+ Trả lời chủ đề
Trang 216/275 ĐầuĐầu ... 116 166 206 214 215 216 217 218 226 266 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 2.151 tới 2.160 của 2745

Chủ đề: Dòng Sông Thơ_Nguyễn Văn Thái

  1. #2151
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    NỢ TÔI - LỜI TỰ BẠCH

    Nợ tôi
    Điều Phật dạy răn
    “từ bi hỉ xả”- băn khoăn, tơ vò

    Nợ em
    Nhẫn nhịn, chăm lo
    đá vàng gìn giữ, phận cò đa mang

    Nợ con
    Nghĩa - đức - thảo - ngoan
    gái trai, dâu rể vẹn toàn hiếu, chung
    Cháu nội ngoại - tình yêu thương
    chân trời mờ mịt, hướng đường mông lung

    Nợ ơn nguồn cội vô cùng
    Chân tu phúc đức xanh trong muôn đời

    Nợ đời
    Quá nửa tiếng cười
    buồn tôi thi thoảng, cõi người - đủ, xong!

    Nợ trời một ngọn bòng bong
    Cố nhiên tôi trả, nào mòng kiếp sau …

    NVT

  2. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  3. #2152
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi NGUYỄN VĂN THÁI Xem bài viết
    TỰA EM

    Tựa em đâu đắm mắt tìm
    Ngây mờ ngà ngọc ú tim vạt tà
    Tựa em đâu ngọt son hoa
    Thả hương nhạt thếch, ta bà dối gian !

    Tựa em đâu cứ đài trang
    Gót trần thơm thảo bụi đàng…cầm tin!
    Tựa em đâu chỉ nhân hình
    Sòng nâu quê cội, vững yên tâm lành !

    Tựa em thâm thúy nhụy tình
    Trái tim nhân ái, u-minh rạch ròi
    Thuyền đi dâu bể sông đời
    Bến quê ấp ủ hát lời sắt son !

    NVT
    2514


    Dựa nhau

    Dựa vai tóc xoã thơm hương
    Trắng tinh hoa Bưởi trăm đường cùng nhau

    Tựa vào hãy bước dài lâu
    Thân cau vững chắc dây trầu leo cao

    Bám lên giàn mướp xanh màu
    Trổ hoa trái đắng canh sầu chia đôi

    Bắc thang ta thử hỏi trời
    Tơ duyên đã buộc có rời được không

    Gạt đi những nỗi mông lung
    Nhìn nhau mắt liếc chỉ đong lệ nhoà

    Lẩm cẩm nói chuyện mưa sa
    Ông móm bà mém RUM BA chúng mình

    Miệng bà trông vẫn thật xinh
    Chân ông run rẩy đầy tình ....xanh mơ.....

    Thu giang vũ
    Lần sửa cuối bởi NGUYỄN VĂN THÁI; 26-04-2017 lúc 10:54 AM

  4. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  5. #2153
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    Quote Nguyên văn bởi thugiangvu Xem bài viết


    Dựa nhau

    Dựa vai tóc xoã thơm hương
    Trắng tinh hoa Bưởi trăm đường cùng nhau

    Tựa vào hãy bước dài lâu
    Thân cau vững chắc dây trầu leo cao

    Bám lên giàn mướp xanh màu
    Trổ hoa trái đắng canh sầu chia đôi

    Bắc thang ta thử hỏi trời
    Tơ duyên đã buộc có rời được không

    Gạt đi những nỗi mông lung
    Nhìn nhau mắt liếc chỉ đong lệ nhoà

    Lẩm cẩm nói chuyện mưa sa
    Ông móm bà mém RUM BA chúng mình

    Miệng bà trông vẫn thật xinh
    Chân ông run rẩy đầy tình ....xanh mơ.....

    Thu giang vũ
    NỢ NHAU

    Nợ nhau...nhiều lắm vần thơ
    Xua đi bao chuyện dại khờ thế gian

    Nợ nhau còn ít bẽ bàng
    Trăm năm mới hiểu đa mang nỗi gì

    Nợ nhau câu chuyện thiên di
    Để sầu đong mãi dễ đi khó về

    Nợ nhau ngậm ngải bùa mê
    Mãi lời ân nghĩa lê thê kiếp người

    Nợ nhau sớm tối nụ cười
    Thế nhân chán vạn hình đời ảo hư

    Nợ nhau màu tím mùa thu
    Lời trong vàng đá tưởng như dễ dàng

    Nợ nhau một chốn thiên đàng
    Chỉ cây hoa lá mọng vàng đung đưa

    Nợ nhau ! Nợ suốt bốn mùa !

    NVT

  6. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  7. #2154
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    Ơ KÌA

    Ơ kìa người mộng đang mơ
    Phiêu du các nẻo đùm thơ tặng đời
    Nỗi niềm tha thiết đầy vơi
    Huơ tay vớt lọn gió trời tràn loang

    Xênh xang mua cái đa mang
    Nhân duyên tránh bước lỡ làng, cho hay!
    Xén đêm đắp đổi sang ngày
    Ơ kìa say khướt !...Tràn đầy men yêu !

    Hồn thơ quyện tiếng chuông chiều
    Không gian huyền ảo phiêu diêu với lòng!

    NVT

  8. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  9. #2155
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 06-05-2017 lúc 08:36 AM

  10. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  11. #2156
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    NHỚ MÙA BẰNG LĂNG TÍM

    Tím mùa tím cả tim tôi
    Tím thăm thẳm tím bồi hồi niềm mơ
    Lặng ngây về chốn hẹn xưa
    Xôn xao sóng vỗ ngọt bờ trăng sông…

    Diệu huyền lột xác - tuổi hồng !
    Tím tôi từ hạ qua đông…chung tình
    Thiết tha sắc tím duyên mình
    Trước mùa phượng nở…đinh ninh tím, nồng…

    Bằng lăng ánh tím in sông
    Giữa chiều hoài niệm tơ lòng vấn vương
    Mái đình trăng xế chìm sương
    Một đi nước chảy vô thường người ơi !…

    Hoa rơi tím rải đường đời
    Mùa bằng lăng tím một thời…còn mơ !

    NVT

  12. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  13. #2157
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi NGUYỄN VĂN THÁI Xem bài viết


    NHỚ MÙA BẰNG LĂNG TÍM

    Tím mùa tím cả tim tôi
    Tím thăm thẳm tím bồi hồi niềm mơ
    Lặng ngây về chốn hẹn xưa
    Xôn xao sóng vỗ ngọt bờ trăng sông…

    Diệu huyền lột xác - tuổi hồng !
    Tím tôi từ hạ qua đông…chung tình
    Thiết tha sắc tím duyên mình
    Trước mùa phượng nở…đinh ninh tím, nồng…

    Bằng lăng ánh tím in sông
    Giữa chiều hoài niệm tơ lòng vấn vương
    Mái đình trăng xế chìm sương
    Một đi nước chảy vô thường người ơi !…

    Hoa rơi tím rải đường đời
    Mùa bằng lăng tím một thời…còn mơ !

    NVT



    Tím ơi , forget me not

    tím thuỷ chung tím cả lòng
    Con tim nho nhỏ luôn nồng hương xưa
    Tím rừng mơ tím hoa Mua
    Trâm cài sắc tím rừng thưa nụ gầy
    Trổ hoa kết trái đẹp thay
    Tím ơi đừng tím những ngày thu qua
    Bốn mùa về bão mưa sa.....
    Xuân đi đông lại đôi ta tương phùng
    Pen sê tím cánh mông lung
    Hoa tim phai nhạt
    Xin đừng quên em.

    Thu giangvu


    Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 14-05-2017 lúc 10:26 AM

  14. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  15. #2158
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Xin lỗi đã làm phiền. Tôi sẽ tự lực hoàn thiện TTH lưu.
    Lần sửa cuối bởi buixuanphuong09; 15-05-2017 lúc 07:34 AM

  16. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  17. #2159
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    Xin lỗi đã làm phiền. Tôi sẽ tự lực hoàn thiện TTH lưu.
    Vâng nhờ bác giúp em với nhé ! Bác kiên cường lắm, tràn đầy nghị lực ! Bọn chúng em theo tướt cỏ bợ không kịp !
    Chúc bác luôn mạnh khỏe để có thêm nhiều nguồn vui trong cuộc sống ,diễn đàn vnthihuu có thêm niềm tự hào, hưng phấn mà phát triển !

  18. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  19. #2160
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    ĐÊM TÌNH

    Tàu cau lẳng lặng đong đưa
    Vòm trời…vàng xoe lỗ đục
    Lóng lánh sông gợn ánh bạc
    Dế đồng ngọt khúc ru êm

    Khẽ khàng con gió vào đêm
    Giọt sương trở mình mất ngủ
    Thiên thần…mộng vàng ấp ủ
    Thoảng hương lịm ngát cõi bờ…

    Mắt buồn xa ngái hững hờ
    Cơn mưa rập rình ngoài ngõ
    Nụ cười nửa vời dang dở
    Trăng đêm khép mí mảnh tà

    Đã nghe gió lùa ngoài xa
    Đêm hoang loang màu đen đậm
    Gáy lạnh thinh không im lặng
    Bẽ bàng dế nín…cơn dông !

    NVT
    2575

  20. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 216/275 ĐầuĐầu ... 116 166 206 214 215 216 217 218 226 266 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình