+ Trả lời chủ đề
Trang 915/1046 ĐầuĐầu ... 415 815 865 905 913 914 915 916 917 925 965 1015 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 9.141 tới 9.150 của 10457

Chủ đề: Gánh đường thùng kính mời

  1. #9141
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2

    VUI THƠ VNTH
    Xuân Cưới Vợ

    Lần khân sếp Thoại sửa sang nhà
    Để giữa xuân này cưới vợ ba
    Bởi vọng về sau nàng giúp gã
    Vì mong tới bữa kẻ dâng trà
    Dung ngài sắp cụ đành lo cả
    Bạc lão hơi nhiều phải tính xa
    Mặc thói đời chê chàng chẳng ngã
    Mình ên tự mãn cái thân già.

    Hồng Vy
    16-01-2020


    CÁO LỖI

    Lão Phượng lâu nay chỉ ở nhà
    Khi nhìn lấp loá một thành ba
    Không sang sếp Cả xem dàn nhạc
    Chẳng đến Xuân Sinh cụng chén trà
    Muốn tặng … khôn mang vì lối thẳm
    Mong vào … khó được bởi đường xa
    Thôi đành viết mấy câu thơ mộc
    Chúc “tứ tình” vui đến mãn già.

    BXP 16.01.2020
    @ Nghe Hồng Vy báo tin Sếp cưới vợ ba, lão Phượng không vào được, viết mấy câu thơ mộc làm quà tặng Sếp vậy, mong thông cảm.

  2. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  3. #9142
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết






    VUI THƠ VNTH
    Xuân Cưới Vợ

    Lần khân sếp Thoại sửa sang nhà
    Để giữa xuân này cưới vợ ba
    Bởi vọng về sau nàng giúp gã
    Vì mong tới bữa kẻ dâng trà
    Dung ngài sắp cụ đành lo cả
    Bạc lão hơi nhiều phải tính xa
    Mặc thói đời chê chàng chẳng ngã
    Mình ên tự mãn cái thân già.

    Hồng Vy
    16-01-2020


    CÁO LỖI

    Lão Phượng lâu nay chỉ ở nhà
    Khi nhìn lấp loá một thành ba
    Không sang sếp Cả xem dàn nhạc
    Chẳng đến Xuân Sinh cụng chén trà
    Muốn tặng … khôn mang vì lối thẳm
    Mong vào … khó được bởi đường xa
    Thôi đành viết mấy câu thơ mộc
    Chúc “tứ tình” vui đến mãn già.

    BXP 16.01.2020
    [SIZE=4]@

    Tin vui năm Canh Tý

    Hồng Vi bảo sếp vội sơn nhà
    Bởi lão mang về vợ thứ ba
    Những muốn hằng đêm nhìn đẹp ả
    Và mong mỗi sáng hưởng thơm trà
    Tài cao gã phải làm cho lạ
    Của lắm ông đành nghĩ thật xa
    Cả xóm cho rằng tuy được mã
    Mà sao thỏa mãn ... tội chân già

    Vancali Jan. 16.2020

    Lòng Tham

    Lão Thoại người trông dởm nhất nhà
    Ai ngờ cũng cưới được bà ba
    Làm anh mũi nở to dường lá
    Gặp bữa lời tuôn nóng tưởng trà
    Đã thế tâm còn ham của lạ
    Không chừng hắn vẫn vọng đường xa
    Thèm hoa đắm liễu chưa ngày lả
    Tiếng mãi ngời vang phận chẳng già.


    Hồng Vy
    17-01-2020
    Lần sửa cuối bởi hồng vy; 17-01-2020 lúc 12:01 PM

  4. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  5. #9143
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2

    VUI THƠ VNTH
    Tin vui năm Canh Tý

    Hồng Vi bảo sếp vội sơn nhà
    Bởi lão mang về vợ thứ ba
    Những muốn hằng đêm nhìn đẹp ả
    Và mong mỗi sáng hưởng thơm trà
    Tài cao gã phải làm cho lạ
    Của lắm ông đành nghĩ thật xa
    Cả xóm cho rằng tuy được mã
    Mà sao thỏa mãn ... tội chân già

    Vancali Jan. 16.2020


    Lòng Tham

    Lão Thoại người trông dởm nhất nhà
    Ai ngờ cũng cưới được bà ba
    Làm anh mũi nở to dường lá
    Gặp bữa lời tuôn nóng tưởng trà
    Đã thế tâm còn ham của lạ
    Không chừng hắn vẫn vọng đường xa
    Thèm hoa đắm liễu chưa ngày lả
    Tiếng mãi ngời vang phận chẳng già.


    Hồng Vy
    17-01-2020


    THEO CA DAO …

    Sếp Cả Lầu Mây muốn ấm nhà
    Hai … đời vẫn thiếu phải thêm ba
    Đêm khuya quạnh quẽ người nâng giấc
    Sớm vắng đìu hiu kẻ chuốc trà
    Thỏ thẻ bên tai tình dịu ngọt
    Êm đềm dưới gối nghĩa sâu xa
    Năm canh sáu khắc còn chưa đủ
    Đúng với ca dao* … mới thoả già!

    BXP 17.01.2020
    * Đoạn ca dao : “Đêm năm canh năm vợ ngồi hầu ……”

  6. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  7. #9144
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    TRANG ĐỜI RỘNG MỞ


    Ta về ướp nhạc rải màu tân
    Nắng dịu dàng buông phủ cõi trần
    Vọng tiếng chim trời êm ả giỡn
    Trao lời gió biển nhịp nhàng ngân
    Đường xưa vẫn nhớ tươi hồn rạng
    Nẻo cũ còn thương mộng thắm ngần
    Gửi vận thơ hòa da diết mãi
    Trang đời rộng mở giữ tình ân.

    Manh Kỷ TP Vinh.
    Sắc Xuân

    Rực rỡ xuân về bóng ửng tân
    Nghìn hoa thắm quyện cả dương trần
    Mây hòa giữa nắng dung ngời tỏa
    Nhạc trỗi bên đàn tiếng tỏ ngân
    Khắp nẻo vườn khoe mầm trĩu cội
    Từng nơi bướm lượn cảnh tươi ngần
    Mơ màng tiểu nữ thi đường họa
    Toại hưởng khung trời đẫy sắc ân.


    Hồng Vy
    17-01-2020

  8. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  9. #9145
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết
    Hôm nay 23 tháng chạp ở California , em xin đăng lên cho quí thi hữu xem vui chơi nè .

    Chuyện Của Đời

    Lão Cả còn lâu mới sợ trời
    Dương trần hắn vẫn thả giàn chơi
    Dầu cho bác Phượng bao lần cản
    Dẫu bị phường thôn lắm buổi mời
    Cợt liễu theo đào hoang các kiểu
    Lên đồng gọi quỉ khắp mọi nơi
    Làm thân táo hoảng không tài lượng
    Phải tấu từ đâu chuyện cõi đời.


    Hồng Vy
    18-01-2020

  10. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  11. #9146
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2

    VUI THƠ VNTH
    Chuyện Của Đời

    Lão Cả còn lâu mới sợ trời
    Dương trần hắn vẫn thả giàn chơi
    Dầu cho bác Phượng bao lần cản
    Dẫu bị phường thôn lắm buổi mời
    Cợt liễu theo đào hoang các kiểu
    Lên đồng gọi quỉ khắp mọi nơi
    Làm thân táo hoảng không tài lượng
    Phải tấu từ đâu chuyện cõi đời.

    Hồng Vy
    18-01-2020

    MỆT ĐỜI

    Táo ở Lầu Mây đã tấu trời
    Rằng giờ bạn hữu ít người chơi
    Thi Đường mấy áng vần khôn hoạ
    Lục Bát dăm câu ý khó mời
    Quạnh quẽ đài trang buồn khắp chốn
    Âm thầm ngọn bút khổ đôi nơi
    Đàn ngân lặng lẽ sao rời rạc
    Sếp Cả cưu mang khá mệt đời!

