Ðề tài đã khoá
Trang 4/31 ĐầuĐầu ... 2 3 4 5 6 14 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 31 tới 40 của 308

Chủ đề: Niềm mơ ngày tháng cũ

  1. #31
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Nguyên Hoang đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 433
    Thanks
    517
    Thanked 2.085 Times in 455 Posts
    Blog Entries
    5

    Nguyên Hoang

    TÂM THƠ.

    Em đi theo nắng ngày thu nhớ.
    Bỏ lại khung thơ, sợi nhũn chờ!
    Trên mắt, gió mang gì để ướt.
    Một ngần giọt lệ chảy bơ vơ.

    Ta ôm mơ ngủ để làm thơ.
    Cạn cả tình thơ chưa hết nhớ.
    Rót sạch tâm thơ, trút ngược bầu
    Chiêm bao, rồi mất, cứ ngẩn ngơ.

    Ta đốt thơ lòng qua ánh nến.
    Mù sương giăng mở ngõ cung đền,
    Bao năm đếm bước tìm nhung nhớ,
    Con nước về đâu? mãi bồng bềnh.

    Nước quyến cuộn màu, phù sa đỏ.
    Như tim đưa đẩy, đến rồi về.
    Vẫn nhìn mãi miết, chưa ra bến.
    Chân nhũn gối chùng lịm giấc mê.

    Ai cùng ta dệt giấc phu thê?
    Dám bước đi chung một lối về,
    Ngang ngõ giáo đường, đừng sám hối.
    Điểm bờ tóc rối, chẳng phai phôi!

    nguyênhoang
    2010

  2. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyên Hoang vì bài viết hữu ích này


  3. #32
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Nguyên Hoang đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 433
    Thanks
    517
    Thanked 2.085 Times in 455 Posts
    Blog Entries
    5

    Niềm mơ ngày tháng cũ

    HỜN...?

    Ta trốn lui về vui quá khứ.
    Bên triền non vắng, núp cho đời.
    Mơ ước đi tìm một hạnh phúc.
    Mà hoàng hôn cũng, chẳng cho cùng?

    Ngọn bấc tim khơi, chờ buổi lụn.
    Quẫy bơi một kiếp, không trọn lòng.
    Vẫn theo cuối bước về con dốc.
    Đỉnh của mù sương, giấc bềnh bồng.

    Ta đón nhìn đêm, trăng vụn vỡ!
    Về bên ngỏ bước, những hoang sầu.
    Nghe ray rức nhớ gì? xa trở.
    Chao nến đèn trời, đóm mắt sao.

    Ta vò nát vụn những vần thơ.
    Rải xuống vực sâu làm cánh bướm.
    Đi tìm hoang tưởng trong muôn kiếp?
    Nào thấy tình yêu khỏi ngại ngờ!

    Cuối đường trên nẽo đứng bơ vơ.
    Không bóng ai qua lòng ngóng đợi.
    Gió thu rời rã về lâu lắm.
    Còn mãi chưa quên, được bóng người.

    Trăm năm canh thức chờ đêm tới.
    Ngủ vùi bao kiếp được cho vơi?
    Ơi hỡi! Người xưa hờ hững quá.
    Sao đã, chẳng còn một trái tim?

    Bỏ kẻ dại si, ức nỗi niềm!
    Buổi đi, không được lần vuốt mắt.
    Cũng tình một thuở, mặn nồng lắm.
    Thổn thức hờn vương, luống ngậm ngùi.

    Vết nứt tinh cầu, xuyên ngắn ngủi.
    Cõi nào thao thức nhớ quên xa.

    nguyênhoang
    2 ngàn 11




  4. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyên Hoang vì bài viết hữu ích này


  5. #33
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Nguyên Hoang đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 433
    Thanks
    517
    Thanked 2.085 Times in 455 Posts
    Blog Entries
    5

    Niềm mơ ngày tháng cũ


    VÙNG SƯƠNG MƠ.

    Những vần thơ lạc, đi tìm hiền hữu.
    Có ngang qua vùng sương mơ,
    thầm lặng hững hờ?
    Chút vấn vương, thoảng nào nhẹ
    như gió!
    Mong được chạm lòng,
    khẻ giấu để mơ.

    Ta mang theo kề hơi thở,
    chênh vênh,trên tầng giác ảo, mù!
    Ru đưa say, chìm theo giấc ngủ.
    Mà trần gian gọi đó, ngục tù?

    Có thể nơi giáo đường dâng hôn lễ.
    Mà xuân ngọc ngà,
    Ngày đông hoang mê.
    Chiều nay mây ngang, hoàng hôn lạnh giá.
    Nghe trong gió mang về?
    Hương tóc thơm bay.

    Từ đất trời, cho câu ca huyền thoại.
    Ôm cơn mê nào? đợi úa gió heo may!

    nguyênhoang
    2011

  6. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyên Hoang vì bài viết hữu ích này


  7. #34
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Nguyên Hoang đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 433
    Thanks
    517
    Thanked 2.085 Times in 455 Posts
    Blog Entries
    5

    Niềm mơ ngày tháng cũ

    HƯƠNG TRÀM.

    Người viễn xứ, có lần về thăm lại.
    Những con đường, ở ngày cũ thân thương.
    Có lá me bay, mưa nắng vô thường.
    Màu áo trắng, trải xôn xao phố vắng.

    Cảnh rộn ràng, bước người qua thầm lặng!
    Tưởng vọng bằng nhớ đến, thoáng đi qua.
    Một đôi nét còn tích ghi giữ đó.
    Làm xuyến xao, kỷ niệm nhỏ dần xa.

    Cảm lạc lõng, ngập ngừng ngỡ xa lạ.
    Chiều đưa chân, hoàng hôn khuất nhạt màu!
    Trăng thay thế, kéo vạch dài trên sóng.
    Gió rì rào, vờn dải bạc lao xao.

    Đồng khởi, bóng dừa oằn gượng gạo!
    Chống chỏi bao mùa, đạn pháo bom cày.
    Lam lũ sống, mái tranh nghèo dột nát.
    Đê khi chiều không còn ngắm, diều bay.

    Buồn chưa qua, khổ lại đến đọa đày.
    Chim sáo nhỏ, qua sông lần, không lại?
    Đồng hoang vu, hình nộm rơm, khệnh khạng.
    Bỏ thôn chìm, bông lúa gié, khô khan.

    Chiều lăng xăng, chưa nói gì? với sáng!
    Một trăm năm, lúc vui ngắn, buồn dài.
    Cứ trôi mãi, thời gian không dừng bước?
    Ngỡ đậm màu, vụt thoát vội thoáng phai.

    Tôi cố mong hoài vọng như Phù Sai?
    Tâm niệm giữ nơi lòng, không cho mất.
    Âm ỉ cháy, phế tim, lửa không tắt.
    Phải cố về, bằng hồn xác, còn ngày?

    Một vệt khói bay, đêm trường phế thải?
    Vần vũ mây khô, gió cứng nông tầm.
    Bầu kén nhộng vươn vai, nhìn nắng ấm.
    Mai về bình minh, đất thấm hương tràm.

    NGUYÊN HOANG
    2011
    Lần sửa cuối bởi Nguyên Hoang; 05-07-2011 lúc 01:21 PM

  8. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyên Hoang vì bài viết hữu ích này


  9. #35
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Nguyên Hoang đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 433
    Thanks
    517
    Thanked 2.085 Times in 455 Posts
    Blog Entries
    5

    Niềm mơ ngày tháng cũ.

    TRỐNG VẮNG, MỘT NGÕ ĐỜI.

    Cuộc tình bay theo mây gió.
    Lao xao cuốn nước lớn ròng.
    Tháng ngày dầu sôi, lửa bõng.
    Đốt trầm hương nhớ thơm tho.

    Trăm năm dâu bể hẹn hò.
    Chiều lên xanh xao ngọn sóng.
    Qua bao tiếc nuối hoài vọng.
    Phiêu bồng một giấc mong ai?

    Dòng sông xa rời không lại.
    Rong rêu quên lửng chuyện đời.
    Thuở nào ngồi nghe tích cũ.
    Núi rừng ghi dấu chẳng vơi.

    Bỏ nơi đồi hoang cằn cỗi.
    Đi theo gió núi lên ngàn.
    Uống lưng ngụm nồng bên suối.
    Xa dần bao nỗi truân chuyên.

    Mưa về thầm trao kể chuyện.
    Từ ở ngày xưa ước nguyền.
    Trăng soi đường quen vắng lạnh.
    Đêm trầm, chìm thoảng mong manh.

    Mây ngưng tìm nơi dốc thẳm.
    Hanh hao cây lá bên triền.
    Cánh dơi tương tư chao liệng.
    Nhớ gì? ảo mộng xa xôi!

    Qua rồi, thời gian bước vội.
    Cuộc tình cũng khuất xa ta.

    nguyênhoang
    2011

  10. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyên Hoang vì bài viết hữu ích này


  11. #36
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Nguyên Hoang đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 433
    Thanks
    517
    Thanked 2.085 Times in 455 Posts
    Blog Entries
    5

    Niềm mơ ngày tháng cũ.

    CHỐN RẤT XA

    AI ? Đã ôm tinh cầu nầy rung chuyển!
    Cho bão giông, núi lửa với sóng thần.
    Phát tung toé, làm trần gian chao đảo.
    Gây loài người, chịu lắm cảnh tang thương.

    Miếng mồi ngon, ghi hai chữ thiên đường.
    Lời hăm dọa, coi chừng sa hỏa ngục?
    Sau tạo dựng,từng răn đe muôn thuở.
    Cả đôi miền? Có ai đến hay chưa!

    Câu kinh niệm, lòng van xin cứu chữa!
    Mây xót xa, vẫn trầm lặng phai phôi.
    Gió có lúc, núp tìm nơi trú ẩn?
    Quá khổ đau, mong đừng có luân hồi.

    Bước vào đời là mang lấy tội?
    Tôi tổ tông, từ nòi giống di truyền.
    Tròng vô cổ, suốt hành trình khó gỡ!
    Đến khi về, hàng nút chót thu quyên.

    Trả tất cả, những buồn vui vinh hiển.
    Lòng bàn tay, lằn chỉ cũng tan rồi.
    Không còn đoán, đường công danh sự nghiệp.
    Đời giàu sang, phận nghèo khổ, bạc vôi?

    Qua phù vân, dìu nhân ảnh xa xôi.
    Hư không đó, đón chào thân vô ngã.
    Hoàng hôn ngưng, đôi phút để tạ từ.
    Giữa cơn nắng mà sao lòng, lạnh quá?
    Một cõi nào đâu..? Có phải chốn rất xa...!


    NGUYÊN HOANG
    2011
    Lần sửa cuối bởi Nguyên Hoang; 05-07-2011 lúc 01:20 PM

  12. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyên Hoang vì bài viết hữu ích này


  13. #37
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Nguyên Hoang đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 433
    Thanks
    517
    Thanked 2.085 Times in 455 Posts
    Blog Entries
    5

    niềm mơ ngày tháng cũ

    BUỒN NÀO CHƯA VƠI.

    Con sóng cuốn rong rêu vào lòng biển!
    Chẳng còn chi, dù nhỏ nhặt một điều.
    Ta đã mất và quên ngày ước hẹn.
    Nên cuộc tình vỡ vụn, gió mưa xiêu.

    Nước sẽ mãi chìm trong mùa bão lạnh.
    Nỗi cô đơn, khuất lắng bước bên đời.
    Tim buốt giá, hồn vươn cao chấp cánh.
    Nghe thì thầm, lời sóng bể không vơi.

    Tình yêu mong, nhưng có bao giờ tới?
    Vòng tay ôm khoảng trống, tự làm quà.
    Trăm năm đến, ngàn năm đi, khoát khoả.
    Mặt hồ thu, giữ được áng trăng qua?

    Để đêm nay ngồi chờ sương ủ lá.
    Từng giọt rơi, như nước mắt nhũn sầu.
    Ta cúi xuống nghe niềm đau đến đậu,
    Hoá ân tình sưởi mộng, thoáng bóng câu.

    Tường mơ xưa, nay bìm rơi đổ dậu.
    Thơ đi hoang khơi rủ bước song hành.
    Cho trở lại đền xưa, cung miếu cũ.
    Chờ ai ban một cơn nắng khô hanh?

    Đêm miên du, miệt mài mây gió lạnh.
    Chiều mưa thu se sắt, tím băng hồn.
    Ở nơi đó, mùa nào giăng trên tóc?
    Thay giùm ta, trao gởi đến nụ hôn.

    Nỗi buồn đây, từng ngày qua lẫn trốn.
    Phiêu diêu trôi tìm nhặt bóng xuân thì.
    Nghe gió núi hát lời ca quyến nhủ.
    Đã buồn gì? Mà lệ ướt đuôi mi.

    Nguyên Hoang
    2 ngàn 10
    @BTV.vnthihuu


  14. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyên Hoang vì bài viết hữu ích này


  15. #38
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Nguyên Hoang đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 433
    Thanks
    517
    Thanked 2.085 Times in 455 Posts
    Blog Entries
    5

    Niềm mơ ngày tháng cũ.

    GIẤC BÌNH THƯỜNG

    Trở về
    thôn xóm chiều nay.
    Ngõ quen thân cũ
    tình đầy khi xưa.
    Vẫn che rợp mát bóng dừa.
    Đê ngăn từng thửa, ruộng dài trĩu bông.

    Xới vun thẳng tấp, liếp giồng.
    Hàng cây so đủa, thong dong ngắm trời.
    Nhìn bông trổ nở, lả lơi.
    Vào mùa, thường với cơm chiều, canh chua.

    Thời gian phân phát từng mùa.
    Xuân dành tuổi dại, vui đùa ấu thơ.
    Hạ nồng ngan ngát, đợi chờ.
    Mỗi năm lại nhớ, phương hồng chia ly.

    Người xa, theo bước chân đi.
    Rời tay, còn giữ được gì cho nhau?
    Ép trang sách nhỏ ngọt ngào,
    Qua rồi chợt mất, lãng vào bụi phai.

    Còn chăng ký ức, bay hoài.
    Theo chân trôi mãi bên đời, thi nhân.
    Niệm lòng như cánh lá vàng,
    Hồn thơ nguyệt dạ, thu sang dệt tình.

    Ngày lùi chầm chậm. lặng thinh.
    Mùa đông viễn xứ, riêng mình quạnh hiu.
    Trông mau qua hết buổi chiều,
    Ngày xuân bỏ ngỏ, đợi điều cho may.

    Mà ai? quên lại dấu giày!
    Lá thu trì níu, vòng tay ngỡ ngàng.
    Tuyết rơi lạnh buốt, không gian.
    Chiêm bao hạnh ngộ, muộn màng cũng xin.

    nguyênhoang
    2011

  16. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyên Hoang vì bài viết hữu ích này


  17. #39
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Nguyên Hoang đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 433
    Thanks
    517
    Thanked 2.085 Times in 455 Posts
    Blog Entries
    5

    Niềm mơ ngày háng cũ.

    NIỀM MƠ HẠNH NGỘ.

    Tình bay đi, ta còn lại một mình.
    Lại trở bước nhìn dòng sông năm cũ.
    Chìm đáy nước, giữ giùm một trầm tích.
    Dưới chân cầu, còn bóng nguyệt lung linh.

    Đã lâu rồi, dấu lưu tròn kỷ niệm.
    Ở từ ngày tháng hạ, đã trôi qua.

    Hiện hữu còn là hoàng hôn chua xót.
    Lần cuối quay, nuối tiếc buổi xế chiều.
    Bóng thầm lặng, khách lữ hành chậm rải.
    Tìm nhặt gì? Trên lối ngõ hoang liêu!

    Một tình yêu?

    Nguyênhoang
    2011

  18. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyên Hoang vì bài viết hữu ích này


  19. #40
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Nguyên Hoang đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 433
    Thanks
    517
    Thanked 2.085 Times in 455 Posts
    Blog Entries
    5

    Niềm Mơ Ngày Tháng Cũ.

    QUA BUỔI..MƠ HỒNG.

    ANH là dòng sông, chảy về nguồn.
    ngọt ngào, phù sa đỏ thẫm!
    EM lại, con thuyền xuôi ra biển.
    nồng mặn, nước mãi xanh luôn.
    Xem như ngược dòng, thành lạ lẫm.
    Trùng dương xa, ngăn cách biệt biền.
    Từ lúc nhìn phượng đỏ, biết buồn!

    Ở điểm nước giao hòa, ngọt mặn.
    Có phải đó, lợ tựa mưa ngâu?
    Vì vương vấn, cuộc tình nặng sâu.
    Kề cận hành trang, mang theo suốt!
    Giả vu vơ, nặng bồng nhẹ tếch.
    Thật riêng lòng! Cảm giác buồn tênh.

    Đêm lưu vong, sầu đanh tóc bện!
    Viễn xứ dài, xao xuyến khổ đau.
    Làm bóng mây, khan tình hữu hảo.
    Phù vân trôi gợn sóng, canh thâu.

    Nỗi ưu tư để chìm, chôn giấu.
    Nào chốn đâu? quay bước trở về!
    Mây gió truân chuyên, không kiếp lại.
    Đây ngồi tưởng vọng, thiếp ru mê.

    Câu khúc thương ca, đời thải phế!
    Văng vẳng đến đưa, giọng dỗi dằn.
    Mắy đỏ môi thâm, buồn đeo đẳng.
    Hồn bay, xiên cánh gió miên man.

    Chân nhũn bước, đường trăng chập choạng!
    Sương lay kẽ lá, luyến đêm tàn.
    Ăn năn, sám hối nhìn thượng đế.
    Tha lỗi lần ngõ trần hoạn lộ.
    Ngủ miền xa, trao giấc tâm an.

    Ở nơi ta, vẫn còn buổi sáng.
    Ngày đi qua, đầy bóng nắng vàng.
    Chờ đợi mùa, lần bước đi sang.
    Lật lại đọc từng trang dĩ vãng!
    Bao giờ cho, được thoát dương trần?

    nguyênhoang
    2011

  20. Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyên Hoang vì bài viết hữu ích này


Ðề tài đã khoá
Trang 4/31 ĐầuĐầu ... 2 3 4 5 6 14 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình