MƯA KHUYA
Bóng đêm đồng lõa nỗi buồn
Mưa khuya gợi nhớ trào tuôn lệ sầu
Hạt rơi rả rích canh thâu
Tình xưa len lỏi lắng sâu tâm hồn
Từ anh vào cõi hư không
Xót thương thao thức mỏi mòn, giá băng
Ướt mi,thấm đẫm gối nằm
Triền đê nguyện ước trăm năm thuở nào
Bao giờ xóa được nỗi đau
Thời gian lặng lẽ bạc màu tóc mây
Ảnh người chữ tặng còn đây
Trào dâng kỉ niệm đong đầy- khuya mưa
LAM Y
MẸ & CON
Mừng con bé nhỏ chào đời
Kề da áp ngực ấm hơi mẹ hiền
Chắt chiu giọt sữa đầu tiên
Thâm tình mẫu tử thiêng liêng biển trời
Đạp chân bụng đói khóc đòi
Suối nguồn dinh dưỡng tuyệt vời nuôi con
Choàng tay ấp ủ vào lòng
Mềm môi bú mẹ giấc nồng ngủ say
Dõi theo từng bước tháng ngày
Vẹn toàn trí não hình hài an vui
Thời gian lặng lẽ trôi xuôi
Mong mau khôn lớn nên người, con yêu !
Lam Y
Tặng cháu ngoại Thủy Tiên -Minh Quân-Uyên Nhi-Mẹ Thảo
Cháu nội Khánh Vân--Mẹ Quyên
TIM& NÃO
Trái tim bộ não con người
Song hành xuyên suốt cuộc đời tuyệt sao
Trái tim luân chuyển máu đào
Nuôi toàn cơ thể lớn cao miệt mài
Từng giây từng phút hăng say
Từ khi còn bé đến ngày xuôi tay
Não ghi trữ ý lâu dài
Chuyển giao kiến thức đúng sai rạch ròi
Tương lai rạng rỡ sáng ngời
Công cha nghĩa mẹ biển trời khắc ghi
Tình đầu chợt đến rồi đi
Buồn thương ray rứt ướt mi lệ tràn
Khi vui tim đập rộn ràng
Tình duyên ngang trái bẽ bàng nhói tim
Đôi khi muốn hỏi muốn tìm
Tình yêu từ não hay tim hỡi người!
Lam Y
Cám ơn chị Lệ Hà đã tặng em bài thơ "Hai phương trời cách biệt". Em mang sang trang thơ của em nha chị!
Mối tình đầu lãng mạn, dễ thương. Tên hai người được anh lồng ghép vào nón tuyệt vời. Tình yêu tuổi học trò trong sáng đẹp như mơ nhưng buồn quá! Nghe tâm sự của LY qua
TLMN , mình xúc động và cảm thông những gì bạn đã trải qua trong bốn mươi ba năm.
LH thương tặng bạn tri kỉ bài thơ nầy để nhớ về những kỉ niệm xưa.
HAI PHƯƠNG TRỜI CÁCH BIỆT
Tháng mười hạt nắng lung linh
Thay lời muốn nói gợi hình bóng xưa
Làm sao kể hết cho vừa
Tân An Trung Học anh đưa đón nàng
Lên xe hai đứa lang thang
Hàng cây râm mát đường làng quanh co
Một thời áo trắng học trò
N.L. ngày ấy mày mò học thi
L.Y. duyên dáng xuân thì
Yêu nhau thương nhớ tình si trọn lòng
Cuộc đời được mất hư không
Bốn ba năm chẵn bềnh bồng phiêu du
Anh đi vào cõi sương mù
Thư xanh đã ngỏ, mưa thu thuở nào
Ưu tư, lạc lõng buồn đau
Lệ rơi cay mắt dâng trào nhói tim
Lá vàng tiễn biệt lặng im
Đèn khuya lặng lẽ dõi tìm sao đêm
Góc trời hoang vắng cỏ mềm
Ngủ say anh nhé, ru êm tình đầu!
19-10-2016
Lệ Hà
VẤN VƯƠNG
Tháng năm khắc khoải mong chờ
Anh về nơi ấy mịt mờ khói sương
Lẻ loi chiếc bóng đêm trường
Tình đầu dang dở vấn vương trọn đời
LAM Y
THUỞ XUÂN HỒNG
Tháng năm chồng chất tuổi đời
Đọng trong tiềm thức một thời mộng mơ
Mái trường sách vở trang thơ
Đèn khêu bóng lẻ học chờ ngày thi
Buồn vui chợt đến rồi đi
Vấn vương lứa tuổi xuân thì người ơi
Mùa thu vàng lá rụng rơi
Sầu thương cánh nhạn lẻ loi cuối trời
Hoàng hôn tím phủ ngàn khơi
Giọt mưa rả rích lả lơi đêm trường
Hành trang rời lớp tha phương
Bôn ba cuộc sống đời thường- thôi mơ
Lần trang nhật ký phai mờ
Nhớ về kỉ niệm thẩn thơ xuân hồng
Nhìn mây trắng thả bềnh bồng
Ngẩn ngơ nhặt chiếc lá phong nhuộm vàng.
LAM Y
Lần sửa cuối bởi Lam Y; 29-03-2017 lúc 06:13 PM
TRĂNG CÔI
Ngắm vầng bóng lẻ đơn côi
Mỏi mòn chờ đợi nửa đời em ơi
Em là một nửa của tôi
Em là nửa mảnh trăng trôi cuối trời
Trăng non trăng khuyết trăng vơi
Trăng tròn mười sáu bầu trời sáng soi
Đâu rồi một nửa của tôi
Bay đi muôn nẻo, nửa đời em ơi
Thương sao!
Nửa mảnh trăng côi
Sương khuya thấm lạnh,
Mãi ngồi-đối trăng
LAM Y
Lần sửa cuối bởi Lam Y; 30-04-2017 lúc 09:07 PM
NỖI BUỒN
Sương khuya thấm lạnh bờ vai
Trăng non nửa mảnh đêm nay gợi buồn
Quỳnh hoa nở muộn tỏa hương
Năm canh thao thức trào tuôn nỗi sầu
Tóc xanh nay đã bạc màu
Xuân thì một thuở qua mau trong đời
Trần gian cõi tạm mà người ơi
Mai về cát bụi buông xuôi....kiếp ngưòi
Lam Y
Lần sửa cuối bởi Lam Y; 11-11-2018 lúc 01:29 PM