    BXP 18.01.2020

  12. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  13. #9147
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    VUI THƠ VNTH
    TRANG ĐỜI RỘNG MỞ

    Ta về ướp nhạc rải màu tân
    Nắng dịu dàng buông phủ cõi trần
    Vọng tiếng chim trời êm ả giỡn
    Trao lời gió biển nhịp nhàng ngân
    Đường xưa vẫn nhớ tươi hồn rạng
    Nẻo cũ còn thương mộng thắm ngần
    Gửi vận thơ hòa da diết mãi
    Trang đời rộng mở giữ tình ân.

    Manh Kỷ TP Vinh.


    Sắc Xuân

    Rực rỡ xuân về bóng ửng tân
    Nghìn hoa thắm quyện cả dương trần
    Mây hòa giữa nắng dung ngời tỏa
    Nhạc trỗi bên đàn tiếng tỏ ngân
    Khắp nẻo vườn khoe mầm trĩu cội
    Từng nơi bướm lượn cảnh tươi ngần
    Mơ màng tiểu nữ thi đường họa
    Toại hưởng khung trời đẫy sắc ân.

    Hồng Vy
    17-01-2020


    THANH BÌNH CUỘC SỐNG

    Quê nhà cảnh vật lắm canh tân
    Lão Phượng hằng vui trụ cõi trần
    Lặng lẽ Đông Heo câu phú hoạ
    Êm đềm Tết Chuột giọng ca ngân
    Vườn phô búp lộc hoa hồng thắm
    Nước ẩn mầm sen ngó trắng ngần
    Vạn khổ ngàn đau thôi khép lại
    Thanh bình cuộc sống nặng tri ân.

    BXP 18.01.2020

  14. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  15. #9148
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    VUI THƠ VNTH
    Xuân Đất Tổ

    Bên thềm mẹ đã ửng ngời xuân
    Xót chỉ mình con lệ trĩu ngần
    Quạnh quẽ đêm ngồi mơ pháo đỏ
    Tiêu điều bữa đứng tưởng hiền thân
    Trời quê nỗi nhớ lay từng bận
    Cảnh tết niềm thương gợi mỗi lần
    Đẹp mãi trong lòng hương đất tổ
    Giao thừa đón lễ mộng hoài ngân.

    Hồng Vy
    18-01-2020


    TẾT QUÊ NHÀ

    Tết Tý quê mình lộng sắc Xuân
    Thôn trang đổi mới nét tươi ngần
    Đình chùa mở hội gieo tình thắm
    Xóm phố khai đường kết bạn thân
    Nhộn nhịp trăm nhà vui vạn nỗi
    Xôn xao khắp nẻo đẹp muôn lần
    Chim xa hãy lắng lòng nghe vọng
    Khúc nhạc thanh bình rộn rã ngân.

    BXP 19.01.2020

  16. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  17. #9149
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    Chờ Xuân Canh Tý

    Lão Thoại phờ râu sửa soạn nhà
    Bù đầu sơn phết miệng vừa ca
    Lư đồng đánh bóng nhìn xinh quá
    Chậu kiểng chùi lau thấy đẹp hà
    Bánh trái trang hoàng cùng tấm liễn
    Mâm đèn chuẩn bị với cánh hoa
    Thêm vài kết rượu mừng năm mới
    Đổi mớ tiền xanh để biếu bà

    Vancali Jan. 15.2020


    LÁNH NẠN

    Từ Vân dọn đến ở bên nhà
    Thậm khổ hôm nàng trỗi khúc ca!
    Giọng nữ cao làm ươn rổ cá
    Làn hơi khỏe giúp mập con hà!
    Nghe ngày bảy tiếng ê chề dạ
    Chịu tháng ba tuần ủ rũ hoa
    Quá hãi khi dồn bao hậu quả
    Toàn thôn phải chạy lánh xa bà!
    HỒNG THOẠI 20.01.20

  18. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  19. #9150
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19

  20. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 915/1046 ĐầuĐầu ... 415 815 865 905 913 914 915 916 917 925 965 1015 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình