-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 85
Bài gửi : 49.663
Thanks
- 38.391
- Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
- Blog Entries
- 2
Đường luật Bùi Xuân Phượng New
ƯỚC THỌ CHÍN MƯƠI
Vẫn mãi hì hi giữ nụ cười
Hoa lòng nở rộ nét xinh tươi
Thơ làm trí nhão đau còn cố
Bước trải chân già mệt gắng bươi
Học Pháp thông nhân gìn quả Phật
Trì Kinh hiểu Nghiệp níu duyên Người
Tìm cây mải miết từng Chi, Họ
Lại ước thân này thọ chín mươi.
BXP 12.9.2023
-
Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 85
Bài gửi : 49.663
Thanks
- 38.391
- Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
- Blog Entries
- 2
LÃO CÒN CHƠI
Cho dù sức lực đã tàn hơi
Vẫn cứ hiên ngang giữa đất trời
Mỗi sớm xoa bền kinh mãi vận
Từng ngày cuốc vững mạch hoài khơi
Say sưa ngọn bút tình gieo mạng
Rạo rực hồn hoa nghĩa trải đời
Khấp khểnh hàm răng thì mặc nó
Ăn tùy tập lựa lão còn chơi.
BXP 11.9.2023
-
Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 85
Bài gửi : 49.663
Thanks
- 38.391
- Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
- Blog Entries
- 2
NỖI RIÊNG
Vẫn mãi tồn sinh sự thức thời
Cho dù thở đã chẳng ra hơi
Canh dài phím gõ tâm xao xuyến
Sớm rạng tay xoa thể rã rời
Nguyện chú Lăng Nghiêm đưa tới cõi
Mong thuyền Bát Nhã chở về nơi
Hiền gom thiện tích cầu chư Phật
Để phút lâm chung chuyển nghiệp đời
BXP 11.9.2023
-
Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 85
Bài gửi : 49.663
Thanks
- 38.391
- Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
- Blog Entries
- 2
TỤC THÀNH TIÊN
Thân còn cõi tạm khó mà yên
Thể xác già nua lắm não phiền
Lóa mắt ù tai ngàn lúc khổ
Ung đầu nóng gáy vạn lần điên
Cây, hoa mãi ước tay vờn chuột
Vận, tứ hoài mong trí trải miền
Ý chí niềm tin là sức mạnh
Nâng đời lão Phượng TỤC thành TIÊN.
BXP
-
Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 85
Bài gửi : 49.663
Thanks
- 38.391
- Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
- Blog Entries
- 2
VẤN VƯƠNG
Mắt nhặm tai u vẫn thả hồn
Gieo vần điểm bước khắp đường thôn
Nhìn mây nhớ cảnh Thanh Niên dạo
Dõi gió nghe chuông Trấn Quốc dồn
Đắm đuối cơn mưa lần nghĩa hợp
Mơ màng dải nắng buổi tình chôn
Tinh cầu xẻ nửa ai người biết
Lặng lẽ canh khuya nỗi dạ cồn.
BXP
-
Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 85
Bài gửi : 49.663
Thanks
- 38.391
- Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
- Blog Entries
- 2
Họa thơ Huy Thanh
CHƯA GIÀ
Dẫu tám mươi nhăm chửa thấy già
Tim còn rạo rực tới cung Nga
Đan tay giỡn Cuội tưng bừng múa
Chúm miệng trêu Hằng rộn rã ca
Tĩnh mịch canh khuya bàn phím gõ
Êm đềm sớm vắng bước đường ra
"Tình yêu cuộc sống" chưa buông bỏ
Bởi vẫn đang trong cõi thế mà.
BXP 16.9.2023
Bài xướng
ĐÃ GIÀ CHƯA ?
Bảy sáu năm thôi bị nói già
Đêm ngày vẫn ủ mộng cùng nga
Vần gieo Lục bát bao người nể
Ý gửi thi Đường khối kẻ ca
Bắc cước rèn trui đều lúc nhảy
Nam quyền gắng luyện vững tay ra
Tinh thần sảng khoái nhờ sung mãn
Thể dục thường xuyên khỏe mạnh mà.
Huy Thanh
-
Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 85
Bài gửi : 49.663
Thanks
- 38.391
- Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
- Blog Entries
- 2
Đáp họa Sư Cô Đào Liên và Lí Lắc
NẾU CÓ DUYÊN LÀNH
—
Lúc trẻ gian nan chẳng bớt cười
Khi già khóe miệng lại hằng tươi
Đường mây tứ trải tay hoài phát
Nẻo gió hoa tìm chuột mãi bươi
Trí sáng trì Kinh neo cưả Phật
Lòng thanh luyện sức giữ thân người
Không cầu biết đủ tâm an lạc
Nếu có duyên lành ước thập mươi.
BXP 18.9.2023
—
Bài xướng
ƯỚC THỌ CHÍN MƯƠI
Vẫn mãi hì hi giữ nụ cười
Hoa lòng nở rộ nét xinh tươi
Thơ làm trí nhão đau còn cố
Bước trải chân già mệt gắng bươi
Học Pháp thông nhân gìn quả Phật
Trì Kinh hiểu Nghiệp níu duyên Người
Tìm cây mải miết từng Chi, Họ
Lại ước thân này thọ chín mươi.
BXP 12.9.2023
—
Bài họa 1
NGOÀI GIÀ NHƯNG TÂM KHÔNG GIÀ.
Lão niên mặc kệ cứ vui cười
Chống gậy thăm đồng rạng vẻ tươi
Tức cảnh ngâm thơ đầu mãi gật
Quên từ vỗ trán trí hoài bươi
Nhớ dai tợ cụ âu vài đứa
Sống thọ như ông chẳng mấy người
Kết bạn thi văn già trẻ đủ
Xuân dầu cửu thập ngỡ đôi mươi.
Lí Lắc 16/09/2023.
-------------------
Lâu lắm rồi, cháu mới có dịp họa thơ với bác. Chúc bác mãi khỏe mạnh.
Bài họa 2
TUỔI TUY LỚN
(Tâm Hồn Luôn Trẻ Mãi)
Lão đệ gần đây vững bụng cười
Cơ hồi phục sức khỏe thần tươi
Làm thơ cú chọn lời sâu trải
Tạo cảnh câu trình thức rộng bươi
Phúc hưởng duyên lành không kém bạn
Tài sinh ý thiện vẫn hơn người
Con hiền cháu đẹp thân bằng giỏi
Xuân Phượng bây giờ cở sáu mươi
----
TKN Đào Liên 17.09.2023
-
-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 85
Bài gửi : 49.663
Thanks
- 38.391
- Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
- Blog Entries
- 2
Họa thơ Lương Tú
SẮC TÍM HOÀNG HÔN
Hoàng hôn sắp tắt phủ sương mờ
Tản bộ quanh làng trí lộng mơ
Thoải mái chân du nào kẻ chặn
Ung dung tứ thả cóc ai chờ
Canh khuya ghế tựa say bàn phím
Sớm rạng đường hành đắm bút thơ
Mõ cốc chuông ngân trong vắng lặng
Kim Cương Bát Nhã mãi tôn thờ.
BXP.19.9.2023
Bài xướng
THU MỜ
Nắng nhợt chiều thu vãn cảnh mờ
Ai còn đợi ngóng giữa niềm mơ
Đìu hiu bến bãi thưa người dạo
Lạnh lẽo đồng quê vắng kẻ chờ
Tưởng nhớ bao ngày xuôi dặm liễu
Quay về một thuở đắm vần thơ
Lời thương gửi lẫn vào câu hứa
Để mộng dìu chân trí thẫn thờ
Lương Tú 19/9/2023
-
-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 85
Bài gửi : 49.663
Thanks
- 38.391
- Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
- Blog Entries
- 2
DƯỠNG THẦN
Mắt nhặm tai u lắm vũ vần
Sao gìn cuộc sống được yên thân
Vươn lên mãi ước ghìm tâm độn
Xốc tới hoài mong xả trí đần
Chật vật duyên tằm khôn dãi tỏ
Xô bồ kiếp nhện khó tường phân
Chưa dời cõi tạm tìm phương cách
Giữ lấy THƠ HOA để dưỡng thần.
BXP 02.10.2023
-
Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 85
Bài gửi : 49.663
Thanks
- 38.391
- Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
- Blog Entries
- 2
TỰ BIẾT TA
Mặc cái vô thường nó quệt va
Khi tâm thoải mái sẽ lâu già
Tình hoa trải Nét cây hoài nở
Ngọn bút du Còm chữ mãi ra
Chí vững trì Kinh đầu phát tuệ
Lòng an cuốc bộ sức thêm đà
Dòng đời thác cuộn duyên tùy hiểu
Thức trắng đêm dài tự biết ta.
BXP 09.10.2023
-
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn