+ Trả lời chủ đề
Trang 221/275 ĐầuĐầu ... 121 171 211 219 220 221 222 223 231 271 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 2.201 tới 2.210 của 2745

Chủ đề: Dòng Sông Thơ_Nguyễn Văn Thái

  1. #2201
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    CÙNG THƠ VỀ BIỂN VUI
    (Buổi ra mắt tập thơ : THƠ TÌNH MÙA THU 3
    của nhiều tác giả)


    Lang thang trên nẻo cao vời
    Thả hồn theo gió mây ngời ánh hoa
    Quên thân dầu chốn ta bà
    Hạc cầm nâng gảy la đà bước thu

    Xiêu lòng nghe tiếng chim gù
    Góp hương đồng nội phiêu du với tình
    Thấp cao sánh bước sân đình
    Tang bồng thi hội ta mình mộng mơ

    Xa nghe sóng vỗ lịm bờ
    Lâng lâng hồn lạc biển thơ vui vầy
    Gió hanh ngơ ngẩn quanh mây
    Ước ao say với sóng say một lần

    Sơn ca đồng điệu thi lân
    Nhận ra mình giữa nhân quần, cuộc chơi.

    NVT
    26/64


  2. #2202
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    ĐÊM VÀ NGÀY

    Hồng quân sinh luật
    Bí mật cơ trời
    Ngày - Đêm vòng chảy không rời
    Cách phân trong một muôn đời cuộc sinh

    Bình minh “em” tới
    Ban tối “anh” về
    Ngày phơi hiu quạnh đường quê
    Đêm đơn mông muội não nề trăng sương

    Đêm buồn thao thức
    Rưng rức gối tình
    Vườn xuân u tịch bóng mình
    Heo may thao thiết cửa tình mù giăng

    Ngày bâng khuâng nắng
    Héo quánh búp trầu
    Sớm mai sân trắng hoa cau
    Ngóng mong thêm đẫm giọt ngâu duyên đời

    Đêm - Ngày dan díu tình tôi
    Thăng trầm cười khóc nói lời riêng mang.

    NVT
    26/55



  3. #2203
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1


    Tranh : Đoàn tấn khang và Đan thy thực hiện
    Thơ : Thu giang vũ & Hoa đất


  4. #2204
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    HUYỀN DIỆU GIẤC ĐỜI


    Huyền vi
    trời đất nở hoa
    Khúc nhôi nào tỏ
    oa oa chào đời

    Phù sinh
    dâu bể
    khóc cười
    Tấm thân cát bụi
    ngậm ngùi
    u minh

    Hai tay vo miệng
    bẩm sinh
    Hư vô
    rồi lại đăng trình
    hư vô.

    NVT
    16/02


  5. #2205
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    TÌNH XUÂN MỚI


    Đừng cười nữa nỗi niềm em buồn tủi
    Chạm lòng anh day dứt giữa chiều đông
    Thương thương lắm cảnh đời em tẻ vắng
    Chỉ trong anh thầm lặng với con tim

    Nỗi buồn anh là xa nhớ người em
    Con bướm lạ và tình em hờ hững
    Nụ cười anh là nỗi lòng xao xuyến
    Những bâng khuâng... trìu mến mắt em xanh

    Mùa xuân về còn vương rét lòng anh
    Xin em hỡi đừng cười trên đau đớn
    Tình đông xưa còn nuối dài lưu luyến
    Cho xuân đầy thắm ngọt môi em son

    Cứ vương vấn mỗi giây đời lắng đọng
    Với ngàn lần chớp mắt mộng tình si
    Chưa hái được trái tình yêu giản dị
    Bởi lòng ta chưa ký thác niềm tin.

    NVT
    2/40


  6. #2206
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    HƯU VỀ NGỒI VIẾT VẦN THƠ

    Bụi hồng một kiếp nương thân
    An nhiên như cỏ chẳng than van nài
    Buồn ta đâu sánh bằng người
    Cười ta cũng đủ cả đời nhâm nhi

    Chốn đời ấm góc một khi
    Giấc say - rượu đế cạn ly… ngáy khò
    Mặc ai xôi thịt, diễn trò
    Lâng lâng gối mộng, hải hồ khơi vơi ...

    Sầu à ? Bỏ túi ! Đi chơi !
    Ngấm trong men rượu ... í ời ... qua sông !
    Ánh trăng làm chiếu trải đồng
    Câu thơ khuây khỏa chất chồng sinh nhai

    Ru đời quên nỗi trần ai
    Bể trầm ? Ngâm khúc hát hài cười vui
    Bão dông ? Khoanh mở khung trời
    Vần thơ rũa gọt đầy vơi nghĩa tình.

    NVT
    26/91
    Lần sửa cuối bởi NGUYỄN VĂN THÁI; 19-09-2017 lúc 08:14 AM

  7. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  8. #2207
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    SUM VẦY

    Tay cầm trọn nụ tầm xuân
    Lẽ chi mắt lá bần thần phía xa
    Heo may đã động cánh tà
    Mà hờ hững mãi cánh hoa héo dần !

    Bao năm mưa nắng lữa lần
    Gặp nhau nghe vẫn tươi ngần yêu thương
    Ảo huyền e ấp sắc hương
    Tình yêu thắm đượm dặm trường thời gian

    Sông sâu sẵn nhịp đò ngang
    Chiều thu đượm nắng trải vàng đường quê
    Đón chim di trú quay về
    Vườn xanh xanh biếc bốn bề lá reo !

    NVT
    26/95

  9. 12 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  10. #2208
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi NGUYỄN VĂN THÁI Xem bài viết

    XUM VẦY


    Tay cầm trọn nụ tầm xuân
    Lẽ chi mắt lá bần thần phía xa
    Heo may đã động cánh tà
    Mà hờ hững mãi cánh hoa héo dần !

    Bao năm mưa nắng lữa lần
    Gặp nhau nghe vẫn tươi ngần yêu thương
    Ảo huyền e ấp sắc hương
    Tình yêu thắm đượm dặm trường thời gian

    Sông sâu sẵn nhịp đò ngang
    Chiều thu đượm nắng trải vàng đường quê
    Đón chim di trú quay về
    Vườn xanh xanh biếc bốn bề lá reo !

    NVT
    26/95

    "Vườn xanh xanh biếc bốn bề lá reo !" (Nguyễn văn Thái)
    Thu sang cúc thắm chân đèo
    Vi vu tiếng nhạc thông reo hữu tình
    Nước trong , mây trắng trung trinh

    Nắng lên ấm toả bóng hình quê hương
    Triền đê tiếng sáo du dương
    Tươi vui ngọn cỏ trên đường ta đi
    Lả lơi ruộng lúa xanh rì

    Bên tai vẫn giọng thầm thì thương sao
    Chờ đêm ta đón trăng vào
    Gom bao chiếc lá vàng thau ghép vần
    Vẫy bút đi đừng phân vân
    Nàng thơ quyến rũ ngại ngần đẹp đôi !....

    Thu giang vũ
    Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 25-09-2017 lúc 08:14 AM

  11. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  12. #2209
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    159 - HÈ SANG

    Em gọi ta
    ta đi không ngoảnh lại
    chắc em buồn
    thêm nợ một cơn mưa

    Tiếng ve rên
    hè sang
    xui oi rền rĩ
    Em vẫn xa vời ...
    chỉ thầm thĩ trong tim

    Luồn vòm cây vẳng vọng tiếng chim
    Hoàng hôn cao xanh
    mơn man gió
    Thuở xuân thì ...
    ngây ngất !

    Hè đi !

    Nguyễn Văn Thái

    159 - HOÀNG HÔN XUỐNG

    Vẫy bút đi anh
    cho áo em tím thẫm
    Mực đẹp màu giữ mãi chữ thuỷ chung
    Hương gió mông lung quỳnh hoa hé nụ
    Man mát hè về tà mỏng vạt bay hoang

    Sóng vỗ mênh mang
    chiều tàn hoàng hôn xuống
    Chim hót gọi bầy vỗ cánh tìm nhau
    Nghe lá lao xao tiếng chân người bước
    Giọng nói thầm thì thoảng nhẹ hơi sương

    Thu Giang vũ

  13. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  14. #2210
    Avatar của thylan
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thylan đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 4.479
    Thanks
    52.347
    Thanked 29.668 Times in 4.450 Posts
    Quote Nguyên văn bởi thugiangvu Xem bài viết
    159 - HÈ SANG

    Em gọi ta
    ta đi không ngoảnh lại
    chắc em buồn
    thêm nợ một cơn mưa

    Tiếng ve rên
    hè sang
    xui oi rền rĩ
    Em vẫn xa vời ...
    chỉ thầm thĩ trong tim

    Luồn vòm cây vẳng vọng tiếng chim
    Hoàng hôn cao xanh
    mơn man gió
    Thuở xuân thì ...
    ngây ngất !

    Hè đi !

    Nguyễn Văn Thái

    159 - HOÀNG HÔN XUỐNG

    Vẫy bút đi anh
    cho áo em tím thẫm
    Mực đẹp màu giữ mãi chữ thuỷ chung
    Hương gió mông lung quỳnh hoa hé nụ
    Man mát hè về tà mỏng vạt bay hoang

    Sóng vỗ mênh mang
    chiều tàn hoàng hôn xuống
    Chim hót gọi bầy vỗ cánh tìm nhau
    Nghe lá lao xao tiếng chân người bước
    Giọng nói thầm thì thoảng nhẹ hơi sương

    Thu Giang vũ

  15. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn thylan vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 221/275 ĐầuĐầu ... 121 171 211 219 220 221 222 223 231 271 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình