+ Trả lời chủ đề
Trang 1/4 1 2 3 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 37

Chủ đề: PHONG TRẦN -Thơ Tuyển Chọn

  1. #1
    Avatar của Trần Vi Thông
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    Trần Vi Thông đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2011
    Đến từ : Sài Gòn

    Bài gửi : 1.681
    Thanks
    10.122
    Thanked 19.667 Times in 1.602 Posts
    Blog Entries
    83

    PHONG TRẦN -Thơ Tuyển Chọn

    Tác giả PHONG TRẦN
    NHỮNG TÁC PHẨM TUYỂN CHỌN:

    01. Tình là...
    02. Ai-Tôi
    03. Một nửa tương tư
    04. Vui-Say
    05. Em tôi bây giờ
    06. Nhà nông
    07. Vì đâu?
    08. Xin mưa đừng đi vội
    09. Thương - Yêu
    10. Huyền thoại tình yêu
    11. Dặn thu
    12. Mời em cạn chén rượu tình
    13. Gõ cửa niềm vui
    14. Nợ em thương yêu
    15.Tình anh trao em
    16. Say bởi tình em
    17. Nỗi buồn chưa kịp đặt tên
    18. Tình em
    19. Dìu em qua miền khát
    20. Chị tôi
    21. Dáng hoa
    22. Cô láng giềng xưa
    23. Bác Vịt và tôi
    24. Dại khờ
    25. Những thợ cấy tài ba
    26. Thằng lái diệu kì
    27. Dáng thu
    28. Nỗi buồn chiều thứ bảy
    29. Trăng 16
    30. Như một niềm đau
    31. Bốn mắt
    32. Nỗi buồn khu phố nhỏ
    33. Vị nắng
    34. Xuân về
    35. Dạo chơi với nỗi buồn
    36. Xin sưởi ấm đời nhau




  2. #2
    Avatar của Trần Vi Thông
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    Trần Vi Thông đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2011
    Đến từ : Sài Gòn

    Bài gửi : 1.681
    Thanks
    10.122
    Thanked 19.667 Times in 1.602 Posts
    Blog Entries
    83
    TÌNH LÀ

    Tình là sương sớm lững lờ buông
    Lắm lúc long lanh, óng ả hồn
    Khi lại hững hờ theo ngọn gió
    Giọt buồn tan vỡ…vội vàng tuôn

    Tình là hoa nắng trổ nhành xuân
    Sáng sớm, hoàng hôn vẻ tuyệt trần
    Ai biết đâu ngày mưa bão đến
    Lỡ làng một chút… hóa thiêu thân

    Tình là mây nước cơn mê lộ
    Cách biệt muôn trùng mãi nổi trôi
    Vẫn hướng về nhau dầu trắc trở
    Từ trong nguyên thủy… có nhau rồi

    Tình là ong bướm say hoa dại
    Hương phấn hồn lay kẻ khạo khờ
    Vẫn biết rằng hoa, đâu phải trái
    Mà sao trong dạ lắm ngây ngô

    Tình là hôm ấy buổi chiều thu
    Lá phất phơ bay, gió vi vu
    Hai kẻ vô tình trao khóe ngọc
    Nợ nhau muôn thuở một lời ru.

    Pt.

    @BTV.vnthihuu



  3. #3
    Avatar của Trần Vi Thông
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    Trần Vi Thông đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2011
    Đến từ : Sài Gòn

    Bài gửi : 1.681
    Thanks
    10.122
    Thanked 19.667 Times in 1.602 Posts
    Blog Entries
    83


    AI - TÔI

    Ai khơi con sóng dậy từng hồi
    Ai đẩy thuyền tình kiếp nổi trôi
    Ai đợi bước chân chiều nắng nhạt
    Ai chờ ánh mắt sáng tinh khôi
    Ai lường say đắm ngày xưa lỡ
    Ai biết thương yêu buổi ấy rồi
    Ai hững hờ đi không trở lại
    Ai đang tâm cướp mất hồn tôi.



    Tôi gói bình minh trong sớm mai
    Tôi đem trao tặng khách trang đài
    Tôi xây gác ngọc bên thềm nhớ
    Tôi kết lầu thơ cạnh phố say
    Tôi mỏi mòn trông lòng hé mở
    Tôi mơ màng thấy dạ se lay
    Tôi tràn ước nguyện duyên đằm thắm
    Tôi dệt tình yêu gởi đến ai.

    Pt.

    @BTV.vnthihuu



  4. #4
    Avatar của Trần Vi Thông
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    Trần Vi Thông đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2011
    Đến từ : Sài Gòn

    Bài gửi : 1.681
    Thanks
    10.122
    Thanked 19.667 Times in 1.602 Posts
    Blog Entries
    83


    MỘT NỬA TƯƠNG TƯ

    Tôi lại gặp nàng trong cõi mơ
    Vẫn làn tóc tém dáng ngây ngô
    Mà sao như thể tôi vừa lỡ
    Một chuyến đò yêu lạc bến bờ

    Biết phải làm sao hiểu được người
    Làm sao người mới hiểu lòng tôi
    Nhờ mây, nhờ gió, nhờ trăng nữa
    Nhắn nhủ giùm tôi dẫu nửa lời

    Người ta vốn dĩ nhà quyền quý
    Tôi chỉ bần nông khắc khoải tình
    Có thể nào yêu… yêu không nhỉ
    Cầu trời se chỉ… chỉ ba sinh

    Ừ tôi kẻ khát trong hoang mạc
    Giọt nước tình yêu mải miết tìm
    Tình nàng như thể rừng nguyên thủy
    Lỡ bước vào rồi… lạc lối tim

    Tôi gói mộng mơ dưới nắng vàng
    Gom màu tuyệt mỹ buổi hồng hoang
    Nhờ mây, nhờ gió, nhờ trăng nữa
    Buộc nửa tương tư gởi đến nàng.

    Pt.
    @BTV.vnthihuu


  5. #5
    Avatar của Trần Vi Thông
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    Trần Vi Thông đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2011
    Đến từ : Sài Gòn

    Bài gửi : 1.681
    Thanks
    10.122
    Thanked 19.667 Times in 1.602 Posts
    Blog Entries
    83
    VUI – SAY

    Vui cảnh điền viên hưởng tháng ngày
    Vui vòng danh lợi sớm rời tay
    Vui bao ganh ghét xa vừa khuất
    Vui những yêu thương nhận mới đầy
    Vui với vợ hiền duyên số nợ
    Vui cùng bạn tốt nghĩa tình vay
    Vui do nhận thấy đường chân lý
    Vui để cho đời mặc sức say


    Say bởi rời xa thế sự rồi
    Say niềm hạnh phúc mới trong tôi
    Say ngày nương rẫy chăm đôi chút
    Say tối thơ ca viết mấy lời
    Say bạn tâm giao luôn sát cánh
    Say người tri kỷ mãi bên đời
    Say theo ý nguyện tình viên mãn
    Say tiếng lòng ta trỗi nhịp vui.

    Pt.
    @BTV.vnthihuu


  6. #6
    Avatar của Trần Vi Thông
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    Trần Vi Thông đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2011
    Đến từ : Sài Gòn

    Bài gửi : 1.681
    Thanks
    10.122
    Thanked 19.667 Times in 1.602 Posts
    Blog Entries
    83
    EM TÔI BÂY GIỜ

    Xa nhau từ độ tan trường
    Mười năm cách biệt dặm đường chia phôi
    Bây giờ gặp lại em tôi
    Vẫn tóc tém, vẫn bờ môi thuở nào

    Và thêm một chút thanh tao
    Mộng mơ khóe ngọc, ngọt ngào lời hoa
    Nét dịu dàng, nét thướt tha
    Cùng nhau quyện lại đậm đà duyên em

    Bây giờ anh -kẻ không tên
    Lạ, quen chẳng biết bắt đền ai đây?
    Niềm thương ấp ủ bao ngày
    Vừa tương ngộ đã xa bay… ngỡ ngàng!

    Than tình nối nhịp tình than
    Van thơ đừng níu thơ van nửa lời
    Chợt gần gũi, chợt xa xôi
    Mộng mơ thôi cũng một thời mộng mơ

    Nỗi sầu loang cả vào thơ.

    Pt.
    @BTV.vnthihuu



  7. #7
    Avatar của Trần Vi Thông
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    Trần Vi Thông đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2011
    Đến từ : Sài Gòn

    Bài gửi : 1.681
    Thanks
    10.122
    Thanked 19.667 Times in 1.602 Posts
    Blog Entries
    83
    NHÀ NÔNG

    Nghề nghiệp nhà nông thật thảnh thơi
    An nhàn, mạnh khỏe lẫn yêu đời
    Ngày ngày sạc cỏ, ta và cuốc
    Tối tối uống trà, bạn với tôi
    Lúc rảnh cờ chơi vài ván chớ
    Khi vui rượu uống ít ly thôi
    Ngoài kia thế sự không lo nghĩ
    Cuộc sống điềm nhiên thế được rồi.

    Pt.
    @BTV.vnthihuu
    HX


  8. #8
    Avatar của Trần Vi Thông
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    Trần Vi Thông đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2011
    Đến từ : Sài Gòn

    Bài gửi : 1.681
    Thanks
    10.122
    Thanked 19.667 Times in 1.602 Posts
    Blog Entries
    83
    VÌ ĐÂU?

    Vì đâu đêm bỗng nhiên dài
    Phải chăng lại nhớ dáng ai yêu kiều
    Vì đâu ngày quá cô liêu
    Chắc vì mong ước những điều xa xôi
    Nhớ thương cũng chỉ mình thôi
    Buồn… tôi đỗ lỗi bờ môi lặng thầm
    Trách ông Sao, trách chị Hằng
    Đêm nay không ngủ đợi trăng làm gì?

    Pt.
    @BTV.vnthihuu
    HX


  9. #9
    Avatar của Trần Vi Thông
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    Trần Vi Thông đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2011
    Đến từ : Sài Gòn

    Bài gửi : 1.681
    Thanks
    10.122
    Thanked 19.667 Times in 1.602 Posts
    Blog Entries
    83
    XIN MƯA ĐỪNG ĐI VỘI

    Mưa chiều lững thững rơi rơi
    Sợi thương, sợi nhớ buồn lơi lã buồn
    Hoàng hôn trốn chẳng thèm buông
    Gối cằm mơ ngóng thèm trông có người
    Mưa như văng vẳng tiếng cười
    Tí ta tí tách những lời đùa vui
    Mưa thường hay đến bên tôi
    Xua tan những nỗi bùi ngùi khoảng không
    Đưa về những giọt thanh trong
    Hòa vào con sóng niềm mong lặng thầm
    Vẫn là những nỗi xa xăm
    Dường như mưa khát vọng nằm trong ta
    Mưa ơi… đừng vội đi qua
    Cho ta còn chút hương hoa đợi chờ.

    PT
    @BTV.vnthihuu
    HX


  10. #10
    Avatar của Trần Vi Thông
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    Trần Vi Thông đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2011
    Đến từ : Sài Gòn

    Bài gửi : 1.681
    Thanks
    10.122
    Thanked 19.667 Times in 1.602 Posts
    Blog Entries
    83


    THƯƠNG

    Thương quá người em nhỏ mĩ miều
    Thương nhiều nào đếm được bao nhiêu
    Thương vành môi hé ngời say đắm
    Thương ánh mắt nhìn gợi nét kiêu
    Thương tánh dịu dàng thân liễu yếu
    Thương tâm hiền thục dáng yêu kiều
    Thương nàng diễn tả làm sao hết
    Thương để cho gần một tiếng yêu.


    YÊU

    Yêu để cho hồn mãi vấn vương
    Yêu thêm câu ước nguyện chung đường
    Yêu thì chia sẻ niềm gian khổ
    Yêu phải đồng cam nỗi đoạn trường
    Yêu hết phong ba từ cuộc sống
    Yêu luôn vất vả của đời thường
    Yêu đi kẻo lỡ khi xa cách
    Yêu sẽ yên lòng nỗi nhớ thương.

    pt.
    @BTV.vnthihuu
    HX


+ Trả lời chủ đề
Trang 1/4 1 2 3 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình