+ Trả lời chủ đề
Trang 36/87 ĐầuĐầu ... 26 34 35 36 37 38 46 86 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 351 tới 360 của 870

Chủ đề: Thơ Đường luật- Ngàn Hoa

  1. #351
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi Ngan Hoa Xem bài viết
    CHÍNH TẢ

    Chính tả bài ni đã trật rồi
    Mê làm ngũ độ khó đành thôi
    Không huyền chữ để trên cành mít
    Ngã sắc từ treo tận đỉnh sồi
    Vượt biển hoài mơ tìm chỗ ráp
    Lên rừng mãi đợi kiếm vần lôi
    Qua ghềnh thỏa ý cho bằng được
    Nghĩa phải tròn câu mới được ngồi.

    Ngàn Hoa
    18.06.2017
    LỖI BỆNH


    Cảm thấy Đường thi bút cạn rồi
    Sao mà lỗi bệnh cứ buồn thôi
    Phong yêu hạc tất như bờ nhện
    Chánh nữu đồng âm tựa mắt sồi
    Rộn rã từ trao dong cẳng thả
    Âm thầm tứ trải cúi người lôi
    Thi đàn gửi gắm ta cùng họa
    Đạt tới thành công thỏa chí ngồi.

    Mạnh Kỷ
    19/6/2017

  2. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  3. #352
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46


    CÓC & TRỜI

    Dẫu có buồn vương cảm tạ trời
    Ra ngày Thượng đế thả trần chơi
    Đìu hiu gặp lũ nhiều anh khóc
    Rộn rã hồi quê lắm kẻ cười
    Gió thuận lòng an tình mãi đỏ
    Mưa hòa dạ thắm nghĩa hoài tươi
    “Ta” về xét lại hồ sơ cũ
    Hữu sự dùng răng, cóc gửi lời.

    Ngàn Hoa
    19.06.2017

  4. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


  5. #353
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Ngan Hoa Xem bài viết


    CÓC & TRỜI

    Dẫu có buồn vương cảm tạ trời
    Ra ngày Thượng đế thả trần chơi
    Đìu hiu gặp lũ nhiều anh khóc
    Rộn rã hồi quê lắm kẻ cười
    Gió thuận lòng an tình mãi đỏ
    Mưa hòa dạ thắm nghĩa hoài tươi
    “Ta” về xét lại hồ sơ cũ
    Hữu sự dùng răng, cóc gửi lời.

    Ngàn Hoa
    19.06.2017
    CÓC KÊU TRỜI

    Ngồi trong hũ vại cóc kêu trời
    Hạn hán tung hoành chẳng dễ chơi
    Lặng lẽ dòng sông đà phải chết
    Âm thầm bọn trẻ đã không cười
    Đừng chê chỗ cậu nghèo xa ngái
    Hãy giúp con người đủ đẹp tươi
    Lệnh gửi cung đình khi nắng dữ
    Thì ra kẻ mạnh cũng vâng lời./.

    TXS 20/6/2017

  6. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  7. #354
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    NGẮM LỘC VỪNG


    Bạn tới quê tôi ngắm lộc vừng
    Xưa thời mẹ bảo đó là mưng
    Hoa bày rực rỡ trông dè dặt
    Nhụy trải lung linh dáng ngập ngừng
    Thắm đượm màu hồng phô trước mặt
    Tươi ngời sắc đỏ phủ sau lưng
    Về đây ta biếu chùm dây ngọc
    Nếu có trèo lên hãy chớ đừng..

    Mạnh Kỷ
    20/6/2017

  8. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  9. #355
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    NGẮM LỘC VỪNG


    Bạn tới quê tôi ngắm lộc vừng
    Xưa thời mẹ bảo đó là mưng
    Hoa bày rực rỡ trông dè dặt
    Nhụy trải lung linh dáng ngập ngừng
    Thắm đượm màu hồng phô trước mặt
    Tươi ngời sắc đỏ phủ sau lưng
    Về đây ta biếu chùm dây ngọc
    Nếu có trèo lên hãy chớ đừng..

    Mạnh Kỷ
    20/6/2017
    NGÕ LỘC VỪNG

    Ngõ tới nhà ai chẳng gọi vừng
    Sang mùa lộc đến chủ dùng mưng
    Hoa bày nõn ngát nơi người đợi
    Nụ nở màu tươi chỗ khách ngừng
    Vội vã phơi hồng tươi nẻo bến
    Im lìm quyện thắm đỏ màu lưng
    Hồn quê gợi nhớ ngày đưa tiễn
    Cảnh sắc hòa mây, hỡi bạn đừng…

    Ngàn Hoa
    21.06.2017
    Lần sửa cuối bởi Ngan Hoa; 21-06-2017 lúc 05:20 PM

  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


  11. #356
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.687
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.572 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    NGẮM LỘC VỪNG


    Bạn tới quê tôi ngắm lộc vừng
    Xưa thời mẹ bảo đó là mưng
    Hoa bày rực rỡ trông dè dặt
    Nhụy trải lung linh dáng ngập ngừng
    Thắm đượm màu hồng phô trước mặt
    Tươi ngời sắc đỏ phủ sau lưng
    Về đây ta biếu chùm dây ngọc
    Nếu có trèo lên hãy chớ đừng..

    Mạnh Kỷ
    20/6/2017


    NGÕ LỘC VỪNG

    Ngõ tới nhà ai chẳng gọi vừng
    Sang mùa lộc đến chủ dùng mưng
    Hoa bày nõn ngát nơi người đợi
    Nụ nở màu tươi chỗ khách ngừng
    Vội vã phơi hồng tươi nẻo bến
    Im lìm quyện thắm đỏ màu lưng
    Hồn quê gợi nhớ ngày đưa tiễn
    Cảnh sắc hòa mây, hỡi bạn đừng…

    Ngàn Hoa
    21.06.2017

    NHỚ LỘC VỪNG

    Đầu thôn của ngoại có cây vừng
    Ngớ ngẩn nơi bà cũng gọi mưng
    Tỏa nắng hoa bày nơi bãi đậu
    Choàng sương nhụy trải chỗ xe ngừng
    Hoài mang ủ nghĩa tươi màu áo
    Mãi đọng trao tình đỏ sắc lưng
    Lẻ bóng tương phùng tâm rộn rã
    Nhìn thôi chuỗi ngọc, ngắm xin đừng…

    Lệ Hà
    21/06/2017
    Lần sửa cuối bởi Lệ Hà; 22-06-2017 lúc 06:52 AM

  12. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  13. #357
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46


    HOA BẠCH ĐÀO

    Ngời tinh bạch khiết cảnh hoa đào
    Rạng rỡ sương đùa thỏa biết bao
    Nẻo vắng lòng xao người mộng trỗi
    Vườn hoang dạ ước kẻ mơ chào
    Đài bung tỏa sắc nhìn mây nguyệt
    Nụ trổ ươm tình ngắm ngõ sao
    Nũng nịu chiều xuân cành tuyết điểm
    Hồn say não động ý dâng trào!

    Ngàn Hoa
    21.06.2017
    Lần sửa cuối bởi Ngan Hoa; 27-06-2017 lúc 08:03 PM

  14. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


  15. #358
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi Ngan Hoa Xem bài viết


    HOA BẠCH ĐÀO

    Ngời tinh bạch khiết cảnh hoa đào
    Rạng rỡ sương đùa thỏa biết bao
    Nẻo vắng lòng xao người mộng trỗi
    Vườn hoang dạ ước kẻ mơ chào
    Đài bung tỏa sắc nhìn mây nguyệt
    Nụ trổ ươm tình ngắm ngõ sao
    Nũng nịu chiều xuân cành tuyết điểm
    Hồn say biển động sóng dâng trào!

    Ngàn Hoa
    21.06.2017
    ĐÀO TÍM SANG XUÂN


    Tĩm nhạt thanh tao thắm nụ đào
    Trông kìa bức họa đẹp là bao
    Âm thầm bướm lượn mơ màng đón
    Rộn rã ong bay náo nức chào
    Giọt nắng lung linh ươm tứ lộng
    Làn mây bảng lảng vẽ từ sao
    Chiều nay tặng bạn chùm hoa thắm
    Báo hiệu xuân sang lộc nhú trào.

    Mạnh Kỷ
    21/6/2017

  16. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  17. #359
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    CÕI LẠC TRẦN GIAN

    Cho chuồn cắn rốn tập tành bơi
    Quẫy nước văng tung quả tuyệt vời
    Chẳng sợ đi tàu qua vạn ngõ
    Không sờn ngắm biển vượt ngàn khơi
    Hồn mơ sóng cả buồm giăng đợi
    Ý mộng tình sâu đảo gọi mời
    Cõi lạc trần gian dường quá nhỏ
    Du hành thắng cảnh khắp muôn nơi.

    Ngàn Hoa
    27.06.2017
    Lần sửa cuối bởi Ngan Hoa; 27-06-2017 lúc 08:07 PM

  18. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


  19. #360
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    SAY THƠ


    Chẳng rượu thế mà say
    Cùng nhau thỏa những ngày
    Tìm câu tình rõ đẹp
    Chọn tứ cảnh đều hay
    Rộn rã trao từ đủ
    Nôn nao trải ý dày
    Bờ vui thuyền sẽ tới
    Ấp ủ lộc vàng bay.

    Manh Kỷ

  20. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 36/87 ĐầuĐầu ... 26 34 35 36 37 38 46 86 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình