+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả từ 1 tới 2 của 2

Chủ đề: TRANG THƠ TỔNG HỢP NGUYẾN tUẤN tHẮNG

  1. #1
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Nguyễn Tuấn Thắng đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2017

    Bài gửi : 185
    Thanks
    435
    Thanked 766 Times in 173 Posts

    TRANG THƠ TỔNG HỢP NGUYẾN tUẤN tHẮNG

    TRANG THƠ TỔNG HƠP NGUYỄN TUẤN THẮNG\
    TẶNG CÁC NHÀ GIÁO THẾ KỶ 20
    Đời nhà giáo thật vui anh nhỉ
    Hai chúng mình nay nghĩ lại hay
    Anh ơi có nhớ những ngày
    Cuối thế kỉ trước người thầy vui không
    Lương ba cọc ba đồng đóng chắc
    Thị trường giá cá mặc lòng leo
    Có người nản chí đã liều
    Nghỉ một bẩy sáu phất vèo tự do (176)
    Ta yêu nghề chẳng so bỏ nghiệp
    Bám trụ cùng viết tiếp bài ca
    Trò là con trường là nhà
    Chúng ta vì học sinh mà vươn lên
    Gắng mãi đã đầy niên nghĩa vụ
    Lương hưu bù đủ gạo muối rau
    Tóc nay trắng bạc mái đầu
    Theo câu lạc bộ mong cầu tâm vui
    Tay bút đã sẵn xưa rồi
    Nghỉ nghề nhà giáo ta thời chơi thơ../..

  2. Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Tuấn Thắng vì bài viết hữu ích này


  3. #2
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Nguyễn Tuấn Thắng đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2017

    Bài gửi : 185
    Thanks
    435
    Thanked 766 Times in 173 Posts
    HƯƠNG MÙA HẠ
    Em ơi tháng nắng hè rồi
    Hoa phượng đầy trời đẹp quá mùa thi
    Bạn ơi xin đi nghành gì
    Gắng lên một chút ta thì thi đua
    Cùng nhau đậu đạt không thua
    Vào trường đại học cùng hùa với nhau
    Học xong ta tính vào đâu
    Ổn định công tác cụng đầu chung vui
    Về quê ta báo đôi nơi
    Tứ thân phụ mẫu ta thời sống chung.../..

+ Trả lời chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình