+ Trả lời chủ đề
Trang 259/491 ĐầuĐầu ... 159 209 249 257 258 259 260 261 269 309 359 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 2.581 tới 2.590 của 4908

Chủ đề: Thơ Đường - Huy Thanh

  1. #2581
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Nguyên văn bởi Huy Thanh
    RẠNG RỠ ĐƯỜNG THI

    Nhịp trỗi thi Đường mải miết chơi
    Mài nghiên vẫy bút tạ ân đời
    Tìm câu dệt tứ qua rừng thẳm
    Kiếm chữ trao từ vượt đảo khơi
    Thuở trước ươm vần không giã biệt
    Từ nay trĩu ý chẳng xa rời
    Niềm mê tứ tuyệt say hồn kẻ
    Rạng rỡ nên lòng khó thể lơi.

    Huy Thanh
    13/05/2017

    KHÔNG LƠI

    Vần thơ Bác học học mà chơi
    Kết nối tình thân lúc cuối đời
    Ý xướng theo mây về dặm thẳm
    Câu hòa gửi sóng vượt trùng khơi
    Âm thầm nẻo bút duyên không đoạn
    Lặng lẽ đường Com nghĩa chẳng rời
    Nắng lửa mưa dầu tâm vẫn vững
    Cây vườn bón tỉa lẽ nào lơi.

    BXP 14/5/2017

  2. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  3. #2582
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    VUI ĐỜI NGHIỆP GIÁO


    Vui đời nghiệp giáo đẹp ngàn cây
    Khiến lãng quên thơ để dạ gầy
    Một thuở tầm văn mê mải giữ
    Bao ngày tải đạo rộn ràng xây
    Âm thầm những buổi hương hòa trọn
    Lặng lẽ từng phen nghĩa chất đầy
    Nụ thắm lung linh ngời vạn nẻo
    Tinh thần rạng rỡ mãi còn đây.

    Mạnh Kỷ
    18/5/2017
    Lần sửa cuối bởi manhky; 19-05-2017 lúc 12:31 PM

  4. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  5. #2583
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.394
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    VUI ĐỜI NGHIỆP GIÁO


    Vui đời nghiệp giáo đẹp ngàn cây
    Khiến lãng quên thơ để dạ gầy
    Tải đạo bao ngày mê mải giữ
    Tầm văn một thuở rộn ràng xây
    Âm thầm những lượt hương hòa trọn
    Lặng lẽ từng phen nghĩa chất đầy
    Nụ thắm lung linh ngời vạn nẻo
    Tình yêu rạng rỡ mãi còn đây.

    Mạnh Kỷ
    18/5/2017
    ÂN NGƯỜI DẪN LỐI

    Rễ nụ tươi cành phấn khởi cây
    Dù cho tóc bạc lẫn vai gầy
    Đưa thuyền bấy thuở luôn chờ đợi
    Tải đạo bao ngày mãi đắp xây
    Ý tỏ lòng son trò giữ vẹn
    Trường xưa nẻo thắm chữ trao đầy
    Ân người dẫn lối đường mây rộng
    Trải mộng sâu tình ngõ nhớ đây.

    Huy Thanh
    18/05/2017

  6. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  7. #2584
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.394
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    CHƠI CỜ

    Cờ chơi bảy trận trước sau huề
    Tượng sĩ trông thành, pháo thỏa thuê
    Nỗi nhớ bên thềm mơ hậu
    Niềm thương cạnh ngõ ngóng xe về
    Hình trao tặng tướng lòng ngơ ngẩn
    Tốt vũ sang bờ dạ mải mê
    Cưỡi ngựa dong thuyền đi khắp nẻo
    Nhìn trăng nguyện ước chỉ tay thề.

    Huy Thanh
    19/05/2017
    Lần sửa cuối bởi Huy Thanh; 16-07-2017 lúc 09:51 AM

  8. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  9. #2585
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
    CHƠI CỜ

    Cờ chơi bảy trận trước sau huề
    Tượng sĩ trông thành, pháo thỏa thuê
    Nỗi nhớ bên thềm mơ hậu
    Niềm thương cạnh ngõ ngóng xe về
    Hình trao tặng tốt lòng ngơ ngẩn
    Tướng vũ sang bờ dạ mải mê
    Cưỡi ngựa dong thuyền đi khắp nẻo
    Nhìn trăng nguyện ước chỉ tay thề.

    Huy Thanh
    19/05/2017
    GIAO HÒA BẠN HỮU

    Bạn hữu lòng chân tất phải huề
    Giao hòa chẳng ngại dẫu làm thuê
    Chơi cờ họa sĩ chờ XE đến
    Vãn cảnh nhà thơ đợi TỐT về
    TƯỚNG thổi xuân tình nhờ NGỰA giữ
    Đêm bày phú lục để hồn mê
    Thành ta SĨ TƯỢNG không nề PHÁO
    Ấp ủ cài trâm HẬU đã thề.

    Ngàn Hoa 20/05/2017

  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


  11. #2586
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3

    CÁO LỖI

    Từng đi bốn Viện kiểm tra rồi
    Sức vẫn đang hèn, bệnh chửa vơi
    Thuốc dẫn mười thang nào chuyển vận
    Thơ làm bảy chữ cứ thèm khơi
    Thi đàn nhắn bạn âm thầm bỏ
    Máy bảng cầm tay lặng lẽ rời
    Cáo lỗi bây giờ xin tạm nghỉ
    Mong cầu khỏe mạnh sẽ vào chơi./.

    TXS 21/05/2017

  12. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  13. #2587
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    Quote Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh Xem bài viết
    CÁO LỖI

    Từng đi bốn Viện kiểm tra rồi
    Sức vẫn đang hèn, bệnh chửa vơi
    Thuốc dẫn mười thang nào chuyển vận
    Thơ làm bảy chữ cứ thèm khơi
    Thi đàn nhắn bạn âm thầm bỏ
    Máy bảng cầm tay lặng lẽ rời
    Cáo lỗi bây giờ xin tạm nghỉ
    Mong cầu khỏe mạnh sẽ vào chơi./.

    TXS 21/05/2017
    CHÚC SỨC KHỎE BÁC SINH

    Ngẫm đặng từ nay bảy mốt rồi
    Cung lòng khắc khoải, lực đà vơi
    Tràn mơ ý chữ mê hoài thả
    Ủ mộng câu vần thích mãi khơi
    Bởi nghĩa thi Đường không cách biệt
    Vì ân Lục bát chẳng xa rời
    Chân thành cảm tạ chào thi hữu
    Sức khỏe an toàn mãn nguyện chơi.

    Ngàn Hoa 21/05/2017

  14. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


  15. #2588
    Avatar của KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 69
    Bài gửi : 3.415
    Thanks
    35.515
    Thanked 17.914 Times in 3.398 Posts
    Blog Entries
    77
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
    CHƠI CỜ

    Cờ chơi bảy trận trước sau huề
    Tượng sĩ trông thành, pháo thỏa thuê
    Nỗi nhớ bên thềm mơ hậu
    Niềm thương cạnh ngõ ngóng xe về
    Hình trao tặng tốt lòng ngơ ngẩn
    Tướng vũ sang bờ dạ mải mê
    Cưỡi ngựa dong thuyền đi khắp nẻo
    Nhìn trăng nguyện ước chỉ tay thề.

    Huy Thanh
    19/05/2017

    WÍNH CỜ ĐÊM


    Đem cờ mở trận, mắc chi huề
    tốt không màng kẻ đánh thuê
    Đẩy pháo lên rìa nghênh ngáo để
    Lùa xe xuống mé lửng lơ về
    Ngựa hăng lủi chéo, công mà nể
    Voi khỏe che gần, thủ thấy mê
    Ghếch an toàn xong lựa thế
    Chiếu rồi tướng ngủ dưới trăng thề!



    KIỀN ĐỨC - 23/05/17
    乾 德 - 張 世 功

    Trời thăm thẳm chứa vạn điều hay dở
    Đức dạt dào mang trăm sự ngổn ngang


    http://thuvicuocdoi.blogspot.com/

  16. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG vì bài viết hữu ích này


  17. #2589
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.394
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    CON GÁI THƯỢNG ĐẾ

    Thượng đế! Con Ngài rõ tủi không
    Vì đâu bấy thuở vẫn chưa chồng?
    Trăng thề ngóng mãi đành rơi lệ
    Liễu úa mong hoài phải đợi bông
    Vĩnh cửu hồn reo ngày rạng thắm
    Trường sinh dạ khóc ngõ phai hồng
    Sầu dâng hỏi khẽ Người sao khó
    Trỗi nhạc đêm buồn nẻo ước trông!

    Huy Thanh
    22/05/2017
    Lần sửa cuối bởi Huy Thanh; 16-07-2017 lúc 09:53 AM

  18. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  19. #2590
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.394
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    THĂM MIỀN ĐẢO LẠ
    (Bài họa)

    Cuồng si tứ tuyệt đã mơ lời
    Bởi nghĩa thi Đường đó bạn ơi!
    Lặng lẽ hòa câu chờ lúc ngỏ
    Triền miên giữ mộng đến khi mời
    Huyền ngang lặn mãi tìm không nghỉ
    Ngã nặng truy hoài kiếm chẳng lơi
    Đổi hướng con thuyền xoay ngũ độ
    Thăm miền đảo lạ khiến từ khơi.

    Huy Thanh
    23/05/2017


    VẮNG

    Bởi gánh đường thi đã biệt lời?
    Nên chiều não nuột tiếng à ơi
    Vần thô tứ lạ không còn diễn
    Chữ độc từ thâm chửa thấy mời
    Nhớ cảnh mùa xuân mình giữ chặt
    Thương hình bóng nguyệt kẻ vừa lơi
    Hoàng hôn đẩy giọt buồn man mác
    Để bước chân chồn quạnh quẽ khơi.

    Lê Thu Trang
    Lần sửa cuối bởi Huy Thanh; 16-07-2017 lúc 09:54 AM

  20. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 259/491 ĐầuĐầu ... 159 209 249 257 258 259 260 261 269 309 359 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình