VIẾT VỀ MẸ MÙA VU LAN
Mẹ ru con ngủ
Ấp ủ hương trời
Sợi thương mẹ dệt quanh nôi giấc tròn
+ YouTube Video
*Mời quí thi hữu sáng tác bằng tất cả các thể loại thơ
VIẾT VỀ MẸ MÙA VU LAN
Mẹ ru con ngủ
Ấp ủ hương trời
Sợi thương mẹ dệt quanh nôi giấc tròn
+ YouTube Video
*Mời quí thi hữu sáng tác bằng tất cả các thể loại thơ
Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 14-08-2018 lúc 06:45 PM
Vòng tay rộng mở
Che chở đời con
Mặc cho sông cạn đá mòn Mẹ ơi!!!!
Thy Lan
Ngày đêm con khắc
Ghi tạc vào lòng
Bao la tình mẹ nắng hồng của con
Cảm ơn Sếp Thy Lan đã tham gia hưởng ứng chủ đề về Mẹ. Chúc Sếp luôn vui khỏe và hạnh phúc
VU LAN NHỚ MẸ
Người ta vui với bông hồng, bông đỏ
Con ngậm ngùi cành hoa trắng trên tay
Công Mẹ Cha như biển rộng sông dài
Mùa báo hiếu, con tâm thành khấn nguyện
Maimo
" Cho đi không phí
người nhận không biết dùng mới phí mà thôi "
http://vnthihuu.net/showthread.php?2...962#post120962
+ YouTube Video
Chia sẻ cùng chị Thy Lan, chị maimo và quý thi hữu
Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 14-08-2018 lúc 11:16 PM
MẸ CHA
Một đời cõng nắng đội mưa
Nuôi con khôn lớn sớm trưa không nề
Công ơn Cha Mẹ tứ bề
Suốt đời con trả không hề vơi lưng.
Bùi Thúy Mùi.!
CHIẾC GẬY HÈO
Chiếc gậy hèo theo cha những năm tháng
Trông hiên ngang vóc dáng cuộc đời
Gậy bao đốt là bấy năm gắn bó
Mầu nâu non sắc thái của người
Vừa dịu ngọt vừa thắm tươi cao thượng
Vừa ung dung không vướng phong trần
Ôi thật đẹp người cha minh mẫn
Chiếc gậy hèo đi hết cả đời cha.
Chiếc gậy hèo lại thiết tha cùng mẹ
Tiếp nối cuộc đời nhè nhẹ bước chân đi
Như sóng vỗ không có gì sao nhãng
Tuổi tám mươi tươi sáng trên đường dài
Mẹ vẫn bước những tháng năm còn lại
Cùng cháu con mãi mãi không sờn lòng
Như chiếc gậy bóng hồng tươi tắn
Hết cuộc đời tám sáu mẹ vẫn vui.
Rồi chiếc gậy phải xa người quá cố
Nay đứng nhìn lỗ chỗ phủ rêu xanh
Như ngấn lệ bên vành mi thương nhớ
Những mắt buồn ngóng đợi cả thời gian
Chiếc gậy hèo đau đáu thở tan
Lặng lẽ cúi đầu vô vàn tiếc nuối
Và rút cuộc dẫu sông nguồn mạch suối
Cũng một thời và mãi mãi lìa xa.
Mạnh Kỷ
ƠN MẸ SUỐT ĐỜI
Vì con mẹ cực suốt đời
Đói cơm rách áo dưới trời nắng mưa
Tảo tần khó nhọc sớm trưa
Đồng sâu ruộng cạn cày bừa cần chuyên
Mong đời con được bình yên
Sánh cùng bầu bạn học lên làm người
Mẹ ơi ! ơn mẹ suốt đời
Con xin ghi nhớ những lời mẹ răn
TTL