàm tia nước đổ
    Chân trời trắng đẹp hỏi tình không

    ntd




    Ghi chú Tập Danh:

    -Về con người: Lưng, Mặt, Tay, Đầu, Mình, Giò, Mũi, Chân, (08 chữ).

    -Màu sắc: Xám, Hồng, Xanh, Vàng, Lam, Đỏ, Chàm, Trắng, (08 chữ).

    -Thiên nhiên: Đồi, Đất, Ruộng, Sông, Bụi, Núi, Nước, Trời, (08 chữ).

    -Bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông, (4 chữ).

    -Bốn cây: Mai, Lan, Cúc, Trúc, (4 chữ).

    Tổng Cộng = 32 chữ.



  2. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Ntd Hoa Viên vì bài viết hữu ích này


  3. #2
    Avatar của Ntd Hoa Viên
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Ntd Hoa Viên đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2014

    Bài gửi : 157
    Thanks
    79
    Thanked 603 Times in 154 Posts



    GIẬN THƠ
    (ntd-mltn 1206)


    Có những khi buồn giận cả thơ
    Nhìn mưa tạt cửa kính hoen mờ
    Khơi dòng lệ chảy sầu hiu hắt
    Nhặt mảnh trăng tàn vỡ xác xơ
    Hạ dỗi đau lòng hoa phượng khóc
    Thu quên tủi phận gió heo chờ
    Như đàn trật phím bài ca hỏng
    Nguyệt lão xe lầm chỉ đứt tơ

    ntd

  4. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Ntd Hoa Viên vì bài viết hữu ích này


  5. #3
    Avatar của Ntd Hoa Viên
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Ntd Hoa Viên đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2014

    Bài gửi : 157
    Thanks
    79
    Thanked 603 Times in 154 Posts


    TÀN CANH
    (Ngũ độ Thanh - Nhị tập danh)
    (ntd-mltn 1233)


    Vầng mây xám xịt ngã lưng đồi
    Quạnh quẽ trăng vàng phủ mắt tôi
    Đất bạc im lìm cho não nghỉ
    Trời đen lạnh lẽo xếp chân ngồi
    Nghe dòng máu đỏ âm thầm nghẹn
    Trở ngón tay chàm lặng lẽ bôi
    Rã rượi mi hồng chưa thể khóc
    Bầm gan tím ruột ngẩn ngơ rồi

    ntd


    - Tập danh màu: Xám, Vàng, Bạc, Đen, Đỏ, Chàm, Hồng, Tím.

    - Tập danh cơ thể người: Lưng, Mắt, Não, Chân, Máu, Tay, Mi, Gan, Ruột.

    ******


  6. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Ntd Hoa Viên vì bài viết hữu ích này


  7. #4
    Avatar của Ntd Hoa Viên
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Ntd Hoa Viên đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2014

    Bài gửi : 157
    Thanks
    79
    Thanked 603 Times in 154 Posts





    TRĂNG VẪN CÒN
    (ntd-mltn 324)


    Biển ngã mình ôm vạch cuối trời
    Kia làn sóng bạc giữa trùng khơi
    Mây che nửa góc mờ trăm dặm
    Gió thổi nghìn thu lạnh một đời
    Khản tiếng kêu bầy chim lạc lõng
    Đau lòng mất tổ nhạn chơi vơi
    Thuyền xa bến cũ tìm vui mới
    Trăng vẫn còn nhưng hết rạng ngời

    ntd


  8. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Ntd Hoa Viên vì bài viết hữu ích này


  9. #5
    Avatar của Ntd Hoa Viên
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Ntd Hoa Viên đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2014

    Bài gửi : 157
    Thanks
    79
    Thanked 603 Times in 154 Posts



    VẾT HẰN
    (ntd-mltn 309)

    Sống giữa trần gian lắm nhọc nhằn
    Đêm về chửa hết sự băn khoăn
    Tin yêu hạnh phúc luôn trầy trật
    Giận dỗi công danh quá muộn mằn
    Cạnh khóe mi sâu vài nếp nhỏ
    Trên vầng trán đậm những đường nhăn
    Dầu khô ngọn lửa đèn hiu hắt
    Khói quyện vào tim một vết hằn

    ntd



  10. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Ntd Hoa Viên vì bài viết hữu ích này


  11. #6
    Avatar của VỀ MIỀN TRUNG
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    VỀ MIỀN TRUNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 1.848
    Thanks
    5.973
    Thanked 13.000 Times in 1.851 Posts


    BAN ĐIỀU HÀNH VƯỜN THƠ ĐƯỜNG LUẬT DIỄN ĐÀN VIỆT NAM THI HỮU
    HOAN NGHÊNH ĐÓN CHÀO ANH Ntd HOA VIÊN
    ĐÃ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN
    CHÚC ANH CÓ NHỮNG THỜI KHẮC VUI VẺ TẠI ĐÂY
    VÀ CÓ NHỮNG THI PHẨM LƯU ĐỜI !

    http://i967.photobucket.com/albums/a...g?t=1306807290



    Lần sửa cuối bởi TRẦN THỊ THANH LIÊM; 06-10-2014 lúc 06:05 PM

  12. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn VỀ MIỀN TRUNG vì bài viết hữu ích này


  13. #7
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    Quote Nguyên văn bởi Ntd Hoa Viên Xem bài viết


    TÀN CANH
    (Ngũ độ Thanh - Nhị tập danh)
    (ntd-mltn 1233)


    Vầng mây xám xịt ngã lưng đồi
    Quạnh quẽ trăng vàng phủ mắt tôi
    Đất bạc im lìm cho não nghỉ
    Trời đen lạnh lẽo xếp chân ngồi
    Nghe dòng máu đỏ âm thầm nghẹn
    Trở ngón tay chàm lặng lẽ bôi
    Rã rượi mi hồng chưa thể khóc
    Bầm gan tím ruột ngẩn ngơ rồi

    ntd


    - Tập danh màu: Xám, Vàng, Bạc, Đen, Đỏ, Chàm, Hồng, Tím.

    - Tập danh cơ thể người: Lưng, Mắt, Não, Chân, Máu, Tay, Mi, Gan, Ruột.

    ******

    CHIỀU BUÔNG

    Vòng vo dạo GÓT cỏ XANH đồi
    ĐỈNH dốc XUÂN CHÀM lặng lẽ tôi
    ĐỎ HẠ ĐẦU non thờ thẫn bước
    VÀNG THU GỐI hạc nhẩn nha ngồi
    Mơ màng DẠ tiếc đêm HỒNG trỗi
    Thấp thỏm GAN bào mộng SẪM bôi
    TÓC liễu dần phai bàng BẠC tủi
    Sầu ĐÔNG XÁM xịt khổ THÂN rồi.

    Nguyên Xuân


    Tập danh màu, tập danh cơ thể, Bát láy, Xuân Hạ Thu Đông
    nx xin góp họa với anh Ntd Hoa Viên
    Cảm ơn bài xướng hay của anh nhé

  14. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  15. #8
    Avatar của Ntd Hoa Viên
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Ntd Hoa Viên đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2014

    Bài gửi : 157
    Thanks
    79
    Thanked 603 Times in 154 Posts
    Cảm ơn anh Về Miền Trung và các bạn đã chào đón.

    Cảm ơn NguyenXuan nhiều, bài họa thật hay!

  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Ntd Hoa Viên vì bài viết hữu ích này


  17. #9
    Avatar của Ntd Hoa Viên
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Ntd Hoa Viên đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2014

    Bài gửi : 157
    Thanks
    79
    Thanked 603 Times in 154 Posts



    VU VƠ
    (ntd-mltn 1161)

    Thấy cả vầng trăng cũng mịt mờ
    Nên vừa khởi hứng được bài thơ
    Đau tằm vạn thuở còn ươm kén
    Khóc nhện muôn đời vẫn nhả tơ
    Kẻ lạ hờn sao rồi mãi ngóng
    Người xưa giận cứ để luôn chờ
    Mùa xuân lỗi hẹn vào năm ấy
    Một lão mai già đứng ngẩn ngơ

    ntd

  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Ntd Hoa Viên vì bài viết hữu ích này


  19. #10
    Avatar của Ntd Hoa Viên
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Ntd Hoa Viên đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2014

    Bài gửi : 157
    Thanks
    79
    Thanked 603 Times in 154 Posts



    HẠNH PHÚC NGÀY QUA
    (Ngũ độ Thanh)
    (ntd-mltn 280)


    Như còn níu lại chuỗi ngày qua
    Của những thời xưa lắm mặn mà
    Buổi ấy chung đường vai chạm khẽ
    Hôm nào tiễn bạn mắt nhìn xa
    Vừa khơi ngọn lửa tình nghiên bút
    Đã mất vòng tay tuổi ngọc ngà
    Góp chữ lưu thành trang kỷ niệm
    Tô màu hạnh phúc của đời ta

    ntd


  20. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Ntd Hoa Viên vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 1/12 1 2 3 11 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình