+ Trả lời chủ đề
Trang 1/120 1 2 3 11 51 101 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 1191

Chủ đề: Hòa vui

  1. #1
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Lương Hòa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 57
    Bài gửi : 1.638
    Thanks
    12.245
    Thanked 8.713 Times in 1.606 Posts

    Hòa vui

    Trộm bài này của bạn vì hay quá bèn viết thêm bốn câu

    RU EM VÀO MỘNG

    Ta ru em vào mộng
    Của màu nắng Hạ hồng
    Tóc em trong gió lộng
    Cài hoa phượng đỏ bông
    HRPT

    RU
    Em ru ta cõi lòng
    Bừng lên sắc nắng trong
    Giọt tình ta nóng bỏng
    Tan ấm cả chiều đông
    nguyenthilan


    Lần sửa cuối bởi Lương Lương Hòa; 27-09-2011 lúc 09:12 AM


  2. #2
    Avatar của caoletrantranquoc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    caoletrantranquoc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 1.633
    Thanks
    4.693
    Thanked 3.545 Times in 1.228 Posts
    Blog Entries
    9
    Chào bạn

    Rất hân hạnh được làm quen.
    Hội dòng thánh AnTon tổ chức liên hoan, có tham gia k thì bảo nhé.
    Hi

    clttq

  3. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn caoletrantranquoc vì bài viết hữu ích này


  4. #3
    Avatar của caoletrantranquoc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    caoletrantranquoc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 1.633
    Thanks
    4.693
    Thanked 3.545 Times in 1.228 Posts
    Blog Entries
    9

    ---*---

    Tình đầu đổ vỡ nghĩ mà ghê
    Kỷ niệm ngày xưa cứ hiện về
    Ngao ngán u sầu lòng trống trải
    Buồn thương phờ phạc tưởng đang mê
    Hồ mơ trong dạ duyên lành đẹp
    Ngỡ tưởng hôn môi má áp kề
    Đắm đuối tình si trong ảo mộng
    Mặc người thỏa sức cứ cười chê

    24/4 2011.
    Tuyen45.





    MẶC NGƯỜI CHÊ
    ---*---

    Bom đạn chiến tranh nghĩ đã ghê
    Tha hương từ đấy chửa ngày về
    Trời Tây lưu lạc qua năm tháng
    Đất mẹ mơ hồ giữa giấc mê
    Khép lại đau thương xây tổ quốc
    Quên đi buồn tủi áp thân kề
    Hận thù hóa giải tình dân tộc
    Mặc kệ bao người kích bác chê .

    6/8/2011.
    Tuyen45
    .


    Bác sĩ chê

    Xe cộ bây giờ chạy ẩu ghê
    Một giây bất cẩn thẹo mang về
    Bụi mù vương tóc lòng e ngại
    Nước ngập dơ quần dạ khó mê
    Đường hẹp gồ ghề tay nhạy bén
    Người đông tất bật mắt giao kề
    Ổ gà cạm bẫy người xa lánh
    Lang chạng rơi vào bác sĩ chê

    Vancali 8.8.11



    GHÉT!

    Anh này nói mãi thiệt kỳ ghê!
    Đã bảo ngồi chơi lại bỏ về
    Kiểu đó lỡ thì không dám lấy
    Phen này ở giá chẳng thèm mê
    Ta đây ối đứa đòi theo sát
    Mụ ấy bao ông ước bám kề
    Nghĩa lí chi ngươi mà ngạo nghể!
    Mèo bên đĩa mỡ lại còn chê

    Quốc Quyền



    THẬT ĐÁNG CHÊ
    ---*---

    Đường bộ giao thông nghe sợ ghê
    Lên xe chưa chắc có ngày về
    Giành đường cướp khác anh tài ẩu
    Lấn vạch đua tranh “cẩu” chẳng mê
    Lộ nhỏ nhiều cua toàn ổ chó
    Xe đông lắm tật nối đuôi kề
    Liên miên tai nạn nhìn thương cảm
    Đường bộ giao thông thật đáng chê.

    9/8/2011.
    Tuyen45.





    MIỄN CHÊ
    ---*

    Gặp gái một thời thấy ngượng ghê
    Nhiều khi đi học lánh đường về
    Trong tâm bối rối không lời giải
    Ngoài mặt vụng về chẳng kẻ mê
    Xuân lẻ đôi mươi chưa đáp án
    Gái xinh đẹp nết thích ngồi kề
    Giải bài toán ấy nay chưa hiểu
    Chỉ biết lòng mình thấy miễn chê.

    10/8/2011.
    Tuyen45.


    DỄ THẤY GHÊ!

    Con gái bây giờ “dễ thấy ghê”
    Chiều chiều tan sở đi làm về
    Chân dài phô dáng cho người thích
    Váy ngắn khoe hàng tưởng họ mê
    Gặp kẻ dê xồm mắt liếc sát
    Phải tay háu sắc môi đưa kề
    Đôi phần tai nạn nguyên do ấy
    Thử hỏi đời này có chán chê?

    Quốc Quyền


    CHỈ

    Chút xíu vậy thôi đâu có ghê
    Miễn là thanh thản lúc đi về
    Nắng hanh hao gợi nhiều vui thú
    Mưa lạnh lẽo khơi lắm nỗi mê
    Bất ý trao cho mơ mộng đến
    Vô tri gửi tặng tương tư kề
    Cuộc đời tất cả là như thế
    Nhắm nhẳn làm gì tiếng gọi chê ?

    clttq
    10.8.2011

    Mời Bạn góp một bài nhé.


  5. #4
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Nguyên Hoang đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 433
    Thanks
    517
    Thanked 2.085 Times in 455 Posts
    Blog Entries
    5
    Quote Nguyên văn bởi nguyenthilan1966 Xem bài viết
    Trộm bài này của bạn vì hay quá bèn viết thêm bốn câu

    RU EM VÀO MỘNG

    Ta ru em vào mộng
    Của màu nắng Hạ hồng
    Tóc em trong gió lộng
    Cài hoa phượng đỏ bông
    HRPT

    RU
    Em ru ta cõi lòng
    Bừng lên sắc nắng trong
    Giọt tình ta nóng bỏng
    Tan ấm cả chiều đông
    nguyenthilan
    NH gởi lời chào 2 bạn ClttQ&nguyenthiLan (có thể đã quen), đang buồn thấy thơ Hòa Vui, mừng quá nhào vô gởi ít câu thơ mọn, đừng chê sẽ tiếp tục gặp lại, xin mời thi hữu.



    ĐÓNMỜI..

    Em đến ấm ngày đông!
    Trong ta bừng dậy mộng.
    Nơi tim còn khoảng trống.
    Em có chịu vào không?

    Mái hạnh phúc, cõi lòng.
    Sẽ không làm thất vọng!
    Tình không là, thể lỏng.
    Không bốc hơi, phiêu bồng.

    Đừng thốt lời, nói không!
    Ta đau xót cả lòng.
    Luân kiếp làm cây thông.
    Đứng giữa trời than khóc.
    Em trong ta, nụ hồng.
    Mong...!

    nguyênhoang
    2011


  6. #5
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Lương Hòa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 57
    Bài gửi : 1.638
    Thanks
    12.245
    Thanked 8.713 Times in 1.606 Posts
    Vu Lan
    Phố nhỏ hôm nay khách rộn ràng
    Vu Lan thắng hội vui mênh mang
    Trăng rằm sáng tò lòng con thảo
    Hương khói trang nghiêm ơn núi ngàn
    Vang vọng lời kinh xoa khắp chúng
    Chứa chan câu kệ dịu trần gian
    Bông hồng cài áo con còn Mẹ,
    Hôm sớm chở che ấm dịu dàng !
    nguyenthilan


  7. #6
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Lương Hòa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 57
    Bài gửi : 1.638
    Thanks
    12.245
    Thanked 8.713 Times in 1.606 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Nguyên Hoang Xem bài viết
    NH gởi lời chào 2 bạn ClttQ&nguyenthiLan (có thể đã quen), đang buồn thấy thơ Hòa Vui, mừng quá nhào vô gởi ít câu thơ mọn, đừng chê sẽ tiếp tục gặp lại, xin mời thi hữu.



    ĐÓNMỜI..

    Em đến ấm ngày đông!
    Trong ta bừng dậy mộng.
    Nơi tim còn khoảng trống.
    Em có chịu vào không?

    Mái hạnh phúc, cõi lòng.
    Sẽ không làm thất vọng!
    Tình không là, thể lỏng.
    Không bốc hơi, phiêu bồng.

    Đừng thốt lời, nói không!
    Ta đau xót cả lòng.
    Luân kiếp làm cây thông.
    Đứng giữa trời than khóc.
    Em trong ta, nụ hồng.
    Mong...!

    nguyênhoang
    2011
    NHẮN GỞI
    Em không mơ khoảng trống
    Mong trọn trái tim nồng
    Xin đừng gieo ảo mộng
    Sợ héo úa chờ trông.
    nguyenthilan
    Lần sửa cuối bởi Lương Lương Hòa; 10-08-2011 lúc 11:01 PM


  8. #7
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Lương Hòa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 57
    Bài gửi : 1.638
    Thanks
    12.245
    Thanked 8.713 Times in 1.606 Posts
    Quote Nguyên văn bởi caoletrantranquoc Xem bài viết
    Chào bạn

    Rất hân hạnh được làm quen.
    Hội dòng thánh AnTon tổ chức liên hoan, có tham gia k thì bảo nhé.
    Hi




    clttq
    Thanks !
    Thank you, thank you !
    Liên hoan nhớ kêu
    Đất lành chim đậu
    Cám ơn tình yêu !
    nguyemthilan

  9. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Lương Hòa vì bài viết hữu ích này


  10. #8
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Lương Hòa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 57
    Bài gửi : 1.638
    Thanks
    12.245
    Thanked 8.713 Times in 1.606 Posts
    BÃO
    Giá vàng tăng vọt, họ xôn xao
    Nghe ngóng chờ xem sẽ thế nào
    Nhộn nhịp thị trường người đón hỏi
    Ồn ào chợ búa kẻ mời chào
    Vác bao tiền tỷ, mua, ghê nhỉ !
    Ôm bọc vàng cây, bán, oách sao !
    Lạm phát làm giàu cho đại phú
    Dân nghèo cố vói thấy càng cao.
    nguyenthilan


  11. #9
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Lương Hòa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 57
    Bài gửi : 1.638
    Thanks
    12.245
    Thanked 8.713 Times in 1.606 Posts
    Quote Nguyên văn bởi caoletrantranquoc Xem bài viết

    ---*---

    Tình đầu đổ vỡ nghĩ mà ghê
    Kỷ niệm ngày xưa cứ hiện về
    Ngao ngán u sầu lòng trống trải
    Buồn thương phờ phạc tưởng đang mê
    Hồ mơ trong dạ duyên lành đẹp
    Ngỡ tưởng hôn môi má áp kề
    Đắm đuối tình si trong ảo mộng
    Mặc người thỏa sức cứ cười chê

    24/4 2011.
    Tuyen45.





    MẶC NGƯỜI CHÊ
    ---*---

    Bom đạn chiến tranh nghĩ đã ghê
    Tha hương từ đấy chửa ngày về
    Trời Tây lưu lạc qua năm tháng
    Đất mẹ mơ hồ giữa giấc mê
    Khép lại đau thương xây tổ quốc
    Quên đi buồn tủi áp thân kề
    Hận thù hóa giải tình dân tộc
    Mặc kệ bao người kích bác chê .

    6/8/2011.
    Tuyen45
    .


    Bác sĩ chê

    Xe cộ bây giờ chạy ẩu ghê
    Một giây bất cẩn thẹo mang về
    Bụi mù vương tóc lòng e ngại
    Nước ngập dơ quần dạ khó mê
    Đường hẹp gồ ghề tay nhạy bén
    Người đông tất bật mắt giao kề
    Ổ gà cạm bẫy người xa lánh
    Lang chạng rơi vào bác sĩ chê

    Vancali 8.8.11



    GHÉT!

    Anh này nói mãi thiệt kỳ ghê!
    Đã bảo ngồi chơi lại bỏ về
    Kiểu đó lỡ thì không dám lấy
    Phen này ở giá chẳng thèm mê
    Ta đây ối đứa đòi theo sát
    Mụ ấy bao ông ước bám kề
    Nghĩa lí chi ngươi mà ngạo nghể!
    Mèo bên đĩa mỡ lại còn chê

    Quốc Quyền



    THẬT ĐÁNG CHÊ
    ---*---

    Đường bộ giao thông nghe sợ ghê
    Lên xe chưa chắc có ngày về
    Giành đường cướp khác anh tài ẩu
    Lấn vạch đua tranh “cẩu” chẳng mê
    Lộ nhỏ nhiều cua toàn ổ chó
    Xe đông lắm tật nối đuôi kề
    Liên miên tai nạn nhìn thương cảm
    Đường bộ giao thông thật đáng chê.

    9/8/2011.
    Tuyen45.





    MIỄN CHÊ
    ---*

    Gặp gái một thời thấy ngượng ghê
    Nhiều khi đi học lánh đường về
    Trong tâm bối rối không lời giải
    Ngoài mặt vụng về chẳng kẻ mê
    Xuân lẻ đôi mươi chưa đáp án
    Gái xinh đẹp nết thích ngồi kề
    Giải bài toán ấy nay chưa hiểu
    Chỉ biết lòng mình thấy miễn chê.

    10/8/2011.
    Tuyen45.


    DỄ THẤY GHÊ!

    Con gái bây giờ “dễ thấy ghê”
    Chiều chiều tan sở đi làm về
    Chân dài phô dáng cho người thích
    Váy ngắn khoe hàng tưởng họ mê
    Gặp kẻ dê xồm mắt liếc sát
    Phải tay háu sắc môi đưa kề
    Đôi phần tai nạn nguyên do ấy
    Thử hỏi đời này có chán chê?

    Quốc Quyền


    CHỈ

    Chút xíu vậy thôi đâu có ghê
    Miễn là thanh thản lúc đi về
    Nắng hanh hao gợi nhiều vui thú
    Mưa lạnh lẽo khơi lắm nỗi mê
    Bất ý trao cho mơ mộng đến
    Vô tri gửi tặng tương tư kề
    Cuộc đời tất cả là như thế
    Nhắm nhẳn làm gì tiếng gọi chê ?

    clttq
    10.8.2011

    Mời Bạn góp một bài nhé.
    ANH NGỎ
    Muốn ngỏ cùng ai, sao khó ghê
    Gói lời trong dạ lại đem về
    Em đi thong thả vào vườn mộng
    Anh đứng thẩn thờ lạc cõi mê
    Lưu luyến mắt huyền, mong hợp cạnh
    Vấn vương tóc mượt, ước chung kề
    Bao giờ cho được cùng cha mẹ
    Đan áo mùa đông, ai nỡ chê.
    nguyenthilan


  12. #10
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Lương Hòa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 57
    Bài gửi : 1.638
    Thanks
    12.245
    Thanked 8.713 Times in 1.606 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết Xem bài viết
    Đêm nay

    Đêm nay ánh nguyệt lặn đâu nơi
    Cái lạnh ngập tràn nỗi đầy vơi
    Ừng ựng trời mây như lệ ứa
    Tôi ngồi đếm giọt thời gian rơi

    Bùi Thanh Thanh Khiết

    MƯA
    Mờ mịt mây chiều giăng khắp nơi
    Đôi vai mòn mỏi gánh chưa vơi
    Ngó lên trời đất cao vời vợi
    Mưa gió nhạt nhòa hòa lệ rơi.
    nguyenthilan


+ Trả lời chủ đề
Trang 1/120 1 2 3 11 51 101 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình