+ Trả lời chủ đề
Trang 24/87 ĐầuĐầu ... 14 22 23 24 25 26 34 74 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 231 tới 240 của 870

Chủ đề: Thơ Đường luật- Ngàn Hoa

  1. #231
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi Ngan Hoa Xem bài viết
    KÝ ỨC

    Ký ức vùi sâu tận đáy lòng
    Anh còn đứng đó mãi chờ mong
    Tương lai rộng mở sao chùng bước
    Quá khứ đau buồn thích phải không!

    Ngàn Hoa 13.06.2016

    XÚC ĐỘNG


    Có những niềm thương quả thật lòng
    Mà không giữ được nỗi tình mong
    Người ơi kỉ niệm giờ quay lại
    Chắc dạ bồi hồi - xúc động không?

    Mạnh Kỷ
    15/6/2016

  2. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  3. #232
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    KÝ ỨC

    Ký ức vùi sâu tận đáy lòng
    Anh còn đứng đó mãi chờ mong
    Tương lai rộng mở sao chùng bước
    Quá khứ đau buồn thích phải không!

    Ngàn Hoa 13.06.2016

    XÚC ĐỘNG

    Có những niềm thương quả thật lòng
    Mà không giữ được nỗi tình mong
    Người ơi kỉ niệm giờ quay lại
    Chắc dạ bồi hồi - xúc động không?

    Mạnh Kỷ
    15/6/2016
    CHUNG LÒNG

    Làm ăn cũng phải hướng chung lòng
    Chẳng lẽ tâm tình lại nỏ mong
    Kẻ ở người đi xao xuyến lạ
    Thưa rằng bạn hữu có hay không?

    TXS 15/06/2016

  4. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  5. #233
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    KỶ NIỆM

    Nhìn về phố thị nhớ vần thơ
    Tiễn bạn chia xa lại ngóng chờ
    Kẻ đứng trên cầu nhìn sóng bạc
    Người ngồi cuối bãi ngắm trăng mơ
    Sương ôm đỉnh núi tình không nhạt
    Mây níu đầu non nghĩa chẳng mờ
    Kỷ niệm thời gian lòng mãi nhớ
    Bao mùa lá rụng dạ thầm ngơ.

    Mạnh Kỷ
    23/6/2016


    BẾN ĐỢI SÔNG VÀM

    Mộng gửi đêm về trỗi ý thơ
    Cành ôm liễu ẩn mấy thu chờ
    Hoa vàng nghĩa nặng lòng thương nhớ
    Nõn thắm ân dài dạ thỏa mơ
    Chữ thả hương lồng bên suối lạnh
    Lời buông vị tỏa dưới trăng mờ
    Sông Vàm kẻ đợi vòng tay ấm
    Cảm động duyên trời mãi ngác ngơ.

    Lệ Hà 23-06-2016


    QUẠNH QUẼ

    Nguyệt trỗi ngân tình thả áng thơ
    Hè vui phượng vĩ mỏi mong chờ
    Êm đềm Bắc đẩu gieo vần mộng
    Rộn rã Ngân hà thỏa ý mơ
    Lối cũ vườn hoang vầng nguyệt tỏ
    Đường xưa ngõ lạnh ánh sao mờ
    Ta về nẻo đợi người năm ấy
    Quạnh quẽ cung lòng khiến ngẩn ngơ.

    Ngàn Hoa 23.06.2016

  6. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


  7. #234
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    TÌNH NGƯU CHỨC

    Cảnh sắc ngoài kia quá tuyệt vời
    Trong vườn cạnh ngõ khắp ngàn nơi
    Ong vờn nhụy nõn hoài không nghỉ
    Bướm lượn hoa vàng mãi chẳng lơi
    Ánh nguyệt êm đềm ôm trái mọng
    Hằng Nga lặng lẽ đếm sao ngời
    Ngân hà trải rộng chờ Ngưu đến
    Chức Nữ đang ngồi nhặt lá rơi.

    Ngàn Hoa 29.06.2016

  8. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


  9. #235
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Ngan Hoa Xem bài viết
    TÌNH NGƯU CHỨC

    Cảnh sắc ngoài kia quá tuyệt vời
    Trong vườn cạnh ngõ khắp ngàn nơi
    Ong vờn nhụy nõn hoài không nghỉ
    Bướm lượn hoa vàng mãi chẳng lơi
    Ánh nguyệt êm đềm ôm trái mọng
    Hằng Nga lặng lẽ đếm sao ngời
    Ngân hà trải rộng chờ Ngưu đến
    Chức Nữ đang ngồi nhặt lá rơi.

    Ngàn Hoa 29.06.2016
    DUYÊN NGƯU CHỨC

    Ngưu Lang - Chức Nữ đã xa vời
    Dẫu chuyện bây giờ trải khắp nơi
    Nhớ vợ xây cầu quân quạ giúp
    Thương chồng dệt vải nỗi niềm lơi
    Ngày ba nhắc nhở tình yêu tỏ
    Tháng bảy hàn huyên hạnh phúc ngời
    Cảm động muôn vàn câu khó tả
    Duyên trời số phận cũng đầy vơi.

    TXS 30/07/2016

  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  11. #236
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi Ngan Hoa Xem bài viết
    TÌNH NGƯU CHỨC

    Cảnh sắc ngoài kia quá tuyệt vời
    Trong vườn cạnh ngõ khắp ngàn nơi
    Ong vờn nhụy nõn hoài không nghỉ
    Bướm lượn hoa vàng mãi chẳng lơi
    Ánh nguyệt êm đềm ôm trái mọng
    Hằng Nga lặng lẽ đếm sao ngời
    Ngân hà trải rộng chờ Ngưu đến
    Chức Nữ đang ngồi nhặt lá rơi.

    Ngàn Hoa 29.06.2016
    HỘI NGỘ NGƯU CHỨC


    Trời đêm cảnh đẹp mãi xa vời
    Vạn tỉ hành tinh trải mọi nơi
    Nhấp nhánh Ngân Hà mây chẳng phủ
    Lung linh Bắc Đẩu gió không lơi
    Thuyền trăng vội vả tìm phương sáng
    Bến nguyệt ung dung nhặt ánh ngời
    Chức Nữ Ngưu Lang giờ hội ngộ
    Tàn canh cất bước lệ nhòa rơi.

    Mạnh Kỷ

  12. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  13. #237
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    ĐÓN BẠN GIÀ


    Bạn đến chiều nay tôi vắng nhà
    Mưa buồn rả rích chốn trời xa
    Mong tình trí hữu càng thân thiết
    Muốn nghĩa thi nhân mãi đậm đà
    Vẫn biết Đường Thi đang thắm nụ
    Và còn lục bát đã đơm hoa
    Chờ li rượu quí mừng tao ngộ
    Chạm chén trà thơm đón bạn già.

    Mạnh Kỷ
    30/6/2016

  14. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  15. #238
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    ĐÓN BẠN GIÀ


    Bạn đến chiều nay tôi vắng nhà
    Mưa buồn rả rích chốn trời xa
    Mong tình trí hữu càng thân thiết
    Muốn nghĩa thi nhân mãi đậm đà
    Vẫn biết Đường Thi đang thắm nụ
    Và còn lục bát đã đơm hoa
    Chờ li rượu quí mừng tao ngộ
    Chạm chén trà thơm đón bạn già.

    Mạnh Kỷ
    30/6/2016
    THÔI ĐÀNH…HẸN!

    Chiều nay bạn sẽ đến chơi nhà
    Bữa nọ dong thuyền đến biển xa
    Trách khẽ Thi Đường luôn ủ mộng
    Hòa êm Lục Bát mãi nương đà
    Trong vườn trải ý ong chờ nụ
    Cạnh ngõ trao tình bướm ủ hoa
    Gặp gỡ thôi đành mơ bóng tỏa
    Đàn reo trỗi nhạc gốc tre già.

    Ngàn Hoa 30.06.2016

  16. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


  17. #239
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46


    SÔNG & BIỂN
    Mênh mông sông biển ngàn con sóng
    Vũ trụ tuần hoàn biển với sông
    Biển rộng cho người tôm cá đủ
    Tràng giang nước đổ rẽ muôn dòng.
    Ngàn Hoa 03.06.2016

  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


  19. #240
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Ngan Hoa Xem bài viết


    SÔNG & BIỂN
    Mênh mông sông biển ngàn con sóng
    Vũ trụ tuần hoàn biển với sông
    Biển rộng cho người tôm cá đủ
    Tràng giang nước đổ rẽ muôn dòng.
    Ngàn Hoa 03.06.2016
    NGƯỜI & NƯỚC

    Biển rộng xô bờ bao đợt sóng
    Bờ vui gửi bến một nhành sông
    Con người tổ quốc cùng chia sẻ
    Chẳng lẽ ngồi yên giặc đổi dòng./.

    TXS 03/07/2016

  20. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 24/87 ĐầuĐầu ... 14 22 23 24 25 26 34 74 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình