+ Trả lời chủ đề
Trang 1/6 1 2 3 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 57

Chủ đề: Trang thơ Đường Luật Trần Thị Lợi

  1. #1
    Avatar của Trần Thị Lợi
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Trần Thị Lợi đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2012
    Đến từ : Hà Nội

    Tuổi: 75
    Bài gửi : 7.348
    Thanks
    28.696
    Thanked 28.785 Times in 7.184 Posts

    Trang thơ Đường Luật Trần Thị Lợi

    VƯỜN THƠ CỔ MỘ
    Khu vườn Cổ Mộ nghĩa tình sâu
    Gốc vững chồi xanh thắm đẹp mầu
    Gắng luyện xuôi nguồn tô rõ ý
    Năng rèn thỏa luật xứng suôn câu
    Vần niêm ngắt nhịp thầy đưa lối
    Đối ngẫu hòa thanh bạn bắc cầu
    Học hỏi bao người lưu vốn quí
    Chân thành Lục Thập Ngũ Trân châu

  2. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Thị Lợi vì bài viết hữu ích này


  3. #2
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    VƯƠNG VẤN

    (nđt)


    Trở lại quê nhà những vấn vương
    Niềm vui rạng rỡ sáng khôn lường
    Bao ngày nguyện ý hoài thơm thảo
    Một thuở trao lời mãi ngát hương
    Nghĩa cả gom đầy tươi nốt nhạc
    Tình sâu giữ trọn thắm trang Đường
    Thuyền qua bến cũ tưng bừng hội
    Rộn rã cho đời trải ánh dương.

    Mạnh Kỷ TP Vnh.

  4. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  5. #3
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.394
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    VƯƠNG VẤN

    (nđt)


    Trở lại quê nhà những vấn vương
    Niềm vui rạng rỡ sáng khôn lường
    Bao ngày nguyện ý hoài thơm thảo
    Một thuở trao lời mãi ngát hương
    Nghĩa cả gom đầy tươi nốt nhạc
    Tình sâu giữ trọn thắm trang Đường
    Thuyền qua bến cũ tưng bừng hội
    Rộn rã cho đời trải ánh dương.

    Mạnh Kỷ TP Vnh.
    NHỚ TRỐNG TRƯỜNG

    Ngôi trường lúc nhỏ dạ hoài vương
    Liễu thắm ngoài sân đẹp chẳng lường
    Phượng vĩ khi hè khoe cảnh sắc
    Anh đào dịp tết thoảng mùi hương
    Tình đan mãi thắm ngàn thương nẻo
    Mộng ủ hoài tươi nỗi nhớ đường
    Trống đổ ùa chơi lòng giữ trọn
    Quay về kỉ niệm ngắm tà dương.
    6.11.2018
    Huy Thanh

    @ Chúc mừng em xuống núi, vui xướng họa cùng thi hữu .

  6. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  7. #4
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    Quote Nguyên văn bởi Trần Thị Lợi Xem bài viết
    VƯỜN THƠ CỔ MỘ
    Khu vườn Cổ Mộ nghĩa tình sâu
    Gốc vững chồi xanh thắm đẹp mầu
    Gắng luyện xuôi nguồn tô rõ ý
    Năng rèn thỏa luật xứng suôn câu
    Vần niêm ngắt nhịp thầy đưa lối
    Đối ngẫu hòa thanh bạn bắc cầu
    Học hỏi bao người lưu vốn quí
    Chân thành Lục Thập Ngũ Trân châu
    ĐẾN VƯỜN TRĂNG

    Giao tình nối nhịp nghĩa càng sâu
    Chữ toả vườn trăng dệt thắm mầu
    Gửi trọn dòng yêu rèn sáng chuỗi
    Gom giàu mạch sống trải ngời câu
    Từng đêm hạ bút hằng thông cảm
    Mỗi phút bình tâm chỉ nguyện cầu
    Thoả sức hoà thơ cùng bạn hữu
    Chuyên cần gọt giũa đá thành châu!

    Nguyên Xuân
    6/11/2018

  8. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  9. #5
    Avatar của Trần Thị Lợi
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Trần Thị Lợi đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2012
    Đến từ : Hà Nội

    Tuổi: 75
    Bài gửi : 7.348
    Thanks
    28.696
    Thanked 28.785 Times in 7.184 Posts
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    VƯƠNG VẤN

    (nđt)


    Trở lại quê nhà những vấn vương
    Niềm vui rạng rỡ sáng khôn lường
    Bao ngày nguyện ý hoài thơm thảo
    Một thuở trao lời mãi ngát hương
    Nghĩa cả gom đầy tươi nốt nhạc
    Tình sâu giữ trọn thắm trang Đường
    Thuyền qua bến cũ tưng bừng hội
    Rộn rã cho đời trải ánh dương.

    Mạnh Kỷ TP Vnh.
    KỶ NIỆM
    Chốn cũ tơ lòng hẳn mãi vương
    Đầy vơi vẻ đẹp dễ chi lường
    Hồ văn sóng lượn êm làn gió
    Kiệu võ mây lồng đậm sắc hương
    Bản nhạc trao tình vừa cập bến
    Câu thơ gửi nghĩa đã lên đường
    Nguyên Tiêu hội mở nơi ta gặp
    Kỷ niệm dâng tràn khắp đại dương
    6/11/2018 Trần Thị Lợi
    Lần sửa cuối bởi Trần Thị Lợi; 06-11-2018 lúc 10:26 PM

  10. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Thị Lợi vì bài viết hữu ích này


  11. #6
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2

    TRÒ GIÀ


    Lớn tuổi mà say học luật Đường
    Chăm rèn luyện trí gửi yêu thương
    Lưu bền nếp cổ nào đâu dễ
    Giữ đẹp nền xưa chẳng phải thường
    Lúc đứng suy tư như kẻ dở
    Khi ngồi nghĩ ngợi tựa tay ương
    Cô thầy chỉ bảo luôn kiên nhẫn
    Bạn cũng không ganh lại nhún nhường

    Trần Thị Lợi

    TRÒ CHƯA GIÀ


    Dẫu chẳng cùng chung bếp nấu Đường
    Nhưng tình huynh muội rất thân thương
    Luôn chờ kết quả từ không lạ
    Vẫn đợi thành công áng khác thường
    Học hỏi đào sâu nào phải bứa
    Tìm tòi ngẫm kỹ có đâu ương
    Ra trường bút vẫy đừng e ngại
    Thử sức mình xem chớ sợ nhường.

    BXP 06.11.2018



    GỪNG GIÀ

    ( Họa hoán vận )

    Bà con nếm thử mứt rim đường
    Chị Lợi vừa ngào, hổng chút ương!
    Rộn rã mùi thơm người muốn hưởng
    Đê mê vị ngọt kẻ thôi nhường
    Vần thơ hởi dạ xui lòng mến
    Cuộc sống ươm màu thỏa sức thương
    Đã biết gừng già luôn hữu dụng
    Càng cay lại quý há xem thường!
    HỒNG THOẠI 06.11.18

    NIỀM VUI

    (nđt)

    Cổ Mộ cùng lo sáng nghĩa Đường
    Ngôi nhà ấm đượm giữ niềm thương
    Già ươm tứ ngọc điều đơn giản
    Trẻ dệt từ hay vốn lẽ thường
    Mãi dạy người chăm từng quả chín
    Hoài theo bạn bỏ những vần ương
    Đây rồi tốt nghiệp niềm vui trải
    Rộn rã hòa thơ nỏ muốn nhường.

    Mạnh Kỷ TP Vinh.
    Lần sửa cuối bởi manhky; 06-11-2018 lúc 10:34 PM

  12. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  13. #7
    Avatar của Thanh Nguyệt
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Thanh Nguyệt đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2015

    Tuổi: 54
    Bài gửi : 505
    Thanks
    1.587
    Thanked 3.886 Times in 503 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Trần Thị Lợi Xem bài viết
    VƯỜN THƠ CỔ MỘ
    Khu vườn Cổ Mộ nghĩa tình sâu
    Gốc vững chồi xanh thắm đẹp mầu
    Gắng luyện xuôi nguồn tô rõ ý
    Năng rèn thỏa luật xứng suôn câu
    Vần niêm ngắt nhịp thầy đưa lối
    Đối ngẫu hòa thanh bạn bắc cầu
    Học hỏi bao người lưu vốn quí
    Chân thành Lục Thập Ngũ Trân châu

    MÃN NGUYỆN
    (Bài họa)
    Tích thủy bao ngày đãi giọt châu
    Mừng nay mãn nguyện bước qua cầu
    Thơ rèn bốn cặp bày tươi ngõ
    Ý trải năm vần vẽ đẹp câu
    Nhẹ hẫng ao vườn sen nảy ngó
    Vàng ươm lá cội nghĩa thêm mầu
    Vui tràn Cổ Mộ thềm trăng đón
    Vẹn chữ ân tình đá khảm sâu.

    Thanh Nguyệt – 04/11/2018


    Lần sửa cuối bởi Thanh Nguyệt; 07-11-2018 lúc 08:22 AM

  14. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Thanh Nguyệt vì bài viết hữu ích này


  15. #8
    Avatar của Trần Thị Lợi
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Trần Thị Lợi đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2012
    Đến từ : Hà Nội

    Tuổi: 75
    Bài gửi : 7.348
    Thanks
    28.696
    Thanked 28.785 Times in 7.184 Posts
    SUM VẦY

    Chọn Ngũ Hành Sơn dựng nếp nhà
    Gần rừng cạnh biển phố không xa
    Mây vờn sóng hát triền non gợi
    Động mở thông reo điệu gió phà
    Ngả bóng dừa xanh chờ chị lại
    Nghiêng mình cát trắng đợi anh qua
    Sum vầy nội ngoại tình chan chứa
    Gắn kết bên nhau nghĩa mặn mà
    Trần Thị Lợi

  16. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Thị Lợi vì bài viết hữu ích này


  17. #9
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi Trần Thị Lợi Xem bài viết
    SUM VẦY

    Chọn Ngũ Hành Sơn dựng nếp nhà
    Gần rừng cạnh biển phố không xa
    Mây vờn sóng hát triền non gợi
    Động mở thông reo điệu gió phà
    Ngả bóng dừa xanh chờ chị lại
    Nghiêng mình cát trắng đợi anh qua
    Sum vầy nội ngoại tình chan chứa
    Gắn kết bên nhau nghĩa mặn mà
    Trần Thị Lợi

    NIỀM TIN


    (nđt)

    Hãy sống cùng nhau đẹp cảnh nhà
    Thi đàn xướng họa quản gì xa
    Lên rừng lựa chữ lo đầy túi
    Xuống bể tìm châu giữ trọn phà
    Vẫn miệt mài yêu buồn nỏ ngán
    Luôn vồn vã học khó đều qua
    Chiều vương tóc nhuộm đời tươi trẻ
    Rạng rỡ niềm tin thoải mái mà.

    Mạnh Kỷ TP Vinh.
    Lần sửa cuối bởi manhky; 08-11-2018 lúc 07:33 AM

  18. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  19. #10
    Avatar của Trần Thị Lợi
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Trần Thị Lợi đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2012
    Đến từ : Hà Nội

    Tuổi: 75
    Bài gửi : 7.348
    Thanks
    28.696
    Thanked 28.785 Times in 7.184 Posts
    GẮNG HỌC
    Bây giờ nhớ trước lại quên sau
    Gắng luyện dù cho óc đã nhàu
    Những tưởng mài hay tươi vẻ ngọc
    Đâu ngờ giũa vụng xỉn nền thau
    Đường quen bước thẳng chân hằn vết
    Cảnh lạ nhìn quanh mắt lẫn màu
    Việc học thang dài không nấc cuối
    Tình thầy nghĩa bạn mãi bên nhau
    8/11/2018 Trần Thị Lợi

  20. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Thị Lợi vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 1/6 1 2 3 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình