+ Trả lời chủ đề
Trang 230/288 ĐầuĐầu ... 130 180 220 228 229 230 231 232 240 280 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 2.291 tới 2.300 của 2876

Chủ đề: THƠ ĐƯỜNG DẠ CỔ HOÀI LANG

  1. #2291
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5
    NHỚ NHỚ THƯƠNG THƯƠNG

    Nhớ nhớ thương thương tủi tủi nhiều
    Yêu rồi rồi mộng mộng tình yêu
    Sáng nhòe mi ngọc mi nhòe sáng
    Chiều lặng bóng ai bóng lặng chiều
    Hoài cháy bỏng tim hoài cháy bỏng
    Cứ bồng phiêu dạ cứ bồng phiêu
    Ngẩn ngơ ngơ ngẩn buồn buồn mãi
    Nửa muốn buông buông nửa muốn liều

    Phan Cường 01.10.2017
    ( Bạn thơ facebook )



    ĐAU ĐAU KHỔ KHỔ

    Nhiều đau lắm khổ khổ đau nhiều
    Trả tiếng yêu người trả tiếng yêu
    Sớm nắng từng tia tia nắng sớm
    Chiều mưa mỗi giọt giọt mưa chiều
    Đây tình ủ ngọt tình đây ủ
    Đó nghĩa phiêu nồng nghĩa đó phiêu
    Cạn ý từ nay nay ý cạn
    Liều đâu thể hứa ... hứa đâu liều.

    DCHL

  2. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  3. #2292
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Lãng Tử Phiêu Diêu đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2017

    Bài gửi : 556
    Thanks
    3.372
    Thanked 2.889 Times in 555 Posts
    Blog Entries
    12
    Quote Nguyên văn bởi Dạ Cổ Hoài Lang Xem bài viết
    MỘT KIẾP NGƯỜI

    Tử biệt sinh ly tại số phần
    Nay thuyền bát nhã dắt dìu thân
    Nhà cao cửa lớn anh không chịu
    Rượu quý trà thơm lão cóc cần
    Thích áng mây trôi miền địa phủ
    Mê dòng suối chảy cõi dương trần
    Sân đình góc chợ hằng mơ ước
    Gởi tấm lòng thành mỹ thiện chân.

    DCHL
    TIỄN ANH

    Ảm đạm đưa anh tới mộ phần
    Đau buồn tiếc nuối phủ tình thân
    Bình sinh phú quý lòng đâu vọng
    Cuộc sống giàu sang dạ đếch cần
    Lẻ bóng phận duyên nào giải thích
    Đơn côi gác trọ chẳng phân trần
    Chan hòa nghệ sĩ gương đời sáng
    Sắc tỏa in hằn những dấu chân.(NHC)


  4. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Lãng Tử Phiêu Diêu vì bài viết hữu ích này


  5. #2293
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Lãng Tử Phiêu Diêu đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2017

    Bài gửi : 556
    Thanks
    3.372
    Thanked 2.889 Times in 555 Posts
    Blog Entries
    12
    Quote Nguyên văn bởi Dạ Cổ Hoài Lang Xem bài viết
    NGÀY THU

    Lúa vàng bỡn cợt nắng vàng hanh
    Để lá ngày thu đỏ lá cành
    Cảnh sắc nàng thơ buồn sắc tím
    Khung trời cõi thế đẹp trời xanh
    Hoài mơ trắng áo cầu mơ đến
    Mãi mộng hồng môi ước mộng thành
    Huyễn ảo nâu già phai ảo ảnh
    Đem viền khói xám vẽ viền tranh

    Vancali 9.25.17



    QUY LUẬT

    Hanh rồi bụi trắng trắng vì hanh
    Lá đỏ cành khô đỏ nhuộm cành
    Tím nụ mùa xuân khoe nụ tím
    Xanh trời nắng hạ ngút trời xanh
    Hoa hồng tết đến hoa hồng trải
    Đất bạc lòng phai đất bạc thành
    Kẻ có xinh người xinh những kẻ
    Pha màu lục sánh sáng màu tranh./.

    TXS 26/9/2017




    MỚI VẼ TRANH

    Nắng giọt hoe vàng giọt nắng hanh
    Cành ôm lá đỏ đỏ trên cành
    Môi người trả lại người môi tím
    Áo kẻ trao về kẻ áo xanh
    Phố nọ đen tình tình dựng phố
    Thành kia xám mộng mộng xây thành
    Sương lam nhỏ giọt sương nho nhỏ
    Vẽ bức tranh hồng mới vẽ tranh.

    DCHL
    MUÔN MÀU MUÔN VẺ

    Giao mùa phượng đỏ đỏ mùa hanh
    Tím lịm cành hoa tím lịm cành
    Bạch cúc ươm màu màu thắm bạch
    Hồng sen nhuận sắc sắc tươi hồng
    Đen tình cảnh dệt đen luôn cảnh
    Xám phận thành đan xám cả thành
    Lục phủ ngàn hoa ngàn ánh lục
    Tranh vàng tỏa rạng rạng ngời tranh.(NHC)

  6. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Lãng Tử Phiêu Diêu vì bài viết hữu ích này


  7. #2294
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Dạ Cổ Hoài Lang Xem bài viết

    CHUYỆN KHỈ VỚI GÀ

    Kể chuyện nghe chơi Khỉ với Gà
    Phen này nhất định phải yêu xa
    Tình như biển rộng tình son sắt
    Nghĩa tựa non cao nghĩa mặn mà
    Thổi sáo chăn trâu cùng Chú Cuội
    Ru hồn ngắm cảnh với Hằng Nga
    Buồn vui kỷ niệm hoài mơ tưởng
    Chỉ sớm mai thôi ... sẽ một nhà !

    DCHL
    CHUYỆN KHUYỂN VÀ GÀ

    Đinh Dậu năm nay đúng hiệu gà
    Đi về Mậu Tuất có nào xa
    Lời kêu lão chó lời buồn bã
    Giọng gáy chàng kê giọng mượt mà
    Trải nghiệp bao lần ôm tội lỗi
    Xoay vòng mấy độ ngó nàng nga
    Nhiều phen ghét bỏ không màng hỏi
    Ấy vậy cùng chung một chủ nhà./.

    TXS 02/10/2017
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 03-10-2017 lúc 06:08 AM Lý do: ( buồn ) bả --> bã

  8. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  9. #2295
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5
    TIỄN ANH

    Ảm đạm đưa anh tới mộ phần
    Đau buồn tiếc nuối phủ tình thân
    Bình sinh phú quý lòng đâu vọng
    Cuộc sống giàu sang dạ đếch cần
    Lẻ bóng phận duyên nào giải thích
    Đơn côi gác trọ chẳng phân trần
    Chan hòa nghệ sĩ gương đời sáng
    Sắc tỏa in hằn những dấu chân.(NHC)



    ĐÃ YÊN PHẦN

    Hôm nay mọi việc đã yên phần
    Tốt đẹp đôi bề chẳng tủi thân
    Để lại cho đời câu thắm thiết
    Mang theo xuống mộ chữ ân cần
    Thương đêm lạnh giữa đồi vọng nguyệt
    Nhớ cuộc vui bên chén tẩy trần
    Nghệ sĩ nghèo mà tâm sáng tỏ
    Sinh thời vẹn vẽ mối tình chân.

    DCHL

  10. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  11. #2296
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    [QUOTE=Dạ Cổ Hoài Lang;286081]

    CHUYỆN TÌNH KHỈ VỚI GÀ

    Kể chuyện nghe chơi Khỉ với Gà
    Phen này nhất định phải yêu xa
    Tình như biển rộng tình son sắc
    Nghĩa tựa non cao nghĩa mặn mà
    Thổi sáo chăn trâu cùng Chú Cuội
    Ru hồn ngắm cảnh với Hằng Nga
    Buồn vui kỷ niệm hoài mơ tưởng
    Chỉ sớm mai thôi ... sẽ một nhà !

    DCHL


    CHUYỆN KHUYỂN VÀ GÀ

    Đinh Dậu năm nay đúng hiệu gà
    Đi về Mậu Tuất có nào xa
    Lời kêu lão chó lời buồn bã
    Giọng gáy chàng kê giọng mượt mà
    Trải nghiệp bao lần ôm tội lỗi
    Xoay vòng mấy độ ngó nàng nga
    Nhiều phen ghét bỏ không màng hỏi
    Ấy vậy cùng chung một chủ nhà./.

    TXS 02/10/2017

    Duyên gà

    Chàng thân cứ mộng sánh duyên gà
    Khấn nguyện chung đường sẽ hỏng xa
    Mấy hạ cô phòng sao khổ vậy
    Bao năm chiếc bóng tội ghê mà
    Hoài mong tháng tận gần cung phượng
    Mãi ước đêm dài thấy nguyệt nga
    Đệ tử “ tề thiên “ thường niệm chú
    Cầu mau kiệu đỏ rước vô nhà !

    Vancali 10.2.17



  12. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  13. #2297
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5


    DUYÊN GÀ

    Chàng thân cứ mộng sánh duyên gà
    Khấn nguyện chung đường sẽ hỏng xa
    Mấy hạ cô phòng sao khổ vậy
    Bao năm chiếc bóng tội ghê mà
    Hoài mong tháng tận gần cung phượng
    Mãi ước đêm dài thấy nguyệt nga
    Đệ tử “ tề thiên “ thường niệm chú
    Cầu mau kiệu đỏ rước vô nhà !

    Vancali 10.2.17



    CHUYỆN KHUYỂN VÀ GÀ

    Đinh Dậu năm nay đúng hiệu gà
    Đi về Mậu Tuất có nào xa
    Lời kêu lão chó lời buồn bả
    Giọng gáy chàng kê giọng mượt mà
    Trải nghiệp bao lần ôm tội lỗi
    Xoay vòng mấy độ ngó nàng nga
    Nhiều phen ghét bỏ không màng hỏi
    Ấy vậy cùng chung một chủ nhà./.

    TXS 02/10/2017



    CHUYỆN CÁO VỚI GÀ

    Rình lâu cáo bỗng chụp em gà
    Bốn cẳng ba giò chạy rất xa
    Gặm thử lòng mề nghe béo thiệt
    Nhai chơi cổ cánh thấy ngon mà
    Bà hay xuống chợ nên rời bếp
    Chị vẫn lên nương mới vắng nhà
    Phút chốc ghi bàn đâu bỏ lỡ
    Tiêu tùng vở kịch dáng thiên nga.

    DCHL

  14. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  15. #2298
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Lãng Tử Phiêu Diêu đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2017

    Bài gửi : 556
    Thanks
    3.372
    Thanked 2.889 Times in 555 Posts
    Blog Entries
    12
    Quote Nguyên văn bởi Dạ Cổ Hoài Lang Xem bài viết


    DUYÊN GÀ

    Chàng thân cứ mộng sánh duyên gà
    Khấn nguyện chung đường sẽ hỏng xa
    Mấy hạ cô phòng sao khổ vậy
    Bao năm chiếc bóng tội ghê mà
    Hoài mong tháng tận gần cung phượng
    Mãi ước đêm dài thấy nguyệt nga
    Đệ tử “ tề thiên “ thường niệm chú
    Cầu mau kiệu đỏ rước vô nhà !

    Vancali 10.2.17



    CHUYỆN KHUYỂN VÀ GÀ

    Đinh Dậu năm nay đúng hiệu gà
    Đi về Mậu Tuất có nào xa
    Lời kêu lão chó lời buồn bả
    Giọng gáy chàng kê giọng mượt mà
    Trải nghiệp bao lần ôm tội lỗi
    Xoay vòng mấy độ ngó nàng nga
    Nhiều phen ghét bỏ không màng hỏi
    Ấy vậy cùng chung một chủ nhà./.

    TXS 02/10/2017



    CHUYỆN CÁO VỚI GÀ

    Rình lâu cáo bỗng chụp em gà
    Bốn cẳng ba giò chạy rất xa
    Gặm thử lòng mề nghe béo thiệt
    Nhai chơi cổ cánh thấy ngon mà
    Bà hay xuống chợ nên rời bếp
    Chị vẫn lên nương mới vắng nhà
    Phút chốc ghi bàn đâu bỏ lỡ
    Tiêu tùng vở kịch dáng thiên nga.

    DCHL
    VỊT BIẾN NGA

    Lạc nẻo đường duyên bỗng hóa gà
    Gia đình hổ thẹn đã từ xa
    Chuyền vàng lắc bạc trông xinh đấy
    Má đỏ mày xanh ngắm đẹp mà
    Ưỡn ngực nhô mông vờn gốc phố
    Bày hương bán phấn lượn hiên nhà
    Hoa tàn nhụy rữa đời chua xót
    Vẫn mộng đêm ngày vịt biến nga.(NHC)

  16. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Lãng Tử Phiêu Diêu vì bài viết hữu ích này


  17. #2299
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19



    MONG

    Đến biển niềm tin bỗng dậy mời
    Lo buồn mỏi mệt đã dần vơi
    Nhìn mây lượn núi tròn duyên trải
    Tiễn sóng xô bờ trọn buổi chơi
    Bão dẹp giông lùi cho tuổi mới
    Tình buông nghĩa níu để tâm ngời
    Mong rằng cuộc sống ngày mai giữ
    Hạnh phúc theo về sẽ mải khơi

    Lê Thu Trang


    Hỏng biết trang nhà của tỷ LTT nên đánh dán tùm lum vậy ...chúc quí huynh tỷ vui mạnh yêu đời .


  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  19. #2300
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    MONG

    Sếp Cổ vì sao bặt tiếng rồi?
    Trang Đường bỗng lặng, nhói lòng tôi!
    Âu sầu quán nhạc thưa người tới
    Ảm đạm lều thơ thiếu giọng bồi
    Có phải ngày sang lo dưỡng cội?
    Hay là tối lại bận đưa nôi?
    Mong rằng bác vẫn tung hoành lối
    Bạn hữu đừng trông đến mắt lồi!
    HỒNG THOẠI 11.10.17

  20. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 230/288 ĐầuĐầu ... 130 180 220 228 229 230 231 232 240 280 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình