+ Trả lời chủ đề
Trang 284/517 ĐầuĐầu ... 184 234 274 282 283 284 285 286 294 334 384 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 2.831 tới 2.840 của 5163

Chủ đề: Trang thơ Huy Thanh

  1. #2831
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    LÈ LƯỠI

    Vợ tôi nói, anh đàn ông
    Ở nhà mãi thế, sao không rượu chè?
    Sao không đàn đúm bạn bè
    “Si- đa sợ lắm, lưỡi lè…mắc quai…”

    Huy Thanh
    20/02/2018

    LÈ MIỆNG QUAI

    Từ lên chức cụ qua ông
    Cũng nhiều bận rộn nên không uống chè
    Cạo râu luôn chẳng để bè
    Chắt vào nó rứt đến lè miệng quai.

    BXP 21.02.2018

    Ba mũi giáp công sao chỉ có một????????????

  2. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  3. #2832
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.392
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    CHỚ ĐỎ ĐEN

    Xuân này được gửi mấy thùng ken
    Sẽ rủ về quê nhậu mắm trèn
    Bạn hữu sum vầy vui thỏa ý
    Vô sòng cạn túi rõ mình đen!

    Huy Thanh
    Mùng 6 tháng giêng Mậu Tuất

  4. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  5. #2833
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.392
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    MÀU THỜI GIAN

    Hỏi anh màu của thời gian
    Chàng cười khẽ nói cây tàn ra sao
    Lá sầu khô lệ chẳng trào
    Nhựa buồn chảy ngược len vào trong thân

    Người ta ở giữa gian trần
    Hãy vui vẻ sống, phân vân ích gì
    Tuổi xuân tươi đẹp quá đi
    Trao nhau hạnh phúc, qua thì luyến lưu

    Khi già chớ nặng phiền ưu
    Tâm hồn thanh tịnh, chớ mưu hại người
    Đất trời quy luật ai ơi
    Trăm năm son sắt tuyệt vời đó em.

    Huy Thanh
    22/02/2018

  6. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  7. #2834
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.392
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    BA MŨI

    Từ nay ba mũi giáp công
    Mỗi ngày bốn bận cho ông điên đầu
    Phượng rằng: “Ta chẳng lo âu,
    bởi trong bụng chứa ngàn câu đủ vần”.

    Huy Thanh
    22/02/2018

  8. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  9. #2835
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Nguyên văn bởi Huy Thanh BA MŨI

    Từ nay ba mũi giáp công
    Mỗi ngày bốn bận cho ông điên đầu
    Phượng rằng: “Ta chẳng lo âu,
    bởi trong bụng chứa ngàn câu đủ vần”.

    Huy Thanh
    22/02/2018

    BA MẶT TIẾN CÔNG

    Ối trời! Ba mặt tiến công
    Thì đành mang tiếng là ông loạn đầu
    Phen này sang thẳng châu Âu
    Tìm thầy trợ giúp mấy câu họa vần.

    BXP 22.02.2018
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 23-02-2018 lúc 05:26 AM

  10. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  11. #2836
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    MÀU THỜI GIAN

    Hỏi anh màu của thời gian
    Chàng cười khẽ nói cây tàn ra sao
    Lá sầu khô lệ chẳng trào
    Nhựa buồn chảy ngược len vào trong thân

    Người ta ở giữa gian trần
    Hãy vui vẻ sống, phân vân ích gì
    Tuổi xuân tươi đẹp quá đi
    Trao nhau hạnh phúc, qua thì luyến lưu

    Khi già chớ nặng phiền ưu
    Tâm hồn thanh tịnh, chớ mưu hại người
    Đất trời quy luật ai ơi
    Trăm năm son sắt tuyệt vời đó em.

    Huy Thanh
    22/02/2018

    BẬN TÂM CHI!

    Hỏi em về chuyện thế gian

    Nàng buồn kể chuyện “hoa tàn” “vắng sao”
    Xót xa ngăn giọt lệ trào
    Nhìn ra nghịch cảnh ngẫm vào bản thân

    Nhắn ai trong cõi hồng trần
    Bạc tiền như áng phù vân sá gì
    Nỗi buồn năm tháng qua đi
    Mà tình xưa ấy hết thì vẫn lưu

    Ngả mình bên gốc vô ưu
    Nghe lời Phật dạy không mưu hận người
    Đời còn lắm chuyện “trời ơi”
    Bận tâm chi cái xa vời, hỡi em!

    BXP 22.02.2018

  12. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  13. #2837
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    CHỚ ĐỎ ĐEN

    Xuân này được gửi mấy thùng ken
    Sẽ rủ về quê nhậu mắm trèn
    Bạn hữu sum vầy vui thỏa ý
    Vô sòng cạn túi rõ mình đen!


    Huy Thanh
    Mùng 6 tháng giêng Mậu Tuất



    CUỘC ĐỎ ĐEN

    Cứ thỏa môi mềm với nicken
    Say sưa bia hộp mắm thơm trèn
    Đá gà, chứng khoán chơi mê mải
    Xoay tít cung trần cuộc đỏ đen.

    BXP 22.02.2018

  14. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  15. #2838
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    VƯƠNG BUỒN

    Vương buồn chồng chẳng màng thơ
    Nước lụt ngập bờ, cá lội biệt tăm
    Kề tai vợ nói thì thầm
    Đêm nay thiếp sẽ bày mâm cháo gà…


    Lệ Hà
    22/02/2018


    VẲNG NGHE …

    Thanh-Hà hợp bích vào thơ
    Xuân Phượng hụt bờ định chạy mất tăm
    Vẳng nghe có tiếng nói thầm :
    Họa đi em sẽ tặng mâm rượu-gà!
    Thế là cất bút tuôn ra ...

    BXP 23.02.2018

  16. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  17. #2839
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    GIẬN

    Giận anh em muốn đi tu
    Thăm chùa Yên Tử che dù dạo chơi
    Ngàn Hoa xứ sở tuyệt vời
    Hồng trần chưa dứt, gió phơi phới lòng!

    Lệ Hà 23/02/2018


    YÊN TU

    Ở nhà theo Chúa mà tu
    Quên đi cái chuyện “ô dù” khó chơi
    Giê Su Ngài chẳng xa vời
    Trong tim ta đó … cứ phơi nỗi lòng.

    BXP 24.02.2018
    Ba mũi giáp công! Còn mũi nữa đâu???

  18. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  19. #2840
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    ĐỪNG GIẬN

    Đâu vì giận dỗi mà tu
    Phát tâm bồ tát mặc dù nói chơi
    Ngắm hoa sen nở xa vời
    Vẫn say tiên cảnh bày phơi nỗi lòng.

    TXS 24/02/2018

    TU NHÀ

    Ở nhà thì cũng là TU
    Thiền ngồi, đi, đứng … cho dù như chơi
    Buông hơn bỏ phải chẳng vời
    Không cầu biết đủ … cứ phơi tấm lòng.

    BXP 24.02.2018

  20. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 284/517 ĐầuĐầu ... 184 234 274 282 283 284 285 286 294 334 384 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình