+ Trả lời chủ đề
Trang 1/2 1 2 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 15

Chủ đề: Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời hoạ tác phẩm DẠM NGÕ của tác giả Lệ Hà

  1. #1
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114

    Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời hoạ tác phẩm DẠM NGÕ của tác giả Lệ Hà

    http://vnthihuu.net/showthread.php?9...l=1#post260192

    DẠM NGÕ

    Song đường hội ý ngất ngây chưa
    Thiếp hỏi chiều qua Mẹ gật ừa
    Khổng tước bay vờn trên tháp cổ
    Phượng hoàng giỡn múa cạnh đền xưa
    Nương đồng cuối hạ đang chờ hái
    Ruộng rẫy vào thu sắp đợi bừa
    Chuẩn bị đông này sang dạm ngõ
    Thương nàng giống thể hạn trông mưa.

    Lệ Hà
    31-01-16




    ..............................................

    ĐƯỜNG LINK CẬP NHẬT BẢNG DÒ KHẮC LỤC:
    http://vnthihuu.net/showthread.php?9...l=1#post286240
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 04-10-2017 lúc 06:00 AM


  2. #2
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts


    1. Phải Đạo

    Sánh lễ anh đà chuẩn bị chưa?
    Mà sao cứ vội bảo em ừa
    Cha hoài nhủ thiếp theo nề cũ
    Mẹ vẫn mong chàng nối tục xưa
    Gánh phận ngoan hiền đâu dám cãi
    Làm trai lỗi lạc chớ nên bừa
    Qua nhà dạm hỏi cho tròn nghĩa
    Để chuyện đôi mình óng tợ mưa.


    Hồng Vy
    02-010-2017
    Lần sửa cuối bởi hồng vy; 03-10-2017 lúc 12:51 AM


  3. #3
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3

    2. HỎI NÀNG

    Họ hỏi cô nàng chạm ngõ chưa
    Em liền líu lưỡi vội thưa: ừa!
    Nhưng mà tuổi mụ đời đang ngái
    Với lại dân mình kiểu đã xưa
    Lặng lẽ trai lành không dám ngỏ
    Dềnh dang tục cũ cứ chơi bừa
    Nên đành bảo mẹ đừng manh mối
    Hãy biết coi chừng kẻo gặp mưa./.

    TXS 03/10/2017
    Lần sửa cuối bởi Tran Xuan Sinh; 03-10-2017 lúc 12:28 PM Lý do: ( không ) giám --> dám

  4. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  5. #4
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    3 - HỎI CHUYỆN


    Hỏi chuyện ...em cười ...nói vẫn chưa !
    Lòng ta nhẹ nhõm muốn sang ừa
    Đường đi vẫn mọng con thuyền cũ
    Nẻo đến luôn chờ bến mộng xưa
    Lặng mến cha khuyên tìm chữ học
    Thầm yêu mẹ bảo bỏ tay bừa
    Hai nhà nhất trí tình thông hữu
    Dạm ngõ phen này đợi hết mưa.

    Mạnh Kỷ
    03/10/2917
    Lần sửa cuối bởi manhky; 03-10-2017 lúc 04:53 PM

  6. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  7. #5
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    4- TRỜI CAO ĐỊNH SẴN

    Mải miết ra đồng giữa hạ chưa?
    Lời con trải mộng lắc hay ừa
    Êm đềm nhớ thuở chờ hẹn cũ
    Nũng nịu trông ngày thỏa ước xưa
    Bởi nghĩa hòa tâm dù gặt hái
    Vì ân quyện ý dẫu đi bừa
    Trời cao sắp sẵn do bà Nguyệt
    Lễ hỏi thôi đành đợi dứt mưa.

    3.10.2017
    Ngàn Hoa
    Lần sửa cuối bởi Ngan Hoa; 04-10-2017 lúc 09:47 AM

  8. 13 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


  9. #6
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.372
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    5- ĐÓN RỂ

    Hai thằng ở Mỹ gọi bà chưa
    Chuyện của dì tư đã nói ừa
    Vượt bãi đan niềm quên cảnh mới
    Qua đồng mộng nẻo nhớ thềm xưa
    Cồng chiêng mạnh mẽ không dừng ẩu
    Nhã nhạc dềnh dang chẳng đứng bừa
    Sính lễ nhà trai chờ tặng đủ
    Dong thuyền đón rể gặp trời mưa.

    3/10/2017
    Huy Thanh

  10. 12 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  11. #7
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Đoàn Nam đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2017

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 412
    Thanks
    1.318
    Thanked 1.738 Times in 402 Posts
    Blog Entries
    18
    6. THU NÀY SẼ DẠM
    (Ngũ độ thanh)

    Các cụ bên chàng đã tỏ chưa
    Hồi anh có hỏi mẹ vui ừa
    Nghe lòng nổi nhạc đầy âm mới
    Thấy ngực vang đàn đủ quãng xưa
    Rộn rã trầu cau dành để hái
    Dềnh dang ruộng đất phải xong bừa
    Thu này sẽ dạm mình ưng ý
    Ngọc áp môi kề thể bão mưa

    04/10/2017
    Đoàn Nam


  12. #8
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    07. THỜI KHÓI LỬA

    Me thường giục giã: - Lấy chồng chưa?
    Tuổi lớn nhưng em chẳng muốn ừa
    Giữa dạ hằng tin lời hẹn cũ
    Trong hồn vẫn vọng tiếng thề xưa
    Tình yêu dẫu cách sao đành bửa?!
    Kỉ niệm dù lơi há nỡ bừa?!
    Bổn phận làm trai thời khói lửa
    Ai nào thích lệ đổ dường mưa?!
    HỒNG THOẠI 11.10.17
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 12-10-2017 lúc 12:50 PM

  13. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  14. #9
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28
    08. TOẠI Ý

    Má hỏi anh rằng đã hẹn chưa?
    Làm thinh chẳng nói cũng như ừa
    Đêm chờ lặng lẽ bao niềm nhớ
    Sáng nhẩm âm thầm những chuyện xưa
    Mới hiểu xa người thương lệ đẫm
    Nào hay vắng mặt thả thơ bừa
    Mong bà Nguyệt Lão gầy duyên nối
    Ghép mộng sum vầy trải giữa mưa.

    Gió Bụi
    10112017
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  15. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


  16. #10
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3

    9. MÔN ĐĂNG HỘ ĐỐI

    Đã hỏi con rồi cưới được chưa
    Nhà trai đặt lễ thấy cha ừa
    Đừng theo xã hội phong trào mới
    Hãy chọn gia đình tục lệ xưa
    Sướng khổ từng nơi không nghĩ quẩn
    Buồn vui mỗi lúc chẳng ham bừa
    Môn đăng hộ đối nên cần nhớ
    Để tránh sau này nắng lẫn mưa./.

    TXS 12/10/2017

  17. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 1/2 1 2 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình