+ Trả lời chủ đề
Trang 244/275 ĐầuĐầu ... 144 194 234 242 243 244 245 246 254 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 2.431 tới 2.440 của 2745

Chủ đề: Dòng Sông Thơ_Nguyễn Văn Thái

  1. #2431
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1



    Ánh lửa bập bùng
    bếp hồng sưởi ấm
    Thương những ngày gió bấc đầu đông
    Tựa vai nhau vòng tay thêm ấm áp
    Một thời vàng mộng..
    .....ong bướm bay xa

    Mơ chi nữa ngàn trùng xa cách
    Em đầu sông anh ở cuối dòng
    Ngọn nước triều dâng cao
    .... rồi cũng hạ
    Nỗi nhớ thương nào
    còn đọng lại tim côi

    Tình còn đó hai đầu thêm nhớ
    Mắt ngỡ ngàng đông đến buốt tay
    Gió lay nhẹ
    ...chiếc lá vàng cuối rụng
    Niềm đau nào chờ xuân đến không hay

    Nụ cười giữ túi áo e sờn rách
    Trong dạ mình sẽ mãi mãi bền lâu
    ấm môi hồng má em nồng cháy mãi
    Mối tình yêu nung chảy vàng áng mây.

    Thu giang vũ
    Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 07-11-2019 lúc 11:30 PM

  2. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  3. #2432
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    TẶNG EM BÔNG CÚC HỌA MI


    Lá vàng cuối nghiêng chao về bến cội
    Nắng ấm ngẩn ngơ tiếc nuối mùa thu
    Bấc đầu mùa còn ngập ngừng trước ngõ
    Em nhủ về thăm vườn cúc Thủ đô

    Cánh hồng ban công long lanh sương sớm
    Chim chuyền cành thủ thỉ khúc tình si
    Vườn Tây Hồ dặt dìu mùa hoa cúc
    Hà Nội chạm đông man mát họa mi*

    Em nâng niu bông họa mi e ấp
    Trắng tinh khôi hương thoảng ngát dịu dàng
    Không rực rỡ khoe màu trong kiều diễm
    Cứ lặng thầm ma lực hút tình riêng

    Mộng xêng xang giữa vườn hoa Hà Nội
    Dấu thâm tình - đóa cúc trắng ôm tay
    Làn suối tóc đùa bay theo cánh gió
    Ửng má hồng, mắt biếc đắm ngây say

    Hái tặng em bông họa mi trắng muốt
    Gom nắng hồng sưởi ấm cả mùa đông
    Dẫu ngày hoa mỏng manh trong thoảng lát
    Đủ ngất ngây mộng mị bước phiêu bồng.

    6-11-2019
    Nguyễn Văn Thái
    (*) Cúc họa mi

  4. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  5. #2433
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    TÌNH YÊU QUA LĂNG KÍNH

    Tròn trĩnh mùa xuân nõn nà xanh mới
    Mọng vòng cong cây tràn nhựa xuân thì
    Hoa tươi sắc nhụy nhuần men ươm trái
    Duyên càn khôn nào bạch nhật vân vi...

    Dục tình trào, xuân - dậy - thì vào hạ
    Lửa hoang sơ hừng hực đốt bỏng lòng
    Tột đỉnh khát khao... đảo ngày, bão nổi...
    Rồi dịu dàng sau trời đất thôi dông

    Từng khát sắc thiên thanh trong mắt biếc
    Ngậy đêm sương bước ngào ngạt mù cua*
    Bao âu yếm ngọt thơm tình sen cốm
    Gọi heo may tha thiết lá vàng mơ

    Dẫu hóa công nài ép mùa đông giá
    Nhiệt lửa lòng sưởi ấm mộng du xuân
    Niềm hoài niệm ba mùa kia gom lại
    Gió bồng lai lay cánh lá thiên thần

    Xuyên lăng kính...
    bốn mùa như hiển hiện - sắc tình yêu...
    Những huyễn tưởng chiều hoang... về vô tận!

    14-9-2019
    Nguyễn Văn Thái
    (*) mù cua=hoa sữa

  6. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  7. #2434
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    TRỞ LẠI QUÁN XƯA



    Mấy mùa đông giá cánh chim trời
    Khuất nẻo quán người nhớ chẳng vơi
    Bìm bịp cuối ngày kêu ngập nước
    Để sầu ai đó giữa chơi vơi

    Xuân vắng đường xưa ngập cỏ hoang
    Bâng khuâng lẻ bóng tím hoa xoan
    Người còn? Bếp có hồng xanh khói ?
    Cây lặng như tờ, lưới nhện ngang !

    Ôi phút tịnh lòng nhớ cố hương
    Gập ghềnh, rêu ướt, sáng mờ sương
    Người xưa phảng phất quanh đâu đó
    Hiu hắt tình ai, thấm mệt đường

    Về đây dĩ vãng dạ bùi ngùi
    Quán vắng người đi để mất vui
    Tiên cũng về trời quên cõi thế
    Ta buồn trở gót, giọt mưa rơi !

    26 - 5 - 2014

  8. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  9. #2435
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    THẢ BƯỚC VƯỜN THƠ


    Chiều buông thỏa chí tang bồng
    Cất trưng hương nắng ngọt dòng thơ tôi
    Lơ mơ thế thái... tình đời
    Chùm chăn duyên phận, mặc trời vần xoay

    Tầm hương đẫm nhụy mê say
    Bóng câu dệt tấm thảm ngày êm ru
    Câu thơ khỏa khúc tương tư
    Thơm cành nguyệt quế, phiêu du lá vàng

    Thơ hôn ngây ngất trần gian
    Uyên thâm nhân nghĩa chứa chan tình người
    An nhiên lấm láp khóc cười
    Bước chân uyển chuyển hát lời phù sinh

    Nhỡ khi mòn chữ nhạt tình
    Sầu dâng ngập mắt, bình sinh lạc loài
    Câu thơ dẫu ngắn hay dài
    Ý trong, đặc quánh nguôi ngoai nỗi chiều!

    Nguyễn Văn Thái
    33/3/8

  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  11. #2436
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi NGUYỄN VĂN THÁI Xem bài viết
    TẶNG EM BÔNG CÚC HỌA MI


    Lá vàng cuối nghiêng chao về bến cội
    Nắng ấm ngẩn ngơ tiếc nuối mùa thu
    Bấc đầu mùa còn ngập ngừng trước ngõ
    Em nhủ về thăm vườn cúc Thủ đô

    Cánh hồng ban công long lanh sương sớm
    Chim chuyền cành thủ thỉ khúc tình si
    Vườn Tây Hồ dặt dìu mùa hoa cúc
    Hà Nội chạm đông man mát họa mi*

    Em nâng niu bông họa mi e ấp
    Trắng tinh khôi hương thoảng ngát dịu dàng
    Không rực rỡ khoe màu trong kiều diễm
    Cứ lặng thầm ma lực hút tình riêng

    Mộng xêng xang giữa vườn hoa Hà Nội
    Dấu thâm tình - đóa cúc trắng ôm tay
    Làn suối tóc đùa bay theo cánh gió
    Ửng má hồng, mắt biếc đắm ngây say

    Hái tặng em bông họa mi trắng muốt
    Gom nắng hồng sưởi ấm cả mùa đông
    Dẫu ngày hoa mỏng manh trong thoảng lát
    Đủ ngất ngây mộng mị bước phiêu bồng.

    6-11-2019
    Nguyễn Văn Thái
    (*) Cúc họa mi





    Cành hoa cúc trắng

    tuyết rơi lạnh bỗng nhớ cành hoa cúc
    Người tặng em lúc giục giã chia tay
    Vẫn hẹn nhau ngày nào đó xum vầy
    Mà xa mãi bên góc đời trôi nổi

    Bàn tay gầy chậm từng giọt châu thắm
    Đếm từ khuya đến rạng nắng lên rồi
    bao nhiêu hạt là nhớ thương vời vợi
    Thời gian qua và cứ mãi trôi xuôi

    Mây bay cao hãy cho ta nhắn gửi
    Nhịp tim còn thổn thức tiếng ai cười
    Khóc không lệ mà lòng đau rười rượi
    Tạ từ nhé trong tiếng nhạc tương tư

    Thu giang vũ
    Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 02-12-2019 lúc 11:20 PM

  12. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  13. #2437
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    KHÚC THU



    Tiếng chim lạc tìm bầy vừa gọi
    Từng giọt sương rơi vội rồi tan
    Bên song nức nở cung đàn
    Mây về đâu hỡi đêm tàn chờ trăng.

    Thu giang vũ 7-12-2019


    Thu vào úa lá rừng thưa thớt
    Gọi đông về mưa rót từng cơn
    Bể trời xa ngái trùng dương
    Lắt lay bông cúc bến thương ta bà.

    NVT



    Đuôi mắt đẫm trời xa mong ngóng
    Bóng người xưa lẳng lặng quay đi
    Tay em vời tuổi xuân thì
    Tóc mai se bạc tình thi lỡ làng.

    Thu giang vũ


    Quê nhà rợp băng lăng tím thẫm
    Ngóng bình minh gửi gắm tình thương
    Thiệp đi mù mịt màn sương
    Ước trông cánh nhạn... sông tương sóng cồn.

    NVT



    Gió se lạnh trời sầu tím sẫm
    Dạ xót xa cảnh cũ lồng khung
    Nhìn quanh đồi núi mịt mùng
    Con tim thổn thức đau lòng ai hay !

    Thu giang vũ

    Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 15-12-2019 lúc 02:23 AM

  14. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  15. #2438
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    HÀ NỘI VÀO ĐÔNG


    Con nắng ngày đã nhạt màu sinh khí
    Mốt thời trang mang sắc thái mùa đông
    Khói phù hoa ô nhiễm tận căn phòng
    Lòng chật chội theo rộng dài vuông ở

    Hồng rũ cánh sau những ngày hoa nở
    Gió mùa về thêm tím tái riêng tư
    Hồn thơ mơ trên vết cũ ngày thu
    Bao khắc khoải chạm đè từng phím gõ

    Kí ức hiện dần thâm tâm, đậm ngãi
    Những riêng chung... cả cay đắng ngọt ngào
    Ngổn ngang chồng xây mộng mị, xuyến xao
    Mây lãng đãng thưa dần trôi xa tít

    Vịn lá bùa - xua tan ngày đông buốt:
    Là lửa nồng đượm tự nghĩa tao khang
    Những vần thơ ấp ủ ý mơ vàng
    Nhựa sinh chồi qua đông, xanh xuân tới!

    14-12-2019
    Nguyễn Văn Thái


  16. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  17. #2439
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    LỠ LÀNG

    Bâng khuâng bóng dạo đất trời
    Cỏ cây hoa lá đẹp lời mộng mơ
    Buông hồn lưu luyến dây tơ
    Mà nghe sóng vọng phía bờ sông tương

    Vo buồn dâng nỗi vấn vương
    Câu thơ thả gió... rượu suông một mình
    Hoá công sao nỡ chia tình
    Đau bông hoa tím hương trinh mặn nồng

    Gạt cơn mưa vớt nắng hồng
    Mà sao mãi rối bòng bong hỡi đời
    Hư không thăm thẳm tình ơi
    Một mình vắng lặng vợi vời thâm sâu

    Tiếc là thiếu miếng trầu cau...
    Quạ còn chí chóe... trọc đầu... sâu sông...
    Bút thơ nhả ngọc khơi dòng...
    Tan chiều vần vũ, thanh lòng phiêu diêu...

    Xin người chỉ một chữ yêu
    Mà như thăm thẳm chín chiều sơn khê.

    Nguyễn Văn Thái
    33/5/7

  18. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  19. #2440
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    THU NHỚ


    Heo may cồn nỗi nhớ
    Thu xao lòng, em ơi!
    Sắc vàng ươm một thuở
    Lấp lánh vì sao trời...

    Tình về xe chín ngực
    Xanh thẳm lá thu xanh
    Nhịp xưa ngân nốt nhạc
    Và môi hồng thơm danh

    Mùa khơi lên rạo rực
    Vọng lại tiếng ve ran
    Ôi tình thu khắc khoải!
    Kìa lá đang vàng khan

    Đông buồn se sắt ngõ
    Nẫu bạc tóc hoàng hôn
    Buồng tim ngâm sắc đá
    Hương cỏ may ru hồn.

    Nguyễn Văn Thái
    33/6/1

  20. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 244/275 ĐầuĐầu ... 144 194 234 242 243 244 245 246 254 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình