Guest
Hiện Đang :   
Nguyên văn bởi
thanh ha
HẸN
Ta cứ hẹn nhau trong giấc mơ
Tình yêu nào có tuổi bao giờ
Ái ân dẫu chỉ là hư ảo
Ta vẫn chờ ai trong đêm mơ ...
Đêm về với ước hẹn Liêu Trai
Quỳnh Tương lơi lả chén vơi đầy
Tay ngà dệt mổng đưa nhau tới
Mở cửa Thiên Đường ...trong phút giây ...
Thanh Ha
.
ẢO - THẬT
Vì sao vướng vấn cả trong mơ
Mong mỏi thơ nhau mỗi khắc giờ
Mạng ảo phải đâu tình chẳng thật?
Để lòng xao xuyến hồn mộng mơ ...
Tự thấy tình ta sáng ngọc trai
Ngày qua tháng lại mãi thêm đầy
Vần thơ e ấp lòng như tỏ
Hạnh phúc tương phùng đến mỗi giây
PMĐ