+ Trả lời chủ đề
Trang 90/193 ĐầuĐầu ... 40 80 88 89 90 91 92 100 140 190 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 891 tới 900 của 1924

Chủ đề: Trang thơ Lệ Hà

  1. #891
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Nguyên văn bởi Lệ Hà
    NGẮM TRĂNG

    Bão sao ngắm được chị Hằng

    Ngân hà mờ ảo mây giăng khắp trời

    Cao xanh đừng mãi rong chơi

    Lắng nghe dân chúng muôn lời oán than!


    Lệ Hà

    TRÁCH CHI TRỜI

    Trách sao lâm tặc làm càn
    Làm cho rừng rậm đầu nguồn tan hoang
    Nước không thấm kịp kéo tràn
    Mưa tuôn...đất lở ...kêu oan chi trời???

    BXP 7/8/14

  2. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  3. #892
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.685
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.572 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159


    CỎ MAY

    Nắng nhạt rong chơi giẫm cỏ may
    Cành lay rụng lá thảm xanh dày
    Dạo đàn thổi sáo cùng vui hát
    Trổi nhạc chiều thu dạ ngất ngây.

    Lệ Hà

  4. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  5. #893
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    Quote Nguyên văn bởi Lệ Hà Xem bài viết


    CỎ MAY

    Nắng nhạt rong chơi giẫm cỏ may
    Cành lay rụng lá thảm xanh dày
    Dạo đàn thổi sáo cùng vui hát
    Trổi nhạc chiều thu dạ ngất ngây.

    Lệ Hà
    HƯƠNG MAY

    Tinh sương lóng lánh giọt hương may
    Bỡ ngỡ ban mai vạt bám dày
    Đếm khát so lòng bao nỗi nhớ
    Mơ ngày nắng mọng chín thơ ngây

    Nguyễn Văn Thái

  6. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  7. #894
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Lệ Hà Xem bài viết


    CỎ MAY

    Nắng nhạt rong chơi giẫm cỏ may
    Cành lay rụng lá thảm xanh dày
    Dạo đàn thổi sáo cùng vui hát
    Trổi nhạc chiều thu dạ ngất ngây.

    Lệ Hà
    VƯƠNG CỎ MAY

    Trỗi nhạc chiều Thu dạ ngất ngây
    Lá vàng rụng xuống phủ giăng đầy
    Triền đê gió thổi nghiêng bên lối
    Mỗi bận đi về vương có may.

    TXS 08/8/2014
    Lần sửa cuối bởi Tran Xuan Sinh; 08-08-2014 lúc 06:57 AM

  8. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  9. #895
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Nguyên văn bởi Lệ Hà

    CỎ MAY

    Nắng nhạt rong chơi giẫm cỏ may
    Cành lay rụng lá thảm xanh dày
    Dạo đàn thổi sáo cùng vui hát
    Trổi nhạc chiều thu dạ ngất ngây.

    Lệ Hà


    HƯƠNG MAY
    Con đường du ngoạn thoảng hương May
    Da diết hồn quê thảm lúa dày
    Thẽ thọt bên tai lời ước mộng
    Giọt tình sóng sánh cứ ngô ngây.

    BXP 8.8.2014

  10. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  11. #896
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    THƠ LÒNG



    Hãy đợi anh về với cố hương
    Bao năm cách biệt đến khôn lường
    Tình xưa thắm mãi tươi vầng nguyệt
    Nghĩa cũ say hoài đẹp ánh dương
    Kỉ niệm đi qua tràn nỗi nhớ
    Đường đời ngẫm lại ngập niềm thương
    Bâng khuâng một thuở ngàn vương vấn
    Thảo áng thơ lòng gửi gió sương.

    Mạnh Kỷ
    08/08/2014

  12. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  13. #897
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.685
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.572 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159


    VƯỜN HỒNG

    Bên hồ bán nguyệt ánh trăng lồng
    In bóng chim trời dõi mắt trông
    Sương đọng chồi non chờ ủ lá
    Nhụy bay thơm ngát thoảng hương nồng

    Cánh xinh quyến rũ ươm vàng mật
    Bướm lượn la đà giỡn nụ bông
    Lộng lẫy trang đài ai cũng quý
    Cành vươn tươi thắm rực hoa hồng.

    Lệ Hà

  14. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  15. #898
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Lệ Hà Xem bài viết


    VƯỜN HỒNG

    Bên hồ bán nguyệt ánh trăng lồng
    In bóng chim trời dõi mắt trông
    Sương đọng chồi non chờ ủ lá
    Nhụy bay thơm ngát thoảng hương nồng

    Cánh xinh quyến rũ ươm vàng mật
    Bướm lượn la đà giỡn nụ bông
    Lộng lẫy trang đài ai cũng quý
    Cành vươn tươi thắm rực hoa hồng.

    Lệ Hà
    HOA NHÀI

    Tựa cửa ngoài hiên hưởng gió lồng
    Sao trời lấp lánh vợi xa trông
    Đêm hè lãng đãng mây vờn núi
    Tỏa ngát hương đưa thấy đượm nồng

    Trắng nõn đài phơi màu nhuốm sắc
    Thơm lừng nhụy trải lá cài bông
    Hoa nhài thổn thức đêm không ngủ
    Bởi có tình chi với đóa hồng.

    TXS 09/8/2014
    Lần sửa cuối bởi Tran Xuan Sinh; 09-08-2014 lúc 09:18 AM

  16. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  17. #899
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Nguyên văn bởi Lệ Hà
    NGƯỠNG MỘ

    Phượng huynh đi bộ giỏi ha...
    Quyết tâm luyện sức rời nhà tập đi
    Chân trần cứng cáp sợ gì
    Tinh thần minh mẫn Đường thi họa vần
    Hoa cười khoe nụ tình thân
    Cùng tìm ảnh động đôi lần thích ghê
    Lệ Hà ngưỡng mộ say mê
    Vườn thơ thi hữu tràn trề niềm vui.

    Lệ Hà


    CẢM ƠN CÁC BẠN

    Cảm ơn bè bạn động viên
    Đời tôi là sự vươn lên không ngừng
    Muốn hòa vào nhịp sống chung
    Nên tôi phải học, hết lòng đam mê.

    Sách nào có, dựa Ti vi
    Nhưng tai nghễnh ngãng biết gì mà nghe
    May mà bàn phím không chê
    "Nói tay, nghe mắt" ...đến kỳ đổi thay

    Kiên trì học bạn ngày ngày
    Diễn đàn xướng họa vẫn say câu vần
    Dẫu rằng đầu óc nông dân
    Nhưng chăm học hỏi cũng dần sáng ra.

    Nâng niu giọt nắng chiều tà
    Đem lòng khát học tìm Hoa dâng đời.

    BXP 11.8.2014

  18. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  19. #900
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    TRĂNG THU

    Trăng Thu êm chảy tràn trề
    Cành cây, kẽ lá, đường quê rạng ngời
    Chân trần du bước thảnh thơi
    Gốc già nẩy lộc dâng đời sắc hoa.

    BXP 12.8.2014

  20. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 90/193 ĐầuĐầu ... 40 80 88 89 90 91 92 100 140 190 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình