+ Trả lời chủ đề
Trang 25/146 ĐầuĐầu ... 15 23 24 25 26 27 35 75 125 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 241 tới 250 của 1458

Chủ đề: Thơ Đường luật Nguyên Xuân

  1. #241
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114



    EM VỀ
    (Bài xướng)

    Em về điểm xuyết vạn màu tươi
    Cõi lặng vườn hoang chuyển sáng ngời
    Giấu nỗi từ khi bìa vở gập
    Trao niềm giữa lúc nụ tình lơi
    Luôn vừa bởi đẹp lòng trang lứa
    Cũng thoả vì xanh một góc đời
    Hạnh phúc như là tranh vẽ nhỉ
    Mơ hồ nhạc khúc sẽ sàng rơi

    Kim trần

    CÕI VUI BUỒN

    Duyên hè đã dịu sắc hồng tươi
    Nắng đỏ vườn thu lá chuyển ngời
    Đến buổi sen tàn trăng vẫn đọng
    Qua mùa cúc tỏa mộng vừa lơi
    Sơn hà kết lại nồng hoa lửa
    Nhật nguyệt bừng lên thắm nghĩa đời
    Hạnh phúc tình yêu dào dạt mãi
    Vui buồn cõi thế ngỡ ngàng rơi!

    Nguyên Xuân
    10/8/2013


    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 06-02-2019 lúc 04:58 PM


  2. #242
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi nguyenxuan Xem bài viết
    CÕI VUI BUỒN

    Duyên hè đã dịu sắc hồng tươi
    Nắng đỏ vườn thu lá chuyển ngời
    Đến buổi sen tàn trăng vẫn đọng
    Qua mùa cúc tỏa mộng đừng lơi
    Sơn hà kết lại nồng hoa lửa
    Nhật nguyệt bừng lên thắm nghĩa đời
    Hạnh phúc tình yêu dào dạt biển
    Vui buồn cõi thế ... ngỡ ngàng rơi!

    Nguyên Xuân
    10/8/2013
    CUỘC SỐNG GIAO HÒA

    Cuộc sống giao hòa sắc mãi tươi
    Vần thơ tỏa sáng ý luôn ngời
    Long lanh ánh mắt càng sâu đậm
    Thấp thoáng thư tình chẳng lả lơi
    Tạc đá lòng trung đền nghĩa bạn
    Ghi tâm nghiệp lớn trải trang đời
    Vui buồn thế thái sao cầm được
    Hãy vững theo đường chớ bỏ rơi.

    TXS
    10/08/2013

  3. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  4. #243
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    THĂM NGUYÊN XUÂN

    Lò dò lần bước tới Nguyên Xuân
    Gió mát thênh thang những cú vần
    Thấp thoáng trên non tà áo mộng
    Long lanh dưới suối ánh trăng ngần.

    BXP 11.8.2013

    Sang thăm Nguyên Xuân mong được học hỏi nhiều
    Lần sửa cuối bởi buixuanphuong09; 11-08-2013 lúc 03:44 AM

  5. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  6. #244
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2


    Nguyên văn bởi nguyenxuan

    CÕI VUI BUỒN


    Duyên hè đã dịu sắc hồng tươi
    Nắng đỏ vườn thu lá chuyển ngời
    Đến buổi sen tàn trăng vẫn đọng
    Qua mùa cúc tỏa mộng đừng lơi
    Sơn hà kết lại nồng hoa lửa
    Nhật nguyệt bừng lên thắm nghĩa đời
    Hạnh phúc tình yêu dào dạt biển
    Vui buồn cõi thế ... ngỡ ngàng rơi!

    Nguyên Xuân
    10/8/2013

    CUỘC SỐNG GIAO HÒA


    Cuộc sống giao hòa sắc mãi tươi
    Vần thơ tỏa sáng ý luôn ngời
    Long lanh ánh mắt càng sâu đậm
    Thấp thoáng thư tình chẳng lả lơi
    Tạc đá lòng trung đền nghĩa bạn
    Ghi tâm nghiệp lớn trải trang đời
    Vui buồn thế thái sao cầm được
    Hãy vững theo đường chớ bỏ rơi.

    TXS
    10/08/2013

    CẢNH THẮM TƯƠI


    Rạng rỡ bình minh cảnh thắm tươi
    Thu về đẹp mãi cánh hoa ngời
    Mây vờn nắng đuổi tình không cạn
    Gió lượn sương chờ nghĩa chẳng lơi
    Giọt nắng chiều phai hòa nghĩa cả
    Sông lòng sóng vỗ quyện hương đời
    Vàng bông cúc nở thơm ngào ngạt
    Gửi khúc tâm tình vẫn nhẹ rơi .

    Mạnh Kỷ
    11/08/2013


  7. #245
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    THĂM NGUYÊN XUÂN

    Lò dò lần bước tới Nguyên Xuân
    Gió mát thênh thang những cú vần
    Thấp thoáng trên non tà áo mộng
    Long lanh dưới suối ánh trăng ngần.

    BXP 11.8.2013

    Sang thăm Nguyên Xuân mong được học hỏi nhiều

    KÍNH BÁC XUÂN PHƯỢNG

    Nguyên mừng Cội Phượng đến tìm Xuân
    Mượn gió triền Đông gửi tặng vần
    Khấp khởi làn Thu trào mộng thắm
    Lung linh lửa Hạ rót mơ ngần.

    Nguyên Xuân
    11/8/2013

  8. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  9. #246
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    Tứ Quý

    Tứ mùa ấp ủ trổ nhành tơ
    Quý trọng thời gian chẳng muốn chờ
    Thử dáng nàng xuân tìm điệu vũ
    In hồn bóng nguyệt nảy mầm thơ
    Êm đềm lục bát trau tròn nguyện
    Uyển chuyển đường thi ước vẹn thờ
    Vững bước dong thuyền ra biển rộng
    Yêu đời thả mộng giữa triền mơ ...

    Nguyên Xuân
    10/8/2013
    Chúc Tứ Thập Tứ Quý (Tiểu Vy) thỏa niềm mơ!
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 18-02-2014 lúc 06:40 PM


  10. #247
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    KHỔ LUYỆN

    Cũng thích êm đềm chẳng điệp thanh
    Ngày đêm học hỏi ý chân thành
    Xoay vần đảo chữ vò tim chị
    Chọn tứ đan dòng bể não anh
    Giữa biển tầm xuân tình thắm đượm
    Ngoài khơi giũa ngọc khí trong lành
    Tâm bền khổ luyện không mòn chí
    Đạo nghĩa ghi lòng nguyện xứng danh.

    Nguyên Xuân
    13/8/2013
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 18-02-2014 lúc 06:43 PM

  11. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  12. #248
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    TIẾNG VIỆT

    Ngôn từ mẹ đẻ mướt nhờ thanh
    Bản sắc ngàn xưa đã dệt thành
    Lảnh lót đâu nài cô chẫu chuộc
    Êm đềm chẳng bức gã hoàng anh
    Nguồn sâu rạng tỏa lời trong sáng
    Biển rộng ngời tuôn nghĩa mát lành
    Khắp cõi giao tình thơ thả mộng
    Nâng tầm Tiếng Việt mãi lừng danh.

    Nguyên Xuân
    14/8/2013
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 18-02-2014 lúc 07:00 PM

  13. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  14. #249
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    VƯỜN THƠ www.vnthihuu.net
    (Kính tặng Admin Trần Vi Thông)

    Vui đến vườn xuân đủ trẻ già
    Cây đời nảy nhánh trổ nhiều hoa
    Đàn ca kết bạn muôn phương thắm
    Xướng họa khơi nguồn vạn nẻo xa
    Điểm hẹn thanh tao dần khởi sắc
    Sân chơi khoáng đạt vẫn vươn đà
    Cùng nhau hội tụ nâng tầm bút
    Thắp sáng tình thơ nghĩa mặn mà.

    Dương Tử Ngang


    2. NGHĨA TÌNH THI HỮU

    Trải mộng cùng nhau trẻ với già
    Trong vườn cội biếc nở đầy hoa
    Đề thơ xướng họa nguồn hương đẫm
    Kết bạn vui cười cõi biển xa
    Tứ hải thanh đời không ngã sóng
    Tam nguyên vững trụ chẳng suy đà
    Giao lưu thắm quyện hồn Thi Hữu
    Nghĩa sáng tình chân tứ mượt mà ...!

    Nguyên Xuân
    18/8/2013
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 18-02-2014 lúc 07:24 PM

  15. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  16. #250
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Nguyên văn bởi Nguyên Xuân
    TRĂNG

    Có phải nàng Trăng lạc giữa trời
    Say làn sóng cả dạt trùng khơi
    Càn khôn dữ dội tràn muôn ngả
    Vũ trụ vòng vo đảo suốt đời
    Ngọc sáng trưng bày sao nỡ đậy
    Hương đằm thoảng dậy chẳng cần phơi
    Gương vàng lộng lẫy hằng đêm tỏ
    Rạng rỡ hào quang tỏa ánh ngời.

    Nguyên Xuân
    3/8/2013


    TRĂNG
    (Họa y đề)

    Trăng khuya lồng lộng giữa mây trời
    Phủ xuống trần gian giấc mộng khơi
    Cung Quế tình Hằng chưa trọn kiếp
    Gốc Đa duyên Cuội vẫn luân đời
    Sóng ân cuồn cuộn còn khôn dấu
    Lửa ái bừng bừng chẳng khó phơi
    Nghiệp của Trời-Người đâu dễ tránh
    Sợi tơ hồng buộc cứ tươi ngời.

    BXP 19.8.2013

    Sang thăm họa với Ng X một bài, nhờ NgX chỉ cho những lỗi, tôi không dấu dốt, thành tâm cầu học, mong được giúp đỡ.

  17. Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 25/146 ĐầuĐầu ... 15 23 24 25 26 27 35 75 125 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình