GÓI TÌNH TRAO LẠI CHO NGƯỜI
cho tình
tình cho
ngát đóa hoa đời
phụ tình
tình phụ
cuốn theo chiều gió
không tình
tình không
bèo dạt mây trôi
thơ tình
tình thơ
sông cạn núi mòn
8-11-2018
GÓI TÌNH TRAO LẠI CHO NGƯỜI
cho tình
tình cho
ngát đóa hoa đời
phụ tình
tình phụ
cuốn theo chiều gió
không tình
tình không
bèo dạt mây trôi
thơ tình
tình thơ
sông cạn núi mòn
8-11-2018
Lần sửa cuối bởi huyba; 08-11-2018 lúc 01:28 PM Lý do: mới
NHÀ CŨ
Chỉ mới đó đã thành ngôi nhà cũ
Sau bão mưa, hoa đỏ cả chiều buồn
Ai đã đến và đi mây có biết
Hoa nép bên rào hay ánh mắt sau lưng
27-11-2018
ĐỜI QUÁ XA XÔI
Tôi thầm nghĩ về những cái chết quá buồn
Những cái chết của những người bất hạnh
Cuộc đời họ niềm vui hầu như xa lánh
Họ đến với đời mà đời quá xa xôi
Rồi có đêm rón rén bước xuống đời
Chợt gặp lại những người vừa qua ngõ
Nghe bên tai có tiếng chào rất rõ
Một mai nào tôi cất tiếng chào ai.
4-12-2018
NHÀNH LAN RỪNG NƠI TÔI
Có những ngày u ám
Không có nắng để tươi
Nhành lan rừng vẫn nở
Cho tôi một góc vui.
Có những ngày buồn nhất
Như sinh bất phùng thời
Nhành lan rừng vẫn nở
Cho mình đôi giờ vui.
CUỐI ĐÔNG
Nhắn tin anh đừng viết thơ tình mùa đông
Bởi mùa đông không mang điều ấm áp
Những câu thơ lạnh lùng làm cạn mòn tháng chạp
Thời gian cạn cùng và anh cạn em.
27-1-2016
ĐÊM CUỐI NĂM
Chơi với người khôn mãnh
để biết nên dại khờ.
Chơi với người gian trá
để biết còn thật thà.
Chơi với cùng cát bụi
để biết vì sao xa.
4-2-019
NGÔI NHÀ BÊN SUỐI
Hoa tím từng chùm chẳng biết tên
Xưa thường trộm hái ươm niềm thương
Hương nương sương lạnh luồn hiên tím
Giờ vắng xa người, đêm vắng hương.
•
Nước chảy nao nao khúc thánh ca
Dòng tình len chảy giữa lòng ta
Đến khi tình ái thành cơn lũ
Trăng xế đầu non suối đã già.
Lần sửa cuối bởi huyba; 11-03-2019 lúc 02:18 PM
HOA HỒNG HALOWEEN
Hoa hồng có gai
Gai từ trong miệng.
Nhức óc đinh tai
Ngắm em say đắm
Mở face mỗi ngày
Mắt em mắt cú
Em hớp hồn tôi
Giấu lên nóc mái
Đêm khuya cú rúc
Tiếng em, tiếng cú
Nhập nhoạng đêm dài
Bông hồng có gai.
9-3-2019
Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, cảm hứng viết cho lễ hội Haloween săp tới.
TAM ĐẢO VÀ TRĂNG
Tam Đảo có nhiều tam cấp
Bậc cao thấp thoáng trong mây
Đi bên nhau vẫn còn dễ lạc
Em ừ thì thôi nắm tay.
Đưa em lên đỉnh Rùng Rình
Đưa anh đi về Thác Bạc
Thời gian Tam Đảo từ bao giờ rất khác
Một ngày bốn mùa đi qua
Trăng e ấp co mình rồi chợt tan xa
Thông reo trên tháp chuông nhà thờ cổ
Đóng đinh ngàn năm nỗi nhớ
Ngàn năm những ngón tay mềm.
HUY BA